1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp Kiếm hiệp - Hỏi về một số bộ truyện ít gặp (trang 21)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện cho hỏi về Tiếu ngạo giang hồ hậu ký: cuốn này là do ai sáng tác ?
  2. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện cho hỏi về Tiếu ngạo giang hồ hậu ký: cuốn này là do ai sáng tác ?
  3. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Của 1 ông nào đó người VN nổi hứng viết nhăng viết cuội.
  4. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Của 1 ông nào đó người VN nổi hứng viết nhăng viết cuội.
  5. p_rose

    p_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kizz muốn load bản nhạc trong phim TNGH 96(bản phim do Lữ Tụng Hiền và Lương Bội Linh đóng chính) thì vào trang nghenhac.info, phần Nhạc phim, tìm vần C, bài đó ở ngay trang đầu tiên, tên là "Cầm tiêu hoà tấu". Rất hay bạn ạ.
    Bạn nhớ đăng ký thành viên rồi mới load được về. Trang đó còn có rất nhiều bản nhạc phim hay nữa.
    Tớ rất vui và ngạc nhiên khi bạn hỏi về bản nhạc đó, ngày trước khi xem phim đó tớ cũng rất kết, và phải thủ công thu lại bằng cách đặt catset ghi âm vào sát loa của TV, nghe nhiễu và bị ù ù, nhưng phê quá nên vẫn sướng.
    Chúc bạn vui.
  6. p_rose

    p_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kizz muốn load bản nhạc trong phim TNGH 96(bản phim do Lữ Tụng Hiền và Lương Bội Linh đóng chính) thì vào trang nghenhac.info, phần Nhạc phim, tìm vần C, bài đó ở ngay trang đầu tiên, tên là "Cầm tiêu hoà tấu". Rất hay bạn ạ.
    Bạn nhớ đăng ký thành viên rồi mới load được về. Trang đó còn có rất nhiều bản nhạc phim hay nữa.
    Tớ rất vui và ngạc nhiên khi bạn hỏi về bản nhạc đó, ngày trước khi xem phim đó tớ cũng rất kết, và phải thủ công thu lại bằng cách đặt catset ghi âm vào sát loa của TV, nghe nhiễu và bị ù ù, nhưng phê quá nên vẫn sướng.
    Chúc bạn vui.
  7. deathvnt

    deathvnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ rất mê truyện chưởng, đặc biệt là của Kim Dung lão gia, chỉ mới luyện được một bộ Thần Điêu Hiệp Lữ thôi, còn mấy bộ kia thì chỉ nghe ba mẹ kể thôi. Tại hạ cũng tính viết một câu truyện chưởng thử, nhưng mà kiến thức võ học thuộc hàng mù tịt (có biết chiêu thức gì đâu, chỉ là mô tả cách đánh thôi). Lại còn ba cái huyệt đạo rắc rối nữa chứ. Thật khó khăn. Tại hạ cũng tập tành, mới thử viết một đoạn, quý chư vị đọc thử rồi cho ý kiến nhé, khi nào hiểu hơn về võ thuật, về các huyệt đạo, về sinh lý học rồi sẽ viết lại cho hay hơn. Nhưng bây giờ thử trước xem sao nhé.
