1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    @Chính Phong : Có người nói tôi với bạn là một kìa . Vui nhỉ !
  2. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Hẳn là rất vui. Vì mạng là ảo nhưng người là thật. Chúa muốn gì?? ;))
  3. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Chẳng có gì để viết . Có quá nhiều thứ xảy ra nhưng lòng lại như mặt hồ tịch lặng .
    Không gió , không gợn , không có gì hết .
    Đến cả giọt nước mắt khóc cho mình , cũng rời đi - như Người bỏ đi , như Anh block mình .

    Ɗưới chân người ơ hờ, có ℮m nằm im chờ
    Hát lên lời cɑ củɑ nắng
    Ѕẽ ƙhông còn ɑi là, vốn ƙhông còn ℮m là
    Ɓấу lâu người quên điều đó.
    Ɗưới muôn vì sɑo trời Đến muôn đời sɑu nàу
    Ţiếng уêu là ƙhông thể hát

    Ѕẽ th℮o người vô cùng Ѕẽ ôm người ƙhông ngừng
    Đến ƙhi lòng tɑn thành gió..

    Ɛm đứng trên cánh đồng
    Ɛm thấу ℮m giống như trăm nghìn cơn sóng lɑу giữɑ đồng.
    Ɛm đứng trên cánh đồng
    Ɛm thấу ℮m chết đi cơn buồn lo quấn nhɑu bất tận.



    Em chẳng còn ai , bên mình !
  4. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Tới một giai đoạn nào đó , trong đời , mình chẳng còn tha thiết gì hiện tại , tương lai mà chỉ hồi hướng về quá khứ - có lẽ là lúc mình đang già đi , và vô luận quá khứ có đẹp đẽ hay đau buồn !
    Giai đoạn mà , có những mối quan hệ , khi nhìn lại , hẳn đã 5 năm , 10 năm... mối quan hệ mà khi ngồi lại mình nói "Hồi đó , chúng mình ... " .
    Khi người ta trẻ , người ta có vô vàn thứ để bận lòng , nhưng tuyệt không có Thời gian . Người ta không bao giờ đếm vì con số khi đó là vô nghĩa . Có lẽ khi đã già , người ta cũng không đếm nữa chăng ? Vì đêm cũng vô ích .
    Còn khi đang già , người ta đếm nhiều thứ , đếm quá khứ , đếm tuổi trẻ , đêm u buồn .... và thôi ước !
    Mà ước gì chứ ?

    Cũng có giai đoạn , người ta tuyệt vọng . Ngay cả bản thân mình cũng chối bỏ thì chẳng nơi nào nương náu nữa rồi .
    Trịnh Công Sơn viết : "Có những ngày tuyệt vọng , tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau ... hãy đi tới cùng của sự tuyệt vọng , để thấy Tuyệt vọng cũng đẹp như bông hoa" ! Thấm từng câu từng chữ , nhưng người ta không đủ bao dung để tha thứ cho mình , cho đời . Bù lại , sự Tuyệt vọng thì đúng là đẹp đẽ !

    Có lẽ đáng sợ nhất k phải là tuyệt vọng . Tới cả tuyệt vọng cũng không thể nữa - điều đó mới đáng sợ , phải không cậu ?

    Dù sao , cũng chẳng để làm gì !
  5. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Điều cuối cùng , tôi được mách bảo và duy nhất tôi có thể làm đươc là Đừng làm gì cả , giông tố rồi sẽ đi qua . Hãy kiên nhẫn chờ đợi !
  6. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Thèm nghe giọng nói "Anh đây !"
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Một câu nói không chỉ thật lòng....
    :-)
    mad2310 thích bài này.
  8. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    [Người của mười năm cũ] - Mà người ngày ấy bây giờ là đây !

    Anh có mặt trong giấc ngủ của em .
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Có vẻ là ng thuộc nhiều thơ?:-)
  10. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    9.11.15
    [Người của mười năm cũ]

    Anh !
    Làm sao để thôi đau đớn ? Làm sao để lãng quên ?
    --- Gộp bài viết: 09/11/2015, Bài cũ từ: 09/11/2015 ---
    Trách người bên ấy sao đành
    Hoa thơm một thủa như cành hạc trôi
    Thôi đành duyên lỡ nhịp đời
    Chông chênh như kiếp bèo trôi gầm bờ

    Bừng tỉnh chợt những cơn mê
    Hoa rơi khắp lối em về cùng ai
    Đâu rồi mộng những thiên thai
    Em thề cùng những đêm dài mông mênh

    Em béo hay gầy đâu thiết
    Khi mơ xin hãy đừng giết tình chung
    Cô đơn nhung nhớ cõi mừng
    Hân hoan một lúc xin đừng bỉ bai

    Lạc lối chập chùng muôn cõi
    Ta về khấp khởi một đời yên vui
    Như trăng muôn trốn lại vùi
    Vào trong tròn trịa như lời em ru

    Có không không có cũng đành
    Người về những nẻo thôi đành không bi
    Cho dù ai có suy bì
    Kệ đời cùng với nghĩ suy của đời

    ----
    God! Hurt me enough
    I should choose my way
    Do onething i need
    So that we all please

    I done poem
    For the Nothing
    To the all my heart
    And not hope the coming back



    ----Hoang.
    --- Gộp bài viết: 09/11/2015 ---
    Tôi ngửi thấy màu ánh sáng
    Khi vò khe khẽ đêm thâu.
    Ngửi thấy mùi mâu thuẫn đắng
    Khi tôi và tôi khác màu...

    9.11
    --- Gộp bài viết: 09/11/2015 ---
    Cứ như loài hoa dã quỳ
    Đêm ngày đổ nhuỵ cũng vì mênh mang
    Trôi dài cùng với tâm vàng
    Chông chênh khắp lối điếm đàng cõi mây

    Kỷ niệm là những hao gầy
    Gió thơm gột những tình mây như đời
    Ai về cho những chơi vơi
    Không gian nặng những ơi hời chốn xưa

    Kỷ niệm là những hao gầy
    Gió thơm gột những tình mây như đời
    Ai về cho những chơi vơi
    Không gian nặng những ơi hời chốn xưa

    Ơ kìa tuần mới em ơi
    Anh vùi ngập ngụa đơn côi như nào
    Khóc đời bằng những xôn xao
    Trôi dài những khoảng đời hao hanh gầy

    Hàng mi chốn giấu những đời
    Qua rồi mộng những đơn côi như lòng
    Thôi rồi những nhớ cùng mong
    Một câu nguyện ước đành lòng rũ ngang

    --Hoang
    --- Gộp bài viết: 09/11/2015 ---
    Khi say anh nhớ một bờ
    Vai nghiêng trong nắng hững hờ cõi mây
    Chôn vùi đi những hao gầy
    Tròn vuông như thể buông mây nhịp hồn

Chia sẻ trang này