1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Little house on the prairie

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sans_souci, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manuv87

    manuv87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Huhu, phim này gắn liền với suốt 1 thời nhóc con của mình. Hồi bé, xem phim này thích mê đi được. Lúc phim hết, còn viết thư bét nhè lên "Với khán giả VTV3" đòi chiếu lại. Chờ mỏi cổ chả thấy j, bùn ngẩn ngơ
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Phim này hình như hồi đấy đài truyền hình Vn chưa chiếu tất cả 9 seasons của nó. Các bạn cho mình hỏi kết thúc của phim này thế nào? Với lại vì sao mà season cuối của phim Mary ko đóng nữa.
    Cảm ơn các bạn nhiều
  3. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Phim hay quá cả nhà ạ,hôm nay tìm được cái topic này ,xem ra,mình là kẻ sau cùng,nhưng nhìn lại những hình ảnh của các fan gửi lên,mình vẫn thấy xúc động làm sao ấy.Nhớ lúc VTV đang chiếu bộ phim,hôm nào không xem được là mình bứt rứt lắm.Rồi mình nghĩ,tất cả những nhân vật trong bộ phim ấy khi chia tay nhau,có lẽ họ buồn lắm nhỉ,bộ phim thực hiện hơn 10 năm trời với những buồn vui,và là cả một thời gian dài,họ sống với nhau,mình nghĩ có lẽ còn nhiều điều thú vị hơn là gia đình thật của họ.
    Mình đã mua và đọc hết trọn bộ 11 tập tiểu thuyết của Nữ Văn Sĩ Laura Ingals,tryện cũng hay,nhưng không giống trong phim lắm đâu.
    Cũng như tất cả các bạn,mình rất mong được xem bộ phim đó lần nữa.Nghe nói,ở bên Pháp,có một kênh truyền hình mà năm nào họ cũng chiếu bộ phim này,hay nhỉ,không biết có thật không,mình chỉ nghe nói thế thôi...
    Mình cũng được một người bạn VK tặng cho mình một season Ngôi nhà nhỏ...,nhưng phim nói tiếng Anh và chẳng có phụ đề gì cả,mình rất iu quí nó...
  4. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Xem lâu rồi không nhỡ rõ lắm, có thể là không đúng lắm. Đoạn kết phim là mảnh đất của thị trấn bị bán cho 1 công ty, những người dân ở đấy ko có quyền sỡ hữu nên bị buộc phải ra đi, tất cả các nhân vật cùng quyết định là đặt mìn phá huỷ hết cả thị trấn trước khi ra đi.
  5. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Xem lâu rồi không nhỡ rõ lắm, có thể là không đúng lắm. Đoạn kết phim là mảnh đất của thị trấn bị bán cho 1 công ty, những người dân ở đấy ko có quyền sỡ hữu nên bị buộc phải ra đi, tất cả các nhân vật cùng quyết định là đặt mìn phá huỷ hết cả thị trấn trước khi ra đi.
    --------------------------------
    Đúng đấy bạn ạ,bộ phim đã kết thúc rất bi tráng với những ngôi nhà xinh đẹp trong thị trấn bị nổ tung với những gương mặt hằn sâu những gian khổ,kiên cường của tất cả các nhân vật trong bộ phim,những con người nhân hậu,chăm chỉ và cao thượng.Họ cao thượng trong hành động phá hủy Thị trấn yêu quí của mình,không nhận đồng tiền đền bù ít ỏi,chấp nhận tiếp tục cuộc sống vất vả để khai phá một vùng đất mới là để "bảo vệ những thị trấn khác" trước những kẻ tham lam,tham độc ác...Bộ phim hay,kết thúc cũng thật bi tráng!Thật không nói sao cho hết cảm xúc về bộ phim này.
  6. caominhhung

    caominhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gặp được những người đồng cảm và có chung tâm trạng về phim này tôi cảm thấy rất vui. Ít ra nó cũng là một chút gì đáng nhớ về tuổi thơ.
    Ngày đó khi còn bé, chiều nào cũng vậy, Bên cái Vô tuyến đen trắng 14inch. Những đôi mắt nhỏ dại chăm chú vào từng cử chỉ hành động của các nhân vật trong phim...
    Thời gian dần qua, ký ức về bộ phim vẫn còn như in, và tôi bây giờ cũng lớn. Những lúc dòng đời xuôi ngược bon ba, tôi hay thẫn thờ và mơ về một vùng thảo nguyên nào đó, yên bình và mộc mạc. Như bộ phim này vậy.
  7. NgaoHan

    NgaoHan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ui, ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, một thời say mê đây.
  8. HyperThreading

    HyperThreading Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc gần hết 17 trang của topic thấy ai cũng yêu mến Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên cả . Đúng là chưa có bộ phim nào đủ sức thu hút cả đại gia đình ngồi xem say sưa và đón chờ nó như 3N2TN. Nhớ lại khoảng thời gian xem phim, là nhớ lại những khoảnh khắc ấm cúng - suốt 1 thời tre con . Khi nào có thời gian,mình nhất định sẽ xem lại
  9. ALTAIRVEGA2004

    ALTAIRVEGA2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    mọi người cùng mình down film này về máy nhé phải dùng giao thức BITORENT down được (thông tin về giao thức này mọingười vào bit vn.net nhé có rất nhiều bài hướng dẫn đó)
    sau đó vào trang btjunkie.org gõ từ Little House on the Prairie sẽ ra được các file .torent mọi cùng mình ddowwn về nhá
  10. don_Corle2

    don_Corle2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hix, chủ đề này được nhiều người quan tâm, tất cả đều có chung 1 điểm là yêu thích bộ phim này. Diễn đàn chủ yếu là để mọi người cùng chia sẻ với nhau mà mấy bác đã tranh thủ kinh doanh rồi. Tôi nghĩ các bác đó nên chuyển sang topic khác chuyên về kinh doanh thì hay hơn (bên muare ấy ạ)
    Còn về bộ phim tôi cũng đang down về nhưng các tiêu đề khá linh tinh nên chưa thể tìm được bộ chuẩn (down bằng torrent)...nhưng xin hứa khi nào down xong các bác đến copy miễn phí, tất nhiên là các bác trong topic này, những ai yêu thích bộ phim thực sự
    Nhân tiện, bác nào có link torrent để down phim thì post lên nhé, tôi sẽ down giúp và chắc chắn là mọi người sẽ copy miễn phí khi bộ phim hoàn thành
    Cám ơn cả nhà đã quan tâm

Chia sẻ trang này