1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chữa yếu sinh lý

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi phuongkcvn, 06/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongkcvn

    phuongkcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm chữa yếu sinh lý
    Tôi vốn là dân văn phòng chính tông ở một cơ quan Nhà nước, mặc dù chỉ là cán bộ phòng nhưng khi có việc đi công tác đến mấy huyện lẻ ở tận Điện Biên thì các cán bộ ở đó cứ thích gọi tôi là lãnh đạo Bộ mới oai chứ.
    Mặc dù tôi không có phản ứng, chỉ cười xòa và không nói cho họ biết, lãnh đạo như tôi không có quân, không có chức danh, chỉ có cái xe máy tèng tèng và một căn hộ nhỏ do phụ mẫu ban tặng kèm theo một mức lương tàm tạm đủ sống ở đất Hà thành.
    Nhưng người dân tộc thì không để ý quá nhiều, họ thường nói đùa rằng "làm quan Điện Biên không bằng làm chuyên viên Hà Nội", ngẫm ra cũng thấy tý đạo lý, bởi vì tôi thấy họ rất nhiệt tình trong các bữa ăn đến nỗi nếu tôi không 3 chén súc miệng thì họ buồn, sau đó họ không chịu làm việc.
    Sau 2 năm tung hoành ngang dọc ở các huyện Điện Biên, dưới sự nhiệt tình tiếp đãi của các anh chị địa phương, hậu quả để lại là hệ tiêu hóa của tôi ngày càng có vấn đề. Đầu tiên là dạ dày, nó hay đau âm ỉ, tiếp đến là đại tràng, hậu môn và hàng loạt các cơ quan liên quan khiến cho sau mỗi lần đi công tác về là tôi phải ăn cháo cả tuần hoặc uống men tiêu hóa để ổn định đường ruột.
    Cũng may là 3 chân của tôi vẫn vững như kiềng nên dù ai nói ngả nói nghiêng thì gấu yêu ở nhà vẫn hài lòng, đúng như công thức của tuổi 37, tức là đầu 3 nhân 9 thành 27, giải ra thành 2 tuần giao ban 7 lần.
    Nhưng sau một thời gian dài liên tục phải ổn định đường ruột kèm theo ngồi ngắm màn hình laptop suốt ngày đến nỗi tôi không còn thu xếp được thời gian để sport, tá lá hoặc xóc đĩa như thuở nào.
    Sức khỏe của tôi bắt đầu kém, tóc tôi bắt đầu bạc ở hai bên mai, còn đỉnh đầu thì rụng liên hồi, thời thanh niên tôi chỉ cần 1 tay là vít được ngay thằng nhỏ xuống, thế mà 10 năm sau tôi phải dùng đến cả 2 tay.
    Gần chục năm trôi qua trong áp lực công việc, cái cổ của tôi càng ngày càng cong xuống, mắt mờ chân chậm, lưng mỏi gối chồn, da tai tái như bị bệnh thiếu tiền mãn tính. Mỗi lần giao ban với gấu mẹ vĩ đại xong là cả người như thoát lực, lưng thì đau còn chân tay bủn rủn đến nỗi đi xe máy cứ lảo đảo, tưởng nó chỉ còn 1 bánh.
    Mà gấu của tôi thì lại phát tướng, bụng to ra còn hơn cả vòng 3 chứ không thon thả lưng ong như thời thiếu nữ, nàng bắt đầu cằn nhằn là tôi không chịu làm tròn trách nhiệm với vợ, mỗi lần giao ban xong là tôi quay cu lơ ra ngủ đến nỗi quên cả mặc quần.
    Đối với nàng thì trách nhiệm của tôi là phải kiếm thêm tiền, phải biết giữ sức khỏe không để vợ con lo, phải giúp nàng có thêm một thằng con trai kháu khỉnh, mà tôi cũng cố gắng lắm nhưng trời chưa thương khiến cho cô công chúa đầu đã hơn 8 tuổi mà vẫn chưa có em bế.
    Tôi càng ngày càng nản, nhìn lên ông trưởng phòng hơn mình 10 tuổi thì thấy sếp vẫn phây phây, hàng tuần đi bia hơi, mát xa, karaoke đủ cả, tôi tò mò xin được chỉ giáo thì xếp mắng:
    "Cậu đúng là thân con người mà óc thì con bò, đi làm có bao nhiêu tiền về đưa hết cho vợ, phải như anh đây này, chỉ đưa vợ số lẻ còn số chẵn phải giữ lại mà tiêu chứ..."
    Tôi không biết số lẻ của sếp là bao nhiêu nhưng thấy sếp đi xế hộp hiệu Camry Toyota, xài Iphone 5S mạ vàng, đồng hồ Rolex, cặp da cá sấu chứa đầy phong bì dày cộm. Liếc vào trong cốp xe của sếp còn thấy cả một đống vợt tennis, gậy đánh gôn nằm lổng chổng.
