1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác thấy đêm Festival Rock thế nào ????

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi manhhoang, 09/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    SOS ra từ năm 97 mà sao bảo gần chục năm ?
    Tôi không ác cảm với Death / Black, nhưng ác cảm với sự kích động đến phô trương của khán giản
    Rockbie - It's Not Fair !
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, từ trước đến giờ em đi xem show nhiều, đây mới là lần thứ 2 được có cảm giác máu chảy lộn nhào.
    Bắt đầu, có 1 ban vẽ mặt kiểu Kiss (nghĩ mà hãi, con cháu em ở nhà mà nhìn thấy chắc khóc thét, lát sau còn 1 bác trong đám đấy cứ lượn ra lượn vào, đập cái mặt vẽ ngay trước mũi em, ặc ặc!). À, bây giờ thì em biết tên ban rồi, gớm, toàn người Việt, xin lỗi, dốt nát với nhau mà cứ đặt tên Tây đọc rõ méo mồm. Ờ, ban này chơi cái thể loại em không thích + trình độ hiểu biết về nhạc của em lùn, thế nên em chỉ nhận xét được là khó nghe thôi. Giọng hát thì âm u gào rú đấy, nhưng thậm chí còn không hiểu đấy là tiếng Anh hay tiếng Việt. Dù sao thì họ cũng làm các thể loại khán giả ngồi dưới cảm thấy phê phiếc gì đấy!
    Tiếp theo là một loạt ban khác, không ấn tượng gì. Nhạc rời rạc, lời không nghe rõ (mặc dù có bài em rất quen).
    Rồi đến Buratinox... Ờ, em đau lòng mà nói rằng, cái bác hát chính của Buratinox nói lắm quá, giọng thì cứng cứng nên giới thiệu về bài hát nó cứ sượng sượng. Một điều mà Buratinox chưa làm được là làm nóng khán giả, họ chỉ biết lên sân khấu, trước mỗi bài hát đều giới thiệu vài câu chẳng hấp dẫn gì rồi cắm đầu cắm cổ đánh. Ờ, bài Mẹ ơi con muốn hay, Hãy sống cũng được (dù lời còn có chỗ hơi sáo, các bác thông cảm, hồi xưa em học chuyên văn )... nhưng mà phê bình thêm bác hát chính, bác hát chả rõ chữ như thế thì ai mà thuộc được bài hát của các bác, ai mà hát theo được?
    Tiếp theo lại là một loạt ban đánh nền. Đoạn này em chuồn ra ngoài gặm ngô luộc, không xem!
    Và cuối cùng là Da Vàng. Hic, xem cái show này, em có cảm tượng như mình được (bị) ăn một cái đùi gà ri thơm ngon với một đĩa lá chanh thái vội vậy, mà lá chanh lại bị người ta tọng đầy mồm trước rồi mãi mới đến đùi gà. Nhưng công nhận là cái đùi gà ngon thật! Hic hic, cái phong cách biểu diễn của Da Vàng phải nói là đáng kính nể. Anh Đạt chỉnh dây nhợ hơi lâu một tí nhưng sau đó chú ý nhẹ nhàng xin lỗi khán giả với cái giọng rất... mẹ mìn, không ai bực được nữa. Rồi cái cách dẫn nhập để vào mỗi bài hát, cái cách đánh liên miên, hết bài này tiếp luôn bài khác... hừ hừ, *********, em đoán là các bác trong Da Vàng phải nghiên cứu hàng tạ đĩa Live show của bác ban nhớn trên thế giới rồi. Bài hát thì khỏi nói đi, tuy có một vài chỗ vẫn hơi sáo (như kissme nói đấy, sáng tác Rock tiếng Việt không dễ) nhưng có thể nói đi vào lòng người cực kỳ! Cái lúc mà cả nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức rung bần bật lên vì Sát Thát, tay em nổi gai ốc rồn rợn. Mà cái cách Da Vàng bố trí để giới thiệu thành viên ban nhạc khi họ solo phải nói là khôn như cáo cụ ý. Vừa tạo ấn tượng cho khán giả, vừa cho cái người được giới thiệu cảm giác được thể hiện và được tôn trọng. Hờ hờ, lần đầu tiên em được tận mắt chứng kiến 1 đoạn solo bass... Từ đầu đến cuối em để ý mấy cô chú Tây đầm lạc loài vào xem, có mấy chú mặt khó đăm đăm, cấm có thấy vỗ tay bao giờ, thế mà đến lúc nghe Vòng tay bè bạn, một chú béo mẫm rút phắt máy ghi âm trong túi ra giơ lên (đòi bản quyền đeê!! ) rồi một đám tóc vàng mũi lõ đứng gần loa cũng rậm rịch giật giũ... thôi, không kể nữa, nãy giờ bi bô với các bác hơi nhiều.
