1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yeu nhau, nhung ko ai chiu ngoÂ? loi. Lam sao???????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cookiegirl, 08/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cookiegirl

    cookiegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Yeu nhau, nhung ko ai chiu ngo loi. Lam sao???????????

    Minh cung chi moi tham gia vao TTVNOL thoi, nhung ma thich qua, ngay nao cung phai mo ra doc.
    Cac ban noi chuyen tam li ghe, vay cac ban co the nao giup toi go 1 dong roi boi trong long nay nhe ! Toi da phai song voi no 1 thoi gian roi, den bay gio thi ko the nua....
    Toi quen anh, chua lau nhung cung goi la than. Chung toi khong the gap nhau nhieu, nhung moi lan gap thi rat vui ve. Chung toi co the ngoi noi chuyen voi nhau ca ngay, tam su voi nhau rat nhieu. Toi cam nhan duoc tinh cam anh danh cho toi, neu khong thi toi da khong phai la con gai. Qua nhung gi anh danh cho toi, toi biet dieu do. Va toi cung the, toi da yeu anh mat roi!
    Nhung anh lai la 1 nguoi rat tram tinh, it noi va lam viec gi cung than trong. Con toi, voi 1 chut tu kieu, 1 chut e de` va ca lo so nua, nen toi khong dam noi voi anh tinh cam that cua minh. Ngay qua ngay, chung toi van ben nhau, danh cho nhau nhung tinh cam tot dep, nhung van luon la 2 nguoi ban.
    Toi chang biet phai lam sao nua? Lam sao de anh hieu, va lam sao de anh noi ra? Hay la toi co the noi khong? Nhung toi so neu noi ra, co khi nhung gi anh danh cho toi lai ko phai tinh yeu, roi cung se chang di den dau ca. Nhung toi khong muon tiep tuc the nay nua. Thoi gian thi cu qua!. Toi so 1 ngay toi thay minh yeu nguoi khac, ma nguoi do lai khong phai la anh.
    Cac ban oi, hay noi cho toi biet, toi phai lam sao day. Toi cu tiep tuc cho doi sao, hoac co cach nao de anh hieu tinh cam cua toi khong? Toi co the noi dieu do voi anh khong, va neu co the thi nen noi nhu the nao? Xin cam on cac ban rat rat nhieu !
    Chuc TTVNOL luon vui ve, ngay cang... khoe !
  2. bo_cau_xanh

    bo_cau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn cookiegirl
    Mình xin chia sẻ với bạn...Mình cũng đã rơi vào trường hợp như cookiegirl...nhưng chỉ khác mình đã ........ngộ nhận...Lúc trước mình và anh ấy quen nhau...Anh ấy đã giành cho mình nhiều tình cảm tốt đẹp...Bạn thử xem nhé, khi mình giận, anh ấy theo năn nỉ, khi mình buồn anh ấy có thể gởi email cho mình dài 6-7k chỉ để nói chuyện và động viên mình....Khi chúng mình thi gần phòng...anh ấy luôn nhìn qua phòng mình , mỉm cười với mình, khi mình đứng chờ anh ấy mỗi lần anh ấy tan học...anh ấy từ trên ban công đứng tìm mình trong đám người hỗn độn phía dưới và cười với mình.....Tất cả những điều ấy làm mình nhầm tưởng đó là tình yêu nhưng tiếc thay không phải...
    Mình đã lên tiếng trước...và mình nhận được một sự im lặng....Có lẽ mình đã lầm tưởng...bản năng con gái cũng mách bảo rằng anh ấy yêu mình..nhưng khi mình nói lời yêu trước thì cái mình nhận được là sự thất vọng...Anyway, dù sao mình cũng biết được điểm mình phải dừng trong mối quan hệ này...
    Quay về chuyện của bạn....Bạn có thể xi-nhan cho anh người yêu của bạn biết bằng nhiều cách...Mình nghĩ nếu anh ấy yêu bạn anh ấy sẽ tự biết cách nói lên tình yêu của mình...Chẳng ai nhút nhát đến nổi không dám nói tình cảm của mình cả, đặc biệt là khi bạn đã tìm cách "báo hiệu " cho anh ta biết...trừ khi anh ấy không yêu bạn....Mình nghĩ bạn đừng nên ngỏ lời trước, chỉ đến lúc chuyện đã kéo dài và bạn muốn tìm câu trả lời chính xác cho tình cảm của bạn.
    Chúc bạn sớm có tin vui
  3. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là ko nói gì bạn ạ nếu như bạn ko muốn giành lấy thất bại ...nếu anh ta thực sự yêu bạn và muốn bạn biết điều đó thì bạn chẳng cần phải làm gì anh tacũng sẽ nói thôi ...đừng ngộ nhận bạn ạ
     
