1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    một học kỳ kinh hoàng
  2. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    một học kỳ kinh hoàng
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Mai thi, lại phải đối đầu với những kỳ thi khắc nghiệt.....
    Ít post bài hơn, người mới nhiều đến choáng ngợp......
    kiman ơi là kiman....
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Mai thi, lại phải đối đầu với những kỳ thi khắc nghiệt.....
    Ít post bài hơn, người mới nhiều đến choáng ngợp......
    kiman ơi là kiman....
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chuyện mình muốn nói với người lắm,nhưng rõ ràng là người không còn muốn nói chuyện với mình nữa rồi.Một buổi sáng thật tệ...Không hiểu nỗi tại sao mình cứ phải ôm tồn vào người thế nhỉ,để cho lòng thêm trĩu nặng thế,
    Cũng còn một chút may mắn,một buổi sáng ko ra gì nhưng cuối cùng thì cũng có một buổi tối cuối tuần không phải là tệ,dù cùng đi bên cạnh không phải là người mình mong muốn,nhưng dù sao người ta cũng đã làm cho mình cảm thấy vui sau 3 ngày thi liên tiếp...
    Nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy mình điên thiệt,tại sao mình cứ thích tìm đến nỗi buồn trong khi niềm vui ở bên cạnh mình đây chứ,đúng là điên.......
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chuyện mình muốn nói với người lắm,nhưng rõ ràng là người không còn muốn nói chuyện với mình nữa rồi.Một buổi sáng thật tệ...Không hiểu nỗi tại sao mình cứ phải ôm tồn vào người thế nhỉ,để cho lòng thêm trĩu nặng thế,
    Cũng còn một chút may mắn,một buổi sáng ko ra gì nhưng cuối cùng thì cũng có một buổi tối cuối tuần không phải là tệ,dù cùng đi bên cạnh không phải là người mình mong muốn,nhưng dù sao người ta cũng đã làm cho mình cảm thấy vui sau 3 ngày thi liên tiếp...
    Nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy mình điên thiệt,tại sao mình cứ thích tìm đến nỗi buồn trong khi niềm vui ở bên cạnh mình đây chứ,đúng là điên.......
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình sao thế ?! À mà có phải phải hôm nay đâu ?! Ngày nào cũng thế thì phải !
    Ngẫm mình cũng dễ thay đối quá hén. Càng phải thận trọng thêm nữa. - không thì từ sẽ trở thành mất thôi.
    Mà không biết có muộn rồi không nữa ?! Dù sao thì ...never say it''s late - hen
    Sao mình còn ngồi đây ?! Đi ngủ thôi chứ !
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình sao thế ?! À mà có phải phải hôm nay đâu ?! Ngày nào cũng thế thì phải !
    Ngẫm mình cũng dễ thay đối quá hén. Càng phải thận trọng thêm nữa. - không thì từ sẽ trở thành mất thôi.
    Mà không biết có muộn rồi không nữa ?! Dù sao thì ...never say it''s late - hen
    Sao mình còn ngồi đây ?! Đi ngủ thôi chứ !
  9. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Thank you for loving me
    For being my eyes
    When I couldn''t see
    For parting my lips
    When I couldn''t breathe
    Thank you for loving me
    You pick me up when I fall down
    You ring the bell before they count me out
    If I was drowning you would part the sea
    And risk your own life to rescue me

    (Bon Jovi-Thank you for loving me)
    ...Cảm ơn cuộc đời vì em đang đi bên anh...
    Rồi năm rồi tháng cũng qua
    Mảnh trăng cũng bỗng như là chợt đây
    Từ ngày tay nắm chặt tay
    Anh em nhà cún suốt ngày bên nhau...
    ...Dù năm tháng có qua đi thi` em đã luôn biết ơn cuộc sống này vì em đã đi bên anh những ngày qua...
    Có khi cuộc sống ngoài kia không như mơ ước
    Thì hãy nắm lấy tay anh này và chúng ta cùng bước
    Tin vào một nụ cười rạng rỡ những ngày mai...
    ...Dù ngày mai có như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ biết ơn cuộc sống này bởi cuộc sống ấy có anh tồn tại...
  10. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Thank you for loving me
    For being my eyes
    When I couldn''t see
    For parting my lips
    When I couldn''t breathe
    Thank you for loving me
    You pick me up when I fall down
    You ring the bell before they count me out
    If I was drowning you would part the sea
    And risk your own life to rescue me

    (Bon Jovi-Thank you for loving me)
    ...Cảm ơn cuộc đời vì em đang đi bên anh...
    Rồi năm rồi tháng cũng qua
    Mảnh trăng cũng bỗng như là chợt đây
    Từ ngày tay nắm chặt tay
    Anh em nhà cún suốt ngày bên nhau...
    ...Dù năm tháng có qua đi thi` em đã luôn biết ơn cuộc sống này vì em đã đi bên anh những ngày qua...
    Có khi cuộc sống ngoài kia không như mơ ước
    Thì hãy nắm lấy tay anh này và chúng ta cùng bước
    Tin vào một nụ cười rạng rỡ những ngày mai...
    ...Dù ngày mai có như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ biết ơn cuộc sống này bởi cuộc sống ấy có anh tồn tại...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này