1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanhienn

    vanhienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm ko vào 4r này, today vào lại đọc bài của bạn.. :)
    ôi trời.... món nợ lớn nhất đời người vẫn luôn là tình cảm... ... ^^
    besua_xx thích bài này.
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Kai!
    Hôm nay lướt face thấy sinh nhật bé con nhà anh. Lâu rồi em không viết cho anh, cuộc sống bộn bề những bận rộn và mối lo, làm người ta quên mất đi những góc khuất trong lòng mình.
    Một mùa hè oi ả cũng qua đi, em đi qua tháng 6 đầy nắng và bước sang tuổi mới. Chạm vào tuổi 28 thấy giật mình, 1/3 đời người qua đi, làm gì và được gì? Em cũng không trả lời nổi.

    Em vừa trải qua một chuyện, nói lớn chẳng lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ. Chỉ là khá sốc, đến ngày hôm nay thì cũng đã thấy mình đủ bình tâm, để viết lại một vài chuyện đã qua.
    Người con trai trong thì yêu với em hơn 4 năm qua, đã nói lời chia tay với em người ta nói vì chữ Hiếu vì người mẹ bệnh tim của mình nên chia tay em, vài ngày sau người có một người mới bên cạnh. Chính xác là em vừa bị phụ bạc và phản bội.
    Cảm giác thế nào, em cũng không rõ nữa. Đã là rất buồn, rất đau, rất thất vọng. Khó khăn lắm em mới yêu được một người, khó khăn lắm em mới chọn dừng lại để nắm tay một người trao gửi hạnh phúc. Em đã từng nghĩ em sẽ có một bến bờ bình yên để nương tựa. Em đã từng nghĩ, em đã có một yêu thương để sẻ chia đến cuối đời. Cuối cùng vẫn là em đứng cuối con đường.
    Mùa thu, lại là mùa thu, mùa thu 8 năm trước anh cũng rời bỏ em. Mùa thu năm nay, người cũng rời bỏ em.
    Nhìn những bóng lưng ấy vẫn để lại cho em nỗi day dứt trong lòng, mình chưa đủ tốt hay sao?
    Em không trách anh về những giọt nước mắt đã rơi. Nhưng em trách người, trách người vì sự phụ bạc và phản bội. Là những điều mà em ghét nhất trên đời.
    Thời gian qua, em đã khá khủng hoảng và stress. Con người mà, có phải mớ rau mớ cỏ đâu mà không biết đau.
    Em nhớ những tháng ngày cũ khi anh xoay lưng đi em đã đau và tuyệt vọng đến nhường nào.
    Bao năm qua, em vẫn tự hỏi trong lòng, kiếp trước em có làm gì có lỗi với thế giới này không? Mà kiếp này, em vất vả đến thế? Cữ ngỡ rằng sống với sự chân thành cùng những nỗ lực, cố gắng thì sẽ ổn, sẽ ổn. Mà cuối cùng nhận về thật nhiều điều nằm mơ cũng không ngờ tới. Em thấy mệt mỏi quá anh ạ.
    Kai à, anh có hạnh phúc không? Anh nhất định phải thật bình yên và hạnh phúc nhé. Hạnh phúc thay phần của em nữa... Nếu kiếp này của em không nằm trên con đường của thần hạnh phúc, thì em muốn mang những hạnh phúc dở dang ấy góp nhặt cho anh, chúc anh một đời an lành, hạnh phúc :)
    Em sẽ đi xa một thời gian anh ạ, một môi trường mới, bầu không khí mới, sẽ làm em tốt hơn. Những ước mơ ngày cũ, cất lại đã lâu, rồi em sẽ viết tiếp trong những tháng năm tới. Em vẫn muốn tin, mình sẽ thật bình yên :)

    Weissmeomeotom thích bài này.
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Những ngày mưa bão trắng trời ồn ã. Sức khỏe, công việc, tâm trạng đều đi xuống.
    Mệt mỏi quá Kai ơi!
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tháng 10. Những ngày thu đầy nắng.
    Tháng 10 của em có gì, có ngày hanh hao gió anh quay lưng mà đi... mùa thu, chưa bao giờ em thích mùa thu cả.

    Những ngày qua, em cứ loay hoay trăn trở nghĩ suy. Về những gì đã qua, về những điều chẳng còn được như ban đầu nữa. Em cứ nghĩ mãi về stt ấy, không biết có phải là em đã sai không?
    Bao nhiêu năm rồi vẫn thấy mình dại khờ như ngày nào trước mặt anh vậy.
  5. thienthu2222

    thienthu2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2015
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    :):):):):):):):):)
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hôm qua em đã nói về người cũ như thế này: "Cả cuộc đời em coi người ta chết rồi, ngày vui em ko chúc phúc, ngày họ chết em không đến viếng. Nếu có cơ hội em sẵn sàng đáp trả lại những khó xử, uỷ khuất cho họ và gia đình họ, như họ đã làm với em."
    Kết thúc một t.y, em không buồn vì yêu nhầm người. Chỉ thấy không đáng khi những người thân, bạn bè phải thương và buồn cho mình. Tuổi trẻ có bao lần 5 năm đâu anh nhỉ? Dù sao đi nữa em vẫn thấy mình may mắn, vì đã rời xa một con người như thế. Vẫn thấy mình may mắn khi vấp ngã ở tuổi 28, khi đã trải qua bao nóng lạnh của đời người, đủ để hiểu, vui buồn, đúng sai, t.y không phải là tất cả của cuộc đời.

    Những ngày thu vàng nắng, em vẫn ghét mưa buồn, nhưng đến bây giờ em mới biết nắng cũng buồn như mưa.

    Weiss thích bài này.
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tháng 11 những ngày thu heo may ùa về.
    Hôm trước em thấy ảnh anh bên gia đình nhỏ. Chợt mỉm cười, vì thấy anh hạnh phúc. Năm tháng qua đi, thổi tàn những nét ngây thơ của chàng trai năm cũ, thay vào đó là những dấu vết cùng sự trưởng thành theo thời gian, anh đã là người đàn ông chắn nắng che mưa là điểm tựa cho gia đình.
    Mùa đông sắp về rồi anh, 9 năm tròn trĩnh cũng sắp qua đi...
  8. SaiGon1203

    SaiGon1203 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2015
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    38
    Anh người E Yêu có nụ cười rất đẹp, nhìn A cười là E thấy HP lắm rồi
    besua_xx thích bài này.
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mừng anh ấm êm vẹn tròn.
    Em vẫn luôn tin rằng, cả cuộc đời này anh sẽ luôn an lành và hạnh phúc. Em luôn tin và nguyện cầu như vâỵ.
    Mừng anh có công chua bé nhỏ, người tình của kiếp trước.
    Mừng anh hạnh phúc vẹn tròn.
    Nếu như có kiếp sau, không mong ******** nhân, chỉ mong là tình thân cùng anh!
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tháng 12 chòng chành sương khói ùa về. Heo may lạnh lẽo qua từng cơn gió.
    Em gặp anh cũng một ngày tháng 12 lạnh buốt. Sắp 9 năm rồi Kaj ơi! Ngược xuôi ngang dọc cũng chẳng thể trở lại như phút ban đầu.
    workerbee2006 thích bài này.

Chia sẻ trang này