    Một ngày nọ đang ở cơ quan, tôi bỗng nhận được một cú điện thoại của sếp, sếp nói:
    "Cậu ra ngay hầm bia Vân Hồ đi, anh giới thiệu cho cậu mấy đối tác để làm ăn".
    Thế là tôi vội vàng rời văn phòng rồi chạy như bay ra quán bia, thấy sếp đang ngồi cười "hà hà" với 4 - 5 người ở đó, thấy tôi sếp vẫy tay gọi rồi giới thiệu tôi với mấy đối tác đang ngắm nhìn tôi qua chiều dày của cốc vại đầy bia.
    "Giới thiệu với các cậu, đây là Phương, đệ tử ruột của anh ở cơ quan, mọi người cứ vô tư uống bia như ở nhà nhé..."
    Thế là các đối tác vội đứng dậy cụng bia với tôi, chúng tôi cùng hô "zô zô" đến nỗi các bàn bên đều chạy hết vì váng cả tai.
    Sếp còn ghé sát người tôi thì thầm:
    "Cậu phải tập uống bia nhiều vào cho bụng nó to ra, bụng bé như vậy mà đi xã giao thì hơi kém tướng đó".
    Rồi sếp vỗ bụng mình bộp bộp như khoe vòng 2 ngoại cỡ của sếp khiến tôi rất hâm mộ, tôi không nhớ mình ngồi bao lâu, uống bao nhiêu bia thì bỗng dưng sếp rút iphone ra gọi cho ai đó, sau một hồi "Oke bao cao su" thì sếp nói với tôi:
    "Cậu ngồi đây tiếp đối tác hộ anh, anh phải đi tý nữa mới quay lại..." rồi sếp ra cửa nhảy lên Camry phóng mất hút con mẹ hàng lươn làm tôi ngồi chờ đến tận 7 giờ tối vẫn chưa thấy sếp trở về.
    Các đối tác cũng lướt khướt đi từ lúc 3 giờ chiều khiến tôi không có tiền để trả bữa đó, tôi gọi điện cho sếp thì thấy sếp tắt máy, chắc là sếp đang bận họp. Thế là tôi gọi điện cho gấu yêu trình bày hoàn cảnh và bảo gấu cầm cho tôi 4 triệu để tôi trả tiền bia.
    Về nhà, dưới sự hỏi cung của gấu tôi đành kể lại câu chuyện và tỏ vẻ rất hâm mộ cái bụng bia ngoại cỡ của sếp, gấu của tôi không khen ngợi mà còn lườm tôi một cái rồi mắng:
    "Ông có dở hơi không? Bụng to thì cò yếu, người ta đã tổng kết như vậy rồi mà còn hâm mộ cái gì. Trách nhiệm của anh là... một thằng cu còn chưa thấy đâu, đừng có bia rượu vớ vẩn mà hại sức khỏe".
    Nghe gấu phán vậy, tôi bèn lý luận lại:
    "Thì sếp bảo anh vậy mà, sếp bảo là càng uống bia càng khỏe, nhất là bia Đức, đến gấu của sếp cũng không chịu nổi nên thỉnh thoảng sếp vẫn phải đi matxa, karaoke để luyện súng, sếp bảo là súng để lâu không bắn sẽ bị hỏng, đến lúc đó chỉ còn cái mồm thôi. À hôm nọ anh thấy sếp đi với một cô người mẫu rất xinh, cô ta đổ bia vào mồm rồi bón vào miệng sếp ngay tại nhà hàng nhé".
    Gấu nhà tôi nghe vậy bèn "hừ" một cái rồi giơ nắm đấm dư dứ, đồng thời nàng nói một câu làm tôi lạnh toát cả xương cụt:
    "Anh đừng có mà học hư đốn, nếu như thế thì em cắt..."
    Nói xong gấu chĩa hai ngón tay lên trời như cái kéo và ra dấu "xoẹt".
    Việc ở cơ quan lu bù khiến cho tôi không còn thời gian ngơi nghỉ, thậm chí có mấy lần sếp gọi điện bảo tôi ra uống bia luyện vòng 2 tôi cũng không đi nổi, rồi một ngày sếp mang 2 cậu sinh viên mới ra trường về phòng, sếp giới thiệu:
    "Mọi người làm quen với nhau đi, đây là cậu Hoàn, cậu Thắng là sinh viên mới ra trường về phòng ta làm... À, trưa nay có mấy đối tác mời ở hầm bia Vân Hồ, hai cậu cũng ra đấy đi chú giới thiệu để sau này còn làm ăn với nhau".
    Nghe lời sếp nói, gương mặt của hai cậu trẻ bỗng nhiên hớn hở hẳn, tôi liếc thấy cả ánh mắt hãnh diện của 2 cậu khi thấy sếp quá ưu ái mình hơn những cán bộ cũ như tôi, rồi họ kéo nhau đi đến chiều vẫn chưa thấy về phòng.
