1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vô box BK, hôm nay tự nhiên vô đọc lại một lèo các topic cũ, thấy bà con hồi trước lãng mạng quá. Lâu rồi không gặp ai ở box BK , nhớ mọi người quá, nhớ những buổi offline hồi trước, sao vui ghê. Nhớ những cái nick quen thuộc: anh Whisper, anh Chec, anh Shogun, anh MTBC, chị ChichChoeXiXon, Fool-Again, Saladin, OS-King, Trojan, Em-Be, Sea_Wolf, Baby_Stars, FBK....
    Lâu rồi không thấy box BK tổ chức offline nhỉ?
  2. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vô box BK, hôm nay tự nhiên vô đọc lại một lèo các topic cũ, thấy bà con hồi trước lãng mạng quá. Lâu rồi không gặp ai ở box BK , nhớ mọi người quá, nhớ những buổi offline hồi trước, sao vui ghê. Nhớ những cái nick quen thuộc: anh Whisper, anh Chec, anh Shogun, anh MTBC, chị ChichChoeXiXon, Fool-Again, Saladin, OS-King, Trojan, Em-Be, Sea_Wolf, Baby_Stars, FBK....
    Lâu rồi không thấy box BK tổ chức offline nhỉ?
  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cục gach thiệt mà. Hôm qua vô tính viết bài mà nhấn reply hoài không thấy được. Hôm qua bà con mình vô quá trời luôn hen!
    TieuBao khoẻ chứ, công việc tốt đẹp chứ. Khi nào có offline hy vọng cùng gặp moi người. Còn chiến dịch offline kì này teo rồi!
  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cục gach thiệt mà. Hôm qua vô tính viết bài mà nhấn reply hoài không thấy được. Hôm qua bà con mình vô quá trời luôn hen!
    TieuBao khoẻ chứ, công việc tốt đẹp chứ. Khi nào có offline hy vọng cùng gặp moi người. Còn chiến dịch offline kì này teo rồi!
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm phó nhòm cho một ?ongười mẫu?. Giờ nghĩ lại vừa mắc cười vừa thấy vui vui. Hồi nào tới giờ mình chỉ toàn làm ?ongười mẫu? thôi, sáng nay bị làm phó nhòm cả buổi chợt nhớ tới ba, đã chụp hình mà nhiều khi còn năn nỉ nữa. Không biết ba như thế nào chứ mình làm phó nhòm thì chỉ thấy ấm ức thôi, vì ?ongười mẫu? kia sao được mình chụp nhiều hình đẹp quá
    Tối về vô tình biết một người bạn mà mình đã từng rất quý mến cũng đã TN Mình muốn gọi để chúc mừng quá nhưng lại không thể. Chợt thấy buồn vì sao lại có thể estrange một cách dễ dàng như thế?
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm phó nhòm cho một ?ongười mẫu?. Giờ nghĩ lại vừa mắc cười vừa thấy vui vui. Hồi nào tới giờ mình chỉ toàn làm ?ongười mẫu? thôi, sáng nay bị làm phó nhòm cả buổi chợt nhớ tới ba, đã chụp hình mà nhiều khi còn năn nỉ nữa. Không biết ba như thế nào chứ mình làm phó nhòm thì chỉ thấy ấm ức thôi, vì ?ongười mẫu? kia sao được mình chụp nhiều hình đẹp quá
    Tối về vô tình biết một người bạn mà mình đã từng rất quý mến cũng đã TN Mình muốn gọi để chúc mừng quá nhưng lại không thể. Chợt thấy buồn vì sao lại có thể estrange một cách dễ dàng như thế?
  7. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    ho`hò,mấy ngày nay TTVN bị điên(chính xác la database co vấn đề)nên nó chỉ ghi lại những ai vào,ko clear những ai đã ra----->vào buổi sáng,đến tối vẫn còn---->quá trời người vô--->thật ra chẳng có ma nào
    Nhớ mọi người,vào đây chát chít,nhớ Tb,nhớ lão W@,nhớ...........,nhiều quá:D
  8. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    ho`hò,mấy ngày nay TTVN bị điên(chính xác la database co vấn đề)nên nó chỉ ghi lại những ai vào,ko clear những ai đã ra----->vào buổi sáng,đến tối vẫn còn---->quá trời người vô--->thật ra chẳng có ma nào
    Nhớ mọi người,vào đây chát chít,nhớ Tb,nhớ lão W@,nhớ...........,nhiều quá:D
  9. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "Tháng tư nắng ngọt hoa công chúa
    Riêng đóa hoàng lan trong mắt tôi..."

