1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để phát triển tiếp theo , em muốn lấy vợ rồi các bác ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nquoc, 04/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    dạo này bận qúa. ông cho tôi hộ cái link, 1 cái hẹn. email thẳng vào kensaii2004@yahoo.com nhé :D ngày xưa biết trên yahoo games có chess nhưng vào khó qúa.
  2. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Sáng ra đọc cái topic của chủ thớt anh thấy rất nhiều vấn đề đấy chú nhé.
    Cưa gái như thế này nó gọi là ăn may chó ngáp phải ruồi, bản chất nó không phải là đi cưa mà là nếu mọi thứ đến đích thì không có chút nào là chú cưa cả mà hoàn toàn do gái đã đồng ý từ trước.

    Anh chỉ liệt kê 1 số sai lầm cộm cán của chú ở đây thôi:

    1. Chú như đánh boom tin nhắn điện thoại gái, điều này anh đã nói rất nhiều lần. 1 tuần chỉ nên liên hệ 2 lần thôi, không cần nhắn tin, anh nói lại trong 100% trường hợp các chú không cần nhắn bất kỳ cái tin nào.

    a-Về mặt hệ lụy của tin nhắn, nếu các chú chỉ đơn giản là cưa gái lấy làm vợ thì không nói, còn nếu các chú 1 lúc cưa rất nhiều em, lịch sử rất nhiều em thì tin nhắn nó không khác nào những thứ ghi lại mà các chú sau muốn xóa cũng không xóa được. Đối với các chú làm ăn, đi gặp ai đó mà uống tí cồn dù tửu lượng cứ cho là ngàn ly không say đi cũng không nên nhé... Bút sa gà chết, nhớ câu này khi đi cưa gái.

    Điều thứ 2 nó là phổ biến, trong rất nhiều lời nói của các chú mà gà, thì có đến 95% là gà, nhắn xong đọc lại là muốn xóa, nếu các chú gọi điện nói 1 câu gà gái nó chỉ chán vài giây, chứ các chú nhắn tin mà nhắn 1 tin gà gái nó đọc đi đọc lại chán gấp ngàn lần con số đó.

    Điều thứ 3 cũng là tương đối tuyệt đối, khi nhắn tin nó làm giãn ra khoảng cách của mỗi quan hệ lên nhiều km. Có khi bạn bè hàng mấy chục năm không gặp nhưng tết nhất vẫn nhắn tin chúc mừng chuyện thường, sáng ra súc miệng cũng hàng trăm tin quảng cáo, làm quen,... nhắn tin nó rất dễ, còn gọi điện thì khó hơn, trong trường hợp này việc khó có hiệu quả, còn việc dễ không có bất kỳ lợi ích nào mà còn lại rất tiêu cực.

    b- Tần suất liên lạc cũng vậy, thử tưởng tượng bản thân, nếu mà có bất kỳ gái nào nhắn tin hỏi thăm anh trong 2 ngày liên tiếp là cho nghỉ ngay. Con người có phải robot đâu rất nhiều việc phải làm,... trừ phi gái ở với mình thì khác.
    Về sâu xa của vấn đề là thể hiện khả năng của các chú còn rất gà, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, hay nói cách khác là không có kinh nghiệm trong việc gái gú, không hề có bất kỳ cái gì được cho là thành tích với bất kỳ đối tượng nào là gái trước đây. Hay nói huỵch toẹt ra nó là lịch sử tán gái: thất bại trên trán - gái nó hiểu thế đấy.

    Phụ nữ thường ngoài mặt không thích thằng nào mang họ Sở nhưng càng không thích thằng nào mang họ Gà nghìn lần. Vì khi mang họ Sở mà nó thích, bản năng sẽ trỗi dậy khiến nó muốn nó là kẻ chiến thắng trong mối quan hệ và gián tiếp chiến thắng hàng trăm cô gái trước đây của ta. Còn chẳng ai muốn chiến thắng 1 anh mà là loser với tất cả phụ nữ cả.

    Rất tiếc là cái tần suất liên lạc nó sẽ có 1 cái link dẫn thẳng sang cái đoạn trên anh viết.

    -- Tần suất liên lạc cũng có 1 cái đường dẫn sang cái khả năng và thái độ giường chiếu hùng hục nhưng lại rất yếu của các chú gà, chú nào mà ngày nào cũng gọi cho gái thì nhiều khả năng hay gây ra nhàm chán và khiến cái cảm thấy bị có chút ép buộc trong việc giường chiếu sau này, tuy vậy những chú gà này lại mắc 1 nhược điểm còn chết người hơn là khóc ngoài quan ải, chưa đến chợ đã tiêu hết tiền. Kiềm chế cảm xúc của mình là cái quan trọng nhất trong việc cưa gái các chú nhé.
    Không gái nào thích 1 anh kiểu như đoạn này cả đâu.



