1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi PhuongCV, 11/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl18buon

    girl18buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30/4, 1/5 ngoài đường vắng tanh, mình cảm tưởng như 1/2 Hà nội đã đi sơ tán. Các cửa hàng đều nghỉ chẳng thể đi mua sắm được gì... Hn những ngày này có cảm giác thật là đặc biệt
  2. solo_enti

    solo_enti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tai sao anh cu fa hoai quan he cua minh co chu?Em ko biet fai noi sao voi anh bay gio nua.Nhin chung em ko the chiu dung noi anh nua roi.Anh cu noi em ko nghe loi anh nhung chinh ban than anh chua bao gio nghe loi em.Anh chui em,xuc fam em tham te,em deu bo qa cho anh het,ke ca lan nhan tin,goi dien hoi thang 3 vua qa.Cach day chua dc 2 thang vay ma anh lai fam lai sai lam do.Em ko tin vao ai nua ngoai ban than em vi tat ca chang ai nghi toi em ca chi nghi toi ban than minh thoi.Anh da 1 lan nua lam em ton thuong ve ca the xac lan tinh than.Lan nay,em ko the tha thu cho anh dc nua.Cung se ko co co hoi quay lai dau.Anh dung doi dt hay tin nhan em nhu lan truoc nua.Em da qua dau kho va ton thuong roi.Cham dut moi chuyen dc chua ha Ngumo???
  3. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Trùi, đọc cái bài của solo_enti ma` giật mình quá. Nhưng sao lại cho vào mục album thành viên nhỉ???? Hừm, cái lão đó không thể chấp nhận được, chỉ riêng cái câu chửi đó thì làm bạnc ũng ko đáng nói gì đến làm người iu, giải tán đê
  4. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Phù sáng nay thật là may mắn ..Tí nữa thì thành chuột lột ngoài đường ...Mưa to cứ gọi là vãi .... núa
  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nổi tâm trạng mình mấy hôm nay!!!Tức giận, buồn chán...Tại sao con người lại nhiều mặt như thế???Thật không thể chấp nhận nổi. Nhưng sao lại cứ phải nghĩ thế này cơ chứ...Tại sao không thể quên được?????????
  6. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Híc Híc sao mà nóng thế cớ chứ .....
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ấy đang online, nhưng không vào nói chuyện với tớ. Có phải vì lần truớc tớ tỏ ra không muốn nói chuyện, còn ẩn cả nick bên YM để ấy khỏi thấy???Tớ đã quyết định rằng sẽ coi như chưa từng gặp ấy, nhưng cứ nhìn thấy thế này lại chẳng thể hiểu nổi lòng mình nữa.... Nhưng ấy là người có lỗi cơ mà, thế tại sao lại im lặng như thế???Mấy hôm nay tớ buồn quá, tớ đã định sẽ xem ấy như một người bạn mà tớ có thể chia sẻ, tớ đã rất vui vì điều đó, trong lúc đang có nhiều chuyện xảy ra với tớ như thế này...Hôm trước ấy hỏi tớ giận à, tớ không nói gì, nhưng tớ giận thật đấy, giận và thất vọng nữa. Nhưng mà thôi, có tiếc cũng chẳng làm gì nữa, tớ sẽ làm theo những gì tớ đã quyết định, người đáng lẽ có thể là người bạn mà tớ yêu quý ạ.........
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Sắp tròn 4 năm ngày FPT Chat mở cửa !!!!
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 14/05/2004
  9. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật là mệt mỏi .... Trời nóng , đi xa .... Ối giời ơi chỉ muốn về nhà ngủ 1 phát thôi .....
  10. mailan1984

    mailan1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Điên thật , ngồi sửa mãi mà nó vẫn thế, chả nhẽ lại cho nó vài cái đập..... Ko biết mình chơi nó quả này , nó mà hiện ra thì không hiểu nó nghĩ sao. peinlich quá ....hí hí....cùng lắm là đánh nhau 1 trận....

Chia sẻ trang này