1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Tự cho mình là tài giỏi nên thường đi lòe người khác.
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ko giỏi thì ko thể ... tài giỏi như thế được
  3. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Là tự cho mình tài giỏi thực sự thì tài giỏi đến đâu còn chưa biêt.
    Chỉ biết là giấu đầu lòi đuôi.
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nếu you ko giỏi sao you học giỏi, làm việc giỏi thế được?
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Bạn ở trên là ai vậy?? Nếu bạn muốn biết (chả hiểu là cần biết về cái gì), thì ở trên này mình chả quen ai (và ko muốn liên quan đến ai) ở trên này cả??? tất cả chỉ nói chuyện qua nick ... Và mình chả cũng có gì để giấu cả. Diễn đàn này là diễn đàn chung, mình chả quen ai trên này và ở thời điểm này mình ko còn muốn lên đây nữa ... :(
    Lần cập nhật cuối: 28/09/2015
  6. topbcs

    topbcs Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    5
    Nhớ người yêu quá, nhưng giờ sao về thăm cô ấy được đây. Hhuu ước gì có nàng bên cạnh giờ này thì tốt biết mấy
  7. thienthu2222

    thienthu2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2015
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    :(:(:(:(:(:(:(:(:(
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Có chút hoang mang... Và buồn...
    2 năm trước, cả nhóm vẫn còn rất vui vẻ...

    Giờ T. sắp chính thức chuyển đi, E sắp kết thúc, chắc cũng sẽ chuyển đi, M không biết thế nào. Còn mình với J.. Tương lai là một cái gì đó không nói trước được.. Các bạn ấy đã quá quen với thương hải tang điền.. Chia tay đồng nghiệp thân thiết là điều gì đó quá bình thường.. Mình thì không thể.. Còn đâu những buổi cafe, những lúc đi bar, lúc đi Hội nghị? Còn chăng những lúc nhấm nháp Gluhwein mỗi dịp Giáng sinh, Barbecue ngoài ban công đầy nắng và gió? Coffee corner giờ chỉ có 3-4 đứa, Schauburg cũng không nhiều như trước...

    Rồi một hai năm tới, mình sẽ ra sao, chọn con đường nào đi tiếp?
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay quả là ngày... Toàn thông tin quan trọng.
    May mắn đi...
  10. tam1baocaosuava

    tam1baocaosuava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2015
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    1
    Anh sẽ thuộc về người xứng đáng với anh...

Chia sẻ trang này