    2. Kết quả của các cuộc đi chơi với gái của chủ thớt là rất không tốt, nếu không muốn nói là trung bình.
    Đây là điểm vô cùng quan trọng.
    1 ca sĩ đẹp trai, cao to, phong thái,... mà lên sân khấu làm bài khán giả thấy chán hẳn là 0.
    Một ca sĩ mà ngoại hình hạn chế, quê mùa... lên sấn kháu làm bài khán giả thấy đây là sân khấu và người đứng trên đó phù hợp là 7.

    Nhiều năm trước, có thể là 5 năm, khi viết về cưa gái anh có nói 1 điểm rất quan trọng đó là chủ động. Giành lấy thế chủ động.

    Về tiến trình mà nói.

    Anh sẽ ví dụ thật điển hình:

    - Khi các chú thấy 1 em trên sân khấu hay bất kỳ đâu mà khiến các chú có cảm giác trông như 1 thứ gì đó khiến cảm xúc đọng lại trong đầu. Khi ta tiến đến, sau vài câu, nếu gái cười 1 lần, 2 lần rồi 3 lần, thì lúc này hoàn toàn có thể giành lại 1 chút chủ động.

    Trong bất kỳ 1 cuộc hành trình nào, dù là trong cuộc đời, nghề nghiệp hay tình cảm, luôn cần 1 người dẫn dắt. Người dẫn dắt sẽ có vai trò quyết định mọi thứ sẽ diễn ra bao lâu, bao nhiêu, như thế nào và cả kết quả cuối cùng sẽ dừng lại ở đâu.

    Nhưng thằng dẫn dắt ở trên sẽ chỉ dẫn dắt được người mà đồng ý cho anh ta ở vị trí đó.

    Trở lại với việc làm quen kia, khi cần thiết và cảm thấy 1 thứ gì đó thuận lợi, gái đã cười nhiều lần, hỏi về ta anh tên là gì, anh sinh năm bao nhiêu, anh đi cùng ai thế, ... tức là quan tâm ngược.. ta có thể từ 1 người bị lụy khi phải ra nói chuyện với nó chuyển sang 1 chút chủ động nói đại khái như sau: (Cười) "Số của anh là ví dụ đi không chín 33333333, tất nhiên sẽ không có chú nào ở đây có cái số này, nhưng dù bất kể là cái số gì ví dụ 09 49 53 13 44 chẳng hạn thì nó cũng không khác nhiều lắm đâu, khi nào gọi điện rủ anh đi chơi nhé"
    Khi đưa gái vào cái thế này, biểu hiện 1 sự tự tin cao độ của ta, mà gái thì dù ta mặc quần rách nhưng vẫn thích 1 người tự tin trước mình hơn 1 người trông hoàn hảo mà lại run rẩy, nó thừa hiểu là ta chưa biết số nó, sau này nếu muốn liên lạc sẽ phải gọi trước rất mất giá, khi đó nó sẽ nói như sau "Uhm, nhưng em nhớ số kém lắm, lấy điện thoại ra ghi và nháy sang số ta để ta biết số nó".


    Ví dụ ngắn trên cho các chú thấy 2 điều như sau:

    - Nếu trong quá trình tiếp xúc, gọi điện hay đi chơi, mà kết quả ta làm cho cô gái thấy vui, thoải mái, hấp dẫn, thậm chí tuyệt vời thì ta sẽ có thêm 1 bước tiến. Chứ bước tiến hoàn toàn không phải em đi chơi với gái 30 lần, 100 lần.

    Và sau tất cả những buổi đi chơi mà đọng lại trong đầu gái sự hài lòng, thì cô gái đó sẽ liên lạc với ta trước.

    Để không mất thời gian vì các chú biết, phụ nữ VN ai cũng có những điểm hay riêng, xinh thì rất nhiều, anh đề nghị các chú nghỉ luôn với bất kỳ cuộc đi chơi nào mà về gái không nhắn tin hay không liên lạc trước. Có thể ngay sau đó "Hôm nay em rất vui" hoặc có thể 4-5 ngày sau đó "Anh à ở cái chỗ X đang có 1 hội chợ Y đấy", thường thường thì thế tuy nhiên 1 số em mà anh từng biết là hơn 20 ngày sau các chú àh. Không nhớ rõ nhưng nó nhắn tin đại khái là "Lần trước a bảo Nô en nếu có cây thông nào đẹp thì mua tặng anh 1 cái, e mua cây này không biết a thấy thế nào ạ?"- kèm theo 1 tấm hình gái chụp với 1 cây thông trông không thể xấu hơn cá chú àh.