    Túm lại, về cơ bản, đây là 1 show tổ chức thành công. Nhưng nó vẫn có thể tốt hơn nếu ban tổ chức và các ban nhạc (trừ Da Vàng) chịu khó nghiên cứu tâm lý khán giả hơn một tí.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 11/11/2003
  3. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ca sĩ của Buratinox so với trình độ của ban là đuối nhất, nếu không thì ai dám chê. 2 sáng tác đầu của Buratinox (du ca, ?) còn hay hơn mấy bài death tây cover của band trước, nhạc nhẽo gì mà cứ co xoành xoành từ đầu đến cuối. Chú solo của Bura 2 bài đầu chơi ngang ngửa Nguyễn Đạt, lại chịu khó tạo tiếng kỳ cục, mấy bài sau thì kém hơn. Lúc khán giả hô "xuống đi" tôi cũng rất ngạc nhiên vì bài họ vừa chơi là bài hay nhất từ đầu đến giờ, đ'''' hiểu họ thích nghe nhạc gì nữa. Lần đầu thấy chú Nguyễn Đạt, da vàng gì mà to béo trắng nõn nà? Chú này không hiểu sao trong đĩa hát chán mà ra đây hát hay thế, sáng tác của chú nghe cũng có khác, đánh đâu ra đấy, mỗi tội già rồi làm cái gì cũng lâu. Có thắc mắc là vừa hát yêu hoà bình xong ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy hô hào "chiến" với "sát thát"?
    Nếu nhận xét với tư cách người nghe: khâm phục mỗi Da Vàng và Buratinox, Mercury và Fewel tàm tạm, còn lại là lộn tùng phèo, trống đánh xuôi kèn thổi ngược. (Xét về nhạc thôi, còn lời thì chấm chấm chấm)
    Với tư cách thằng chơi guitar điện: tất cả đánh đều khá, mình tập vài năm nữa chắc đánh bằng Cuồng Phong
    Live that you might find the answers
    You can''t know before you live
    Love and life will give you chances
    From your flaws learn to forgive
    Được lorela sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 11/11/2003
  4. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Bà chị nói hay thật đấy. Công nhận giống ăn đùi gà + chanh. Hé. Tọng chanh vào ớn đến tận cổ rồi mới cho đùi gà vào. Nhưng dù sao như thế còn đỡ ác cảm hơn là tọng lá chanh vào từ đầu -> cuối.
    Da Vàng là band lão làng rồi, trình cao chót vót, cách đánh thì miễn chê, giới thiệu thành viên tuyệt vời nhưng mà giọng bác NĐ lúc giới thiệu hơi khó nghe. Em nghe lõm ba lõm bõm. Thế mà khi hát + trống + lead + bass thì đỉnh thế, rất vào, rất thủng.
    Buratinox ư?? Quá phèo. Mà không hiểu sao lại có nhiều người giật giũ thế. Chắc trình độ thưởng thức của em đếk cao.
    Bang. Em thấy mấy chú Tây lúc chuẩn bị nghe DV đánh thì định về hay sao ý. Một lúc sau thì khoái quá, ở lại nghe.
    Mà sao không cho DV vào đầu hoặc giữa chương trình nhỉ!? Hé, có thể BTC sợ nếu cho DV vào đầu hoặc giữa thì có nhiều người về khi CT chưa kết thúc.
    Lúc trước khi DV đánh em chán ngồi bệ xuống sàn nghỉ được tầm 30'' + thời gian Buratinox đánh nữa chứ. Thế nên lúc DV đánh giật giũ điên cuồng. Fê vật.
    29 này có Altomega ra đánh đấy. Hình như ở sân Kim Liên.
    Còn 15 thì có show Seagame. Không hiểu mình nên đi ko?!
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.
  5. phoenixdown

    phoenixdown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe Buratinox thì không thấy rõ giai điệu -> nên không thích. Theo tôi, có lẽ Buratinox nên kiếm một tay accord nữa thì hơn.
    Trong chương trình thấy chuối nhất là cái bọn Red Cross. Đánh ba lăng nhăng, chỉ giỏi làm trò trên sân khấu. Hầu hết chỉ có chú tóc dài đánh, còn mấy thằng kia thì chỉ quạt chả, có chú còn cầm đàn nhẩy, chả hiểu đang diễn trò gì.
    Mecury đánh khà hay, nhất là bài Chiến Tranh.
    Đỉnh nhất đương nhiên vẫn là Da Vàng.
