1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hê'' lô
    Lâu ngày vô thăm lại các bạn cũ thân yêu của ta mà lòng trào dâng niềm xúc động (Hông phải đâu nhen, tại tui mới đọc truyện Những người thích nổ của cha Fool đó )
    Mọi người khoẻ không?
    Chẳng hay ai còn ai mất, quên, ai đã đi lấy vợ lấy chồng mất?
    Ai mập ai ốm ai gầy ai béo?
    Mọi người còn thường xuyên offline ở Hoa Nắng k0?
    Chẹp. Cảnh cũ còn đây mà người cũ đâu hết rồi? Than ôi!
    Nhớ mọi người quá! Đầu tuần dzui dzẻ nhé!

  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ mới được sếp khen,vào đây khoe tí
    Tự nhiên thấy nhẹ nhõm quá. Mới lúc sáng ngồi trên xe còn cảm thấy nặng nề, cảm giác overwhelmed with work thế mà giờ đây thấy phơi phới Phải chi ngày nào cũng được khen thế này thì hay biết mấy
    >>Chị Starry: long long time no see. Mọi người trong box giờ rã đám hết rồi chị ơi. Than ôi thời oanh liệt (offline liên tục) nay còn đâu
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi Bowling Tournament của công ty về. Nhóc em của mình hứng chí đến mức nói lần sau cho B. đi nữa nha. Mình cười, làm gì còn lần sau nữa. Mình đã quyết định kết thúc sớm internship period của mình tại công ty để tập trung làm LVTN. Nghĩ cũng tiếc quá, nhưng cái gì quan trọng hơn?
    Dù sao hôm nay cũng thật là vui. Các anh chị ai cũng dẫn theo vợ/chồng/người yêu của mình. Hình như chỉ có mình có ?opartner? là nhóc em, làm lúc đầu mấy chị cứ trợn mắt lên: người iu em hả? (hi hi tại thấy có một chàng tò tò đi theo mình dù cao hơn mình nhưng mặt non choẹt à)
    Tối nay nói chuyện được thêm với vài người, phát hiện nhiều điều hay hay. Mà mình cũng dở thật, office của mình có tới hơn 250 người mà đến giờ mình chưa nói chuyện được với 10% số đó, hix
    À quên, lần này mình lại won redlight award, nhưng mà còn hơn là không có quà, hihi
    Mai lại bắt đầu một tuần mới. Ôi, những ngày cuối cùng tại cty........
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    If your sky is grey oh let me know
    There''''s a place in heaven where we''''ll go

    Một mình lang thang trong trường BK hơn 1 tiếng. BK về đêm, lại đang giờ học nên vắng lặng lạ thường. Đi thế cũng nghĩ được nhiều điều. Có những chuyện mình biết chẳng cần phải bận tâm như vậy nhưng sao vẫn thấy đau đớn quá.
    Lúc bắt đầu nghĩ quẩn thì L gọi. Thế mà mình tưởng 2 người đi với nhau nên L đã quên mất lời hứa lúc chiều. 3 người nói những câu chuyện rời rạc nhưng cũng làm mình bớt căng thẳng. Lúc gần về L hỏi mình còn thấy sao không. Mình cười, nói khóc xong sẽ quên hết thôi mà. Thế là 2 người kia mở ngay dịch vụ cho thuê shoulder. Hì hì, làm mình mắc cười đến mức chẳng cần thuê gì của ai nữa.
    But if you wanna cry
    Cry on my shoulder

  5. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

  6. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có 1 buổi sáng thoải mái ở cty, chẳng biết chút có chuyện gì ko... Cũng lâu lắm rồi mới vào lại đây để viết linh tinh...
    Hôm nay là ngày nhà heo kỉ niệm hai năm ngày quen biết nhau (thật ra là ngày mai chứ nhỉ?). Time flies so fast... Mới ngày nào add nick nhau nói linh tinh vớ vẩn vậy mà... đã 2 năm rồi. Nhưng 2 năm cũng đủ nhiều để những kỉ niệm bắt đầu hết chỗ đựng của nhỏ rồi. Hai năm ở bên cạnh lớn, nhỏ thấy mình càng lúc càng nhỏ bé hơn trc lớn, hai năm với rất nhiều niềm vui và hạnh phúc... Nhỏ mong những tháng ngày sắp tới nhà heo lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc như vậy
    Hôm nay là ngày đc nhận tháng 13 của năm, đi làm hơn năm rồi mới đc nhận lần đầu vì năm trc lỡ miss đợt thưởng... Quá chừng kế hoạch để thực hiện với tháng 13 và bonus, hihi, feeling very tempted Sáng nay dám cả gan bảo boss ngày mai chở cả bọn đến shopping center sau event nữa chứ . Boss đưa tay ôm đầu kêu trời, ai biểu lỡ bị nó dụ dỗ tuyển thêm nữ, bây giờ phải tăng cường giúp đỡ để thực hiện kế hoạch female team building
    Vui vậy mà cũng có một chút buồn nhói trong lòng... Giá mà ... thôi thì xét cho đến tận cùng thì cũng do mình lúc nào cũng expect quá nhiều với bất kỳ ai thân thiết. Thôi tự an ủi mình rằng, miễn mình sống tốt và hết lòng với người ta, đời chắc sẽ ko phụ mình mãi đâu... Người ta ko tốt với mình thì đó là chuyện của người ta, đời có luật nhân quả mà... Bạn đã chọn cách để mình xử sự với bạn như thế chứ ko phải là mình. Và mình thì khi bạn đã chọn mình sẽ chẳng còn gì hối tiếc, mình ko có bạn bè thân kiểu như vậy! Con người mình bị computerized mất rồi, chỉ có 0 hoặc 1...
  7. backyday

    backyday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Những điều mình đã cố hết sức để quên, đã làm mọi cách để mình không còn muốn nhớ, đã muốn cất nó vào sâu thẳm của tận lòng mình? Vậy mà... sáng nay nước mắt mình rớt xuống tự lúc nào, không kiềm nổi nữa. Cái cảm giác nghẹn uất này vẫn về nguyên vẹn như ngày nào?
    Mình đã trả giá cho cái cảm giác đó. Khá đắt! Không, phải nói là quá đắt. Vậy mà nó vẫn ám ảnh mình. Gần 5 năm trời rồi mà mình vẫn thấy đau xót tận ruột gan. Có lẽ mình chẳng nên trốn tránh nó nữa. Đối diện nó và nói về nó thật bình thản có lẽ sẽ tốt hơn?
    6h30 hôm nay mình định vào học một lớp của khóa sau. Chỉ là nghe nói thầy dạy hay nên mình muốn vào xem. Nhưng tâm trạng thế này thì không vào được rồi. Mình mà cũng yếu đuối thế này sao?
    Ừ thì ?oNo choice is good. It?Ts you who makes it good!? nhưng mình vẫn cảm thấy không chịu nổi?
  9. sasasa

    sasasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em be viet ro rang hon mot chut, chu nhu vay chang hieu em be tai sao buon
  10. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    nhớ mấy bé trong đây ghê.
    Hứa lock email của em bé chưa kịp làm thì nghỉ mất, hihi. Để lần sau sẽ làm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này