  4. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chào cookiegirl : Nếu như mod Lambchop không bận thì mình tin chắc chắn rằng bạn ấy sẽ có lời khuyên thật đúng đắn cho bạn đấy. Tuy nhiên Ếch cũng có vài ý kiến để bạn xem sao nhé.
    Mọi người vẫn nói là phụ nữ thường có giác quan thứ sáu và bạn cũng vậy, với giác quan này bạn cảm nhận được tình cảm của người con trai kia dành cho bạn đến mức độ nào mà phải hôn? Tuy cơ hội để hai bạn gặp nhau không nhiều nhưng những khi gặp nhau hai người cảm giác rất vui vẻ, hạnh phúc và tự trọng tận đáy lòng mình bạn biết rằng bạn đã yêu anh ấy(!?) Và qua những cử chỉ thái độ của anh ấy đối với bạn cũng thể hiện anh ấy rất quan tâm đến bạn, ở đây Ếch chỉ xin nói về tâm lý đàn ông (chỉ do Ếch nhận xét thôi nhé) : Có rất nhiềuloại đàn ông, mỗi loại người, lứa tuổi đều có tâm lý, cách xử sự vấn đề riêng biệt, nhưng dựa vào một số đặc điểm chung có thể xếp loại như sau : Ở đây chúng ta không kể đến đàn ông đã có vợ, có người yêu nhé (Ếch tin rằng anh ấy của bạn không lọt vào số này chứ!?). Số còn lại chia làm 2 loại chính (trong trường hợp này) :
    - Loại thật thà, đứng đắn trong chuyện tình cảm : Thường thì loại người này rất thận trọng trong lời nói, cử chỉ hay quan hệ vời phụ nữ, họ chỉ tỏ rõ thái độ với nhân vật mà họ thật sự quan tâm, cách thể hiện rất tế nhị, kín đáo, không vồn vã, ân cần nhưng vẫn luôn kịp thời, đúng lúc (vài cử chỉ nhỏ như : Không bao giờ ăn hoặc uống khi thức ăn được mang ra trước đối tượng, thường chờ hoặc giúp đối tượng lấy xe hoặc vào shop hay đại loại như thế nhưng ít khi tự giác đề nghị giúp đỡ đối tượng, trong câu chuyện thường lắng nghe nhiều hơn nói .........). Với loại đàn ông này việc đợi họ mở miệng nói "yêu em" là cả một sự thử thách đối với bạn đấy, thông thường cả cuộc đời họ câu "Anh yêu em" chỉ xuất hiện đủ đếm trên hai bàn tay bạn thôi mặc dù họ yêu rất nhiều có thể hy sinh cả bản thân cho người mình yêu , nếu mà lại là đàn ông trầm tính, bình tĩnh nữa thì minh tin rằng bạn hãy mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình đi, đó là cách tốt nhất trể giải tỏa những rắc rối, uẩn khúc trong lòng bạn bấy lâu nay. Nếu chẳng may có sự nhầm lẫn của bạn trong việc thể hiện tình cảm với loại đối tượng này, cũng sẽ chẳng sao cả, họ sẽ rất tế nhị trong việc giải thích rõ ràng tình cảm với bạn và thậm chí còn sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn về vấn đế tâm lý.
    - Loại đào hoa, bay ****, trăng gió : Đây là loại đàn ông dễ dàng chiếm được cảm tình của các cô gái (đa số thôi không phải tất cả), họ có sẵn tố chất nhạy bén, khả năng lưu loát trong câu chuyện, kiến thức khá nhiều về phương diện xã hội, có nhiều tài vặt và rất có bản lĩnh trong việc an ủi, động viên và chia sẻ vấn đề tâm sự của người khác, thường thì rất ga-lăng, hay tự giác giúp đỡ, giành phần thể hiện sự quan tâm chăm sóc cho đối tượng ở mọi lúc mọi nơi.....Họ rất biết cách để lại "điểm nhấn" trong lòng các cô gái, lãng mạn, đầy bất ngờ là tính cách dễ thấy ở loại đàn ông này, nếu còn là một gã thông minh hoặc có bản lĩnh chuyên môn nào đó thì đó là vấn đề khá nan giải cho các bạn nữ mới tập tành biết yêu.......Loại đàn ông này cũng có nhiều loại, có loại chỉ muốn chinh phục, xem chuyện tình cảm chỉ là trò chơi sau khi "đã tỏ đường đi lối về" thì sẽ tung cánh diều hâu bay đi mất tích, cũng có loại đa tình đa cảm không bao giờ muốn mất cô nào cả, tất cả gom về một mối.....lại cũng có loại khá chung thủy với một mối tình nào đo, nhưng vẫn muốn thể hiện bản thân.....
    Nói chung trong khuôn khổ này Ếch không thể giới thiệu tất cả các loại đàn ông đến với bạn được, nếu bạn để ý kỹ người ấy của bạn thì bạn sẽ hiểu anh ấy thuộc vào loại người nào, từ đó bạn sẽ có quyết định chính xác hơn trong vấn đề tình cảm của mình. Nếu khó quá bạn có thể tả lại kỹ càng một số sự việc sẽ có nhiều người giúp bạn thôi, không phải lo nhiều đâu. Chúc bạn sớm thành công nhé!
    Ah, mà nè, Ếch có một chút hơi thắc mắc, bạn có nói là bạn đã biết mình yêu anh ấy rồi sao bạn lại còn lo sơ sẽ yêu người khác khi không thể đợi anh ấy mở miệng nói yêu bạn. Vấn đề này bạn hãy tự kiểm tra lại bản thân xem bạn có thật sự yêu anh ấy không nhé, hay chỉ là một phút ngộ nhận khi cảm giác bạn dang dâng cao....Nếu đã yêu chỉ xin hãy chung thủy với tình yêu cho dù kết quả ra sao đi nữa thì bạn cũng sẽ không phải hối hận và hổ thẹn với bản thân.
    Còn về nói như thế nào với anh ấy à......Cứ hẹn anh ấy ra một chỗ nào thơ mộng một chút ấy (bờ sông, cà phê yên tĩnh (đừng có đèn mờ nhé chưa đúng lúc đâu), 33 tầng (SaiGon), hay trên đỉnh KS Mariot...(HaNoi)..Rồi hỏi khéo xem anh ấy nghĩ như thế nào về bạn rồi từ từ từng bước nói về cái tốt của anh ấy, rồi tạo cơ hội cho anh ấy có thể nắm được tay bạn (nếu đã chắc chắn là đúng) hoặc là ...............trời ơiiiiiiiiiiii cái vụ này làm thì được còn nói thì khó quá...Ếch chịu thua hihihihihi
    "Tình muôn thuở nên tình vẫn mới
    Môi đam mê nên vẫn nụ hôn đầu"