    Sức chịu đựng của phụ nữ là điều thử thách lớn với bất kỳ ai có khả năng trong việc cưa gái nhé các chú. Để 1 cô gái không thể kiềm chế được nữa, vượt đi giới hạn thì các chú biết là sau đó nó sẽ như làn gió, hoặc cũng có khi như bão táp kiểu "Ngày xưa mẹ em hay làm cháo hành cho em ăn, anh có thích ăn cháo hành không ạ?" Nếu các chú gặp những cô gái mà thật sự là phụ nữ họ có thể kể bất kỳ ngày nào giờ nào của bất kỳ cuộc hẹn nào với các chú mà cứ như 1 thứ gì đó đang ghi trong trang giấy để trước mặt vậy.

    1 hình ảnh ngắn gọn hơn, trận đấu giữa Mayweather và đối thủ tên tuổi, 2 bên trước trận có thể chửi nhau, đánh nhau và thậm chí hôn nhau hay làm bất kỳ trò quái đản nào, nhưng mọi thứ giống như trước trận đấu, nó vẫn chưa phải là 1 trận đấu.
    Trận đấu thực sự diễn ra là khi các chú vs gái trong buổi đi chơi. Cố gắng tung càng nhiều chiêu càng tốt nhưng là hạng gió thôi, gái nó đấm cho vài quả là nằm cáng. Làm sao để KO thì là tốt nhất, nhưng đôi khi do gái nó cũng rất biết phòng thủ nên ta sẽ thắng từ từ bằng tính điểm.

    1 buổi hẹn giống như 1 thứ quan trọng nhất diễn ra, điểm số cuối cùng cũng giống như việc gái sẽ mất với các chú điều gì.

    Giống như anh đã từng nói trước đây, các chú gà mới là rất lóng ngóng rê rắt khong biết dứt điểm như cầm tay, hôn, ôm, lên giường... nhưng để dứt điểm thì không hề đơn giản.
    Dứt điểm chính là khâu cuối của cả 1 quá trình có kết quả tốt và thuận lợi.


    Chìa khóa của việc này nó là đạo diễn, diễn viên, và tất cả.

    Các chú phải là nhà đạo diễn thực thụ, khi sắp xếp với cô gái này, ta nên đi đâu và làm gì.
    Tất nhiên nó cũng có rất nhiều dạng khác nhau, chẳng khác mốn hình học là mấy, nhưng mà phải suy nghĩ về điều này.
    Ví dụ: nếu các chú chém tốt thì cứ đi đúng 1 vòng cho anh, ngày xưa có những thời điểm mà anh chỉ có tốn xăng thôi, đi 1 vòng từ A đến B đến C rồi đến D cuối cùng là quay trở về A. Làm như thế 30 vòng là đến sáng, có những thời điểm là từ tối đến trưa ngày hôm sau cứ làm vòng và chém.

    Nếu các chú không chém được thì chỗ đi lại phải thú vị và hấp dẫn, ... những thứ nào thuộc ngoài thế giới của gái sẽ được nhiều điểm.

    Có gì khó đâu, nếu muốn gái cười cả buổi thì dẫn đi xem phim hoạt hình, hài kịch, phim hài, ... nếu muốn tâm trạng như nào đó thì dẫn đi nghe nhạc, dẫn đi những chỗ đẹp, những nhà hàng, quán ăn phù hợp. Tất nhiên chú nào mà đi ít, hiểu biết ít thì nó rất là hạn chế, đây nó là kinh nghiệm không thể ngày 1 ngày 2.
    Mỗi ngày anh đi vài chỗ mà nhiều năm nay vẫn chưa biết hết.

    Phụ nữ cần điểm gì ở nam giới? Câu này rất rộng lớn, nhưng nếu gắn vào việc đi chơi, hẹn hò thì nó đại khái có mấy điểm nổi cộm cán chổi như sau:

    + Một là phụ nữ có hàm lượng testosterone trung bình chỉ bằng 1/20 nam giới , nên các chú đừng mong sẽ vẽ lên khung cảnh của 1 trường cảm xúc dạt dào như các chú đang thấy với gái trong cuộc hẹn, mà hãy chấp nhận thực tế là gái nó chỉ thấy ta với cái cây khác nhau ở chỗ là ta có thể động đậy mà không cần có gió. Việc xác định như thế còn quan trọng hơn việc các chú thức 50 đêm làm bất kỳ việc gì cho gái. Lúc đầu xuất phát điểm của chúng ta phải hết sức thấp, như thế nó mới là đúng. Thực tế có thể không như vậy nhưng cứ coi như vậy đi.

