1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỉ niệm ko thể wên hay la` 1 tình yêu thật sự??

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi Soserone, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    yêu là cho nhiều mà chẳng nhận bao nhiêu.Có phải em đã từng nói thế ko nhỉ?
  2. IhateNQ

    IhateNQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tía ơi cái gì thế này?
    NQ mà cũng biết yêu? chuyện lạ ngày chủ nhật!Lại còn lisự nữa chứ chuối nhiều wa'' trời
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hahhaha.... câu này hay đây , tên Q ko biết yêu đâu, hắn chỉ cần người ta yêu hắn thui ! hahha
    C ui, kỷ niệm dù sao cũng là kỷ niệm, chuyện qua rùi thì quên luôn đi, sao cứ phải nhắc lại làm gì cho nhớ với chả nhung , bộ mày ko định kiếm 1 em khác sao, ôm mối tương tư miết coi chừng ở giá nhá em ! kakaka
    The time goes by - No time to cry
  4. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    đâu có, thì cũng có lúc thôi chứ,lúc tao post len thì thế, bây giờ thì ko sao.Chẳng nhẽ cái topic này có mặt ở trênđây làm mày đọclại nhiều lần thì mày đổ cho tao buồn nhiều lần hay sao???
    Kiếm 1 em để ômcũng là 1 ý kiến hay đó, cho mày10 điểm cho ý kiến đó.
    .............Mùa đông ơi, sao đến sớm để ta...mong.....đc ôm..........
    LE ANH
  5. vuongtunhangheo

    vuongtunhangheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ôi công ơi!!!!!!!!
    Anh không ngờ em lại yêu cô ấy đến thế,tình yêu,nó là cái gì vậy nhỉ,anh cũng không biết nữa,mặc dù đã trải qua 37 môi tình nhưng thực sự anh vẫn chưa hiểu về tình yêu,anh cũng không hiểu chú và tưởng rằng chú đã quên được phương chứ,đừng như thế nữa em ơi,đau khổ không giải quyết được gì cả mà,mình phải sống cho tốt và đừng làm cho con gái nó biết không nó coi thường mình.hiểu chứ chú em.
  6. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    cái gì thía em???em lại bắt đầu rồi đó thích biến nơi này thành cái chợ hả???để anh giúp một tay nhé
    To ihate...điên có giới hạn thôi nhé ko thì lại bảo người khác điên hơn mình
  7. maisao

    maisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    yêu!!! mệt thật nhưng người ta vẫn muốn yêu.thế mới lạ .nhưng mà em yêu anh nhiều lắm đó.
  8. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề lại bị lôi lên!
    KO sao cả! Tiếp tục!
    Trước nghe Bup_be nói kiếm 1 em để ôm cũng đc, thế mà kiếm đc rồi mới thấy rằng ko đc.
    Thì ra khi ta ko có cảm giác gì thì ta cũng càng cảm thấy chán nản hơn cả lúc ta cô đơn!
    1 cảm giác như là mình bị lưà dối( mà thật ra là mình lừa dối nguời ta)
    cảm giác càng làm cho ta thêm so sánh về những gì đã wa, những nguời cũ.....
    Vậy chỉ có tình yêu , chứ ko thể là cái gì khác có thể thay đổi đc....
    KO thể có tình yêu giả dối, yêu thử, yêu cho gọi là yêu....
    Và vậy là, tôi vẫn yêu em , cho đến khi yêu nguời khác!!!!!!
    LE ANH
  9. wang

    wang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Yêu : Nhìn , chú ý, mon men, làm quen, chứng tỏ, nói dối, hồi hộp, tỏ tình, sung suớng, hãnh diện, lo lắng, ham muốn, ******** và chấm hết
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    làm sao mà chấm hết đc nếu chẳng may ...chẹp chẹp...Nói khí ko phải chứ em Soserone còn cái mùi rì ko?Khuyến mại cho thành viên này đê..he he he..
    P/s: Chết rồi,lại kâu bài nữa rồi!
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này