    (Du Tử Lê)
    Trưa nay có đứa đồng nghiệp khen cái mặt dây chuyền hình trái tim nó đang mang. Nhìn lại, nó lại nghĩ về những ngày tháng tư 5 năm trước, vậy mà đã 5 năm rồi...
    Mặt dây chuyền khắc 2 chữ VP nó luôn mang theo bên mình trong suốt 5 năm qua nhắc nó về 1 thời đầy ắp thương yêu của bạn bè. Nơi ấy nó được học về tình người, về lòng nhiệt huyết, về khái niệm bạn bè đúng nghĩa... Để mãi mãi nó cứ quay quắt hoài với ý nghĩ ko có bạn bè ở cái nơi nó đã sống gần được 5 năm, cứ hối tiếc mãi về cái quyết định ra đi của nó 5 năm về trước...
    18 tuổi, cũng may, nó đã có sinh nhật đẹp nhất cuộc đời ở nơi thân thương đó... Nó nhớ... chiếc áo mà khi nó nhìn vào gương nó sẽ gặp những khuôn mặt bạn bè quen thuộc, cái mặt dây chuyền khắc 2 kí tự đầu tên lớp nó nhắc nó về những tháng ngày ngắn ngủi mà ngập tràn thương yêu nơi ấy, 3 chú cún con nó chưa bao giờ đc hân hạnh nhìn thấy nhắc nó về 1 gia đình 3 người (came from nowhere) mà dù có đi đâu chúng nó cũng luôn nhớ về nhau... 18 tuổi, đủ để biết tiếc nuối, đủ để hiểu sự mất mát chẳng thể bao giờ có lại đc...
    Nó lại lan man, mơ mộng nữa rồi... Tháng 4 cho nó nhiều cảm xúc quá.
  10. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "Tháng tư nắng ngọt hoa công chúa
    Riêng đóa hoàng lan trong mắt tôi..."

    (Du Tử Lê)
    Trưa nay có đứa đồng nghiệp khen cái mặt dây chuyền hình trái tim nó đang mang. Nhìn lại, nó lại nghĩ về những ngày tháng tư 5 năm trước, vậy mà đã 5 năm rồi...
    Mặt dây chuyền khắc 2 chữ VP nó luôn mang theo bên mình trong suốt 5 năm qua nhắc nó về 1 thời đầy ắp thương yêu của bạn bè. Nơi ấy nó được học về tình người, về lòng nhiệt huyết, về khái niệm bạn bè đúng nghĩa... Để mãi mãi nó cứ quay quắt hoài với ý nghĩ ko có bạn bè ở cái nơi nó đã sống gần được 5 năm, cứ hối tiếc mãi về cái quyết định ra đi của nó 5 năm về trước...
    18 tuổi, cũng may, nó đã có sinh nhật đẹp nhất cuộc đời ở nơi thân thương đó... Nó nhớ... chiếc áo mà khi nó nhìn vào gương nó sẽ gặp những khuôn mặt bạn bè quen thuộc, cái mặt dây chuyền khắc 2 kí tự đầu tên lớp nó nhắc nó về những tháng ngày ngắn ngủi mà ngập tràn thương yêu nơi ấy, 3 chú cún con nó chưa bao giờ đc hân hạnh nhìn thấy nhắc nó về 1 gia đình 3 người (came from nowhere) mà dù có đi đâu chúng nó cũng luôn nhớ về nhau... 18 tuổi, đủ để biết tiếc nuối, đủ để hiểu sự mất mát chẳng thể bao giờ có lại đc...
    Nó lại lan man, mơ mộng nữa rồi... Tháng 4 cho nó nhiều cảm xúc quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này