1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Jeno ngố. Người vẫn cứ lãng mạn và mơ mộng như vậy à?
    Ta nghe nói có lần người còn đứng dưới cửa sổ nhà 1 cô bé xinh xinh nào đấy và hát 1 bản tình ca tặng nàng, cứ y như lúc Romeo tỏ tình với Juliet ấy
    GRE có kết quả chưa? Khi mô thì người bắt đầu chặng đường mới? Lâu ngày k0 hỏi thăm bạn hiền nhỉ
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Jeno ngố. Người vẫn cứ lãng mạn và mơ mộng như vậy à?
    Ta nghe nói có lần người còn đứng dưới cửa sổ nhà 1 cô bé xinh xinh nào đấy và hát 1 bản tình ca tặng nàng, cứ y như lúc Romeo tỏ tình với Juliet ấy
    GRE có kết quả chưa? Khi mô thì người bắt đầu chặng đường mới? Lâu ngày k0 hỏi thăm bạn hiền nhỉ
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay box vắng như chùa bà đanh, vào thấy buồn ghê! Làm lang thang qua quá trời các box khác --> mất thời gian
    Tối hôm qua gặp các chiến hữu cũ hồi PGCC. Nhanh quá, chớp mắt thế mà đã 1 năm rồi. Đứa nào gặp nhau cũng tíu tít chuyện học hành, tốt nghiệp, việc làm. Hơn phân nửa thì đã có việc làm "ngon", dù biết là tụi nó giỏi nhưng nghe kể vẫn thấy phục!
    Ồ, tự nhiên giờ mình lại thích lông bông. Chuyện việc việc làm chẳng làm mình lo lắng nữa. Hi hi chợt nhớ hôm qua V nói đúng là V pass M thật đó, nhưng chưa chắc đã thèm làm vì lương càng cao, đào tạo càng nhiều thì commit càng lớn. Mình cũng đồng ý như vậy! Giờ mà thấy cái gì quá bó buộc thì lại ko thích nữa, mặc dù có được các cơ hội đó, ko phải dễ!
    Sáng nay lại tham gia recruitment của 1 công ty lớn. Hì thế mà mình chẳng thèm chuẩn bị gì (tối hôm qua còn đi chơi kia mà). Lần đầu tiên mình đi thi mà chuyện pass hay ko chẳng thấy quan trọng nữa. Có lẽ mình cần nghỉ ngơi. Bon chen nhiều quá nên thấy bắt đầu mệt mỏi, muốn buông xuôi cả rồi!
    Gần 6h30 rồi, nghĩ lát nữa phải đội cái nồi cơm điện để chạy qua cầu SG thấy cũng hơi oải. Mà cái assessment này kéo dài tới 2 ngày từ sáng đến chiều. Lúc đầu thấy cũng hơi bực vì căng như thế thì performance làm sao cao được. Sau thì mới biết là nó dồn vậy để tiết kiệm tiền ở KS cho mấy bạn ở Hà Nội vào. Hừ phải chi nó cho mình ra HN thi thì hay biết mấy, sẵn dịp đi chơi luôn. Chưa bao giờ thèm đi du lịch xa và dài ngày như lúc này. Đáng tiếc là tuần sau lại bước vào đợt thực tập tốt nghiệp rồi nên chẳng đi đâu được nữa. Nghĩ đến mỗi lần xuống KCN Amata mất 1,5 giờ lại muốn oải tiếp!
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay box vắng như chùa bà đanh, vào thấy buồn ghê! Làm lang thang qua quá trời các box khác --> mất thời gian
    Tối hôm qua gặp các chiến hữu cũ hồi PGCC. Nhanh quá, chớp mắt thế mà đã 1 năm rồi. Đứa nào gặp nhau cũng tíu tít chuyện học hành, tốt nghiệp, việc làm. Hơn phân nửa thì đã có việc làm "ngon", dù biết là tụi nó giỏi nhưng nghe kể vẫn thấy phục!
