1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu các topic tiêu biểu trong lịch sử box Du lịch

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LastWalkman, 14/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2


    [​IMG]
    Cột mốc số 17, nơi sông Đà chảy vào đất Việt

    [​IMG]

    Lướt trên ngọn sóng

    Apachai, cái tên đã quá quen thuộc với dân chạy xe. Những chén rượu, nụ cười, những câu nói ân cần từ con người ở nơi heo hút ấy không thể phai mờ trong tâm tưởng của những ai đã đặt chân lên mảnh đất xa xôi phía cực Tây Tổ Quốc. Đã có rất nhiều chuyến đi, rất nhiều câu chuyện được nghe, được nói với nhau, được viết trong các bài báo, quyển sách, nhưng dường như sự hấp dẫn của vùng đất phía Tây vẫn không hề kém đi. Để mỗi khi xem lại, những hình ảnh, những khuôn mặt quen đều khiến ta không khỏi bồi hồi và chộn rộn. Cái chân lại muốn đi, đôi tai lại muốn nghe tiếng gió rít, và đôi mắt muốn mở to để xuyên qua màn đêm, mưa gió để đến với Phía Tây Biên Giới.

    Câu chuyện về cực Tây được kể lại bởi Dugia – một giang hồ lẫy lừng mà hình ảnh quá quen thuộc với box du lịch, cùng các bạn đồng hành Long waves, GiangQD và các chiến sĩ bộ đôi biên phòng... đã ngược dòng sông Đà cuồn cuộn sóng, đến với những cột mốc xa xôi được dựng lên bởi máu và nước mắt, những vách đá trắng, lướt trên những ngọn sóng sôi sục để tới được thượng nguồn con sông. Nơi dòng Đà Giang nổi tiếng bắt đầu chảy những dòng cuồn cuộn đầu tiên vào đất Việt. Và cả với những chén rượt nồng, điệu xòe Hà Nhì bên ánh lửa đỏ ..... đã cùng tạo nên một topic tuyệt vời.

    Mời các giang hồ vào xem chơi.
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7

    "Dân du lịch luôn có một túi đầy nhóc những câu chuyện kể. Lâu rồi thèm nghe những câu truyện phiêu lưu mới của mọi người, dần dần thấy ảnh không nói lên được hết những cảm xúc mà trái tim từng nhảy cóc một nhịp khi bạn thực sự "done that".

    Giữa mặt đất và bầu trời, tự dưng cái tên đấy đến với tôi khi tôi ngồi trên chuyến máy bay từ Manila đến Targbilaran, khi miên man ngắm nhìn mặt đất với mênh mông nước, những hòn đảo xanh, những bờ cát trắng ẩn hiện dưới cánh máy bay tôi lại muốn viết. Đôi khi ngay cả chuyến bay cũng là một chuyến phiêu lưu kỳ thú. Tự dưng tôi muốn làm người kể chuyện cà kê và nghe những câu chuyện kể từ những kẻ lượt phượt. Bạn đã có chuyến đi nào mà cứ nghĩ về nó bạn lại thôi thúc muốn được viết chưa?

    Tôi đang có một bầu tâm sự đây, lại lẩn thẩn ngồi viết vậy.
    "

    Tuần này, xin giới thiệu đến các bạn những câu chuyện nhỏ, những câu chuyện "phù phiếm"
    của Người Lữ hành cô đơn Linhevil
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    POST GIỚI THIỆU BÀI VIẾT CỦA TUẦN
    ---------------------------------
    HÀ NỘI...! NƠI CẢM XÚC TƯỞNG CHỪNG LÃNG QUÊN
    by Kdbub

    [​IMG]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} “Anh đã xa Hà Nội lâu chưa ?...
    Để em kể anh nghe về Hà Nội
    Dù bây giờ em vẫn đang bối rối
    Chẳng biết làm sao để kể hết anh nghe” - (st)



    Những bức ảnh đẹp, những dòng cảm xúc ký ức ngọt ngào về Hà Nội là câu chuyện chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn đọc tuần này qua topic của tác giả Kdbubu: Hà Nội ...!! nơi cảm xúc tưởng chừng..lãng quên.


  4. Beautifulbaby

    Beautifulbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    41
    hahaha vào rừng làm kái chi???
    Lần cập nhật cuối: 20/12/2013
  5. micky123

    micky123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hic
  6. cuongdyosmart

    cuongdyosmart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thấy mình thật nhỏ bé vì đi được ít quá,thế giới thật rộng lớn
  7. bongbup11

    bongbup11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  8. baongoc95vl

    baongoc95vl Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2015
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1
    10 năm quãng đường quả là không nhỏ
  9. nguyenkhang91

    nguyenkhang91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    10 năm đã đi qua, và ta đã đi được những đâu
  10. Luffy123

    Luffy123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2015
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    2
    ảnh đẹp mà content cũng rất hay ah

Chia sẻ trang này