    Tại hạ xin giới thiệu một đoạn ngắn thôi, trích ra:
    "...Cả hai loạng choạng lùi ra xa nhau cách nhau chừng bảy tám trượng, dừng lại đứng nhìn nhau. Trong thoáng chốc, thời gian như ngừng lại. Hai người mồ hôi đã vã ra như tắm, nhưng đều không lộ vẻ mệt mỏi, kỳ thực sau chiêu đầu tiên, cả hai muốn đánh nhanh thắng nhanh nên tung hết sức lực ra với mong muốn có thể khắc địch chế thắng. Cả hai ngầm thán phục nhau, không ngờ sau hơn 10 năm không gặp nhau mà võ công của đối phương tiến bộ nhanh đến thế, chả trách suốt 10 năm nay đều không hề nghe thấy những việc làm của hai vị Kiếm Thần Kiếm Thánh oai chấn võ lâm nữa, hóa ra là hai người cùng lui về sơn cốc để tu luyện thần công mong đến ngày hôm nay. Sau thoáng chốc bất động, hai người cùng hú vang, tiếng hú uy mãnh của hai người quện vào nhau bay vút lên tới tận mây xanh, tiếng hú bất tận mãi không dứt, ngàn cơn gió ào ào tỏa ra từ hai người xô cây rừng ngã rạp ra phía ngoài, khỉ trèo trên cây chịu không nổi cuộc đấu nội lực đó rơi rụng như sung, thú rừng chết ngổn ngang. Chừng tàn một nén nhang, tiếng hú của hai người vẫn cứ quện vào nhau vang xa hàng dặm như tiếng gầm của một loài mãnh long lúc điên giận. Hai tiếng hú lúc trầm lúc bổng như bất tuyệt, càng lúc càng mạnh mẽ. Lại khoảng tàn một nén nhang nữa, hai tiếng hú từ từ nhẹ lại và chấm dứt, vừa hú dứt thì hai người lại lao vào nhau như hai tia chớp, chỉ nghe keng một tiếng dài và sau đó cả hai người cùng tách ra lại đứng cách nhau vài trượng. Cánh tay trái của Kiếm Thần Hanamichi rỉ máu đỏ từng giọt xuống mặt đất, trước mặt là Kiếm Thánh No13 cũng chẳng hơn, ống tay áo trái màu trắng được nhuộm màu đỏ bởi máu như được thêu hoa. Nguyên hai người lao vào nhau với tốc độ kinh hồn, đã trai đổi với nhau gần bảy chục chiêu kiếm, Các chiêu kiếm nhanh, và mạnh, thanh Tàn Huyết Ma Kiếm chạm vào thanh Băng phách kiếm khiến phát ra thanh âm ghê người, các chiêu kiếm diễn ra nhanh tới mức thanh âm phát ra của máy trăm lần đụng nhau của hai loại bảo binh khí này liền nhau tạo thành một tiếng keng dài.
    Kiếm Thánh giơ ngón tay cái lên nói: "Hảo công phu".
    "Các hạ cũng chẳng thua gì" - Kiếm Thần cũng nói.
    Hai người lại tiếp tục lao vào nhau, tay trái của hai người đã bị thương, nhưng kiếm chiêu vẫn rất chuẩn xác, tốc độ vẫn không chậm hơn thậm chí còn có thể nói là nhanh hơn lúc đầu. Kiếm Thánh No13 đâm thanh Băng phách kiếm tới giữa ngực của Kiếm Thần Hanamichi, nhưng Kiếm Thần đã gạt ra, đồng thời tung cước đá vào vai trái của Kiếm Thánh, thế đá mạnh như vũ bão, Kiếm Thánh khi nhìn thấy thì chân cảu Kiếm Thần đã còn cách vaic ủa Kiếm Thánh chừng hai tấc, không thể rùn người né tránh đành đưa kiếm đâm ngang tới cổ chân của Kiếm Thần, Kiếm Thần cả kinh, liền thuận tay đâm luôn một kiếm tới cổ của Kiếm Thánh, hai chiêu một kiếm một đá của Kiếm Thần quả lợi hại, dù phân tâm xuất hai chiêu nhưng Kiếm Thần vẫn không hề giảm lực và tốc độ ở hai chiêu. Trước tình thế đó, Kiếm Thánh nếu đâm tiếp kiếm vào cổ chân Kiếm Thần thì sẽ bị thanh Tàn huyết ma kiếm đâm chết, nhưng nếu nhích kiếm lên đỡ thì cánh tay trái bị tàn phế, và có thể sẽ nguy tới tính mạng. Trước tình thế nguy kịch đó, Kiếm Thánh không hề nao núng đưa thanh kiếm lên đỡ đường kiếm của Kiếm Thần, đồng thời né người theo thế đá của Kiếm Thần khiến cho Kiếm Thần hai chiêu đều bị phá giải. Kiếm Thần lại tiếp tục công kích, múa kiếm thành một đạo kiếm quang đỏ bủa vây lấy thân trên của kiếm Thánh, như Kiếm Thánh cũng chẳng vừa..."
    Tại hạ mới tập tành viết, đọc mà thấy vô duyên đừng mắng nhé, mà cho hỏi tại hạ mới 14 tuổi thì viết truyện chưởng được chưa?
