1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết là chẳng còn j nhưng sao vẫn thấy rất buồn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi intheend2015, 17/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intheend2015

    intheend2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả biết nói sao nhưng tình cờ hôm nay biết bạn gái cũ có người yêu mới mình buồn lắm các bạn ạ.Mình thấy thâm tâm mâu thuẫn vô cùng,mình đã ko còn j của nhau nhưng thật sự mình rất buồn.Cuộc tình của mình trải qua 6 tháng thôi nhưng có những vết rạn làm mình vỡ bờ làm mình chia tay cô ấy,chia tay cũng đc 6 tháng hôm nay là kỷ niệm 1 năm mình bắt đầu tình yêu 2 đứa nhưng cũng trớ trêu hôm nay mình biết cô ấy có bạn trai mới.Nếu ko có những biến cố xảy ra thì có lẽ 2 đứa đã có những giây phút ngọt ngào bên nhau
    Mình và cô ấy làm chung nhau 4 tháng trước khi bắt đầu yêu,trước khi đến với mình cô ấy có quen 1 người khác cũng làm chung công ty nhưng khác chỗ,lúc mình bắt đầu để ý cô ấy thì mình cũng ko biết cô ấy có bạn trai hay chưa chỉ tấn công thôi mãi sau này mới biết cô ấy quên anh kia nhưng kiểu chưa sâu đậm,lúc đó cũng phân vân ko biết nên tiến hay nên lùi nhưng các bạn biết rồi tình yêu nó mù quáng mình vẫn cố gắng cướp cô ấy khỏi tay người kia rồi mình cũng thành công.Có 1 lần anh kia biết cô ấy đi chơi với mình nên giận ,bắt rõ ràng rồi cũng từ ấy cô ấy chấp nhận làm người yêu mình
    Nói ra cũng hơi cù lần,mình 28 tuổi chưa mảnh tình vắt vai,quen bạn gái cũng rất yêu thương chăm sóc thấy trên đây có nhiều cao thủ dạy cách trị gái cũng lên coi nhưng mình làm ko được lúc nào cũng sợ gái giận, đòi j cũng chịu nhưng gái cũng ko đòi hỏi j quá đáng
    Quen được tầm 2 tháng gái tự nhiên đòi chia tay nói là nhà ba mẹ cấm ko cho quen mình mặc dù mình chưa ra mắt gia đình gái lần nào_Ok thì mình cũng chịu nhưng thật sự mình ko muốn hôm đó chở gái về mà lần đầu tiên mình khóc,khóc vì 1 đứa con gái.Gái thấy mình khóc cũng khóc theo chở gái về tới đầu hẻm gái nắm tay mình mình giật tay lại rú ga đi.Về nhà gái nhắn tin gái muốn quay lại mặc kệ ý kiến của cha mẹ sau này sướng nhờ khổ chịu.Vì theo gái nói tuổi mình với gái ko hợp đại kỵ mình cũng có coi qua nhưng thật sự mình cũng ko để ý nhu ba mẹ mình cũng đâu hợp tuổi mà vẫn hạnh phúc,nên cha mẹ gái ngăn cấm mình cũng suy nghĩ nhiều rồi quyết định quay lại
    Rồi tết 2015 mình dắt gái về ra mắt gia đình,mẹ mình cũng ưng nên mình cũng mừng gái hứa với mình sẽ cố gắng làm con hiền dâu thảo coi mẹ mình như mẹ gái.Thật sự mình đã trải qua những ngày tết hạnh phúc nhưng có điều nói gái dắt mình ra mắt gia đình thì gái lại từ chối viện đủ lý do,tính mình cũng ko thích ép cũng nghĩ con gái mà cũng e ngại nên mình cũng cho qua đợi cơ hội sau.Nhưng cũng sau đó 1 thời gian mình biết gái vẫn hay nhắn tin với người yêu cũ,ai nói mình hẹp hòi cũng đc nhưng mình là vậy muốn nói chuyện chơi với ai cũng đc miễn ko phải người yêu cũ.Mình cũng nói với gái mình ko thích vậy gái cũng hứa ko nói chuyện với người ấy.Mình thấy vậy cũng thôi rồi 2 đứa bình thường
    Nhưng rồi 1 dịp mình vô tình phát hiện cô ấy hẹn đi chơi với người ấy mình rất giận,muốn bỏ cho rồi mình về tắt máy ngủ luôn ko thèm nói j ,thật sự rất giận nhưng thương vẫn thương cô ấy lại gọi cho mình khóc lóc xin lỗi.Nói thiệt các bạn ai chứ mình mà thấy người mình yêu khóc là như muốn bỏ qua hết ko còn giận nữa cái hay của nước mắt con gái là vậy đó.Thôi thì em bỏ qua hai đưa vẫn đi chơi chung rồi abc xyz này nọ.