    Tôi không biết 2 cậu nhân viên mới có làm ăn được gì không mà mấy tháng sau, một cậu bỗng nhiên xin nghỉ ốm dài hạn, còn cậu kia thì đang đi xe Vespa LX150 bỗng chuyển sang đi xe buýt, đang dùng Iphone 5S bỗng chuyển sang dùng Nokia loại nhiều nút bấm, quái lạ.
    Đông qua rồi xuân đến, vào một ngày gần tết đẹp trời, với tấm lòng ngưỡng mộ dạt dào tôi cầm gói quà đến nhà chúc tết sếp, thấy sếp nằm bẹp trên giường, đầu quấn khăn trắng như người sắp chết, vợ sếp thì đang bận bịu trong bếp một lúc mới ngồi tiếp tôi, tôi hỏi nhỏ:
    "Chị à, anh làm sao vậy? Hôm qua em vẫn thấy anh đi nhậu ở hầm bia Vân Hồ mà?".
    Vợ sếp lườm tôi một cái rồi hậm hực nói:
    "Suốt ngày nhậu lu bù chứ có làm được gì đâu, về nhà là ngủ lăn quay, vợ lay mãi vẫn không chịu dậy, còn nói là vì công việc mệt lắm, đến trả bài cũng không nổi, một tháng may được một lần. Tuần trước đi khám bệnh viện còn bảo là bị tiểu đường, gout, đến việc nhà cũng chẳng có trách nhiệm, con đi học toàn chị đưa đón, mà không hiểu sao lão lấy đâu ra tiền mà nhậu lắm thế?".
    "Hả". Tôi bỗng thấy giật mình đánh thót, tim đập thình thịch như bị tăng huyết áp, rõ ràng sếp bảo vợ sếp không chịu nổi công phu nên sếp phải thường xuyên ra ngoài luyện súng mà, quái lạ.
    Nhưng mà thôi, không cố bia được thì cũng phải cố cắp đít theo sếp tập tennis, thế là tôi dành cả tháng lương đi mua cây vợt, lại còn chuẩn bị tiền sân bãi... dò hỏi mãi mới biết được chỗ sếp tập luyện.
    Tôi hăm hở vác vợt tập thử, được mấy phút thì tôi vụt một phát, quả cầu bay ra ngoài hàng rào mấy trăm mét rồi mất hút không tài nào tìm thấy, sếp lắc đầu chê:
    "Cậu đúng là tay mới nên đánh mạnh quá, lần sau thì xem anh đây", vừa nói sếp vừa đánh biểu diễn với mấy cô người mẫu trong đội hình của sếp.
    Thấy sếp vừa đánh vừa hò hét rất vui, tôi ngồi chăm chú theo dõi học hỏi từng động tác của sếp, mỗi khi có bóng tôi thấy sếp vụt rồi chạy lạch bạch, cái bụng ngoại cỡ cứ nẩy lên nẩy xuống không kém gì 2 quả bưởi của mấy cô người mẫu.
    Sau đó hàng tuần tôi ra sân chơi cùng với sếp, trình độ của tôi càng lúc càng tăng nhưng tôi không dám đánh hiểm cho sếp chạy, sợ sếp ngã bể bụng.
    Theo thời gian tôi càng chơi thì càng thấy khỏe, hồi đầu mới chơi tôi chỉ chạy được 5 phút là ngồi ôm gối mà thở, sau này tôi chạy cả nửa tiếng vẫn chưa biết mệt.
    Nhưng kỳ quái là tôi thấy khỏe ra mà sinh lý thì giảm đi, mỗi lần giao ban với gấu đều cảm thấy như mệt hơn, rũ cả người, đến chân của gấu gác lên cổ cũng không buồn gạt ra.
    Nhưng vì trách nhiệm đẻ thằng cu nên tôi vẫn phải cố, vẫn phải 2 tuần 7 lần, đôi khi tôi ao ước tuổi 40 đến sớm để tôi kịp thời giảm áp thành 4 nhân 9 bằng 36, tức là 3 tuần 6 lần thôi cho đỡ mệt.
    Thế mà bụng của gấu vẫn chẳng thấy to ra, hình như nó đã quá to rồi nên không chịu phát triển nữa, tôi hết cách.
    Cuối cùng cách đây hơn 1 năm, nhân một lần họp lớp thời đại học, tôi gặp được thằng bạn chí cốt, gặp nó tôi rất vui, chúng tôi ngồi uống với nhau không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ, tôi hỏi nó:
    "Hình như mày dạo này khỏe ra thì phải? Tao thấy mày uống bia như nước lã chẳng bù hồi sinh viên, nhớ lần liên hoan ăn thịt chó, mày nốc một cốc bia rồi ra nhà xí cắm mặt vào đó, tao còn phải vào lôi mày ra".