    Vô Danh Khách
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên các bạn cũng nên để ý là Da Vàng toàn chơi những bài cũ (có lẽ là sáng tác được gần chục năm rồi cũng lên), đồng thời những bài đó đều đã phát hành trong album S.O.S, một đĩa nhạc khá quen thuộc với người nghe, vì thế ta "nhập" vào ngay nhạc của họ cũng là điều dễ hiểu. Tất nhiên là không thể phủ nhận trình độ của Da vàng cũng thuộc loại ''khủng long'' nữa
    Bài mới duy nhất Da Vàng chơi là "Phá vỡ những bức tường" (theo Demo thì bài này dài đến 8 phút)
    Nếu vậy thì so với Buratinox tất nhiên là ăn đứt đuôi con nòng nọc, Buratinox nhiều sáng tác mới (hoan nghênh), vả lại chưa ra đĩa, tuổi đời chơi nhạc còn ngắn (khoảng 4-5 năm). Theo tôi đây là ban nhạc đáng vổ vũ nhất
    Rockbie - It's Not Fair !
  7. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhé. Kissme nói thế ~~ Buratinox chỉ đáng cổ vũ thôi, chưa đáng khen đúng không?
    Hé. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Nếu nhiều quá thành nhàm. 3-4 bài là đủ, với lại thể loại nhạc ko được nhiều người thích lắm.
    Trừ có DV vì là một band và có disk được nhiều anh em biết rồi thì chơi nhiều cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.
  8. ducva

    ducva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Buratinox thực sự làm tôi thất vọng... sáng tác thì nhiều và dài (không biết có phải là do thằng cha hát chán quá khiến tôi cảm giác bài trở nên dài lê thê)... lời bài hát cũng thiếu chất văn thơ... Thằng cha guitar có vẻ cũng có chất, nhưng mà chơi thiếu sáng tạo.. bài nào cũng như bài nào...
    Thực sự là nghe đến bài thứ 3 là đã cảm thấy chán... Phong cách biểu diễn cũng tồi tệ..
    Nói chung là thua cả bọn Cuồng Phong, Red Cross...
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chuối nhở , mình thấy rõ ràng Buratinox đánh hơi bị hay , sao bà con ở đây chê chán , chắc tại nhạc lý mình kém nên thấy cái gì cũng được . Nhưng mà vẫn chưa hiểu cụ thể là Buratinox chơi thể loại gì nhưng chắc ko phải là Metal rồi . Các bác cứ chê lời , riêng em em thấy lời lẽ ngắn gọn dễ hiểu có pha thêm tý hài hước ., quá được chứ lị . Mà nhiều bài cũng ngẫu hứng ra phết .
    Còn mấy bác Meteoric , nói gì chứ đánh cái thể loại đấy thì chẳng qua co giật lung tung , giọng thì xì xà xì xồ nên dân làng ở dưới bị kích động chứ thực ra chẳng hay ho gì kiểu đấy . Melodic death / black gì đó ngẫm cho cùng cũng chỉ là dòng nhạc kích động nhất thời , ko đi sâu vào lòng dân cho lắm . Thành ra thể loại đấy mình nghe nhiều nhưng chẳng nhớ bài nào , he he .
    Mấy chú Red Cross thì quả thật là chẳng có cái vị gì ở show đấy cả , đánh nhạc mà tưởng các bác lên đồng , mà đánh cũng chẳng hay tí nào . Cái chú hát Sweet child thì hát siêu í ẹ ., thế mà mặt mũi cứ vênh ngược lên tưởng mình cao thủ , khụ khụ .
    Mấy bác Cuồng Phong thì show này đánh nó cứ kiểu gì , nghe các bác đánh chẳng rõ ràng gì mấy . Mà tưởng các bác đánh Pan , cuối cùng cũng vẫn là mấy bài quen thuộc . Mà cũng tưởng các bác làm quả Whisky In The Jar cho nó phiêu , hoá ra hổng có , đành về bật đĩa nghe Thin Lizzy , he he .
    Mercury thì vẫn đậm phong cách Judas nhưng cover hổng giống Judas tí nào , em nghe mà thấy nhớ các bác Judas quá , căn bản chơi lại Electric Eye nghe nó cứ ngang phè phè . Thà các bác làm hẳn quả Delivering The Goods , Breaking The Law hay ..Before the Dawm cho nó ngắn gọn dễ hiểu .Nhưng được cái bài các bác sáng tác nghe khá hay . À trước đấy có ban nhạc nước ngoài gì chơi quả Breaking The Law nhắng vật .
    Fewel thì chơi khá hay , ít nhất là vì nó khác với thể loại mà các bác kia đánh , nhưng đúng là show toàn metal thế này phải có tí nếp tí tẻ nghe nó mới ...phê phê . Mà cover Papa Roach nghe cũng hay phết nhểy.
