1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi PhuongCV, 11/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imnao

    imnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tối đi học, có cái áo mưa rách để ngoài xe, thế mà lúc ra đã thấy bốc hơi đâu mất. Rõ thật, có cái áo mưa rách cũng không tha, poor me. Đúng là 1 m vuông 5 thằng ăn cắp. Ai mà gian thế không biết. Ngày mai đi đăng báo tìm cái áo mưa rách.
    i love everything that's old : old friends, old times, old manners, old books and old wine.
  2. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, tối qua mình cũng đi đang đi đường thì bị mưa bất chợt và rồi táp vào lề đường mua áo mưa khẩn cấp. Thi thoảng đi ngoài đường trời mưa cũng thi vị ra phết
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  3. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tối qua hẹn bé út đi chơi, ấy thế mà trời tự nhiên lại đùng đùng mưa, tức thế chứ. Mọi kế hoạch tiêu tan vì mưa. Hết cả ăn tối, hết cả karaoke......
    Lại ở nhà ăn cơm như những ngày khác, chán!
    Chẳng được đi chơi với út, chưa gặp mặt út từ hôm nó về, nhớ nó quá. Út ơi, nhất định hôm nay gặp nhé.
    Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở thành đám mây trắng - chỉ ở đó, không kháng cự, không đấu tranh, chỉ tận hưởng sự sống, tôn vinh khoảnh khắc này, niềm vui sự sung sướng về nó!
  4. girl18buon

    girl18buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay mình đi học cũng khá bận rộn còn buổi tối đi chơi bi-a với bạn xong về nhà lại lên mạng. Nói chung hôm nay không có gì đặc biệt cả
    " đừng khóc đừng buồn nghe em..."
  5. 4ever

    4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hehe nhất là hôm nào mưa to mà đi phải đường ngập ý ạ vui phải biết em bị 1 cái trên đường Kim Mã roài đi cứ gọi là sướng mỗi tội về đến nhà thì thành chuột cả
    And when it's cold at night and you sleep by my side you become the meaning of my life
  6. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    10 h 30 phút có lẻ , trời âm u báo hiệu một cơn mưa ko tốt lành . Mình ghét mưa !!!!!!
    11 h 6 phút , có việc phải ào ra đường , từng hạt mưa lộp bộp rơi xuống mặt . Mưa lưa thưa nhưng hạt nào hạt nấy to tổ chảng , tuyệt thật , mình thật sự ghét mưa !!!!!!
    11 h 10 phút , tấp vào lề mua vội cái áo mưa tiếp tục hành trình , vừa trả tiền xong thì trời ... hửng nắng , mưa tạnh , đám mây âm u đe doạ cả một buổi sáng tốt lành đã biến mất như thể chúng chưa hề xuất hiện .
    Mình luôn ghét mưa !!!!!!!

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  7. summer_breeze1986

    summer_breeze1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời mây âm u , chán ơi là chán , đã thế lại còn phải ở lại trường để học . Đi ăn cơm ở nhà ăn sinh viên , tự nhiên lại ngồi đối diện với một chú xinh ơi là xinh , ăn mặc như skater , đầu đinh . Xúc động hết sức . Thế là ăn chậm ơi là chậm , thế mà lại hay , đỡ hẳn đau dạ dày . Amen , già mà ngày nào đi ăn cũng gặp anh đẹp giai thì chỉ cần một tháng là hết đau dạ dày vì tội ăn nhanh , nhai ko kĩ .
    Why do we never know what we've got till it's gone ???
  8. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    hic hic... 5h sáng rồi mà mình chưa ngủ đc... xem hết 1 bộ fim rồi mà mắt vẫn mở thao láo thế này?!... chiều giã cà phê để tối và đêm học bài, cuối cùng cũng chỉ học đc 1 tí. Dạo này uống cà phê vào mà người thấy bồn chồn thế... chân tay run lẩy bẩy như ông già 70 biết làm gì bây giờ nhỉ? chả lẽ lại đánh điện tử?!... thôi, nằm xem nốt 1 bộ fim nữa vậy.... có khi thức đến sáng dậy đi đá bóng luôn...
    Cả HN đang ngủ, may ra có mấy thằng điên như mình thức đã thế thì chúc cho mọi người Have a nightmare vậy!!!

    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Sáng,ngủ dậy thấy đời tươi đẹp biết bao nhiêu. Thế mà đi trên đường, bị một cô bé rõ là xinh, tóc vàng hoe đi tạt đầu 1 fát, xong đời cái áo trắng mới mặc. Về nhà thay áo mà rủa thầm, đúng là đồ "tóc vàng hoe".
    Đến cơ quan, lọ mọ vào phòng sếp lấy tài liệu thì khốn nạn thay gặp ngay cái "con dở hơi tóc vàng hoe" ấy. Nhìn cái mẹt nó chỉ muốn đạp cho fát vào alô. Ghét nhất cái điệu chào rất thỏ thẻ của nó. Hỏi ra mới biết nó chuẩn bị về phòng mình làm. Đen thay,sếp nói mình fải giúp đỡ nó mới chết, nó cùng nghành với mình, ra làm cùng lĩnh vực . ******** thật. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.
    Có tiền thì có tình nhưng có tình thì không ra tiền
  10. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    ... Chán nản và mệt mỏi , cố sức lê bước trước con đường xa mù cát bụi . Thế nghĩa là sao nhỉ ? Chẳng phải đêm mà cũng chẳng phải ngày . Hỗn tạp ! Tiếng gió rít giận giữ bên tai , tiếng chuyển động rầm rầm của mặt đất , tiếng thét gào của mấy mưa , bão tố ... Tất cả , tất cả như muốn chôn vùi bước chân của con người bé nhỏ . Sống và chết , hai khái niệm quá đỗi khác nhau nhưng cùng chung một điểm , đó là nguồn sức mạnh vô tận của con người khi bị dồn và tuyệt lộ ...
    ... Chẳng có gì là quá quan trọng cả , hãy nhắm mắt lại và bước đi . Khi ko còn nhìn thấy gì , bạn sẽ ko còn cảm thấy sợ hãi . Hãy nút chặt tai vào , những âm thanh ma quỷ kia sẽ ko thể làm hại bạn . Kẻ thù duy nhất và nguy hiểm nhất chỉ có chính bản thân bạn mà thôi ...
    ... Chả có gì là quan trọng cả ....

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu

Chia sẻ trang này