1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Thơ huề vốn ... " - Một sân chơi vui nhộn không thể bỏ qua ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ban Mê, đi bụi Tết tây
    Đổ đèo, trượt cát té quay xuống đường
    Chạy xe bị té là thường
    Té xong, lại dậy lên đường tiếp thôi
  2. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thiệt khó trăm phần
    Không ăn thì đói, ăn dần thì no
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đi ra rồi lại đi vào
    Vào rồi lại chán thế là lại ra
    Vào ra cứ thế lại qua
    Ra rồi lại chán thế ta lại vào.
  4. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm hoa đào nở
    Lại thấy ông đồ già
    Năm nay hoa cũng nở
    Mà không thấy, kỳ nha
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Coi phim bỗng dưng muốn khóc
    coi xong bỗng dưng muốn cười
    ra xe.. bỗng dưng mất mũ
    bỗng dưng.. thấy nóng cả người
    (vậy có gọi là huề vốn ko?)
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày chẳng phải ban đêm
    Ban đêm trời tối chẳng như ban ngày.
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chiều về mở net chờ nàng
    Ai dè nàng ấy cũng đang chờ mình
    Xem ra hai đứa hửu tình...
    Đèn ya hu sáng hai đứa mình 8 nha?
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Theo gợi ý của hoangau, 1 người bạn bên vntq, khổ thơ trên phải như vầy mới huề vốn.
    Chiều về mở net chờ nàng
    Ai dè nàng ấy cũng đang chờ mình
    Bỗng dưng mạng rớt cái ình
    Thế là ngắc ngoải múi tình online
    hoangau (vnthuquan)
    Được lyenson sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 10/01/2009
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đi bộ mỏi cẳng ai ơi
    Đi xe hao tốn một vài lít xăng.
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Rượu chơi hai xị tưởng nhiều
    Bia làm nguyên két cũng tiêu như thường

Chia sẻ trang này