    Vậy thì 1 cô gái cần điều gì, đương nhiên là phải vui vẻ, nếu không thể làm cho cô gái cảm giác vui vẻ thì quá Ban căng rồi. Để làm cho gái thấy vui vẻ thì phải thông qua lời nói và cử chỉ của ta, nhiều chú hạn chế cái này thì dẫn nó đi xem hài đi để nó cười chơi.
    Sau đó là vui vẻ thì hàng ngày nó bật tv lên các bố diễn viên hài làm nó cười lăn cười bò chắc là có thể tương đương các chú đấy. Có mất xu nào đâu.

    Thế nên ngoài vui vẻ ra, gái nó cần các chú phải làm thế nào để nó thấy an toàn và chắc chắn. Vậy thì an toàn, chắc chắn chắc chắn không phải là đè nó ra mà hôn ngay, như vậy rất mất cảm tình, cũng không phải khó khăn gì, đường đường chính chính là được.

    2 cái trên kết hợp: vui vẻ, an toàn nó sẽ xuất hiện tin tưởng và thoải mái.
    Có thế thôi, khi gái tin tưởng và đặc biêt là thoải mãi thì nó sẽ nói nhiều hơn, lúc này cứ theo kinh nghiệm nhiều năm mà quất vào cho đúng bài, đúng ngữ cảnh, đúng thể loại để nó cảm thấy ta giống như bạn lâu năm, 1 người anh, 1 người cha, hay bất kỳ thứ gì mà người ta gọi là thân thiết.

    Tùy độ chém của các chú, lúc này 2 bên đã chém phần phật rồi thì khi về các chú không có liên lạc gì nó sẽ sợ mất 1 người bạn lâu lắm mới tìm thấy trong cuộc đời em.

    Khi sợ mất thì tâm lý của nó sẽ là thăm dò và thể hiện. Khi thăm do có nghĩa là nó chủ động, anh đang làm gì, anh đã ăn chưa, ngày mai, ngày kia năm sau... tóm lại là các chú sẽ thấy nó đáp ứng, chính xác là mở mắt ra nó sẽ đáp thẳng vào mặt mình 1 lô các vấn đề nan giải, thậm chí liên quan đến an ninh quốc gia, biến đổi khí hậu, 1 cuộc đời 1 con người, tóm lại nó cần các chú cho lời khuyên cho những con kiến có, phóng đại con voi có mà con voi thật cũng có. Thể hiện thì rõ là các chú hiểu nó sẽ tra tấn các chú bởi rất nhiều món, đôi khi 1 quả táo mà có thể tỉa 1 lúc thành con vịt, nôm na là thế, lau nhà, quét nhà luôn là nghề của em, lớp 2 em đã đi chợ thổi cơm, hôm nay em làm bánh nọ bánh kia, chả nọ chả kia, sushi kimbap đủ cả.

    Cuối cùng nó xếp các chú vào hạng tri kỷ.
    Gạo có thể thiếu ăn cá được, nước có thể nhịn uống canh được, nhưng liên lạc với các chú thì 4-6 giờ chắc chắn phải 1 lần mới yên tâm.

    Lúc này gái còn muốn gì nữa không, ngoài vui vẻ, an toàn, thoải mái, tri kỷ.
    Nó còn cần các chú nâng nó lên 1 hay nhiều bậc của cuộc sống.

    Cái cũng không phải dễ nhưng lời khuyên của anh là nếu cảm thấy nâng được thì nâng, mà đã nâng thì phải nâng đều, thường xuyên và dài hạn, không thể nâng theo kiểu nhát 1 một, nâng theo kiểu cố, càng cố sẽ nằm.

    Đừng bao giờ bỏ cả tháng lương để đưa gái đi chơi 1 ngày hoành tráng, sau đó thì lại bình dân, ăn mì gói qua ngày đoạn tháng. Như thế mặt này mặt kia theo anh nghĩ nó cảm thấy các chú không bình thường, không chấp nhận bình thường nhưng thế nó vẫn ở trong trạng thái có gì gọi là bốc đồng, ngựa non của tuổi trẻ, cái này hoàn toàn không xấu, nhưng cũng không nên lắm.

    Nhưng sớm hay muộn cũng phải nâng. Gái này không nâng được thì gái sau, gái sau nữa phải nâng được.
    Cô gái nếu xác định nghiêm túc, cũng muốn bố mẹ và gia đình nở mày nở mặt vì quyết định của mình. Con cái sau này cuộc sống cũng hơn mẹ nó ngày trước. Nói chung đàn ông thì phải có chí. Không có chí thì cũng không sao lắm, nhưng nên có chí.

