1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Twenty - sth yrs old

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redroseandbigrose, 18/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Một ngày hư hao
    Em có thể cảm nhận nụ cười của anh khi anh thấy số đt của em rung bần bật trong máy anh. Anh hay hỏi em là tại sao em không bao giờ chủ động gọi anh?
    Vì em không muốn thế. Có vậy thôi
    Anh hay hỏi em tại sao em ko chịu ngồi nghe nhạc buồn với anh?
    Vì em cảm thấy vui khi bên anh. Có vậy thôi.
    Anh hay hỏi em có nhớ anh không?
    Sao anh ko nói anh nhớ em, hỏi em chuyện đó làm gì.
    Mỗi lần gọi cho em, anh tìm đủ mọi thứ lý do ngây ngô, mục đích là để cho em biết là anh đang nhớ em lắm đấy.
    Anh có hiểu em đang nghĩ gì không? Chắc chắn là không. Chắc chắn đấy
    Nhiều khi em tự hỏi, em có yêu anh không nhỉ? Vì thi thoảng thấy nhớ lắm. Nhưng em lại đặt anh lên bàn cân rồi cưng ạ. Anh ko đủ tình yêu để chăm sóc con ranh con tính hay hờn hay dỗi. Nên chắc chắn tiếp theo là em sẽ không yêu anh được mãi đâu.
    Nên em quyết định không đi ăn với anh mà đi chơi với bạn cho buổi trưa nắng gió đẹp đẽ này.
    Hôm nay em nghe đâu đó có câu Rời xa nơi anh là bão tố
    Có vẻ như vậy thật. Anh bảo em là anh mong đến năm anh 40 tuổi quá. Em hỏi sao, anh cười bảo chả sao, thích thế. Lúc ý, em chả yêu ai, anh chẢ yêu ai, em dọn về nấu cơm và chăm sóc anh nhé, osin cao cấp ngủ cùng chủ.
    Có phải yêu nhau không?
  2. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Dứt khoát ko phải là yêu rồi, nàng ạ. Vì sao à? Vì yêu thì nó khác cơ. Nó ào ạt, cuồn cuộn cơ. Nó trào lên và phủ trùm rất nhiều thứ, chứ không dửng dưng, tính tính toán toán như thế....:-)
    Còn một khi đã là yêu á, thì biết là 'ranh con, tính hay hờn dỗi" thì nàng đã dấu biến chúng đi rồi; thậm chí có khi nàng còn cố tỏ ra mình chững chạc, chín chắn, biết điều nữa í chứ! Ka...ka...:-D yêu là nó dể làm con ng ta dễ thành thực hết sức mà cũng ... dễ điêu điêu lắm , nàng a.
    Hãy tin Ta; vì Ta đã yêu nhiều, nên ko có lạ! Há...há....:-p

    Cứ chiếu theo lời Ta như vậy mà hành xử với "nó" nhé!:-p:-D:-D:-D
    redroseandbigrose thích bài này.
  3. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Vì nếu là yêu sẽ không cưỡng lại được , dù chỉ là thành thật vơí chính mình ! :)
    redroseandbigrose thích bài này.
  4. lucky_5

    lucky_5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    3
    sao em đọc nó cứ thấy mông lung thế nào ý hay do em chưa yêu bao giờ nhỉ
    redroseandbigrose thích bài này.
  5. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Có yêu đấy, nên dù có chuyện gì chỉ cần ở bên cạnh là thấy bình yên, ko cần nói gì nhiều.
    Nhưng chưa đủ để luôn ở bên nhau, nên cứ vẩn vơ thế đó.
    Chậc
    Lần cập nhật cuối: 08/10/2015
  6. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13