    Ồ, tự nhiên giờ mình lại thích lông bông. Chuyện việc việc làm chẳng làm mình lo lắng nữa. Hi hi chợt nhớ hôm qua V nói đúng là V pass M thật đó, nhưng chưa chắc đã thèm làm vì lương càng cao, đào tạo càng nhiều thì commit càng lớn. Mình cũng đồng ý như vậy! Giờ mà thấy cái gì quá bó buộc thì lại ko thích nữa, mặc dù có được các cơ hội đó, ko phải dễ!
    Sáng nay lại tham gia recruitment của 1 công ty lớn. Hì thế mà mình chẳng thèm chuẩn bị gì (tối hôm qua còn đi chơi kia mà). Lần đầu tiên mình đi thi mà chuyện pass hay ko chẳng thấy quan trọng nữa. Có lẽ mình cần nghỉ ngơi. Bon chen nhiều quá nên thấy bắt đầu mệt mỏi, muốn buông xuôi cả rồi!
    Gần 6h30 rồi, nghĩ lát nữa phải đội cái nồi cơm điện để chạy qua cầu SG thấy cũng hơi oải. Mà cái assessment này kéo dài tới 2 ngày từ sáng đến chiều. Lúc đầu thấy cũng hơi bực vì căng như thế thì performance làm sao cao được. Sau thì mới biết là nó dồn vậy để tiết kiệm tiền ở KS cho mấy bạn ở Hà Nội vào. Hừ phải chi nó cho mình ra HN thi thì hay biết mấy, sẵn dịp đi chơi luôn. Chưa bao giờ thèm đi du lịch xa và dài ngày như lúc này. Đáng tiếc là tuần sau lại bước vào đợt thực tập tốt nghiệp rồi nên chẳng đi đâu được nữa. Nghĩ đến mỗi lần xuống KCN Amata mất 1,5 giờ lại muốn oải tiếp!
  5. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cái này đồn ở đâu ra vậy?! Nghe "cô em" nói không biết thông tin ở đâu ra, lên đây mới thấy nó chình ình ở đây lâu nay.
  6. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cái này đồn ở đâu ra vậy?! Nghe "cô em" nói không biết thông tin ở đâu ra, lên đây mới thấy nó chình ình ở đây lâu nay.
  7. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "Giá mà cổ tích ban cho điều ước
    Con ước chẳng bao giờ mình phải ra đi..."

    Hôm qua là ngày nó đặt chân đến nơi xa lạ này đc đúng 5 năm... 5 năm đằng đẵng... một giấc mơ quá dài mang đi hết của nó 5 năm tươi đẹp của tuổi trẻ trong cuộc đời... Giật mình tưởng mình đã thóat khỏi giấc mơ, nhưng phải đâu... nó vẫn tíêp tục mơ đó thôi...
    Con người ta hay chứa đựng 1 khối những mâu thuẫn trong mình, mà nó là 1 ví dụ rất điển hình. Buồn, nhớ nhà, nhớ mẹ, chán cụôc sống ở đây, nhưng giờ bảo bỏ hết để đi về điều đó bắt đầu trở thành hơi khó khăn với nó...
    "khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"

    Rồi lại tiếp tục carry on và tíêp tục than vãn mỗi lúc trong mình trở bệnh đa mang. Nhiều khi nó cũng phát bực mình với chính mình.
    Cũng đã bắt đầu tự lựa dối mình để bằng lòng với cuộc sống nơi đây, với những gì đang có. Cứ ngỡ bệnh mình đã đc chữa lành, cứ ngỡ lòng mình đã bình yên... Vậy mà sao bất chợt nhớ đến cái ngày nó bước chân ra đi, lòng lại chùng xuống đến thảm thương. 2 ngày trời, status đổi liên tục; những emails mốc meo của những ngày đã cũ lại đc lục tung lên lại; tưởng nước mắt cho những điều cũ rích này sẽ ko còn rơi nữa vậy mà sao vẫn ko ngăn nổi mình bớt tủi thân bớt mít ướt; đã định ko viết gì nữa nhưng rồi lại muốn giải tỏa, muốn để lại somewhere sometimes hồn mình đi lạc.