    Anh cũng kể 1 ví dụ nhỏ thôi:
    Cách đây hơn chục năm, hồi đó anh đi với 1 cô gái lên Sapa hơn 3 tháng mà trong túi chỉ có vài trăm nghìn thôi., học sinh mà làm gì đâu có tiền. Ở thì ngoài đồng đúng nghĩa tiền đâu thuê nhà, ăn uống thì nay đứa này kiếm được mai đứa khác kiếm được, có khi ngồi vẽ cô bán hàng rồi đổi lại cái bánh là chuyện thường. Hạnh phúc không cũng có hạnh phúc, vui không cũng vui. Nhưng đói thì cũng cực, khát thì cũng cần có nước uống và đôi khi cũng cảm thấy thương cho người mà mình có cảm tình chứ sao không.
    Sau đấy thì gia đình cô gái tìm được và các chú biết học sinh sẽ bị cấm đoán nhiều.

    Sau này khi vào đại học, trường anh thì gần trụ sở một tập đoàn cũng thuộc loại những tổ chức tư nhân lớn nhất đất nước VN ta. Ngày ngày anh đi honda future qua đó, anh hay ngó vào vì nó có cái siêu xe đầu tiên của cái Hà nội này đỗ ở trong.
    Cũng có thời gian chở gái qua đó và nhìn vào nghĩ trong đầu, cô gái của mình thì cũng không phải là đẹp nhất, cũng không phải là giỏi nhất hay là người nổi tiếng gì đó, nhưng nếu mà mối quan hệ duy trì lâu lâu rồi, đã ở một mức khác rồi thì chở gái trên xe này đi chơi thì tốt biết mấy. Quan trọng hơn bố mẹ ở nhà mà được một lần ngồi trên xe này thì cũng tốt quá. Bố anh thì nghỉ hưu vẫn đi cái dream huyền thoại, mà số km thì quá 10 vạn nó tua lại, xe cũng biển 29-F1 đi 20 năm.

    Sau này, chính xác là vài năm sau đó, khi có chút tiền, việc đầu tiên anh muốn là mua chiếc xe đó chứ không phải bất kỳ chiếc xe nào khác. Cá nhân anh thì không hề thích ô tô mà chỉ thích đồ điện tử như máy tính, công nghệ... nhưng mà cái xe này rất ý nghĩa.
    Xét đi xét lại khi ấy, cũng không phải quá dư dả, nếu mua thì vốn cũng mất 1 khoản nên chưa mua được đành mua tạm 1 con mẹc trước.
    Ngày mua chiếc mẹc về, bố anh mấy chục năm chỉ có sách vở thôi mà gặp xe ra ngắm vuốt cứ như là ta gặp em nào cỡ hoa hậu của hoa hậu vậy, trưa hè nắng chang chang mà nhất quyết ra đứng trông, vì ngày đó nhà anh ô tô không vào được mà có vào được thì cũng nuốt luôn nhà nên phải đỗ cách đó 30-40m. Câu nói đầu tiên của bố anh vẫn nhớ "bố đã được ngồi trên xe camry rồi nhưng mercedes thì chưa, ngồi chắc êm lắm nhỉ".

    Thời học sinh anh cũng có rất nhiều chuyện hay, có cô thì hơn 1 lớp, hôm đó anh hỏng xe phải đi xe bus, sau đó 2 đứa cứ thế đi xe bus vòng nọ sang vòng kia, mấy vòng Hà Nội, ngày ngày cô gái mang cặp ***g cơm, hay như cô Sapa ở trên, và nhiều cô gái nữa, nếu mà lúc đó anh ước thì anh ước rằng tất cả mọi cô gái đó anh sẽ gặp sau ngày mua xe.

    Một năm sau ngày mua xe đó, anh tìm cách và mua lại được chiếc xe kia, nó luôn thực sự có 1 vị trí rất quan trọng đối với cá nhân a cũng không thua kém là mấy chiếc dream bố anh đi.


    Tóm lại nó là như thế, có thể ngoài mặt không ai nói ra, người ta chỉ cần vui vẻ, an toàn, thoải mái, bạn bè, tri kỷ... và sau này là nhiều thứ khác nhưng việc nâng cô gái lên cũng là một điểm mà cô gái nào cũng muốn. Cái này không thể ngày một ngày hai, nhưng ta nên lưu ý điểm này.

    Trước nay anh vấn hoàn toàn phản đối việc tặng quà, đặc biệt quà có giá trị cho gái, 1 năm không nên tặng nhiều lần, vài ba lần là đủ, tuy vậy khi gái đi với các chú ở 1 buổi hẹn, cô gái phải cảm thấy trong đó 1 thứ gì hấp dẫn, thú vị, và có giá trị mà nếu không đi với ta cô gái sẽ không có điều này.
    Nếu làm được vậy, mọi thứ sẽ đơn giản, nó cũng giống như 1 cái khiên, 1 cái giáp bảo vệ để nếu sau này có chú nào gà điểm nọ, vấn đề khó khăn điểm kia thì gái nó cũng sẽ vượt qua được dễ dàng.