    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  5. cookiegirl

    cookiegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Cam on nhung nguoi ban moi quen rat nhieu ! Qua nhung gi cac ban noi, it nhieu cung khien minh nhin lai chuyen cua minh ki hon. Ech ah, Ech co hoi minh la minh co that su yeu anh ay khong? Minh hieu long minh, minh biet la minh co tinh cam voi anh ay, nhieu lam. Minh da nghi la se cho den khi nao anh ay noi thi thoi. Nhung neu chang ai chiu noi, minh phai cho den bao gio day? Do chi la dieu minh so, khong phai la dieu minh da nghi den de tim 1 loi thoat. Nguoi con trai cua minh co le la nguoi that tha, dung dan trong chuyen tinh cam. Loai hoa la, bay buom minh cung gap roi, nen minh nghi minh co the phan biet duoc. Anh it noi 1 cachdac biet, lam viec gi cung than trong. Anh rat quan tam den minh, nhung rat y nhi. Truoc mat Ba Me minh (vi anh cung co quen nha minh it nhieu), anh luon giu chung muc. co the noi, trong chuyen tinh yeu, anh hoi "kho khao". Co phai vi the ma anh cung thay "kho noi" trong chuyen nay khong cac ban?
    Minh cung da nghi, hay la minh da ngo nhan. Minh cung hy vong day la su hieu lam thoi.Nhung nhin lai su quan tam, nhung cu chi anh da danh cho minh thi minh ko tin la anh khong he co tinh cam gi. Nhieu lan cho minh di choi, anh da muon nam tay minh, muon noi cai gi day. Minh nhin thay tay anh rut re, roi lai thoi. Khi minh noi "hom nay em hoi met" thi anh ca buoi toi anh hoi den may lan rang em da het met chua. Minh noi dang di 1 minh o sieu thi, anh noi de anh den ngay nhe, va anh xuat hien ngay sau day. Rat nhieu nhung chuyen nhu the khien minh phan van lam, do co phai la tinh yeu? Anh rat it noi, co phai do la nhung cu chi ma anh da ngam ngam the hien cho minh thay tinh cam cua anh khong?
    Trong cau chuyen cua minh co 1 chut ma minh chua ke: minh sap di du hoc xa, co le vi the ma anh khong dam noi voi minh chang? Nhung anh oi, anh co biet rang du thoi gian va khong gian co xa the nao thi em van luon nghi den anh ma.
    Minh sap di roi, minh rat muon 1 lan noi cho anh hieu, nhung lai khong dam. Cac ban oi, hay giup minh 1 lan nua nhe !
    Chuc cac ban 1 wêkend vui ve!!!!!!
  6. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hơ,iu mà 0 dám ngỏ lời,sao thế nhỉ??Mạnh dạn lên đi bạn,đừng sợ thất bại,có vậy mới là tình iu chính đg chứ!!
    Hôm nay ta cứ vui,biết đâu rằng ngày mai 0 thế!!
    BaByHaNoi
     
