1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÀNH CÔNG, TIẾP NỐI THÀNH CÔNG CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA (Đúng 20h thứ 5, ngày 15/4/2004, box nhà ta tụ t

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Toannt, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    nhà mình có cớm rùi mà em, sợ gì nữa...
    <P><FONT color=red face="Times New Roman" size=4>Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tử
    Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang</FONT></P>
    [/quote]
    sợ chứ sao không sợ, chẳng nhẽ anh không sợ à, mà nhà mình chưa hẳn đâu, cớm nhà mình yếu lém
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    thiệt chứ sao không, k thế dạo này cậu chạy đi đâu mà không qua box mình chơi cái nhỉ
  3. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ọp đê mí ngừi ......tết rùi mà seo im re hết vậy .....đánh quả lẻ hết rùi à ................năm mới hạnh phúc nhé !
    Almas del silencio ....!
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Sau một khoảng thời gian khá yên ắng, sự có mặt của các thành viên đơn thuần chỉ là Online, một Topic ra đời kêu gọi thành viên box offline và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo thành viên gần xa.
    Loanh quanh mất mấy tuần mới định được chương trình và thời gian, cũng như địa điểm offline.
    Trời xui đất khiến gì mà lại chọn gặp mặt vào cái ngày 14 tháng 3 cơ chứ, một ngày mà trời không có nắng, chỉ có những hạt mưa bay khiến bao kẻ mộng mơ du hồn và cũng biết bao nhiêu con người lười biếng có một lý do chính đáng từ chối làm một việc gì đó.
    Ngay ở đầu cái Topic, tôi đã chọn cái tít của nó là " Thành công tiếp nối thành công của chúng ta..." để diễn tả một phần nào sự nhiệt tình của tất cả chúng ta dưới một mái nhà chung. Ở nơi đó đầy áp tình thương và tiếng cười rộn rã (cũng có thể do mình vô tư quá mà chẳng kiếm thấy mẹ mìn cho mình ở đây?). Một lần nữa sức mạnh tập thể được hâm nóng trong cái rét nàng Bân, cùng với những hạt mưa rơi xuống đầu, văng xuống đường, chui vào cống, hoà mình vào dòng nước đổ đi đâu cũng không cần biết, chỉ biết hôm nay là ngày 14/3 thành viên box Hà Tây gặp mặt ở nhà một vị cũng có thể nói là cao niên ở đây.
    Đây không phải là buổi gặp mặt lần đầu tiên nhưng mỗi người đến đây lại có một tâm trạng khác nhau về buổi gặp mặt lần này, mà hỏi tại sao thì chẳng thể nào nói thành câu được. thế mới lạ, "giá trị đảo lộn, chẳng biết đâu mà lần". Và mình cũng không nằm ngoài những điều đó, mình là "chủ chứa" cái vụ này nên cũng không tránh khỏi cái cảm giác "loay hoay".
    Sự chuẩn bị về mặt tâm lý cũng như sự xắp xếp công việc sao cho ổn thoả, đến ngày chót cũng tạm tạm, chính vì vậy ngày offline là ngày đánh dấu sự thức giấc sớm nhất trong các lần dậy sớm của mình để từ quê ra đến Hà Đông đón mọi người.
    Ra đến Hà Đông đúng 8h30, lượn qua điểm hẹn, trời thì đang mưa, tượng đài Nguyễn Trãi vẫn đứng chềnh ềnh một mình, khụ khụ.
    Kinh nghiệm cộng với bản lĩnh của một người đã từng chủ trì nhiều sự kiện quan trọng giúp mình đi đến một quyết định rẽ vào làm bát Phở cho "ấm cật", rồi quay ra điểm hẹn xem có bóng ma nào chưa, khuôn mặt đầy thất vọng, anh quay đầu xe về nhà để dọn dẹp nhà cửa.
    Chưa qoét xong cái nhà thì đã có dấu hiệu mừng mừng là chú Gió Mùa và chú Bánh mỳ cháy xuất hiện, lúc sau nữa là chú Godfather. Các chú đến nhà mở ngày mấy bài Modemtalking làm loạn hết cả xóm, át cả tiếng xe chết máy của hmquan khi chở em Miucon đã đứng ở cạnh cửa. Chưa kịp nhìn thấy em thì em đã lấy cái ô quay ra đứng đón mọi người. Niềm vui tiếp tục được nhân lên khi anh cầm chiếc máy điện thoại lên rồi hạ xuống mấy lần, báo hiệu những thành viên tiếp theo có mặt.
    Trong trang phục một cây Bò đó là em Uptown_girl xuất hiện như một "đặc sản miền quê", rồi đến em Cantocnau, giọng nói khơi khàn khàn, nghe yêu ghê lắm cơ.
    Chắc là lý do trời mưa, so với kế hoạch ban đầu là đã muộn mất 1h rồi, nên cuộc họp báo diễn ra nhanh chóng khi chỉ có 8 thành viên, đến lúc thu xiền thì tất cả các con mắt hướng ra phía cửa, không tin nổi vào mắt mình nữa khi em Yesterday144 xuất hiện như một nàng tiên vừa đi lột xác về, còn Chàng xe ôm Sevencong vẫn lùng nhùng trong cái áo mưa chưa biết cởi như thế nào.
    Lệnh khẩn cấp của anh Toannt, chàng Sevencong chưa được nói câu nào phải oẹ ra ngay 60k đầu tiên vì một số ly do không cần nói.
    Theo kế hoạch trong buổi họp báo, 4 nàng công chúa nhà ta đủng đỉnh ra chợ Hà Đông cùng với sự áp tải của Hiệp sĩ Quân, thấy bảo lượn qua cái quán chè gì đó mới quay vào chợ, ở nhà godfather được anh giao ngay cho cái phần việc mà cậu ta vẫn thích làm là cọ rửa ấm chén, bát đĩa úp vào rổ.