    Đôi khi một việc, ta phải nhận định cái tầm vóc của việc đó để có thể chế ngự bản thân đồng thời chỉn chu, cẩn thận hơn 1 chút. Chứ cứ đơn giản đi dạo hàng ngày mà lại không nói được quá 5 phút điện thoại thì cũng hơi ngại thật.



    3- Về việc có sự hậu thuẫn của gia đình, cái này anh cũng phản đối.

    Cũng giống như việc xòe tiền ra, thêm tiền anh mới đứng lên cân được với em, việc xòe cả họ nhà nó ra thì sâu xa không phải là điểm cộng mà là 1 điểm trừ.

    Khiến gái chống lại bố mẹ, bỏ nhà đi, kề dao vào cổ hơn là cả họ nhà gái đồng ý. Tất nhiên sau đó hoàn toàn có thể cưa lại cả họ nhà gái. Nhưng đi vòng 1 bước mọi thứ sẽ rõ ràng, thuận lợi và có ý nghĩa hơn, không phải cho ta đâu, mà cho gái.

    Khiến cho gái thấy được đây là người mà mình yêu nhất, mới là điều quan trọng, không phải là đều đều cá mè 1 lứa, cái gì cững tàm tạm.


    4- Về xác định nghiêm túc, cái này phụ nữ đúng ta phải học hỏi từ họ.

    Nhiều, rất nhiều chú là cứ nhìn thấy gái, chém 2-300 câu, rồi đi chơi 20-30 buổi là nghiêm túc, gái nó sẽ bảo là: anh đã biết gì về em đâu, chắc gì cái người mà anh nghĩ là em như thế đã thực sự là em?

    Kinh nghiệm 1 chút nhé, 80 cô gái, nói thẳng ra trung bình 8 chục cô gái ròng rã nhiều năm, mới lòi ra 1 gái mà ta thấy hợp thật sự.

    Thế anh mới nói, không phải cứ lịch sử tình trường 3-4 cô, thậm chí 1-2 chục cô mà đã lòi ra 1 cô hợp thật sự với mình đâu các chú. Diễn để cho hợp thì em nào chả thấy ta hợp với nó. Nhưng hợp thực sự ở trong lòng thì không phải nhiều đâu, đời có dăm bảy em là khá rồi.

    Anh nói điều này, nhiều chú năm nay u25 chưa chắc đã tin, nhưng nó là sự thực, rất nhiều trường hợp cưới nhau về nó đọc cái câu như sau "sống ở trong chăn mới biến chăn có rận", đỡ hơn thì nó đọc câu "cũng chưa phải hợp lắm, cũng có điểm này điểm kia"... Phần lớn là cố gắng thích nghi với nhau, nhưng chung cuộc cũng chưa chắc đã thích hẳn cái thích nghi đó.


    Ở đây cũng có 1 lời khuyên cho các chú họ Sở, là không nên Sở, mà phải quang minh chính đại, rõ ràng như sao ban ngày. Khi cưa gái không bao giờ được hứa lèo để nó đáp ứng việc X, việc Y mà luôn luôn phải chân thật ngay từ đầu với bất kỳ ai, bất kỳ hoàn cảnh nào, ví dụ:
    "Đàn ông thì có 3 loại, 1 là loại chung thủy, 2 là loại không chung thủy lắm, và 3 là loại rất không chung thủy.
    Anh không thuộc loại 1 và cũng không thuộc loại 2".
    Hoặc "Con người anh từ xưa đến nay, và cả nay về sau, anh chưa và cũng gần như tuyệt đối không xác định nghiêm túc với bất kỳ ai cả"

    Cứ tuyên bố ngay từ đâu như thế, tất nhiên là nó sẽ làm rắc rối thêm 1 chút, nhưng như thế nó khiến ta rất nhẹ đầu, cũng rất rõ ràng, giữ được bất kỳ cái gì muốn giữ, các cô gái hoàn toàn không có vấn đề gì. Duy trì quan hệ bạn bè, tâm giao,... với hầu hết kể cả hàng chục năm sau đó.

    Ngày xưa các cụ có câu "Đi khắp thế gian tìm người trong mộng". Câu này cũng khá đúng, nếu ai mà có thật nhiều kinh nghiệm sẽ hiểu rằng gần trăm em cũng chỉ có 1 em mình thấy hợp thật sự thôi.
    Mọi thứ lại phải hết sức cẩn thận, không nên ào ào.