    Nó cười ha hả rồi khoe:
    "Ừ, đúng là tao khỏe ra thật, năm ngoái tao gặp được một thầy khí công, tao đi theo thầy tập được mấy pháp hay, bây giờ rượu bia tao bất chấp, kể cả gấu nhà tao cũng cho lên mây ngày mấy lần".
    Nghe nó nói, tôi phì cười bảo:
    "Mày đúng là bốc phét, tao chưa thấy ai khoe đầu 3 đít chơi vơi như chúng mình mà một ngày cho gấu lên mây mấy lần cả, có chăng chỉ thấy gấu cho mình lên mây mấy lần thì có".
    Thế là nó bĩu môi rồi cười phá lên nói:
    "Mày tin hay không thì tùy, nếu không tin thì tối chủ nhật đến nhà tao".
    Rồi nó bắt đầu rót vào tai tôi cả đống kiến thức về Khí công, nào là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hóa hư, luyện hư hóa đạo vv... chỉ còn mỗi việc luyện gì hóa ra tiền thì nó không chịu nói cho tôi biết.
    Thấy nó nói ghê quá nên khi về nhà tôi lập tức vào internet để xem thử Khí công là cái gì, kết quả là sau một hồi nghiên cứu, tôi cảm thấy đau cả đầu vì riêng việc đọc tên các huyệt vị rồi kinh mạch cũng thấy khó nhớ không kém gì học tiếng anh để thi IELTS 10 chấm.
    Thậm chí tôi còn tưởng tập Khí công là để phi thân lên nóc nhà như con gà hay bay là là trên mặt nước, tay phát ra chưởng xanh chưởng đỏ như trong phim kiếm hiệp hoặc chặt gạch chém đá vỡ tanh bành như đập trứng gà trứng vịt.
    Cuối cùng tôi cũng được mục sở thị thế nào là Khí công, tối chủ nhật tôi lò mò đến nhà thằng bạn thì thấy nó tụ tập được một đám 4 đứa, thấy tôi đến nó mừng lắm rồi kéo tôi lên sân thượng biểu diễn.
    Nó đứng tấn cho tôi tung chưởng vào người, tôi đấm đá, cùi chỏ lên gối các kiểu, chỉ có không được đập trứng, không được móc mắt bóp hầu, không được đánh vào mấy chỗ yếu hại. Tôi cứ nghĩ ngày xưa tập Karate thì chắc đánh nó sẽ đau lắm thế mà đánh nó cả nửa tiếng, cuối cùng tôi mệt quá đành phải nghỉ, tay chân tôi sưng vù và tụ máu vì dùng đòn hơi mạnh.
    Tôi nghĩ nghĩ tập Khí công cũng có cái hay, nhất là tôi đã bỏ Karate lâu rồi, bây giờ muốn tập lại cho khỏe người thì cũng tốt, nhất là thằng bạn còn khoe tập Khí công có mấy pháp luyện song tu hay lắm.
    Các bạn có biết song tu là gì không, chính là hai vợ chồng vừa giao ban vừa tập luyện ấy mà, thấy nó nói là hai vợ chồng vừa làm... vừa tập luyện có thể kéo dài cả tiếng đồng hồ, xong rồi người lại khỏe ra không thấy mệt mỏi gì cả.
    Nghe nó nói làm tôi thấy háo hức, đúng là tôi tập thể thao có khỏe ra nhưng không hiểu sao càng khỏe thì càng thấy mệt hơn khi giao ban, nếu mà tập Khí công để hết mệt thì tốn bao nhiêu tiền tôi cũng phải tập, ít nhất sau này đỡ phải tốn tiền mua rượu *******, đông trùng hạ thảo hay ngẩu pín sư tử.
    Thằng bạn tôi còn quảng cáo tập Khí công chữa được vô sinh, yếu sinh lý, liệt dương và nhiều chứng bệnh khác, tôi không biết có chữa được bách bệnh không nhưng chắc chắn bệnh viêm màng túi và bệnh thiếu tiền mãn tính thì không tài nào chữa được.
    Thế là tôi bảo nó cho tôi tập cùng, bọn tôi ngồi uống chè với nhau được nửa tiếng thì thầy đến, tôi thấy thầy rất bình thường, còn nhỏ con hơn cả tôi, trông trắng trẻo giống dân văn phòng hơn là dân võ thuật, thể hình.
    Nghe bạn giới thiệu thì tôi biết thầy đã 50 tuổi, nhưng trông chẳng già hơn bọn tôi bao nhiêu, chắc thầy tập khí công lâu năm nên da dẻ nhẵn mịn hồng hào, cũng không thấy tóc bạc da mồi hay vòng 2 to hơn vòng 1.
