1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hic, con gái là chúa ác. Em giận tôi suốt 5 ngày vì một chuyện là tại tôi dám nhắn tin "Anh yêu em thật nhiều", giờ lại có thêm một chuyện nữa. Không trả lời tin nhắn, không trả lời yahoo, không trả lời email, DT tới nhà 10ph cắt máy. Con gái chơi cái đòn chiến tranh lạnh này quả thật chịu không nổi.
    "Sư phụ ác nhân", làm sao để em hết giận đây trời!
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà là chiến tranh lạnh gì, lạnh thì DT tới nhà cũng không nghe đâu nhá. Muốn kích hoạt cho nóng lên thì... cứ 5-10 phút nhá máy reng reng ... rồi tắt, canh khoảng nửa đêm đó.
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lãng nhách, chép tài liệu về nhà làm việc mà thiếu file tổng hợp. giờ quay lại thì trễ rồi, thế là chẳng làm gì được, vào đây quậy một tí rồi ngủ.
    Sắp noel rồi, bà con đi mua sắm như tết ở nhà. Thằng cu Ian chiều nay bò vào gầm bàn lôi ra bịch to bịch nhỏ quà cáp nó mua và giấu hổm rày. Ana cũng thế. Đến mình cũng chuẩn bị shopping theo tụi nó đây .
    À, công nhận 2 thằng cu phòng mình điệu dễ sợ. Chiều nao trước khi về hay trước giờ đi học, đi hội thảo,... hai ông tướng đều lôi chai spray ra, kéo áo lên và xịt xịt vào... cánh. Lần nào cũng nghẹt thở vì chúng, mỗi thằng một mùi ... còn cái office thì nhỏ. Chiều này chỉ có thằng Jasmil xịt, nhìn qua Ian thì nó "báo cáo" là chai spray của nó hết, quên mua. Thế cũng còn đỡ, năm rồi còn có một tên Arab học master, người lúc nào cũng nồng nặc. Lúc nào mình bước vào lab mà nghe mùi thơm quyến rũ thì biết chắc là hắn vừa ở đây.
    Thứ sáu tuần sau liên hoan deparment rồi tụi nó về nước. Thế là office alone.
  4. aix

    aix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Kích theo kiểu chị mèo thì thành bomb hạt nhân mất tiêu rồi. Toàn xúi dại em út không hà!
    Ai cho tui guide cưa cẩm mấy em gai này với coi.
  5. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Rút đao chém xuống nước
    Nước càng chảy mạnh
    Nâng chén rượu sầo
    Sầu càng thêm sầu
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Còn mình ta chơi vơi nghe con tim ta nát tan
    http://webnghenhac.net/index.php?webnghenhac=play&id=594&PHPSESSID=d4c305225fbb9e4534bf06d9d6f1767f
  7. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai không bằng chai mặt hehe!
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mới viết Nhật ký bên box LHP xong nhưng thôi kệ, ai cấm viết NK ngày 2 lần chứ
    Lại ko ngủ được, mà cũng ko học đựơc. Post bài lung tung
  9. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều thành viên BKer than thở không ngủ được quá nhỉ??? Có cả một ông già già tối ko ngủ được, tìm người than thở, bảo đang tìm em nào be bé để cưới làm dzợ . Biểu là vào đây đăng quảng cáo đi.
    Còn mình thì đang làm thế nào để bớt ngủ. Uống thuốc vừa xong, chuẩn bị nữa đây.
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí, thiệt ko dzậy chị Mèo . Giới thiệu em đi nha . Mấy bữa nay em chạy qua box LHP nghe nhạc thế nào mà suốt ngày cứ nghêu ngao: "Người ơi sao chưa đến với ta. Tình sao chưa thấy ghé qua" suốt. Đến nỗi nhóc em em phải la lên "Chị "ẹp" lắm, ko có ế đâu" he he
    Chà mà tối nay ngủ được rồi. Thầy nói bài viết tiến bộ hơn hẳn. Hì hì nghe mà nhẹ người. Biết vậy hôm qua ngủ sớm thì hôm nay khỏi phải tốn hai viên Panadol rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này