    Tất nhiên cả XH sẽ khuyên khác, vì hầu hết mọi người đều ào ào thế các chú ạ.
    tuan3991, phoenix_px2002jacky_20119 thích bài này.
  3. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Bác Sunny_boy đã nhiệt tình không chấp nhặt câu chữ viết cho em vậy em cũng suy nghĩ và trích bài bác và trình bày thêm về câu chuyện của em thế này:
    1) Thực sự nếu đọc kĩ các bài đầu của em, thì các bác rõ luôn là gái nó đã gật gù từ trước rồi. Cứ coi như vỗ ngực, chém gió nhưng em cũng là dạng tử tế, bằng cấp đàng hoàng, lương chục củ, hình thức >8. Vậy là con cáo nào khôn ngoan nó cũng biết khai thác. Điều này cực kỳ bất lợi cho em, em sẽ phân tích sau.

    2) Công nhận với bác, lúc đó cứ 1,2 ngày em lại làm 1 tn, đợi cáo trả lời, thì tần suất tn là không dày, nhưng cũng là quan tâm hơi quá tại mình toàn chủ động nt và con cáo này nếu suy nghĩ nghiêm túc thì nó sẽ bị áp lực là phải trả lời tn của em, cứ đều đều như vậy là trong đầu cáo sẽ hình thành suy nghĩ coi thường sự quan tâm đó...em biết

    3) Cái này chắc chắn rồi, không cưa gái lấy làm vợ thì em chả "thóc đâu mà đãi gà rừng", vì cưa chơi bời chán và đủ rồi.

    4) Sau mỗi tin nhắn đúng là cái nhục càng to và lòng tự trọng xuống một chút, cứ mỗi lần gửi tn là cũng thấy hơi hụt bác ạ...cứ mỗi lần chủ động gửi cái tn đi xong mà thấy giá trị con người mình nó xuống quá.

    5) Thời gian cua gái của em hiện tại tính bằng giờ, bằng ngày, chứ rảnh 1,2 tuần mới nhắn đc 1 tin chắc tổng tn của em được 5 cái à bác Sân nì =))

    6) Đọc các bài của em, các bác thấy là trong các tn em đã rất, rất kiềm chế đợi hồi âm. Còn trong khi hẹn hò thì rất...rất không kiềm chế trong hành động và thể hiện tình cảm, cái này là khuyết điểm các bác không nói em cũng tự nhận ra.

    7) Bác nói ngươc à, "rất trung bình, chứ không muốn nói là tệ" mới phải chứ?
    Đến thời điểm hiện tại, em chưa thấy hài lòng lắm về kết quả sau hơn 2 tháng theo đuổi cáo này, chưa hài lòng thì đúng hơn.

    8) ĐÚng là đàn ông nên chủ động, nhất là trong các mqh kiểu này...:(

    9) bước tiến của em chưa nhiều, nhiều khi đi chơi về cũng thấy không vui đâu bác.

    10) Đã làm được như bác, và đã dứt ra được...dứt ra cũng khó như dẫn thân vào vậy :P

    11) Lúc đầu em cũng xác định chiến ttuật như này, nhưng sau thời gian càng ngắn nên càng phải thắng nhanh bằng cách chơi không đẹp bác ạ, không cò cưa được.

    12) em mất nhiều hơn...gái mất :(

    13) phải trải qua một số cơ hội em mới dứt được khâu này, đúng là hơi lóng ngóng.

    14) Xuất phát của em cực kỳ thấp, không bạn bè thân, người quen, hoàn cảnh gia đình.....nên cũng tự biết thân biết phận bác ạ

    15) phải trường hợp gái nó "nghịch" quá không cho hôn thì làm sao làm được như bác...trường hợp của em chưa "chín" mà em đã quá vội vàng?

    16) sau những gì em trải quá, gái cũng tự nhiên gần gũi em hơn, nc cũng tự nhiên hơn và kể lể nhiều hơn trước....

    17) em chưa đủ "cứng" để gái nó xoắn và đáp lại em như vậy :(

    18) đã từng...trong một vài khoảnh khắc
    19) level như này anh em cũng cần hướng tới

    20) với CV và cuộc sống của cáo thì bác mơ đi. làm 7h sáng-7h tối + bạn bè đàn đúm, vệ tinh không thiếu thì ca này khó :(

    21) em cũng xác định nâng có hệ thống chứ hành động có giai đoạn và nhất thờii chắc chắn cũng nhanh tèo và lãng phí thời gian, vật chất.

    22) Em cũng xác định phải sống cho đàng hoàng và có ý chí vươn lên (như 1 ng đàn ông), ngoài ra không thể uỷ mị và ướt át trong chuyện tc được.

