1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomisa

    tomisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, từ nhà sách NVC ra, mình gặp 1 bà lão ăn xin. Bà lão xòe tay xin tiền mà mình làm ngơ, bỏ đi...!!! chẳng hiểu tại sao mình lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? đi một đọan, mình cứ bị ám ảnh mãi ánh mắt của bà ấy, fải quay trở lại để đưa cho bà ấy một ít tiền. Đến bi giờ vẫn chưa hiểu nỗi tại sao lúc ấy mình lại lạnh lùng một cách tàn nhẫn như thế nữa ? mình có thể bỏ ra mấy chục đồng để đi cafe với tụi bạn mà tại sao lại... !!! buồn dzô cùng!
  2. tomisa

    tomisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, từ nhà sách NVC ra, mình gặp 1 bà lão ăn xin. Bà lão xòe tay xin tiền mà mình làm ngơ, bỏ đi...!!! chẳng hiểu tại sao mình lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? đi một đọan, mình cứ bị ám ảnh mãi ánh mắt của bà ấy, fải quay trở lại để đưa cho bà ấy một ít tiền. Đến bi giờ vẫn chưa hiểu nỗi tại sao lúc ấy mình lại lạnh lùng một cách tàn nhẫn như thế nữa ? mình có thể bỏ ra mấy chục đồng để đi cafe với tụi bạn mà tại sao lại... !!! buồn dzô cùng!
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    nghĩ lại mình đúng là kẻ điên,cái củ chưa dọn dẹp hết,lại lôi những thứ không thuộc về mình vào,bây giờ thì một lúc phải dọn một lúc cả cái củ và cái mới...mình sẽ như vậy đến bao giờ đây...
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    nghĩ lại mình đúng là kẻ điên,cái củ chưa dọn dẹp hết,lại lôi những thứ không thuộc về mình vào,bây giờ thì một lúc phải dọn một lúc cả cái củ và cái mới...mình sẽ như vậy đến bao giờ đây...
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    minh sao vậy trời đáng lý là là phải vui mới đúng chứ tai sao lai như vậy chứ,hay tại vì mình buồn vì mình lại sai lầm.
    Chán ghê cả ngày ngồi trên net
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    minh sao vậy trời đáng lý là là phải vui mới đúng chứ tai sao lai như vậy chứ,hay tại vì mình buồn vì mình lại sai lầm.
    Chán ghê cả ngày ngồi trên net
  7. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Buon thế. Nghe tiếng sóng biển u u như từ cõi hư vô. Cái nghĩa địa rộng mênh mong thê luơng. Mà cái box này... cũng làm đỡ buồn...chút ít.
  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Buon thế. Nghe tiếng sóng biển u u như từ cõi hư vô. Cái nghĩa địa rộng mênh mong thê luơng. Mà cái box này... cũng làm đỡ buồn...chút ít.
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    2 tháng thật khủng khiếp..........nó làm cho mình lớn lên nhiều nhưng cũng trở nên ích kỷ đi chỉ vì mơ ước kg thành.......cũng chẳng fải do kg co khả năng mà chi vì chuyện mê tín vớ vẫn.......tự nhiên mình có cảm giác trách móc và muốn làm khổ chính bản thân mình chỉ để mọi người cảm thấy mình đang đau như thế nào đang có cảm giác jì.......
    Lúc trước mỗi lần nhắc đến chuyện đi đâu xa một mình mình cực kì ngại nhưng chỉ trong 1 tháng mình đã đi từ miền Đông, miền Trung rồi lại xuốn miền Tây.........mình kg muốn ở nhà để rồi cầm xấp dồ sơ trong tay mà khóc hàng đêm.......ước mơ.......hy vọng và bây giờ là nỗi thất vọng tràn trề...........tất cả với mình là ác mộng........Khi mình báo tin mình đang được thử thách để vào dòng tu kín thì Mẹ đã khóc nhưng lúc ấy lòng mình kg hề có cảm gíac gì cả.........mình báo tin ấy với một thái độ rất bình tĩnh.......có phần lạnh lùng........
    Một năm ở nhà, chỉ một năm nữa thôi mình sẽ được ra khỏi nhà để vào dòng kín.........mình có thể tu được chăng .........mỗi thắng ghé lại nghe các sơ nói chuyện, tìm hiểu mình nghĩ mình selãm được bởi mình muốn đi, đi mãi mãi.........muốn được quyết định cho chính bản thân mình, muốn được làm điều mình muốn..............
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    2 tháng thật khủng khiếp..........nó làm cho mình lớn lên nhiều nhưng cũng trở nên ích kỷ đi chỉ vì mơ ước kg thành.......cũng chẳng fải do kg co khả năng mà chi vì chuyện mê tín vớ vẫn.......tự nhiên mình có cảm giác trách móc và muốn làm khổ chính bản thân mình chỉ để mọi người cảm thấy mình đang đau như thế nào đang có cảm giác jì.......
    Lúc trước mỗi lần nhắc đến chuyện đi đâu xa một mình mình cực kì ngại nhưng chỉ trong 1 tháng mình đã đi từ miền Đông, miền Trung rồi lại xuốn miền Tây.........mình kg muốn ở nhà để rồi cầm xấp dồ sơ trong tay mà khóc hàng đêm.......ước mơ.......hy vọng và bây giờ là nỗi thất vọng tràn trề...........tất cả với mình là ác mộng........Khi mình báo tin mình đang được thử thách để vào dòng tu kín thì Mẹ đã khóc nhưng lúc ấy lòng mình kg hề có cảm gíac gì cả.........mình báo tin ấy với một thái độ rất bình tĩnh.......có phần lạnh lùng........
    Một năm ở nhà, chỉ một năm nữa thôi mình sẽ được ra khỏi nhà để vào dòng kín.........mình có thể tu được chăng .........mỗi thắng ghé lại nghe các sơ nói chuyện, tìm hiểu mình nghĩ mình selãm được bởi mình muốn đi, đi mãi mãi.........muốn được quyết định cho chính bản thân mình, muốn được làm điều mình muốn..............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này