1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu có thật sự yêu em ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongvq308, 15/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuongvq308

    vuongvq308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi cô ta ở bên em thì hay nhắc đến tên người đàn ông khác là bạn của cô ấy, hay kể về những gì người đó đã làm cho cô ấy và cảm thấy rất thích thú. Những điều này e có thể nhịn được. Đôi lúc những gì e làm cho cô ấy thì ko biết có nhớ ko, nhưng e thật sự rất tức giận khi cô ấy trách e chẳng làm được gì cho cô ấy và đôi khi còn hại cả cô ấy khi nghe theo lời khuyên của e mặc dù e dám chắc là ko phải như vậy. E rất đau lòng ko biết tâm lý người ta như thế nào, tình cảm của người ta như thế nào nữa?
  2. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    hại là hiiiếp hả
  3. vuongvq308

    vuongvq308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    vãi, chỉ là lời khuyên trong cs thường ngày, đang đau khổ vầy còn đùa
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    tán gái cũng giống như câu cá vậy. tâm động quá làm sao tán được... chủ thớt nên đi học thiền đi. một tâm hồn ưa xao động sẽ dễ bị hoàn cảnh chi phối. dự là chủ thớt còn khá trẻ và khá bồng bột. thiện tai thiện tai!
  5. vuongvq308

    vuongvq308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cái học thiền ra còn có chiêu gì nữa ko bác. Em cũng tập kiên nhẫn đợi thời cơ tích tụ và khi thời cơ đến em nói móc nói ngoáy giờ con nhỏ nó giận em luôn rồi, nhưng mà hên hào quang của e sáng quá nên vẫn gỡ lại được! Vãi mồ hôi
  6. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    gái kể về thằng gà khác có thể xảy ra 1 trong 2 trường hợp sau:
    1:gái đang so sanh chú vs thàng gà đó va thấy chú chã đc cái mốc xì gì bằng thằng cha đó,gái bị cuốn hút bởi thằng gà đó,cơ mà thằng gà đó lại éo thèm để ý đến gái,gái tức về xỉa xói chú ko bằng ngta.
    2:gái muốn kể những tâm gương đó nhằm khuyên chú phấn đấu đc như ngta,hiểu gái thích cái gì để quan tâm gái,gián tiếp nói chú biết gái thích ng đàn ông như thế nào.
    chú cho thêm thông tin về gái vs chú đi ,để vấn véo khách quan hơn,nói sơ sơ thế này biết bệnh đâu mà kê thuốc
    nguoi_ve_noi_dau thích bài này.
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Có gì đâu, con gái 9 đứa thì 10 đứa như vậy ... gái kể được nhiều giai quan tâm giúp đỡ để nâng giá trị bản thân lên tí thôi ...

    Lần sau gái mà kể tiếp thì chú vừa đùa vừa thật bồi câu : Ông đấy tốt tính nhể, có gì giới thiệu cho a, a nhờ vả với ... Hoặc a có đứa bạn, đứa em chưa có người yêu, hay giới thiệu cho nó ....

    Rồi chuyển sang chuyện của mình, đừng có ngồi mà nghe tiếp.
  8. thesims

    thesims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    5
    Còn hơi non và nóng vội nhưng không sao, anh thì thấy mừng cho chú vì em của chú là người biết điều, tán gái mà nó cho mình tí động lực mới vui. Phải nhớ dù em có xấu hay đẹp thì cũng rất hay áp dụng trò này nếu nó có tí chất cáo, chứ em nào khô khan quá cũng chán. Nếu nó đã nhận lời yêu chú thì 90% là còn đang mơ mộng tuýp người thế này thế nọ, nhưng không sao, chưa có kinh nghiệm thì cứ bình thản ầm ừ thôi đừng ghen hay tỏ ra thất vọng. Nó đang kiểm tra chất gà trong chú còn nhiều hay ít thôi, có thể bóng gió đùa cợt rằng nếu anh mà giỏi giang hay giàu cỡ này nọ thì chắc phải kiếm cô mẫu như abc mất em nhỉ.

Chia sẻ trang này