  8. deathvnt

    deathvnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ rất mê truyện chưởng, đặc biệt là của Kim Dung lão gia, chỉ mới luyện được một bộ Thần Điêu Hiệp Lữ thôi, còn mấy bộ kia thì chỉ nghe ba mẹ kể thôi. Tại hạ cũng tính viết một câu truyện chưởng thử, nhưng mà kiến thức võ học thuộc hàng mù tịt (có biết chiêu thức gì đâu, chỉ là mô tả cách đánh thôi). Lại còn ba cái huyệt đạo rắc rối nữa chứ. Thật khó khăn. Tại hạ cũng tập tành, mới thử viết một đoạn, quý chư vị đọc thử rồi cho ý kiến nhé, khi nào hiểu hơn về võ thuật, về các huyệt đạo, về sinh lý học rồi sẽ viết lại cho hay hơn. Nhưng bây giờ thử trước xem sao nhé.
    Tại hạ xin giới thiệu một đoạn ngắn thôi, trích ra:
    "...Cả hai loạng choạng lùi ra xa nhau cách nhau chừng bảy tám trượng, dừng lại đứng nhìn nhau. Trong thoáng chốc, thời gian như ngừng lại. Hai người mồ hôi đã vã ra như tắm, nhưng đều không lộ vẻ mệt mỏi, kỳ thực sau chiêu đầu tiên, cả hai muốn đánh nhanh thắng nhanh nên tung hết sức lực ra với mong muốn có thể khắc địch chế thắng. Cả hai ngầm thán phục nhau, không ngờ sau hơn 10 năm không gặp nhau mà võ công của đối phương tiến bộ nhanh đến thế, chả trách suốt 10 năm nay đều không hề nghe thấy những việc làm của hai vị Kiếm Thần Kiếm Thánh oai chấn võ lâm nữa, hóa ra là hai người cùng lui về sơn cốc để tu luyện thần công mong đến ngày hôm nay. Sau thoáng chốc bất động, hai người cùng hú vang, tiếng hú uy mãnh của hai người quện vào nhau bay vút lên tới tận mây xanh, tiếng hú bất tận mãi không dứt, ngàn cơn gió ào ào tỏa ra từ hai người xô cây rừng ngã rạp ra phía ngoài, khỉ trèo trên cây chịu không nổi cuộc đấu nội lực đó rơi rụng như sung, thú rừng chết ngổn ngang. Chừng tàn một nén nhang, tiếng hú của hai người vẫn cứ quện vào nhau vang xa hàng dặm như tiếng gầm của một loài mãnh long lúc điên giận. Hai tiếng hú lúc trầm lúc bổng như bất tuyệt, càng lúc càng mạnh mẽ. Lại khoảng tàn một nén nhang nữa, hai tiếng hú từ từ nhẹ lại và chấm dứt, vừa hú dứt thì hai người lại lao vào nhau như hai tia chớp, chỉ nghe keng một tiếng dài và sau đó cả hai người cùng tách ra lại đứng cách nhau vài trượng. Cánh tay trái của Kiếm Thần Hanamichi rỉ máu đỏ từng giọt xuống mặt đất, trước mặt là Kiếm Thánh No13 cũng chẳng hơn, ống tay áo trái màu trắng được nhuộm màu đỏ bởi máu như được thêu hoa. Nguyên hai người lao vào nhau với tốc độ kinh hồn, đã trai đổi với nhau gần bảy chục chiêu kiếm, Các chiêu kiếm nhanh, và mạnh, thanh Tàn Huyết Ma Kiếm chạm vào thanh Băng phách kiếm khiến phát ra thanh âm ghê người, các chiêu kiếm diễn ra nhanh tới mức thanh âm phát ra của máy trăm lần đụng nhau của hai loại bảo binh khí này liền nhau tạo thành một tiếng keng dài.
    Kiếm Thánh giơ ngón tay cái lên nói: "Hảo công phu".
    "Các hạ cũng chẳng thua gì" - Kiếm Thần cũng nói.