    Trong lúc chờ sự trở về của 4 nàng công chúa, Sevencong tiếp tục được điều động pha ấm Trà đạo để anh em uống trà đàm đạo, còn chú Bánh mỳ không biết làm gì đó trên cái giường của mình.
    Mong như mong má đi chợ về, cuối cùng các nàng cũng đã kịp mang 4 tấm thân hình về đến nhà, rồi nhí nháu, nhí nháu cạnh tranh trổ tài cho mình chấm điểm. Kết quả thật là tuyệt vời, cuối cùng thì chẳng có ai phải thi lại cả, tất cả đều được trên điểm 4 vớt lên 5.
    Trên cái giường lâu ngày không có sự quan tâm, thoang thoảng là mùi hương quyến rũ rất đặ trưng mà các bạn nữ có tiền cũng không thể nào mua được hoặc là được mua lại bằng rất nhiều tiền là một hội đang đấu trí say sưa.
    Đợi em hoài, chờ em mãi sao em hững hờ, mấy thằng lại nhấm nháy nhau bảo đi có việc, hoá ra là chúng nó đi chơi bi_a cho đến khi cơm nước hoàn thiện mà nhắn cho nó về nó còn chẳng thèm về.
    Lúc gần đến giờ chính ngọ, một bông hồng trong một nắm hồng của Hà Tây xuất hiện, đó là em ÂU, hỏi mãi mới lắm được cái chữ đầu là chờ nặng hay chờ nhẹ, xem ra cái tên này cũng có phần lập lờ ghê.
    Đã gần sang giờ mùi rồi mà mấy thằng vẫn đi, nhá máy cho cái.
    Bực rồi đấy, thế là nó lại chềnh ềnh xuất hiện trước mặt mình:
    " Thế chúng mày có vào bưng giúp cho chị em rồi rót rượu ra không thì bảo?"
    Đứa nào đứa đấy im thin thít được mấy giây rồi lại nhí nhéo tán nhau, không biết là có lên cơm cháo gì không đây.
    Đến giờ đẹp rồi, cả nhà an toạ, những món ăn sở trường của mấy em nhà mình như rau sống, nước nắm... đã bày đủ cả, chỉ chờ các anh rót rượu là song. Chỉ có một điều đã bảo bao nhiêu lần rồi " nước mắn mà sao không chịu hâm lên", hụ hụ
    Màu rượu vàng vàng của chai Wisky trông hấp dẫn ghê, anh làm quản ca, tất cả zô nhé...........1,2,3 zô
    Khẩu hiệu của bữa ăn là "Làm trai cho đáng lên trai, Chai thì nửa lít, chai thì bảy năm" còn các bạn nữ đồng ca:
    "Chim khôn chọn cây mà đậu
    Gái khôn chọn mấy thằng bợm nhậu mà làm chồng"
    Nghe thích ghê, nên tất cả vào cuộc có phần bốc nửa, nhưng khi anh bật chai thứ 2 thì đã có mấy cô mấy cậu ra ăn hoa quả "Anh ơi thôi để giành sức tí nữa giật giải bàn tay vàng:
    Không khí bắt đầu có sự chùng xuống khi có 2 người ra rửa bát, rồi em River chuẩn bị phải về.
    Chú Gió mùa, Bánh mỳ sợ anh ép rượu cứ lép lép vào cánh cửa, trông khổ quá.
    Trong số những người phải về, một số vẫn hứng khởi cho vụ Hát ô sờ kê, nhưng cuối thì lại lỗi hẹn.
    Buổi offline khép lại, mỗi người sướng một kiểu, mình thì cũng ngà ngà rồi đấy..........
    Trời mây vẫn thủng thẳng, mọi người chia tay ra về hẹn ngày gặp lại, anh chuẩn bị gác cẳng an thần đây.................
    Vậy là thêm một lần thành công rồi, hẹn mọi người lần sau lại tiếp nhé và quyết làm cho được cái vụ "Bàn tay vàng" không có để chị em ấm ức thì tội lỗi, tội lỗi, thà phụ mình phụ thiên hạ, chứ đừng bao giờ phụ con gái, anh em nhé.......
    Được sevencong sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 16/03/2004
  5. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    lúc thì yes lúc thì river...1 tên thôi anh....he he he...vui dáo để à nha
    tình yêu chỉ đẹp khi 1 trong 2 người phải chết
    i love BSB
  6. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Này,anh Toàn ơi!Thế còn vụ karaoke thì bao giờ tiến hành?Em và Miumiu mong được trổ tài văn nghệ lắm.Mà em có đề nghị là nên giao cho Miumiu giữ quỹ .Con gái tiết kiệm hơn con trai mờ!
    And even if the sun refused to shine
    Even romance ran out of rhyme
    You would still have my heart until the end of time
    You're all I need, my love, my Valentine...
  7. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    íu sướng nhờ thế bao giơ có vụ kazaôtay thế em bật mý này em đã từng đoạt giải vàng trong cuộc thi bơi lội rồi đấy các bác cứ cân thân hê hê hê
    Một Ngày Hà Tây-Mãi Mãi Hà Tây-Yêu vợ Nhất Nhà
  8. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    ở HP có điểm hát hay lắm...nhiều bài mới.....mọi người ơi
    tình yêu chỉ đẹp khi 1 trong 2 người phải chết
    i love BSB
  9. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    chị Lam. mọi người ơi... tối thứ bảy đi hát đê,,, hè hè,,, máu thì chẳng kể
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    Chỗ nào vậy cô em. . Phương Đông 1,2 hay 18, hay Queen, hay Mimo..
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais

Chia sẻ trang này