1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chào em, em_be :)
    Chị cũng ít đi cafe một mình, chỉ "nghĩ thế" là nhiều.
    Có hôm, thấy nhiều người ngồi một mình, một bàn, chẳng có vẻ gì là đợi bạn. Một giờ, hai giờ trôi qua, vẫn thế ...........:)
    Hôm nào chị em mình mỗi người một bàn, xem sao, hihihi
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 01/05/2004
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chào em, em_be :)
    Chị cũng ít đi cafe một mình, chỉ "nghĩ thế" là nhiều.
    Có hôm, thấy nhiều người ngồi một mình, một bàn, chẳng có vẻ gì là đợi bạn. Một giờ, hai giờ trôi qua, vẫn thế ...........:)
    Hôm nào chị em mình mỗi người một bàn, xem sao, hihihi
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 01/05/2004
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là nick của minh bi treo tới cuối tháng 7 vậy mà ko biết vì sao hôm nay nó lai được giải thoát rồi,làm mình ngứa tay quá.
    Chuyện đã qua lâu rồi vậy mà sao mỗi lần nhắc lại mình vẫn cứ thấy sao sao trong long ấy,....chẳng hiểu nỗi....
    Nhớ ấy quá trời,....chỉ là ngưỡng mộ hay là.... thôi ko nghĩ đến nữa......
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là nick của minh bi treo tới cuối tháng 7 vậy mà ko biết vì sao hôm nay nó lai được giải thoát rồi,làm mình ngứa tay quá.
    Chuyện đã qua lâu rồi vậy mà sao mỗi lần nhắc lại mình vẫn cứ thấy sao sao trong long ấy,....chẳng hiểu nỗi....
    Nhớ ấy quá trời,....chỉ là ngưỡng mộ hay là.... thôi ko nghĩ đến nữa......
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Vậy có muốn treo lại không hả em giai ?
    buồn man mác, chẳng hiểu tại sao, dạo này mình không được tự tin lắm thì phải ?
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Vậy có muốn treo lại không hả em giai ?
    buồn man mác, chẳng hiểu tại sao, dạo này mình không được tự tin lắm thì phải ?
  7. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cứ treo lại thoải mái đi TTH...
    À, sắp đến " giờ cao điểm " roài đấy nhá....chuẩn bị tinh thần chiến đấu và mồi nhắm đi...
    Ôi có đôi khi,thèm như gió lang thang.....
  8. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cứ treo lại thoải mái đi TTH...
    À, sắp đến " giờ cao điểm " roài đấy nhá....chuẩn bị tinh thần chiến đấu và mồi nhắm đi...
    Ôi có đôi khi,thèm như gió lang thang.....
  9. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mấy topic của Box bây giờ sao sao í. Nãy giờ vẫn chưa kiếm ra được topic nào mình muốn post bài cả...Cuối cùng lại trở về với trang nhật ký. Mấy người quen cũng chẳng thấy đâu
    Có quá nhiều điều muốn viết...Bắt đầu từ đâu nhỉ...Mà viết để làm gì...Cái gì ko nên làm cũng đã làm rồi, những gì đang có trong tay rồi cũng sẽ là của ngày hôm qua, nếu mình ko tiếp tục giữ lấy nó bằng những cố gắng sắp tới, hiểu chưa?
    Có lúc bất ngờ mình quay lại, bắt gặp nhiều ánh mắt giận hờn, trách móc, cũng có khi là thương yêu...Nhưng tất cả chỉ là sau lưng thôi. Phía trước mới thật sự là của mình.
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mấy topic của Box bây giờ sao sao í. Nãy giờ vẫn chưa kiếm ra được topic nào mình muốn post bài cả...Cuối cùng lại trở về với trang nhật ký. Mấy người quen cũng chẳng thấy đâu
    Có quá nhiều điều muốn viết...Bắt đầu từ đâu nhỉ...Mà viết để làm gì...Cái gì ko nên làm cũng đã làm rồi, những gì đang có trong tay rồi cũng sẽ là của ngày hôm qua, nếu mình ko tiếp tục giữ lấy nó bằng những cố gắng sắp tới, hiểu chưa?
    Có lúc bất ngờ mình quay lại, bắt gặp nhiều ánh mắt giận hờn, trách móc, cũng có khi là thương yêu...Nhưng tất cả chỉ là sau lưng thôi. Phía trước mới thật sự là của mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này