    Sau khi đã giới thiệu làm quen với thày xong thì tôi xin tập, thầy trả lời là OK, nếu thích thì thầy dạy online, dạy qua smatphone cũng được.
    Tôi còn được biết thày hành nghề chữa bệnh, thày có phòng khám xoa bóp bấm huyệt, chữa bằng khí công vv... Thày nói rằng có những bệnh chữa được, có bệnh không chữa được chứ không phải chữa bách bệnh như thằng bạn tôi tuyên truyền.
    Bọn tôi tập với nhau chừng 1 tiếng theo phương pháp thày gọi là Động công, tức là vận công phát lực đấm đá theo các thế võ, sau đó thì ngồi thiền tập Tĩnh công, cuối buổi thày hỏi có ai không hiểu hay thắc mắc thì để thày giải thích.
    Tôi không biết thày luyện Khí công từ bao giờ nhưng thấy thày cho mọi người xếp hàng đánh đấm mệt nghỉ mà không thấy thày kêu gì trừ lúc bị tôi đá trượt vào mặt.
    Tôi ngồi tính toán thì thấy học Khí công không rẻ, nếu có ít người tập thì còn hơi đắt, nhưng so với tennis hay tiền cafe thuốc lá hàng tháng thì còn ít hơn, quan trọng là được khỏe và tương lai không lo tiền thuốc chữa bệnh hay mua Viagra.
    Theo lời thày dạy, hằng tuần ngoài hai buổi tập định kỳ thì chúng tôi phải tự tập thêm ở nhà, cũng rất đơn giản, chỉ là ngồi thiền và vận khí, đôi khi mỏi chân thì làm mấy động tác động công.
    Tôi thấy thày dạy rất chu đáo, chỗ nào dẫn khí, tụ khí thày đều giảng rất dễ hiểu chứ không khó nhớ như trong sách, thày bảo học như vậy cho nhanh, còn ai muốn học sâu học kỹ hơn thì mới cần nhớ tên huyệt.
    Tôi tập liên tục 3 tháng thì cảm nhận được chân khí, lúc đó thày dạy tôi cách dẫn khí phát lực nội công, thày còn dạy cách dùng chân khí để chữa đau, chữa những chỗ bầm tím trên người. Đến tháng thứ 6 thì tôi thấy nóng hai lòng bàn tay, bàn chân hoặc những chỗ khí tụ vào, thày bảo là tôi đã đắc khí có thể chữa bệnh cho người nhà.
    Rồi thày bày cho tôi cách chữa các bệnh đơn giản, vừa hay mẹ tôi bị vẹo cổ do nằm ngủ sai tư thế, mẹ tôi đi đâu cứ phải ngửa cổ lên nhìn giời vì không cúi được, mẹ bảo cúi xuống rất đau nên mẹ định ra Viện Đông y châm cứu.
    Thế là tôi bảo mẹ ra ngồi ghế để tôi tập chữa bệnh, mẹ tôi không tin lắm nhưng vẫn ngồi im cho tôi chữa, sau 15 phút tôi vận khí dẫn khí vào chỗ đau thì thấy mẹ tôi kêu đỡ, tôi chữa tiếp 2 lần nữa đến hôm sau thì mẹ tôi trở lại bình thường.
    Sau đó lại đến lượt em gái tôi, rồi đến bà hàng xóm, ông tổ trưởng dân phố, mấy anh chị ở cơ quan... mọi người nhờ tôi chữa bệnh, toàn những bệnh giời ơi đất hỡi như đau đầu mất ngủ, đau lưng mỏi gối... tôi vui lắm vì được thực hành miễn phí, cũng không lấy tiền chữa của ai, nhờ đó mà mọi người càng quý tôi thêm.
    Đến tháng thứ 6 thày dạy tôi một pháp bế tinh tức là để tập để cơ thể khỏi mất tinh khí khi giao ban với gấu. Cách tập rất đơn giản, tập trung tinh thần vào cột sống rồi quán tưởng năng lượng vũ trụ vào đó, sẽ thấy cột sống tê tê và nóng rực lên, sau đó từ từ thở ra dẫn khí từ cột sống tụ vào hai tuyến thượng thận, mỗi ngày tập 15 đến 30 phút, sau 3 tháng sẽ thấy kết quả.
    Đồng thời khi giao ban với gấu thì phải tụ khí vào sống lưng chỗ huyệt Mệnh môn để giữ khí ở đó, khi lên đỉnh thì không được gồng người mà phải thả lỏng cơ thể, đồng thời dồn khí từ đan điền xuống thằng cu cho nó giảm kích thích, xuất xong thì mới được làm dồn dập cho sướng.
    Từ ngày luyện mấy pháp đó thì tôi thấy hiệu quả hẳn, không còn bị đau lưng nữa, mỗi khi giao ban với gấu yêu vĩ đại xong thì tôi ngồi hoặc nằm khoảng 5 phút, điều tức cơ thể một chút rồi dậy làm việc như bình thường.