    Hai người lại tiếp tục lao vào nhau, tay trái của hai người đã bị thương, nhưng kiếm chiêu vẫn rất chuẩn xác, tốc độ vẫn không chậm hơn thậm chí còn có thể nói là nhanh hơn lúc đầu. Kiếm Thánh No13 đâm thanh Băng phách kiếm tới giữa ngực của Kiếm Thần Hanamichi, nhưng Kiếm Thần đã gạt ra, đồng thời tung cước đá vào vai trái của Kiếm Thánh, thế đá mạnh như vũ bão, Kiếm Thánh khi nhìn thấy thì chân cảu Kiếm Thần đã còn cách vaic ủa Kiếm Thánh chừng hai tấc, không thể rùn người né tránh đành đưa kiếm đâm ngang tới cổ chân của Kiếm Thần, Kiếm Thần cả kinh, liền thuận tay đâm luôn một kiếm tới cổ của Kiếm Thánh, hai chiêu một kiếm một đá của Kiếm Thần quả lợi hại, dù phân tâm xuất hai chiêu nhưng Kiếm Thần vẫn không hề giảm lực và tốc độ ở hai chiêu. Trước tình thế đó, Kiếm Thánh nếu đâm tiếp kiếm vào cổ chân Kiếm Thần thì sẽ bị thanh Tàn huyết ma kiếm đâm chết, nhưng nếu nhích kiếm lên đỡ thì cánh tay trái bị tàn phế, và có thể sẽ nguy tới tính mạng. Trước tình thế nguy kịch đó, Kiếm Thánh không hề nao núng đưa thanh kiếm lên đỡ đường kiếm của Kiếm Thần, đồng thời né người theo thế đá của Kiếm Thần khiến cho Kiếm Thần hai chiêu đều bị phá giải. Kiếm Thần lại tiếp tục công kích, múa kiếm thành một đạo kiếm quang đỏ bủa vây lấy thân trên của kiếm Thánh, như Kiếm Thánh cũng chẳng vừa..."
    Tại hạ mới tập tành viết, đọc mà thấy vô duyên đừng mắng nhé, mà cho hỏi tại hạ mới 14 tuổi thì viết truyện chưởng được chưa?
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn
    Khi viết truyện thì cần phải quan tâm đến tâm lý người đọc, tức là viết sao cho người đọc thoải mái theo dõi
    Đoạn văn bạn gửi lên, Flora chưa xem kỹ, nhưng xét về bố cục thì vấp phải một khuyết điểm rất cơ bản, đó là bố trí các đoạn văn quá dài, khiến người đọc ngán ngẩm
    Flora thử chia lại xem sao
    ----
    ...Cả hai loạng choạng lùi ra xa nhau cách nhau chừng bảy tám trượng, dừng lại đứng nhìn nhau. Trong thoáng chốc, thời gian như ngừng lại. Hai người mồ hôi đã vã ra như tắm, nhưng đều không lộ vẻ mệt mỏi, kỳ thực sau chiêu đầu tiên, cả hai muốn đánh nhanh thắng nhanh nên tung hết sức lực ra với mong muốn có thể khắc địch chế thắng. Cả hai ngầm thán phục nhau, không ngờ sau hơn 10 năm không gặp nhau mà võ công của đối phương tiến bộ nhanh đến thế, chả trách suốt 10 năm nay đều không hề nghe thấy những việc làm của hai vị Kiếm Thần Kiếm Thánh oai chấn võ lâm nữa, hóa ra là hai người cùng lui về sơn cốc để tu luyện thần công mong đến ngày hôm nay.
    Sau thoáng chốc bất động, hai người cùng hú vang, tiếng hú uy mãnh của hai người quện vào nhau bay vút lên tới tận mây xanh, tiếng hú bất tận mãi không dứt, ngàn cơn gió ào ào tỏa ra từ hai người xô cây rừng ngã rạp ra phía ngoài, khỉ trèo trên cây chịu không nổi cuộc đấu nội lực đó rơi rụng như sung, thú rừng chết ngổn ngang.
    Chừng tàn một nén nhang, tiếng hú của hai người vẫn cứ quện vào nhau vang xa hàng dặm như tiếng gầm của một loài mãnh long lúc điên giận. Hai tiếng hú lúc trầm lúc bổng như bất tuyệt, càng lúc càng mạnh mẽ. Lại khoảng tàn một nén nhang nữa, hai tiếng hú từ từ nhẹ lại và chấm dứt, vừa hú dứt thì hai người lại lao vào nhau như hai tia chớp, chỉ nghe keng một tiếng dài và sau đó cả hai người cùng tách ra lại đứng cách nhau vài trượng.
