1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0

    Worldcup đã hơn 1 tuần. Không khí ở đây có vẻ yên bình hơn hồi ở VN nhiều. Sống ở nhà người ta nên như người nhà, cũng ?owe love you England we do? chứ đội tuyển Anh chỉ biết mỗi anh Beckham vì vợ chồng anh ì xèo khắp mặt báo. Ông Sven nổi tiếng với các cô tình nhân. Và anh Owen đẹp trai vì poster dán các cột điện và hổm rày anh chạy tung tăng xách 2 túi food trong quảng cáo của 1 siêu thị trên tivi. Hết.
    Sau một màn năn nỉ, rủ rê đi pub của 1 đàn em với lý do ?ochính đáng?: 4 năm mới có 1 lần và chỉ có lần này là ở UK. OK, thế là đứng ra rủ rê dùm các đồng chí khác. Chiều thứ bảy, 2h thì đội nhà England sẽ ra quân mà hơn 1h30 còn nằm ngủ khò. Một anh già đập cửa gọi, hò hét lên đường. Tinh thần thể thao tí nên quần lửng, áo thun, dép lê lẹt xẹt đi đến pub. Cái pub nhìn tếu tếu. cờ giăng tứ tung, trần nhà, cửa sổ, cửa ra vào và cả ngoài đường, trên dây điện luôn. Nhìn cái pub giống địa điểm bỏ phiếu bầu cử hồi ở nhà. Trời, trong pub chật cứng, lổn ngổn hooligan, già trẻ đủ cả, tất cả đều mặc áo đổi tuyển. mấy đồng chí thanh niên hò hét om sòm, kèn, còi inh ỏi theo đúng slogan của pub: make noise for England!. Mấy ông anh già vietnamese sung quá, đến từ hồi 1 giờ.  Ở room bị gọi chị mèo già chứ ở đây chỉ là ?oem?. ?oEm? vào nên được nhường cho cái ghế và được đàn em ?ophát? cho cốc bia to tướng. Cũng gào thét với đám hooligan tây và ta. Hết hiệp 1, nhìn lại ly bia vơi 1 nửa, cảm thấy mình bắt đầu bay bay với cảm giác được gọi là xỉn nên xin phép bái bai các chiến hữu để? về ngủ. Ít nhất cũng trọn vẹn 1 hiệp còn hơn là trận ra quân của Korea. Ủng hộ anh châu á  nên dù sụt sịt nằm nhà nhưng quyết tâm không làm việc để xem. Korea thua 1 trái thì bắt đầu lim dim. Khi giật mình tỉnh dậy thì thắng 2-1 mất tiêu rồi. Thế cũng là xem worldcup để còn trả lời hỏi thăm của chiến hữu chứ.    
    Được meoconsg sửa chữa / chuyển vào 05:49 ngày 17/06/2006
  2. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới nhận tin xxx oánh, 4 điểm môn Quản lý điều hành HK
    Chép bài y chang của thằng bên cạnh, nó 6, mình 4 thế mới đau. Chắc là khác do câu cuối của đề: " Em hãy cho biết em sẽ áp dụng những kiến thức gì đã học của môn QLDHHK vào trong nghề nghiệp sau này"
    Cái này tự làm, thế là làm theo kiểu:
    _ Mở đầu: nghề nghiệp tương lai là cái không xác định được, học này nhưng làm cái nọ miễn là nhiều tiền hơn Do vậy đa số SV ra trường ko làm đúng ngành nghê, em cũng vậy, học HK chưa chắc làm trong HK, do vậy em sẽ liệt ke các nghề sau này em có thể làm!
    _ Người quản lý điều hành HK => @%#$@^% gì đó chừng chục dòng...
    _ Kỹ sư thiết kế => chục dòng nữa
    _ Kỹ sư bảo trì bảo dưỡng => chục dòng ...
    _ Nhà ngoại giao, thương gia, .... nói chung là kể chừng chục cái nghề sau này có khả năng dính vào.
    _ Và cuối cùng nếu em ko làm các nghề trên thì em sẽ kể cho con cháu em sau này rằng em đã từng được học môn QLDH HK
    Có vậy mà ông thầy cho 4 điểm Potay... dã man quá hu hu, rớt cuối kỳ, giữa kỳ chả biết sống chết sao, ở lại 1 năm rồi Mai lên C5 nhảy thôi
    Tối buồn quá đi offline với đám con buôn PC ở 28 MDC, mém nữa ko lết về tới nhà, tới sáng vẫn còn sương sương nên cúp TTTN luôn
    Chiều đi lấy Bản đánh giá tư cách làm việc của các phòng ban trong trường BK, mỗi lớp 5 bản, ko còn gì phải bàn. Cái PDT chắc bị chửi nhiều quá nên Đoàn trường làm cái này, mà phát vào giờ này là 1 cái giờ rất *@&$^@*#&$^ ko hiểu là có tình phát chậm để vào dịp hè SV chuồn hết nên PDT đỡ bị ăn chửi, mai lên trường phát cho vài đứa căm thù cái phòng đó chửi cho chết luôn (me too)
  3. biboyeudau

    biboyeudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em
    Nếu em đã chọn con đường
    Là màu mây phù du, bỏ rơi bóng khói
    Từ nay anh là kẻ tha hương
    Trước nhà mình giữa đông lạc vọng
    "Tình yêu là gì hả mẹ"
    Câu thơ con lại đánh vỡ rồi
    Hoang vu miền cát đắng
    Nhạt nhòa cuộc chuyện thâu đêm
    Cuốn qua thời thanh xuân ngây ngô tất bật
    Anh đã đánh mất mình trong niềm yêu rất thật
    Trong giọng hát em bay cao
    Trong lời thương ngọt ngào
    Đánh rơi thường nhật
    Yêu như thể địa cầu là trái tim đồng nhất
    Cháy cùng ta vượt qua mọi cách ngăn
    Niềm tin sắt đá vĩnh hằng
    Chia
    Cho anh xin một lời tha thứ
    Vì không thể tin sự thật
    Vẫn yêu em như ngày nào tiên nữ
    Như lời nói kia gió thoảng
    Như em bé nhỏ vòng tay
    Trong tim anh- niềm mơ giữa ban ngày
    Em luôn chiếm nơi trang trọng nhất
    Dù ngày mai - sự thật
    Giúp anh định nghĩa lại
    Tình yêu!
    28 Jun. 2006

  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    ... là một ngày gửi ào ạt email, sms chỉ để mong 1 dòng trả lời từ ai đó... là mất ăn mất ngủ để suy nghĩ tại sao ai đó cứ im lặng hoài... là tình cờ gửi YM đúng giờ ai đó online.... là có thể quên ăn quên ngủ để ôm điện thoại nói chuyện 8 tiếng... là có thể chát liên tu bất tận mà sau đó chẳng nhớ đã nói gì... là bắt đầu làm thơ, nghe nhạc tình cảm, yêu hoa yêu lá yêu chó yêu mèo và tập yêu... phim Hàn Quốc.... là bắt đầu đi coi bói và xem tử vi.... là... là.... (nhiều thứ quá, tổng hợp chưa hết).
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0

    [deleted]
    đả đảo mod behomesoon xóa bài hòai. Nhatpc post, mèo trả lời. Giờ mod Be xóa mất bài trên là bài của mèo vô duyên, tức quá xóa luôn.
    Mod Be mà còn xóa bài linh tinh như thế thì mèo mỗi ngày sẽ post bài có liên quan đến mod, cho mod chạy theo xóa mệt xỉu luôn.
    Được meoconsg sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 12/07/2006
  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    E hèm hèm.....
    nhớ em quá ngủ ko được - meo meo bay bỳ
    I love u more than I càn say.....
    (thay lời Nhật PC 1 đêm thao thức...)
  7. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Sáng vào đây mà thấy chóng mặt luôn. Mọi người xí xóa hết đi.
    Có tin này mới nè : 20/7 này là đám cưới của CC. BKSG chia vui với CC nha.
  8. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn chích choè nhá
  9. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tui được Ms CC book cho 2 chỗ, có em gái nào muốn đi chung thì liên hệ hén.
    First come, first service.
    >> Be : không có gì, vậy anh nói em dễ bị ... có đúng không nào? (j/k) hehe.
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Chích Choè nhé
    Chiến tranh giữa 2 mod đã chấm dứt rồi nhỉ??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này