    Chỉ có gấu nhà tôi là được lợi, đúng là một người khỏe hai người vui, tôi không dùng Viagra, không rượu ngẩu pín sư tử hay đông trùng hạ thảo, nhưng mỗi lần giao ban tôi đều dùng cách này khiến gấu ngây ngất lên mây mấy lần, có lần gấu bảo là không nhớ xuể.
    Không những vậy tôi còn có thể giao ban ngày nào cũng được, nhớ năm trước còn thấy sợ thì năm nay lại thấy hứng khởi nhưng thày bảo không nên thái quá, phải phù hợp với sức khỏe, cứ theo công thức nhân 9 là được, bên cạnh đó cần ăn thêm chất dinh dưỡng vì mỗi buổi tập đều rất tốn calo.
    Thày còn hứa sẽ cho tôi pháp song tu, thày bảo là pháp này thày học bên Trung quốc gọi là Hoàng Đế Tâm Kinh gì đó, nghe nói có ông vua Càn Long nhà Thanh cũng luyện cái này nên rất khỏe, mặc dù mỹ nữ cung tần đến 3 ngàn người mà nhà vua vẫn sống đến hơn 90 tuổi, quả thực rất đáng để ngưỡng mộ.
    Tôi tập được 1 năm thì cảm thấy cơ thể rất khỏe, 1 tuần mà không bị đánh vào người thì cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên, còn người bình thường đánh vào thì cảm thấy quá nhẹ, không đủ đô. Chúng tôi tập nội công với nhau, mỗi buổi vận sức phang vào nhau cho toát hết mồ hôi, sau đó lại ngồi thiền tập Khí công.
    Thày nói sau này chúng tôi còn phải luyện pháp bảo, linh khí gì đó nghe như truyện tiên hiệp, nhưng không phải đao kiếm sắt thép thật mà chỉ là hư vật, chính là luyện hư hóa đạo, tôi cũng cảm thấy chờ mong không biết pháp bảo tôi luyện ra sẽ có hình dạng gì, có dùng để đánh nhau được không?
    Rồi có một chuyện xảy ra, đầu hè cơ quan tôi tổ chức đi nghỉ mát Đồ Sơn, vợ chồng tôi gửi con cho ông bà và định nhân dịp phong cảnh hữu tình thì cố gắng tạo thêm thằng cu cho đứa lớn tập bế.
    Thày bày cách cho vợ tôi đi canh trứng để sinh con theo ý muốn, tức là siêu âm vài ngày một lần để xem trứng rụng vào lúc nào, từ đó căn ngày để giao ban. Khi siêu âm mới biết một bên buồng trứng của vợ tôi bị teo nên nếu không căn ngày thì khó thụ thai, vừa hay trứng chín trùng với ngày nghỉ mát nên chúng tôi háo hức kéo nhau đi.
    Chiều đó chúng tôi đang dạo ngoài bãi biển thì có 2 thằng lưu manh ở đâu đến chặn chúng tôi lại, một tên cầm cây gậy bắt tôi trả tiền ghế ngồi 200 ngàn một cái mà vợ chồng tôi chẳng ngồi cái nào cả.
    Thấy tôi không chịu trả tiền, thằng cầm gậy bèn vụt vào đầu tôi, theo phản xạ tôi giơ tay lên đỡ đồng thời quại luôn một phát trúng hàm, thế là nó cắm mặt xuống đất nằm im như ********. Thằng kia thấy thế nhảy vào thì bị tôi vẩy tay một cái đúng thái dương, ngất nốt. Thấy bọn quanh đó chạy ra, vợ chồng tôi bèn chuồn về khách sạn, cũng không thấy đứa nào vác dao đuổi theo.
    Sau việc đó cả cơ quan đồn ầm lên bảo tôi là cao thủ nội công, có thể đấm một cái chết người chứ không cần đấm cái thứ hai, mấy người chứng kiến còn nói là 2 thằng lưu manh bị tôi đánh cho rụng cả răng, nằm chết ngất nửa tiếng mới tỉnh lại.
    Chục ngày sau sếp trưởng gọi tôi đến phòng, sau một hồi hỏi thăm gia cảnh, công việc... thì sếp bảo:
    "Nghe đồn cậu là cao thủ khí công lại chữa được bệnh đúng không?".
    Tôi cũng hơi phân vân không biết tại sao sếp hỏi vậy nhưng sếp đã hỏi thì chẳng lẽ mình không trả lời, vì thế tôi đáp:
    "Dạ, em chẳng phải là cao thủ gì đâu, chẳng qua là học được một ít phương pháp chữa bệnh và tập luyện cho khỏe người thôi".
