1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh mạc tự tiêu dao

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kensaii2004, 21/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    hoa nào anh nhớ, hoa nào anh quên...

    hôm nay trời lãng đãng mùa thu.. xanh, cao, và không có mây.

    lái xe vô định, nửa tiếng thôi. tự hỏi 5 năm trước cũng vào 1 ngày đẹp trời tháng 10. ai đã yêu anh bằng nụ hôn rất thật, để tháng 9 tháng 10 vội vã qua mau. để anh thấy con tim mình rung động đến cùng cực, và 3 chữ 'anh yêu em' 1 đi không bao giờ trở lại.

    sẽ có rất nhiều kỷ niệm buồn và vui. chợt lội lại thread cũ năm xưa: thì ra, đã có 1 người anh đã từng yêu như thế. an lòng nhé, M. chúc em thật hạnh phúc.

    còn bây giờ, anh phải nghe điện thoại vợ anh rồi. sẽ không bao giờ anh làm tổn thương cô ấy đâu, nhé!
  2. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Đúng là những dòng chữ của 1 chàng ranh! Quá khứ và hiện tại đều nửa vời!:cool:
    kensaii2004 thích bài này.
  3. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Thu cho nhiều kỉ niệm nhỉ !
    kensaii2004 thích bài này.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    08Dec15,

    hôm nay từ 2 rưỡi đến 4 rưỡi thời gian đi không quay lại... bạn ra khỏi nhà lúc 2 rưỡi chiều, ăn vội quán cơm tàu năm cũ, chủ thì mới còn quán thì đã từ thời ... trước khi bạn ra đời. trên đường đi, 1 chiếc Lexus phía sau. tim đập nhanh qúa, nhìn ai sao giống em... mang máng nhớ là em chạy BWV, nhưng tim vẫn thổn thức.

    xe chạy thật chậm. 25mph school zone. cố gắng kéo kiếng xuống nhìn tí cho rõ. em vẫn mải miết vừa lái vừa nhắn tin. rồi mình rẽ trái còn em chạy thẳng. cố nhìn theo thấy em đang nói chuyện điện thoại và không mang con đi... đầu lẩm bẩm người gì đâu mà giống.

    ăn xong lang thang phiêu tí rồi về làm nốt việc dang dở... trời xui đất khiến thế nào lại đụng xe lửa. thế thôi quày đầu xe ghé ngân hàng. chả hiểu ngọn gió nào bảo tôi đi ngang qua nhà em. bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về, ngày đông gì mà lãng đãng như mùa thu. 5 năm trước ai còn nằm trong tay ai, hứa thật nhiều còn thất hứa... à mà thôi.

    ghé ngang nhà, 1 chiếc Lexus SUV sát bên trong. thôi mình dông thẳng đi ngân hàng. về nhà gõ vội lại vài dòng. đèo mịa đời với chả sống... thôi nghe tạm bài hát của Yu Wenwen đỡ buồn vậy. Xiaxia, ni ai wo.

    tháng sau tôi cưới.

    đời chao ôi là buồn.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ơ???

Chia sẻ trang này