    Cánh tay trái của Kiếm Thần Hanamichi rỉ máu đỏ từng giọt xuống mặt đất, trước mặt là Kiếm Thánh No13 cũng chẳng hơn, ống tay áo trái màu trắng được nhuộm màu đỏ bởi máu như được thêu hoa. Nguyên hai người lao vào nhau với tốc độ kinh hồn, đã trai đổi với nhau gần bảy chục chiêu kiếm, Các chiêu kiếm nhanh, và mạnh, thanh Tàn Huyết Ma Kiếm chạm vào thanh Băng phách kiếm khiến phát ra thanh âm ghê người, các chiêu kiếm diễn ra nhanh tới mức thanh âm phát ra của máy trăm lần đụng nhau của hai loại bảo binh khí này liền nhau tạo thành một tiếng keng dài.
    Kiếm Thánh giơ ngón tay cái lên nói: "Hảo công phu".
    "Các hạ cũng chẳng thua gì" - Kiếm Thần cũng nói.
    Hai người lại tiếp tục lao vào nhau, tay trái của hai người đã bị thương, nhưng kiếm chiêu vẫn rất chuẩn xác, tốc độ vẫn không chậm hơn thậm chí còn có thể nói là nhanh hơn lúc đầu. Kiếm Thánh No13 đâm thanh Băng phách kiếm tới giữa ngực của Kiếm Thần Hanamichi, nhưng Kiếm Thần đã gạt ra, đồng thời tung cước đá vào vai trái của Kiếm Thánh, thế đá mạnh như vũ bão, Kiếm Thánh khi nhìn thấy thì chân cảu Kiếm Thần đã còn cách vaic ủa Kiếm Thánh chừng hai tấc, không thể rùn người né tránh đành đưa kiếm đâm ngang tới cổ chân của Kiếm Thần, Kiếm Thần cả kinh, liền thuận tay đâm luôn một kiếm tới cổ của Kiếm Thánh, hai chiêu một kiếm một đá của Kiếm Thần quả lợi hại, dù phân tâm xuất hai chiêu nhưng Kiếm Thần vẫn không hề giảm lực và tốc độ ở hai chiêu. Trước tình thế đó, Kiếm Thánh nếu đâm tiếp kiếm vào cổ chân Kiếm Thần thì sẽ bị thanh Tàn huyết ma kiếm đâm chết, nhưng nếu nhích kiếm lên đỡ thì cánh tay trái bị tàn phế, và có thể sẽ nguy tới tính mạng.
    Trước tình thế nguy kịch đó, Kiếm Thánh không hề nao núng đưa thanh kiếm lên đỡ đường kiếm của Kiếm Thần, đồng thời né người theo thế đá của Kiếm Thần khiến cho Kiếm Thần hai chiêu đều bị phá giải. Kiếm Thần lại tiếp tục công kích, múa kiếm thành một đạo kiếm quang đỏ bủa vây lấy thân trên của kiếm Thánh, như Kiếm Thánh cũng chẳng vừa...
    ----
    mấy chỗ in đậm là rất khó hiểu hoặc lỗi văn phạm, cú pháp
    bạn cũng nên viết câu ngắn lại, có mấy câu dài .... dài ơi là dài
    nếu bạn không thấy khó chịu thì sẽ có nhiều người góp ý nữa đó, chúc vui vẻ
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn
    Khi viết truyện thì cần phải quan tâm đến tâm lý người đọc, tức là viết sao cho người đọc thoải mái theo dõi
    Đoạn văn bạn gửi lên, Flora chưa xem kỹ, nhưng xét về bố cục thì vấp phải một khuyết điểm rất cơ bản, đó là bố trí các đoạn văn quá dài, khiến người đọc ngán ngẩm
    Flora thử chia lại xem sao
    ----
    ...Cả hai loạng choạng lùi ra xa nhau cách nhau chừng bảy tám trượng, dừng lại đứng nhìn nhau. Trong thoáng chốc, thời gian như ngừng lại. Hai người mồ hôi đã vã ra như tắm, nhưng đều không lộ vẻ mệt mỏi, kỳ thực sau chiêu đầu tiên, cả hai muốn đánh nhanh thắng nhanh nên tung hết sức lực ra với mong muốn có thể khắc địch chế thắng. Cả hai ngầm thán phục nhau, không ngờ sau hơn 10 năm không gặp nhau mà võ công của đối phương tiến bộ nhanh đến thế, chả trách suốt 10 năm nay đều không hề nghe thấy những việc làm của hai vị Kiếm Thần Kiếm Thánh oai chấn võ lâm nữa, hóa ra là hai người cùng lui về sơn cốc để tu luyện thần công mong đến ngày hôm nay.