    Cuối cùng là các bác Da Vàng , thôi cái này em chẳng nói , tại mấy bác đánh em cứ ngồi yên em xem , chẳng giật rũ , căn bản là theo dõi từng ly từng tý kiểu đánh của các bác , chứ giật rũ thì lúc ra chẳng biết các bác chơi thế nào , chẳng mấy khi các bác ra thăm thủ đô . Nói chung nhờ mấy bác mà em đỡ sót tiền vé , hay thật .
    Hy vọng các show tới có thêm Desire , Đại Bàng Trắng ... gì gì đó thì chắc cũng khá khẩm , chứ kể ra cũng ngán metal lắm rồi , giờ thích nghe classic mới cả ..đồng quê , he he .
    Cuối cùng thì ra thăm gian hàng mua được ba cái đĩa , mẹ , bác kissme down thêm mấy cái Simon&Garfunkel nữa đi , em mua tiếp , mà cả bộ Eric Clapton thằng ku Đăng nó cuỗm trước rồi , thế mới đau .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  10. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Buratinox , theo tôi là đáng hoan nghênh nhưng tôi không trông chờ gì ở họ cả . Những sáng tác của họ tốt thôi nhưng cũng đâu khác gì The Wall , sáng tác như vậy , một loại nhạc cũ kĩ như vậy không thể có tương lai được.
    Chúng ta cần phải khích lệ Meteoric,cái dòng nhạc mà họ chơi đấy chính là cái tương lai đột phá mà nhiều người (tiếc là không phải là tất cả) đang mong chờ . Trước hết phải nói là lead guitar và bass là những người có trình độ (tất nhiên chưa so được với trình của ban anh Đạt ), chưa kể cả hai vocal đều là người có chất giọng không dễ tìm trong cái đống rock rít ở VN , điều này đã được kiểm chứng qua các show nhỏ hơn trước đó . Nhưng lần Festival này là một show rất lớn và tất nhiên là áp lực cũng lớn, vì tôi làm an ninh ở sân khấu nên hiểu rõ là họ căng đến thế nào khi biết mình đánh đầu tiên . Tôi nói thế này , xin lỗi những bạn nào cảm thấy ác cảm với những người có biểu hiện phê , phê là một biểu hiện rất bình thường của con người ta trước sự hứng khởi của âm nhạc , nếu bạn không cảm thấy phê thì đi ra ngoài , chỗ đó không hợp với bạn và để cho những người khác (họ chẳng làm gì hại đến bạn) được tự do với thứ nhạc của họ . Còn nữa, tsbố bạn chứ , bạn nghe death, black của Tây nó có ra tiếng người không ? Chỉ có một điều đáng buồn , đó là tôi không phủ nhận có không ít những kẻ kích động một cách phô trương, tôi vô cùng ghét những đứa nào không hiểu cái ký hiệu mà mình đang giơ là Satan mà cũng giơ, Buratinox đánh mà cũng giơ Satan!!!???!! , những kẻ đó chỉ là những con khỉ không hơn .
    Công bằng mà nói thì melodic death và black , thứ nhạc mà Meteoric tập chơi lại , vốn là những giòng nhạc đóng, ngay cả trên thế giới nó cũng đang thoái trào rồi, nhưng nó lại thể hiện rằng có những ban nhạc của chúng ta đang cố gắng bắt nhịp với thế giới, tuy có chậm nhưng không chậm hơn quá nhiều. Đó không phải là dấu hiệu đáng mừng sao? Dù sao đi nữa Meteoric cũng chỉ mới bắt đầu, tôi không có ý nói họ sẽ là ông này ông nọ, tôi chỉ yêu quý niềm yêu thích của họ và sự hăng say của họ với những giòng nhạc mà tôi cũng thích và thực sự là họ có một con đường để đi đến tương lai.
    Chúng ta cũng nên mừng vì "Phá vỡ những bức tường" ( và trước đó là bản cover Come together ), Da Vàng đã manh nha cho một lối chơi progresive hiện đại, thứ metal duy nhất trên thế giới hiện nay có tương lai. Để sáng tác được như vậy (tất nhiên còn nhiều điều cần bàn và anh Đạt chắc cũng hiểu rõ), tôi xin nói với các bạn thế này, làm một nhạc sĩ giỏi, làm một nhạc nhạc công điêu luyện cũng chưa đủ , các ạnh Da Vàng còn là những người nghe nhạc có trình độ cao (chứ không phải là nghiên cứu live show của các ban nước ngoài, giời ạ). Tôi vừa thấy tiếc vì anh Đạt sắp di cư sang Mĩ những cũng vừa mừng vì ở đó có những điều kiện tốt hơn cho anh. Tương lai thực sự đang đến đấy , hãy chờ xem sao.

    As long as I have Ai-chan !
    Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 13/11/2003

Chia sẻ trang này