1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tưởng như có ngàn mũi kim châm. Muốn khóc nhưng thấy mình cạn khô nước mắt.
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya gần chết với đống data, định cho ông sup coi mấy thứ xào nấu hổm rày. Hôm qua ổng kêu 2h chiều mai mày xuống. Hôm nay, 2h chiều xuống D floor, ông sup bụng bự chẳng thấy đâu, cửa phòng có cái chữ OUT. Xuống tiếp tầng C hỏi cái high voltage controler sửa xong chưa, tên technician da đen cười hệch hệch bảo coming soon. Xuống luôn tầng B tìm Andrew hỏi sửa cái máy ly tâm chưa, ông Chris bảo hắn đang vi vu ở North Ireland thứ hai mới về. . Chán, ra thang máy vọt lên tầng G trở lại. Uống trà, lướt web và nghe các đồng chí cùng office tám. Công nhận thằng Ian kế bên nói nhiều dễ sợ.
    Cuối tuần nữa rồi.
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc topic bên kia, thấy có bạn nào nói học >7.5 là tửng tửng hết... he he... có khi là đúng, tình hình chung chứ đâu phải chỉ BK. Nhất là mấy đồng chí đi du học, căng thẳng quá đâm ra bất bình thường, lú lẫn tùm lum.
    Có một đồng chí đi du học (dân Bker xây dựng nhà mình), lấy cái nồi cơm điện đem theo ra tự hào khoe anh VN cùng nhà là nồi em hiện đại lắm, có cả cái nút giữ ấm cơm, ông kia phán một câu: khùng vừa thôi, nồi cơm điện nào chả có cái nút đó . Một ông du học sinh khác chuyên gia download phim từ rapidshare, thế mà hôm đó loay hoay cả tiếng đồng hồ không tìm ra chỗ để click mà load file về, đến khi mình la trời chỉ cho ổng cái pop up quảng cáo chình ình giữa màn hình, ko chịu close nó đi thì sao mà thấy cái gì nữa, ông cười hè hè. Một bà chị già nửa đêm buzz YM hỏi một câu: em ơi, hồi chiều chị mới tạo cái yahoo360 của chị, mà bây giờ muốn vào để xem thì làm cách nào nhỉ??? nghe xong suýt té xuống ghế, xây nhà mà hổng biết đường vô nhà của mình nữa. Nhưng tửng bậc nhất chắc chỉ có 2 ông già này. Phòng sát vách nhau, nửa đêm buồn quá nên mở YM lên chát, mở wc để xem mặt nhau. xem một hồi thì mở tiếp voice lên, cùng nhau chào cờ, hát quốc ca,... xong rồi tắt máy đi ngủ.
    Mà đâu chỉ có VN, Tây cũng thế. Hôm bữa bên lab chạy về, thấy em Marie mặt đỏ bừng, còn ba đứa kia ôm bụng cười sằng sặc. chúng nó méc lại là em Marie nói Việt Nam nằm ở châu Phi . Má ơi, phòng 5 đứa, có duy nhất 1 con VN mặt mũi châu Á rặc, có cả cái bản đồ thế giới dán trong phòng, thế mà vẫn nói thế. Em ấy chỉ mới là PhD student được hơn 6 tháng.
  4. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Ẩn Dụ Tình Yêu
    --- Phùng Tiết ---
    Em nói với tôi cuộc đời là biển lớn
    Em và tôi bơi ở hai đầu đối ngược
    Mòn mỏi ngày gặp nhau.
    Có bao nhiêu ngày biển lặng đâu em
    Sóng vỗ ầm ào gió xoay bốn hướng
    Gào thét bảo giông.
    Nhiều lúc rã rời tôi muốn buông lơi
    Mặc cho sóng cho nước cuốn trôi vùi dập
    Biển vô tình hay đang thách thức
    Hỏi lòng tôi có dũng cảm vượt trùng khơi.
    Ở bên kia em có gắng bơi
    Hay e ngại sóng to gió cả
    Hay em đợi biển thật lòng êm ả
    Hay tình yêu hóa đá đợi chờ.
    Biển là biển muôn đời sóng gió
    Tình yêu tôi bổng hóa con đò
    Đò dù nhỏ vẫn vượt qua biển lớn
    Và một chiều nào đò sẽ cập bờ em.
    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 23/04/2006
  5. puppyBK

    puppyBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bỗng thấy mình già cả gì đâu...chuyện vớ vẩn đâu đâu cũng làm mình suy nghĩ va gặm nhắm.......
    Càng ngày càng thấy mình xa ròii bản thân....hehe, giá mà có thể điên lên được, in a short moment thôi có lẽ hay..........
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày lễ có một anh chàng đảm đang xung phong nấu món nướng cho cả nhà
    He he ko biết món ăn đó ra sao nhưng mình cười quá chừng khi biết chàng ta mang cả bếp điện lẫn thịt vào phòng để có thể vừa nấu vừa chat, lại còn bật webcam lên cho mình coi
  7. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 30/4 - về Đồng Nai chơi - ở dưới nhà mát và sướng thật!
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cô Hà dạo này ốm đi nhiều quá . Cô vẫn trung thành với xe 82 và đi dạy học .... ước gì cô sẽ lên được kg nhỉ ? Nhìn cô thật gầy gò ....
  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Dzô đây nhật ký cái để... active cái nick, lỡ đâu lâu quá không dzô thì .. tiêu
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    stress and stress. Cả tuần thiếu ngủ, tối qua mệt quá nên thăng luôn từ sớm. Nửa đêm nghe reng reng, giật mình ngồi dậy. Không phải chuông cửa, không phải alarm của đồng hồ, mobile không ai gọi. Nghĩ hoài chẳng ra cái âm thanh quái quỉ gì đành phải mở mắt, chui ra xem. Té ra quên tắt computer, một đồng chí thấy online nên cứ call trong skype inh ỏi. Bực quá, tắt cái rụp để ngủ tiếp, không nói tiếng nào.
    Uh, mà ông Bryan dạo này trời nóng nên hình như không bình thường. Đứng trước cái computer để set programme mà cũng bị nhắc là đeo kính bảo hộ vào. Tuần này thì quát lên là mọi hoạt động trong lab bây giờ phải có COSHH form mới được. làm thằng Ian cứ cười hì hì là nó chắc không qua rửa tay được nữa vì hổng biết làm sao để kê khai tính độc hại và nguy hiểm của hoạt động đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này