    Sau thoáng chốc bất động, hai người cùng hú vang, tiếng hú uy mãnh của hai người quện vào nhau bay vút lên tới tận mây xanh, tiếng hú bất tận mãi không dứt, ngàn cơn gió ào ào tỏa ra từ hai người xô cây rừng ngã rạp ra phía ngoài, khỉ trèo trên cây chịu không nổi cuộc đấu nội lực đó rơi rụng như sung, thú rừng chết ngổn ngang.
    Chừng tàn một nén nhang, tiếng hú của hai người vẫn cứ quện vào nhau vang xa hàng dặm như tiếng gầm của một loài mãnh long lúc điên giận. Hai tiếng hú lúc trầm lúc bổng như bất tuyệt, càng lúc càng mạnh mẽ. Lại khoảng tàn một nén nhang nữa, hai tiếng hú từ từ nhẹ lại và chấm dứt, vừa hú dứt thì hai người lại lao vào nhau như hai tia chớp, chỉ nghe keng một tiếng dài và sau đó cả hai người cùng tách ra lại đứng cách nhau vài trượng.
    Cánh tay trái của Kiếm Thần Hanamichi rỉ máu đỏ từng giọt xuống mặt đất, trước mặt là Kiếm Thánh No13 cũng chẳng hơn, ống tay áo trái màu trắng được nhuộm màu đỏ bởi máu như được thêu hoa. Nguyên hai người lao vào nhau với tốc độ kinh hồn, đã trai đổi với nhau gần bảy chục chiêu kiếm, Các chiêu kiếm nhanh, và mạnh, thanh Tàn Huyết Ma Kiếm chạm vào thanh Băng phách kiếm khiến phát ra thanh âm ghê người, các chiêu kiếm diễn ra nhanh tới mức thanh âm phát ra của máy trăm lần đụng nhau của hai loại bảo binh khí này liền nhau tạo thành một tiếng keng dài.
    Kiếm Thánh giơ ngón tay cái lên nói: "Hảo công phu".
    "Các hạ cũng chẳng thua gì" - Kiếm Thần cũng nói.
    Hai người lại tiếp tục lao vào nhau, tay trái của hai người đã bị thương, nhưng kiếm chiêu vẫn rất chuẩn xác, tốc độ vẫn không chậm hơn thậm chí còn có thể nói là nhanh hơn lúc đầu. Kiếm Thánh No13 đâm thanh Băng phách kiếm tới giữa ngực của Kiếm Thần Hanamichi, nhưng Kiếm Thần đã gạt ra, đồng thời tung cước đá vào vai trái của Kiếm Thánh, thế đá mạnh như vũ bão, Kiếm Thánh khi nhìn thấy thì chân cảu Kiếm Thần đã còn cách vaic ủa Kiếm Thánh chừng hai tấc, không thể rùn người né tránh đành đưa kiếm đâm ngang tới cổ chân của Kiếm Thần, Kiếm Thần cả kinh, liền thuận tay đâm luôn một kiếm tới cổ của Kiếm Thánh, hai chiêu một kiếm một đá của Kiếm Thần quả lợi hại, dù phân tâm xuất hai chiêu nhưng Kiếm Thần vẫn không hề giảm lực và tốc độ ở hai chiêu. Trước tình thế đó, Kiếm Thánh nếu đâm tiếp kiếm vào cổ chân Kiếm Thần thì sẽ bị thanh Tàn huyết ma kiếm đâm chết, nhưng nếu nhích kiếm lên đỡ thì cánh tay trái bị tàn phế, và có thể sẽ nguy tới tính mạng.
    Trước tình thế nguy kịch đó, Kiếm Thánh không hề nao núng đưa thanh kiếm lên đỡ đường kiếm của Kiếm Thần, đồng thời né người theo thế đá của Kiếm Thần khiến cho Kiếm Thần hai chiêu đều bị phá giải. Kiếm Thần lại tiếp tục công kích, múa kiếm thành một đạo kiếm quang đỏ bủa vây lấy thân trên của kiếm Thánh, như Kiếm Thánh cũng chẳng vừa...
    ----
    mấy chỗ in đậm là rất khó hiểu hoặc lỗi văn phạm, cú pháp
    bạn cũng nên viết câu ngắn lại, có mấy câu dài .... dài ơi là dài
    nếu bạn không thấy khó chịu thì sẽ có nhiều người góp ý nữa đó, chúc vui vẻ

Chia sẻ trang này