    Thôi nào con nhóc đa mang, quay trở lại với cuộc sống hiện tại đi nào... Còn công việc, còn nhiều thứ đang chờ mi đó nhóc ơi.
    Thương lắm tôi ơi.................
  8. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "Giá mà cổ tích ban cho điều ước
    Con ước chẳng bao giờ mình phải ra đi..."

    Hôm qua là ngày nó đặt chân đến nơi xa lạ này đc đúng 5 năm... 5 năm đằng đẵng... một giấc mơ quá dài mang đi hết của nó 5 năm tươi đẹp của tuổi trẻ trong cuộc đời... Giật mình tưởng mình đã thóat khỏi giấc mơ, nhưng phải đâu... nó vẫn tíêp tục mơ đó thôi...
    Con người ta hay chứa đựng 1 khối những mâu thuẫn trong mình, mà nó là 1 ví dụ rất điển hình. Buồn, nhớ nhà, nhớ mẹ, chán cụôc sống ở đây, nhưng giờ bảo bỏ hết để đi về điều đó bắt đầu trở thành hơi khó khăn với nó...
    "khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"

    Rồi lại tiếp tục carry on và tíêp tục than vãn mỗi lúc trong mình trở bệnh đa mang. Nhiều khi nó cũng phát bực mình với chính mình.
    Cũng đã bắt đầu tự lựa dối mình để bằng lòng với cuộc sống nơi đây, với những gì đang có. Cứ ngỡ bệnh mình đã đc chữa lành, cứ ngỡ lòng mình đã bình yên... Vậy mà sao bất chợt nhớ đến cái ngày nó bước chân ra đi, lòng lại chùng xuống đến thảm thương. 2 ngày trời, status đổi liên tục; những emails mốc meo của những ngày đã cũ lại đc lục tung lên lại; tưởng nước mắt cho những điều cũ rích này sẽ ko còn rơi nữa vậy mà sao vẫn ko ngăn nổi mình bớt tủi thân bớt mít ướt; đã định ko viết gì nữa nhưng rồi lại muốn giải tỏa, muốn để lại somewhere sometimes hồn mình đi lạc.
    Thôi nào con nhóc đa mang, quay trở lại với cuộc sống hiện tại đi nào... Còn công việc, còn nhiều thứ đang chờ mi đó nhóc ơi.
    Thương lắm tôi ơi.................
  9. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    dạo này Box BK vắng thật- đêm hè ướt mưa, không còn ai lang thang nơi góc phố quen thuộc... mọi người đâu hết rồi??
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nổi mình nữa! Thèm ra Hà Nội, tới khi được offer làm việc tại HN 3 tháng thì lại lo phải bay về báo cáo thực tập, lo không kịp tiến độ làm luận văn. Mà có lẽ D không nên gọi mình gợi ý xin ở lại HCM. Buồn cười, lúc 2 đứa bị từ chối không được đổi vị trí cho nhau thì đúng là mình có thất vọng. Vậy mà sáng nay, khi công ty chấp thuận lý do muốn ở lại HCM làm việc mình lại thấy bần thần cả người. D thì lại không được đồng ý ở lại HN, lại phải vào Tp HCM, trong khi 2 đứa lẽ ra phải đổi vị trí cho nhau!
    Mình biết là mình vừa bỏ qua một cơ hội quý giá. Nhớ lại cái thư từ chối đổi chỗ ban đầu rõ ràng là công ty muốn challenge nên mới có placement như vậy. Nhưng biết làm sao được, bay về HCM giữa chừng để báo cáo thực tập thì OK rồi nhưng còn luận văn tốt nghiệp thì mình không dám bỏ, mà cũng không đủ can đảm chấp nhận làm trễ 1 HK. Gọi điện cho cậu báo không ra HN nữa thì bị la một trận, làm mình cảm thấy depressed quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này