    Sếp trưởng nghe tôi trả lời thì gật gù khen:
    "Cậu khiêm tốn thế là quý, từ lâu tôi đã để ý thấy cậu chăm chỉ, làm việc rất nghiêm túc, mọi người ở cơ quan đều quý cậu, vì thế tôi định để cậu làm thư ký giúp tôi một số công việc".
    Rồi sếp nói cho tôi các việc cần chuẩn bị, cách thức viết báo cáo vv...
    Từ đó trở đi, tôi chuyển công tác sang làm thư ký kiêm vệ sĩ, hộ lý cho sếp trưởng. Phải cái sếp hay bị đau đầu tăng huyết áp, mà chữa mấy cái đó đối với tôi lại đơn giản, do đó mỗi khi đi công tác sếp đều đưa tôi đi theo cho yên tâm, dần dần tôi trở thành thân cận của sếp.
    Sếp trưởng còn bảo tôi đến nhà dạy cho sếp Khí công, nhất là mấy pháp bắn súng không đau lưng, không mệt mỏi.
    Dạo này tôi đi công tác suốt nhưng gấu ở nhà lại phấn khởi hơn, bởi vì hôm nào tôi đi công tác về đều mang theo phong bì, tiền công tác phí cũng kha khá, chẳng bù hồi trước đi công tác cả năm chẳng mang về được cái gì, đúng là thân cận với sếp trưởng có lợi thật.
    Cách đây vài hôm tôi đang làm việc bỗng nhận được một cú điện thoại của sếp phòng cũ, sếp nói:
    "Nghe nói cậu lên lương, lên chức phải không? Cậu có ở cơ quan không, ra hầm bia Vân Hồ anh giới thiệu cho mấy đối tác để làm ăn".
    Nể mặt sếp cũ nên tôi chạy ra, đến nơi tôi thấy sếp đang ngồi uống bia ừng ực với mấy người lạ mặt, thấy tôi sếp vẫy tay rồi giới thiệu:
    "Giới thiệu với Phương đây là mấy đối tác của anh, mọi người làm quen với nhau đi để sau này còn có việc cùng làm ăn".
    Thấy sếp rất vui và nhiệt tình, chúng tôi vội nâng ly bia rồi hô vang "zô zô zô" ầm ĩ, đúng là bia Đức rất lợi hại, mặc dù nội công khá thâm hậu nhưng sau vài ly tôi đã thấy hơi chếnh choáng, được một lúc thì sếp rút Iphone mạ vàng ra gọi cho ai đó, sau khi nói vài câu "OK bao cao su" thì sếp quay ra nói với mọi người:
    "Anh có việc gấp phải chạy về cơ quan, một tý nữa mới quay lại, mọi người ở lại uống bia tự nhiên như ở nhà nhé", rồi sếp leo lên xe Camry phóng mẹ đi đâu mất không biết lúc nào mới trở về.
    Tất nhiên tôi không ngồi đợi sếp đến 7 giờ tối, cũng không bắt đối tác của sếp trả tiền, trong thâm tâm tôi không thấy giận sếp, bởi vì tôi rất biết ơn sếp cũ đã cho tôi cơ hội làm việc đến hôm nay.
    Tôi viết ra điều này chỉ muốn được cám ơn sếp cũ và sếp trưởng đã quan tâm nâng đỡ tôi, giúp tôi đi những bước đi đầu tiên trên con đường công danh sự nghiệp.
    Tôi cám ơn Thày dạy tôi Khí công, đã cho tôi sức khỏe, sự tự tin và bản lĩnh, đã biến bao nhiêu sự cố gắng của tôi hơn chục năm trở thành có ý nghĩa.
    Cuối cùng, tôi cám ơn Gấu yêu vĩ đại đã cùng tôi sống chung trong những ngày khó khăn, đã giúp tôi thực hiện được trách nhiệm của người đàn ông với gia đình và họ hàng.
    Đúng là trách nhiệm của đàn ông chúng ta rất nặng nề, nhưng cũng rất bình dị và quý trọng phải không các bạn.
    Tái bút: Thể theo mong muốn của nhiều bạn, tôi viết thêm ra đây phương pháp luyện tập cơ bản của Khí công, rất đơn giản các bạn ạ.
    Đầu tiên là ngồi thiền, rất tự do ngồi thế nào cũng được, khoanh chân hoặc ngồi ghế, thậm chí là nằm cũng được, tuy nhiên nằm thì hơi khó tập một chút.
    Bước đầu gọi là luyện tinh hóa khí, bạn nào muốn tập thì đọc theo khẩu quyết dưới đây rồi ghi âm vào smatphone, sau đó lúc tập thì bật smatphone lên rồi tập theo.