    Giời ạ.... cứ ngây ngô, cứ ngơ ngác thế này, hệt như con thỏ, con nai trong rừng vậy. Bảo sao, lũ hổ, báo chúng không vồ, không làm một bữa tươi cho được! Mà khổ thế, trong chị em cũng rất nhiều những thỏ, những nai thế này nữa cơ....:-)
    Lại phải nhắc lại, trong vụ này nàng phải tuyệt đối nghe lời Ta! :-) Phải xem những lời Ta phán như chỉ dụ của những bậc quân vương! :-p Mà đã là chỉ dụ thì làm gì còn đất cho sự cãi lại; cùng lắm thì chỉ được tấu rằng, "thần chưa rõ, xin nói rõ thêm" thôi! Há...há....:-p:-D
    Cái tình trạng tâm tưởng của nàng bây h chẳng khác nào một nàng mới đứng ở cửa một khu rừng nguyên sinh, trong lòng có ý muốn vào xem, vào chơi; nhưng đã cười cười với mọi người rằng, "em biết rồi, trong rừng thích lắm, cơ mà có điều là em không thích ở lâu trong đó!":-p:-D

    Nàng phải tuyệt đối nghe Ta....
    Cái mà nàng và nhiều người vẫn gọi là "tình yêu" í, nó cũng mông lung, mênh mang lắm; nhưng nó hoàn toàn không phải là vô định, không thể tóm lấy nó vào tay, biết chắc nó đang trong tay mình để rồi quyết không buông tha nó nữa, đem nó về! Há...há....:-p:-D
    Có nhiều khía cạnh của nó mà ta có thể lượng hóa nó. Ví dụ, về sự nhớ, về nhu cầu gần gũi bên nha....:-)

    Phải tuyệt đối nghe lời Ta thì mới có thể biến "nó" từ vị thế thợ săn sang vị thế con mồi, nàng ạ.:-p:-D:-D
    redroseandbigrose thích bài này.
  7. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Đây là vận mệnh của mình. Chắc vì thế mà theo như nhiều người nói mình đã rất khổ.
    Từ giờ mọi chuyện sẽ thay đổi, mình sẽ cố gắng thật nhiều.
  8. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi đấy, chị ạ. Phải cố gắng luôn luôn! Thậm chí phải quyết liệt đến quên mình đi í!:-) Chỗ em í, có một bà chị đang quyết liệt với em, "chị phải đi Mộc Châu, trên í cao ráo, thoáng mà lại yên bình, mày ạ. Chị sẽ đi một mình, phen này!". Thế là, có khi em cũng hủy mấy thứ để tuần này đi với chị í. "Chị đi một mình được mà. Đã một mình thì cần gì mày!"- Chị ấy bảo thế. Cơ mà em cười, bảo lại:" Thì chị cứ việc một mình mà! Em đi đây không phải để làm gì mà chỉ là để cho 'cái sự một mình" của chị nó trọn vẹn hơn thôi mà. Em sẽ không nói, chỉ im lìm theo đuôi chị, được sai bảo gì thì làm thôi mà...":-) Nói thế thôi mấy lần mà cuối cùng chị ấy cũng phải đồng ý, 'thế tao đăng ký 2 người nhé?".... He...he....:-)
    redroseandbigrose thích bài này.
  9. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Sáng mưa
    Ngồi cafe quen gần chỗ làm cũ
    Chỉ có mỗi cảm giác là green tea latte ngon quá.
  10. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Gia đình
    Đôi khi giống như một nỗi đau.
    Ngày bé nó chỉ là điều mơ hồ, lớn lên mọi thứ càng ngày càng rõ nét.
    Chỉ là cái cúi đầu chấp nhận, hay giọt nước mắt cố nén qua sắc xanh của bầu trời.
    Có quá nhiều người hỏi về lý do, có quá nhiều thắc mắc về những điều không bao giờ có thể cảm nhận.
    Gió mùa về lúc đang yên giấc, thấp thoáng tiếng mưa chập chờn trong cơn mơ.
    Ai có thể hiểu được con người sống dựa nhiều vào cảm giác của mình. Ai có thể sống nổi với một người sẵn sàng quay bước khi cảm thấy không chịu nổi sự cô đơn kéo dài triền miên.
    Mùa đông.

Chia sẻ trang này