    23) chưa tặng quà gái riêng lần nào, những cái quan tâm về gia đình thì không nói.

    24) CŨng do đặc thù công việc, em không muốn sau này cứ khư khư lo giữ một con vợ à ơi chẳng ra gì nên cũng xác định phải rèn cho cáo...không sau này sa cơ lỡ vận thì nhục nhã ê chề lắm bác ạ.

    25) Nhiều lúc nc điện thoại với cáo đc 5 ph cũng là cố lắm rồi, điều này em cũng phải hết sức cố gắng, mà em toàn chủ động gọi mới....đau :(

    26) Một trong những lí do em tiếp cận gd cáo trước vì ba cáo là cầu nối, gia đình gia giáo nên đó coi như một sợi dây để cáo xem lại khi có những suy nghĩ và hành động làm ảnh hưởng đến danh dự ba mẹ. Dù sao thì ba cáo cũng chủ động tuyên bố với mn chuyện 2 đứa, nhưng gài thêm 1 câu là "tuỳ duyên và tc của 2 đứa"...cáo có giáo dục nên nếu phải như em không "nát" và "tệ"quá, cáo cũng phải suy nghĩ cho ba mẹ khí có hành động thái quá :|

    27) Nói chung là môi trường xung quanh cũng tác động nhiều, cả tốt xấu, em chỉ đang tính lợi dụng một ít cái tốt và hạn chế tác động không tốt cho qquyết định về quan hệ tình cảm của mình.

    Đôi lời!!
    Hiện tại tình hình có vẻ ok, nhưng em cảm giác không hài lòng và thoả mãn lắm... cái gì em cũng chủ động là không được vui rồi :( hay cáo NHẠT, hay em chưa đủ TRÌNH ...:(
  4. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Hiện tại sau khi đã làm được mấy điều em dự định và ấp ủ trong mqh này rồi, có nhiều điều em không hài lòng mong các bác giải thích và tư vấn giúp em:
    1. Hằng ngày Cáo chả bao giờ chủ động nhắn tin, gọi điện. Chỉ chủ động nt và gọi khi đang hẹn mà cáo đến trễ. Vậy là thế nào vậy các bác, có thể bận, hẹn hò con nọ thằng kia nhưng mà cáo không quan tâm? hay thờ ơ với em? hay tính cách con người cáo là vâỵ?

    2. Sau cái lần chủ động hôn cáo ấy, có 1 lần vừa hôn mà cáo cố ý chụm môi lại không cho hôn, còn bụm miệng cười, cái này bó tay.
    Mà em chưa dám hôn lưỡi, vì hơi ngại, chỉ dám hôn môi. Cáo phản ứng vậy em thấy hơi quê :((

    Cáo có tc với em không, hay thấy tính cách em hiền và điều kiện em QUÁ TỐT nên tạm chấp nhận 3 cái chuyện đó chứ thực ra không có tình cảm NAM NỮ.

    3. Nói chuyện cáo toàn nhìn đi đâu, rất ít khi nhìn thẳng vào mắt em..cáo có vấn đề không vậy, mặc dù em đã đề nghị rồi. Hay đầu óc cáo lúc nào cũng suy nghĩ đâu đâu?

    Nói chung giờ đỡ rồi, chứ trước thời điểm ôm hôn cáo chảnh vô cùng. Mấy bài của bác Sunny nói chung em đã qua nhưng áp dụng phong cách đó cho cáo này vào thời điểm này hợp lý không, em sắp xa cáo nửa năm công tác nc ngoài?


    Em nên làm sao để XÁC ĐỊNH và XÁC THỰC lại tình cảm của cáo dành cho mình?em đã chủ động hết mức có thể trong mqh này, em mệt mỏi và cần được trả lời câu hỏi trên trước khi có thể đi tiếp:(
    Lần cập nhật cuối: 21/09/2015
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    ông Sun bòi dạo này ít vấn véo theo kiểu ấm chén nhỉ. ;)) nghe có tí chiếu sâu nội tâm rồi é.
  6. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    http://www.covua-vn.com/
    vào đây chơi cho nó đẳng cấp, nick name binhthienhazzz, đang ol luôn nhé, vào pm cho t nhé
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    kensaii :v bác ơi vào ới em :))
    --- Gộp bài viết: 21/09/2015, Bài cũ từ: 21/09/2015 ---
    vào đấy chúng no' đánh kinh vãi :(
  8. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    vào anh với chú chơi nào, bình thường thôi, thỉnh thoảng a còn gặp carsen nữa cơ :))
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    đánh kiểu gì, em thách đấu mấy bận rồi có thấy bác nói năng gì đâu :v
  10. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    vào đi, làm văn a còn đi ngủ

Chia sẻ trang này