    "Tập trung tư tưởng, bế ngũ quan, điều hòa hô hấp, hơi thở sâu đều chậm nhẹ. Từ từ hít vào một hơi thật sâu xuống đến đan điền hạ, ngưng thở nhẹ nhàng, co thắt hậu môn lại, căng cơ thành bụng. (Ra mật lệnh trong đầu) Đan điền xoáy tròn, đan điền xoáy tròn, đan điền xoáy tròn, đan điền sinh chân khí, đan điền nóng ấm lên (Hết mật lệnh). Từ từ thở ra thật dài, thở ra thật hết, vùng bụng dưới mỏ ác hơi hõm vào một tý, điều hòa hơi thở, hơi thở sâu đều chậm nhẹ".
    Khẩu quyết là như vậy, rất đơn giản phải không các bạn, các bạn chú ý tập theo ngày 2 đến 3 lần, mỗi lần nửa tiếng, tập liên tục trong 2 đến 3 tháng thì sẽ thấy vùng đan điền nóng ấm lên rồi xoáy động nhẹ nhàng, lúc đó là các bạn đã cảm nhận được chân khí rồi đấy.
    Chú ý: Các bạn chỉ nên hít thở 70 - 80 % dung lượng của phổi thôi, khi nhíu cơ hậu môn và căng cơ thành bụng cũng chỉ nên 70 % khả năng, nếu không sẽ bị chướng bụng hoặc khó xoáy động đan điền.
    Ở đây có một quyết gọi là tụ khí quyết, chính là tập trung tâm thần để xoáy tròn vùng bụng dưới đan điền hạ đó, nếu không có quyết này thì các bạn có thể tập đến 1 năm cũng chưa chắc cảm nhận được chân khí đâu, sau khi cảm nhận được chân khí rồi thì các bạn có thể thử tập mấy pháp bắn súng không đau lưng như ở trên tôi đã viết.
    Chỉ cần tập đều như vậy thôi thì cũng rất tốt rồi các bạn ạ, thông qua việc thở bụng thế này thì mọi cơ quan nội tạng của bạn sẽ được nén ép thường xuyên khiến cơ thành bụng chắc ra, thận và phổi khỏe lên, tập đều 6 tháng có thể cho người bình thường đấm vào bụng chục phát vẫn không hề hấn gì, ngoài ra cơ hậu môn co thắt đều đặn khiến cho súng ngày càng chắc khỏe, đơn giản vậy đấy, chúc các bạn tập luyện cho tốt./.
  2. to_bi

    to_bi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt viết thì hay nhưng không biết có thật như vậy không, khó tin quá. tập 1 năm mà khoẻ hơn cả võ sĩ tập 5 năm như tui.
  3. phuongkcvn

    phuongkcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn tập môn phái nào vậy, không nghe cổ nhân nói câu "tập quyền không tập công, có võ cũng như không" sao.
  4. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    anh ơi có thể cho em địa chỉ em xin làm học trò được không?
  5. to_bi

    to_bi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tui tập quyền anh thôi, nhưng không hiểu luyện công như bác chủ thớt nói có phải là luyện khí công hay không? Tui đấm bao cát 1 tuần hai lần liên tục, cũng biết là đấm nhiều sẽ khỏe ra nhưng không dám nói là đấm 1 cái gục người ta, mặc dù tui đấm bao cát văng xa cả mét nhưng thực tế lên sàn đấu đấm gục đối thủ cũng không dễ.
  6. phuongkcvn

    phuongkcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đây là bạn tập võ thuật rồi, tập khí công không hẳn là tập võ mà nó còn tác dụng nâng cao nội lực, do đó khi ra đòn tất nhiên sẽ mạnh hơn người không tập nội lực. Còn chúng tôi tập Khí công chủ yếu là tập để phòng và chữa bệnh, khi tập tất nhiên sẽ nâng cao nội lực hơn người bình thường chứ không phải tập võ bạn ạ. Nếu bạn có nhu cầu tập võ thì nên đến các môn phái võ hoặc cơ sở dạy võ để học, ở chỗ chúng tôi đa số mọi người đều tập võ lúc trẻ, tập Khí công chỉ để bổ trợ cho võ thuật thôi, nhưng thày không cho phép thi đấu hay tỷ thí như ở các môn phái. Còn bạn bookboy muốn nhận làm học trò tôi hay học trò của thày tôi vậy.
  7. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ai dạy cho mình cái hay cái tốt đều là thầy minh, e trước cũng tập võ nhưng ko tập khí công. Giờ đang tìm hiểu để tập nâng cao nội lực, nghe bác viết chuyện thì thấy hay quá, bác cho e làm quen nhé
  8. phuongkcvn

    phuongkcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở đâu, nếu ở Hà Nội thì quận nào? Tôi hỏi để xem có gần chỗ tôi làm không thôi
  9. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là e không ở hn, nếu đc e xin dc làm quen voi anh nhé
  10. topbcs

    topbcs Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    5
    Chữa yếu sinh lý nhanh chóng và hiệu quả nhất thì hãy sử dụng thuốc xịt kéo dài thời gian procomil nhé mấy bác

Chia sẻ trang này