1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy bạn có vẻ xa cách với mình. Mình ngạc nhiên quá, bạn chưa bao giờ như thế. Hỏi lần ra mới biết mình có vô tình hỏi bạn là bạn cần bao nhiêu tiền. Thế là bạn suy diễn ra là mình làm cao, tự cho mình là con nhà giàu rồi look down on bạn phải ko? Thiệt?.. Đọc tin bạn nhắn xong mình muốn gọi điện để ?omắng? cho bạn một trận nên thân nhưng rồi kềm lại được. Rồi mình làm một việc trước tới giờ mình chưa bao giờ làm là nhắn 1 tin nhắn thiệt dài để giải thích. Rồi cảm thấy thật là chán với những người bạn kiểu như vậy???
    Bạn à, giá mà bạn biết mình cũng nghèo như tất cả các bạn sinh viên khác. Giá mà bạn biết mình đã từng làm mọi công việc từ dịch thuật, telemarketing đến đủ thứ sai vặt linh tinh của sếp để có tiền cho các kì thi và các khóa học ko phải trong trường ĐH. Giá mà bạn biết mình đã từng rơi nước mắt bao nhiêu lần vì thấy để kiếm được tiền cũng biết bao cay đắng?
    Ừ mà bạn sẽ chẳng bao giờ biết! Bạn chỉ thấy mình sống trong một căn nhà rộng. Bạn thấy mình còn là SV đã xài mobile. Bạn chỉ thấy những gì ở bề ngoài của mình. Ừ thì mình cũng công nhận là mình sướng hơn bạn nhiều vì đúng là mình cũng được ba mẹ lo đầy đủ. Nhưng mình cũng chưa bao giờ đòi hỏi nhiều hơn những gì mình được nhận! Mình đã từng cùng ba mẹ mình trải qua những ngày mà một cái bóng đèn cháy cũng ko có tiền để mua thay. Những ngày mà ba mẹ phải gởi mình cho nhà ngoại vì ở với ba mẹ sẽ ăn uống ko sướng bằng. Những ngày mà mình phải khóc hết nước mắt ba mẹ mới đồng ý cho mình về cùng. Và mình rất hiểu giá trị của lao động và sự cố gắng ko ngừng để có được cuộc sống tốt hơn.
    Mình ko thể nói hết những điều này qua tin nhắn nhưng hi vọng đây là lần cuối cùng bạn ko hiểu mình sâu sắc đến như vậy. Lúc nhận tin nhắn của bạn mình giận đến mức ko muốn coi bạn là bạn nữa ! Nhưng mình chợt nhớ đến lần bạn cởi giày ra để cho mình ngồi, rồi chạy chân trần đi lấy nước ngọt cho cho mình, mà lấy đến mấy lon, mà bạn cũng ko uống lấy một giọt suốt buổi. Sau bạn mới nói là bạn ghét nước ngọt, lấy nhiều là để cho mình chọn. Lần đó mình đã cảm động đấy, nên nó sẽ compensate cho lần này. Và mình cũng chỉ có cảm động mới có một lần thôi nên nếu lần thứ hai mình nhận được những tin nhắn như tối nay, bạn cũng đừng trách mình sao quá nóng tính!
  2. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    "lâu lắm rồi em không đến chơi
    chim vẫn hót sau vườn đấy thôi..."
    chà - lâu quá vào box BK - im lặng quá - dân BK ta giờ lo học hành dữ....
    chào mọi người
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác vừa thất vọng lại vừa nản lòng. Có lẽ mình đã ảo tưởng về mình quá nhiều, lại thêm được mọi người cưng chiều, yêu quý nên càng ngày càng tự cao tự đại về mình quá mức rồi!
    Cả ngày hôm nay mình có cảm giác trống rỗng, rồi nhận ra là có những việc không phải chỉ cố là được
    Mất cả buổi chiều rồi, vẫn chưa bình tĩnh lại được
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Em-be giờ lớn rồi, suy tư nhiều quá. Thử rời công việc một ngày, hoà nhập đất trời... Em sẽ thấy cuộc sống như là câu chữ kí của anh!
    Mọi người khoẻ hết chứ ah! Mấy bà chị chắc lấy chồng hết rùi nhỉ?!
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Học hành tiến bộ rõ rệt vì trong lòng thoải mái - không còn lăng nhăng long nhong như trước - vì đã có một người trói buột trái tim...
    mình đang đi đúng hướng, cái còn lại là thực hiện nó thôi...
  6. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nhắn nhóc Sal
    Còn bà chị nè nhóc. Dạo này ở đâu, làm việc gì, người iu là ai thế?
  7. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là thứ 4.
    Dạo này trời mưa to dữ! Hôm qua, ngồi trong lớp, đèn sáng trưng, micro hỏng nên cô KTMT phải la khản giọng, hìhì, cô dễ thương ghê đi, ngoài trời mưa đen chả thấy trời đất đâu cả. Sướng!!!
    Thế rồi giật mình, mình thì sướng thế, còn mọi người khác thì sao, mưa to thế mà....
    Hôm nay trời không mưa... Ngày mai thi vấn đáp, môn mà mình sợ nhất, hix, vậy mà giờ không thèn học bài, online thế này, hêh,. ko biết mai gặp thầy thế nào, có còn cười thoải mái như bây giờ???
    Mấy ngày nay ko gặp "người ta", chẳng biết người ta có thèm nhớ mình ko? Hì, ai bảo thích mà ko dám nói, ...
    Vào TTVNOL, trời sao NKBK mọi người ghi cho nhau tính cảm thế, mình là "lính mới tò te", hix, các anh chị cho lính mới làm quen với (mình nhớ là đã post bài ở topic làmquen đổi title rùi mừ...???)
    Have a nice new week ,everyone!
  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Vo^ no*i nay van con thay than thuong. Noi nay nhi`n lo^m xo^m nhung cung rat binh ye^n. Bat cuoi khi nghe Kiman noi "Neu la nam thi di nhau voi kiman, la nu thi` cafe voi anh Nhat" haheha tu tap uong cafe di anh Nhat :D.
  9. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    nghiện cái box BK rồi, ngày nào ko vô ko spam ko được Cần thuốc cai gấp...
  10. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    thuốc cai nghiện nì ấy ơi
    http://www.silkroadonline.net
    nhưng mà nghiện cái này thì còn ghê hơn là nghiện BKSG nữa ^_^
    Tự chào mừng mình sau bao năm tu luyện nay lại tái suất giang hồ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này