    Nhưng rồi đỉnh điểm là ngày 30/4 em hẹn gái đi chơi gái nói gái bận , mình cũng hơi buồn nhưng thấy gái bạn thì thôi để dịp khác nhưng sáng em gọi muốn nói chuyện chút tại nhớ mà gọi ko bắt máy nhắn tin ko trả lời,mình thì cực ghét kiểu này vì mình lo lắng mà mình thì ko dám zô thẳng nhà gái.Gọi mãi đến chiều mới hồi âm nói là phụ mẹ dọn dẹp nhà để điện thoại cắm sạc ko biết nhưng kiểu nói làm em nghi ngờ lắm có lẽ niềm tin của mình với gái có chút lung lay nên cũng hay nghi ngờ.Mình biết pass zalo gái nên mới log vào thử coi gái có chuyện j ko,mình log trên pc nên zalo gái nt vẫn nhảy trên pc mình mới biết hôm đó gái đi chơi với người ấy.Nói thật mình điên ko thể tả mình gọi nói chuyện gái cho ra ngô ra khoai rồi chia tay luôn.Rồi qua mấy hôm gái lại khóc lóc xin lỗi nhưng mình đã quyết định cho gái thêm thời gian gọi là thử thách rồi mới coi quay lại được hay ko.Nói mình cổ hủ cũng đc lỗi j mình cũng có thể cho qua nhưng léng phéng người yêu cũ là mình cực ghét.
    Rồi mấy hôm sau gái nhắn tin mình nói rằng gái muốn đc lựa chọn vì anh kia gia cảnh tốt hơn,gái muốn lo cho gia đình nên muốn lựa chọn,em nghe mà ngứa người có 1 cảm giác bị coi thường ghê gớm lương mình ko cao cũng ko thấp nói chung đủ sống và dành dụm được 1 ít thực sự mình muốn cuối năm sau làm đám cưới vì nhắm lúc đó đã đủ ko cần phải nhờ cậy cha mẹ nhưng thật sự nghe những lời đó làm mình buồn thể tả.Em vừa buồn vừa giận nhưng trong lòng thật sự vẫn rất thương.Rồi qua dịp lễ đi làm 2 đứa vẫn gặp mặt nhau minh thì cố tỏ ra bình thường gái gặp mình gái khóc.Gái đòi quay lại nhưng mình biết nếu quay lại dễ dàng quá thì ko được nên mình nói h ko muốn vường bận tình cảm nữa hãy để 1 thời gian đi.Rồi thời gian cũng từ từ trôi qua em với gái vẫn hay nhắn tin với nhau chủ yếu chém gió công việc này nọ,2 tháng sau gái bảo muốn 2 đứa làm lại từ đầu.Mà mình vẫn muốn thử thách gái nên vẫn điệp khúc cũ ,gái nói em sẽ đợi anh mình nghe câu đó thật sự mát ruột và cũng hơi rung rinh muốn quay lại,nhưng cái chuyện gái làm nó cứ ám ảnh mình làm mình lừng khừng.Rồi thật sự tới bây h gái đã ko vượt qua thử thách mình đặt ra, mình cũng ko biết nên vui hay nên buồn,thật sự trong thâm tâm mình biết mình vẫn rất thương gái.
    Mình buồn cũng chả biết tâm sự cùng ai lên viết lan man cho khuây khỏa.Nhưng có lẽ 2 đưá có duyên ko phận,âu cũng do duyên số.....
  2. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    nãn ông này,thế sao lúc đó ko lên đây tôi kê cho vài thang thuốc.để bây giờ mới kể làm quái gì khi gái đã xách **** đi theo thằng khác,vãi chú thử vs chả thách ngu hết chỗ nói,thế chú ko biết cách nào thử thách tình cảm ngoài việc đòi chia tay nó ak?ngay từ đầu chú phải xac định là gái này đứng núi này trông núi nọ,no bỏ thằng kia theo chú,thì cũng sẽ bỏ chú theo thằng khác khi nó gặp đc con gà cao giò hơn.phải làm rõ từ đầu để quay nó theo ý mình,cũng tại chú yêu nó quá thành ra mù quáng chả hình dung ra cái gì đang và sẽ xảy ra.tóm lại là anh em gà rút kn trong trường hợp này,yêu bằng cái đầu ko phải bằng con tim...cứng đúng lúc và mềm đúng thời điểm.
    phoenix_px2002 thích bài này.
  3. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    QUÁ BÌNH THƯỜNG

