1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ mãi... Lúc trước học nặng về kĩ thuật tưởng dở vậy mà cũng có cái hay. Vì là kĩ thuật nên thao tác nhiều, thực tế lúc học cũng nhiều. Giao một việc gì là có thể hình dung được hướng giải quyết. Cái thì làm được ngay, cái thì mò mò một vài ngày cũng sẽ làm được. Tự tin khi làm... mọi việc trôi chảy.
    Giờ học quản lý có lẽ không có kinh nghiệm, không có cách học đúng. Thấy lý thuyết là thế nhưng không biết áp dụng thế nào. Đụng một ti việc con con là lăn quay thắc mắc không tìm ra hướng...
    ..... Có người PM giúp mình giải quyết thắc mắc cái Yahoo ID. Người quen hay lạ cũng không biết, chỉ biết đó là người tốt, có lòng giúp người khác. Chúc bạn mọi chuyện tốt lành!
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ mãi... Lúc trước học nặng về kĩ thuật tưởng dở vậy mà cũng có cái hay. Vì là kĩ thuật nên thao tác nhiều, thực tế lúc học cũng nhiều. Giao một việc gì là có thể hình dung được hướng giải quyết. Cái thì làm được ngay, cái thì mò mò một vài ngày cũng sẽ làm được. Tự tin khi làm... mọi việc trôi chảy.
    Giờ học quản lý có lẽ không có kinh nghiệm, không có cách học đúng. Thấy lý thuyết là thế nhưng không biết áp dụng thế nào. Đụng một ti việc con con là lăn quay thắc mắc không tìm ra hướng...
    ..... Có người PM giúp mình giải quyết thắc mắc cái Yahoo ID. Người quen hay lạ cũng không biết, chỉ biết đó là người tốt, có lòng giúp người khác. Chúc bạn mọi chuyện tốt lành!
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Jeno xứng đáng được cấp bằng sáng chế hệ thống định vị thông minh. Để anh thêm một vài tính năng mới tích hợp vào hệ thống của em nghen:
    - 1. Nhiều khả năng nhất là ở Anh => ở Anh.
    - 2. Ở Anh => nhiều khả năng thích bóng đá và uống beer.
    - 3. Thích bóng đá và uống beer
    4. Dân BK thích bóng đá và nhậu
    - từ 3&4 => nhiều khả năng đối tượng meoconsg thích dân BK.
    -5.đối tượng meoconsg thích dân BK
    6. Jeno là dân Bk
    từ 5&6 => nhiều khả năng meoconsg thích Jeno.
  4. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Jeno xứng đáng được cấp bằng sáng chế hệ thống định vị thông minh. Để anh thêm một vài tính năng mới tích hợp vào hệ thống của em nghen:
    - 1. Nhiều khả năng nhất là ở Anh => ở Anh.
    - 2. Ở Anh => nhiều khả năng thích bóng đá và uống beer.
    - 3. Thích bóng đá và uống beer
    4. Dân BK thích bóng đá và nhậu
    - từ 3&4 => nhiều khả năng đối tượng meoconsg thích dân BK.
    -5.đối tượng meoconsg thích dân BK
    6. Jeno là dân Bk
    từ 5&6 => nhiều khả năng meoconsg thích Jeno.
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    haha. Chec này vui tính thật. Suy luận tiếp đi bạn. meoconsg cũng là dân BK mà nên vô tư, không sao cả đâu. Cái này cũng là một đặc trưng của BK mà, hơi "tám" một tí.
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    haha. Chec này vui tính thật. Suy luận tiếp đi bạn. meoconsg cũng là dân BK mà nên vô tư, không sao cả đâu. Cái này cũng là một đặc trưng của BK mà, hơi "tám" một tí.
  7. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    .Cứ loay hoay tìm mãi đốm than hồng
    Cửa bỏ ngỏ
    Trái tim bỏ ngỏ
    Ai hát khúc du ca mùa đông
    Cô xót cả vòm trời cám dỗ...
    .."Nơi bình minh ghé qua, mang theo nỗi buồn của năm tháng dần qua. Và anh có em, chợt nghe bâng quơ"...
    Có một chữ BUỒN đậu trên mắt em của ngày hôm nay. Và Ngày Hôm Qua trở thành xa lạ.
    Ngày dài tháng rộng. Và rồi sẽ ra sao những tháng năm về sau?...
  8. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    .Cứ loay hoay tìm mãi đốm than hồng
    Cửa bỏ ngỏ
    Trái tim bỏ ngỏ
    Ai hát khúc du ca mùa đông
    Cô xót cả vòm trời cám dỗ...
    .."Nơi bình minh ghé qua, mang theo nỗi buồn của năm tháng dần qua. Và anh có em, chợt nghe bâng quơ"...
    Có một chữ BUỒN đậu trên mắt em của ngày hôm nay. Và Ngày Hôm Qua trở thành xa lạ.
    Ngày dài tháng rộng. Và rồi sẽ ra sao những tháng năm về sau?...
  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước có người đố: ai là người mạnh mẽ và vị đại nhất... câu trả lời là mẹ! Khi người ta lâm vào nguy hiểm, khi người ta không còn đường thoát... người ta thốt lên "Mẹ ơi, cứu con"!
    Mỗi khi có chuyện đụng vấn đề này, tự nhiên nghĩ tới rồi vui. Nhưng trong thâm tâm cảm nghĩ lại khác. Khi trời không cứu được mình, mẹ không cứu được mình, không ai khác cứu được mình! Người cứu được mình chỉ có bản thân mình thôi! Và bây giờ mình đang tự cứu mình!
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước có người đố: ai là người mạnh mẽ và vị đại nhất... câu trả lời là mẹ! Khi người ta lâm vào nguy hiểm, khi người ta không còn đường thoát... người ta thốt lên "Mẹ ơi, cứu con"!
    Mỗi khi có chuyện đụng vấn đề này, tự nhiên nghĩ tới rồi vui. Nhưng trong thâm tâm cảm nghĩ lại khác. Khi trời không cứu được mình, mẹ không cứu được mình, không ai khác cứu được mình! Người cứu được mình chỉ có bản thân mình thôi! Và bây giờ mình đang tự cứu mình!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này