1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê một mình, ngẫm về mọi thứ.....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi Ngumo, 21/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Không bạn bè .
  2. lucky_5

    lucky_5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    3
    đôi lú mình cũng muốn ngồi một mình trong một quán cà phê và ngồi nhìn mọi người qua lại nói chuyện thấy khá là thú vị
  3. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Nhân dịp phải cho con trai về nội vài ngày , tranh thủ làm thêm tới 10h . Lao vào công việc , không còn thời gian dành cho mình , cho gió mùa chạm ngõ , cũng để trốn nỗi nhớ con , nhớ Anh. Chỉ giật mình khi gió lùa buốt tai . Lạnh ! Đèn đường vẫn cô độc thế . Mệt nhoài . Suy nhược . Ám ảnh nhất là những giờ truyền nước . Khủng khiếp . Nước mắt cũng chẳng thế rơi . Vậy mà Bố chỉ hỏi có 1 câu thôi mà không kìm lòng được . Nức nở !

    Đành tìm cho mình một góc cuối ngày , đeo tai nghe và nhấm nháp coffee . Mặc cho lòng bề bộn , mặc cho nỗi nhớ ... chỉ 1 một bước thôi mà nghìn trùng xa cách . Duyên mỏng vậy sao Anh ???

    Anh có can đảm nói không yêu em , mà không có can đảm trả ảnh cho em . Anh nói đi , em phải làm sao ???
    bhv_binhminhmua thích bài này.
  4. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    buồn nhất khi người ta già là không có thời gian để hoang phí tuổi trẻ vào 1 người. ko đủ thời gian để ngồi tương tư vô tư lự, vì lúc người ta có nhiều thời gian thì họ đâu có chọn mình ...
    mad2310 thích bài này.
  5. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Ừ ! Nghe đau và bất lực ! Chỉ đành hờn dỗi trái tim mình và tuổi trẻ đang qua .

    Xuân xanh thì vội ,
    Lòng anh khó lường !

    Mưa xuân sương thu năm tháng trôi vô tình
    Biển cạn đá mòn vạn vật hóa hư vô
    Chỉ có giọng nói tiếng cười của anh
    Sẽ mãi là điểm tựa cho em trên muôn dặm đường đời !

    Rồi như đá ngây ngô !
  6. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    chuẩn luôn, vậy Chúa muốn j khi ng duy nhất em trao trái tim cho ko biết tên tuổi địa chỉ và lặn mất tăm? ko biết cả giới tính nữa?
    --- Gộp bài viết: 17/10/2015, Bài cũ từ: 17/10/2015 ---
    nói vậy thôi chứ khi lớn lên tôi tự ý thức dc sự nhỏ bé của tâm hồn mình, do vậy tôi chỉ đang cố bồi dg kiến thức chuyên môn mà thôi.
    mad2310 thích bài này.
  7. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Tôi - sau những hoang phí và sai lầm lẫn tổn thương của tuổi trẻ , nhận thức được sự hữu hạn vô cùng , cũng dần khép lại những hẹn hò . Quay về sống với chính mình ! Cuối cùng , dẫu có yêu đương cạn cháy cũng chẳng ai thở cho mình được ?!
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    thời điểm này nếu xét về lý trí thì ko thể lắm hẹn hò đc nữa ... the winner takes it all? mà anh là ai vậy?
  9. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    @ Mưa : Nàng thức khuya quá ! Giữ gìn nhan sắc và sức khỏe nha . Chúng mình có nhiều thứ mà đã qua không lấy lại được !
    --- Gộp bài viết: 18/10/2015, Bài cũ từ: 18/10/2015 ---
    Mỗi người chỉ có một tuổi trẻ để hoang phí . Không thể nói là hoang phí lầm người , vì nếu có quay lại chắc gì sự lựa chọn đã khác đi .
    Có điều , Tuổi trẻ - tôi đã đi qua dốc bên kia ! Có gì mất gì - có sớm để nói không ? Mà thôi .
    bhv_binhminhmua thích bài này.
  10. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Vậy cuối cùng thì thế nào ...?? ...........!
    --- Gộp bài viết: 18/10/2015 ---
    nói chung hiện tại mình đang có linh cảm không tốt, ko hiểu vì sao.
    --- Gộp bài viết: 18/10/2015 ---
    !!
    --- Gộp bài viết: 18/10/2015 ---
    mà nói chung, "chúng mình" chả có j đã qua cả! :D
    Lần cập nhật cuối: 18/10/2015

Chia sẻ trang này