  4. intheend2015

    intheend2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thì lúc đầu gái đòi quay lại nhưng mình thấy nếu quá dễ dàng thì gái lại như cũ rồi đợi 1 thời gian rồi tính tiếp,gái còn nói câu chắc nịch em sẽ đợi anh.Mình cũng tin nhưng có lẽ đã sai.Thực sự mình còn rất thương gái.
  5. hatrang1995

    hatrang1995 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    hãy đặt niềm tin ở bản thân bằng cái đầu sáng suốt bạn nhé, hãy tìm một cô gái tốt dành cho mình và xây dựng 1 cuộc sống ý nghĩa.
  6. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    sai lầm của chú là ở ngay đây,nếu chú chấp nhận e nó rồi từ từ dạy dỗ thì đâu đến nỗi nào,thôi bõ đi chú
  7. intheend2015

    intheend2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    h mới tréo ngoe nè các bạn ơi,sau mấy hôm thì thấy tâm trạng mình cũng khá rồi ,đùng cách đây 2 hôm gái lại chia tay thằng kia ,mình cũng chả hiểu mới quen 2 tuần chia tay ,gái buồn rồi lại ngồi than thở với mình.Mình cũng chả biết sao,dù lúc đó muốn nói quay về đi anh sẽ chăm sóc cho em như ngày xưa nhưng có cái j đó nó như bóp họng mình lại vậy các bác à ko nói ra đc.2 ngày nay cũng nói chuyện với gái mà gái cứ nhu kiểu lơ lơ ko muốn nói ấy.Mình cũng chả biết sao
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    ca này tréo ngoe rồi. ở đây nhiều bác vấn hay hơn thôi nhường lại cho các bác ấy. mò vào tvty thì cốt để chữa bệnh hơn là học tán gái bạn ạ. bạn hình như tìm đúng nơi rồi đấy. còn có ai hiện hồn không thì chờ các bác gìa gìa mò vào vấn nhé. bác công công chuyên trị các ca này
  9. TrongMua

    TrongMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đã có người yêu thì vẫn đi chơi với bạn, rồi khi yêu bạn thì vẫn đi chơi với thằng khác. Thôi dẹp ngay vụ này. Vấn đề của anh em ta là không có sẵn gái để thay thế nên cứ khi buồn là nghĩ về em. Cố gắng quên đi ông bạn, mọi thứ đều có thể quên.
  10. intheend2015

    intheend2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thì cái đầu đã bảo quên nhưng tim vẫn nhớ ra thôi,phải ráng tập thôi các bạn ạ

Chia sẻ trang này