  7. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ban ơi, sắp đi rồi thì đừng nên nói gì cả. Hãy để xa cách một thời gian khẳng định lại tình cảm của chính bạn, của chính anh nữa. Khi bạn đi rồi mà tình cảm của hai người ko những ko giảm sút mà càng ngày càng thêm sâu sắc (thể hiện qua sự quan tâm của người đó đối với mình, mình nghĩ bạn la con gái thì có thể cảm nhận được thôi) ... thì lo gì ko có cơ hội phát triển.
    Đi du học... khoảng cách không gian và thời gian sẽ làm thay đổi nhiều thứ lắm bạn a. Để yêu nhau, hiểu nhau và chờ đợi được nhau đòi hỏi sự kiên nhẫn, sẻ chia và thông cảm nhiều lắm...
    Chẳng nói đâu xa, bạn bè mình ở đây trước khi đi cũng thề non hẹn biển, cả người ở lẫn người đi. Sang đây thời gian đầu thì ko có vấn đề gì, nhưng càng ở lâu 1 năm, 2 năm... tất cả đều tan như bọt xà phòng hết. Tại cs du học sinh buồn lắm, lúc ốm cần người chăm sóc, lúc buồn cần người nói chuyện an ủi động viên, lúc khó khăn cần người bên cạnh giúp đỡ,,, vv và vv thứ bạn ạ. Thêm vào đó môi trường, cs và con người mình tiếp xúc cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cách nghĩ, cách sống bạn ạ.
    Nói vậy thôi, nhưng qdinh cuối cùng vẫn là ở bạn,,, Chúc bạn tìm được câu trả lời cho chính mình và hạnh phúc trên bước đường sắp tới!!!
    Happiness lies for those who cried, for those who are hurt, for those who have searched and for those who tried...
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình thực sự rất thông cảm khi đọc những tâm sự của bạn. Mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh này. Mình và anh quen nhau khi mình còn là một cô bé con , anh hơn mình 7 tuổi thế nhưng chúng mình lại rất hợp nhau, có thể ngồi nói chuyện và tâm sự cả ngày, anh rất chín chắn. Đôi khi mình cũng đã tự hỏi xem mình có yêu anh ko nhưng có lẽ là rất khó, vì quí thì mình rất quí, nhưng yêu thì ko biết, bởi lẽ mình sợ mình ngộ nhận, anh rất thân thuộc với mình, rất quan trọng với mình, mình nghĩ rằng anh như anh trai vậy.
    8 năm trôi qua, mình đã lớn lên, anh thì già đi, tình cảm của tụi mình vẫn vậy, mình cũng đã bao nhiêu lần chờ anh nói ra câu ấy nhưng anh hình như ko muốn nói, mình cũng chờ đợi nhưng mà 8 năm là quá dài phải ko. Cho đến khi mình có người yêu, mình cho rằng anh luôn coi mình là em gái thì anh lại nói rầng anh yêu mình, mình choáng thực sự, nhưng cũng ko hỏi tại sao lâu thế anh mới nói vì mình hiểu ra rằng khi biết chắc là mất mình, anh mới nhận ra tình cảm của anh , nhưng đã là muộn.
    Vì vậy chả dám khuyên nhưng mình muốn nói với bạn rằng, tình cảm ko thể gượng ép, hãy cứ để từ từ, vì hai bạn quen nhau chưa lâu phải ko. Nếu anh ấy ko phải là quá nhát thì hãy chờ anh ấy nói ra trước.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed

Chia sẻ trang này