1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amduongvocuc

    amduongvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    copy from Diary of someone.....and someone known
    Tháng tư mưa nhiều
    2 người bên 2 người mới
    Chẳng ai có tội
    Lỡ lầm
    Em,
    Hạnh phúc
    Lặng câm
    Miệt mài tìm
    ......tưởng mình chẳng có
    Mất
    Đã bay cùng gió
    Nhớ nhớ
    Thương thương...
    Anh,
    Hạnh phúc bình thường
    Đơn giản lắm
    Là nụ cười
    Hay dòng lệ mặn
    Là phút giây hai má kề nhau
    Anh,
    Biết em đau
    Nhưng sự đời chẳng bao giờ thay đổi
    Ngày cứ trôi, và bão lòng cứ nổi
    Em,
    Đi
    ..................
    .................
    Ngã,
    Liệu có giúp được gì
    Hạnh phúc trên cao
    Khó lắm....
    Xa rồi........
    Những tháng ngày đằm thắm
    Xa rồi........
    Quên mất tình yêu
    18-4-2004

  2. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    he` , làm cái gì đây , sẽ thêm vài bài nữa nhé , của một ai đó _người NB , tệ thật.Không bit'' nếu tác giả bit'' có giận ko?
  3. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    he` , làm cái gì đây , sẽ thêm vài bài nữa nhé , của một ai đó _người NB , tệ thật.Không bit'' nếu tác giả bit'' có giận ko?
  4. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em có buồn lắm không?
    Khi chẳng còn gì được như mơ ước
    Khi anh cùng em không còn giữ được
    .....Trái tim...
    Trong ***g ngực anh
    .......nó tưởng đã bình yên
    Nhưng không...
    ..........không...
    Dù anh còn tồn tại....
    Dẫm đạp lên nhau, liệu còn gì ở lại?
    Vứt hết đi,
    Chẳng tiếc......
    Được không em?
    1 ngày cũ, anh đã rất bình yên
    Khi em phá bức tường của anh
    Bên ngoài.....
    ...........Ấm....
    1 buổi tối trời trong...
    Sao nhiều lắm
    Mình ngồi ngắm chung.......
    Và anh đã có em
    Tim anh đập, khi em đã ở bên
    Cuộc đời.... tươi sáng
    Hờn giận... nước mắt rơi,
    Buồn....hay chán
    Nhưng thế nào, mình vẫn ở bên nhau
    Và đã có lúc.... mình nghĩ chuyện về sau
    Xa lắm........
    ..................
    "Cậu ơi, hôm nay trời nhiều nắng
    Hay đi dạo phố, được không?"
    "Cậu ơi, tớ chẳng thích màu hồng
    Cậu lấy đỏ đi, tớ sẽ dùng màu trắng"
    "Cậu lại đến muộn rồi, cái đồ quá đáng
    Phạt cậu bây giờ, nộp ví ra đây"
    .........
    ........
    ......
    Chuyện của mình tớ chẳng thể quên ngay
    Tớ vẫn đang buồn......
    Nhiều, nhiều lắm.......
    "Cậu ơi, lại một đêm thức trắng
    Tớ đã ngồi nghĩ lại chuyện của mình"
    "Cậu ơi, sao cậu cứ lặng thinh
    Tớ rất thèm 1 vòng tay ôm chặt"
    "Cậu đâu rồi?
    Tớ đang cần, còn cậu thì mất mặt"
    "Cậu lại đi chơi à, đừng khuya quá được không?"
    "Mình cần nói chuyện, cậu đừng nghĩ lung tung"
    "................................."
    "................................."
    Hết... hết rồi... thôi chẳng còn cậu tớ
    Anh yêu em, dù gửi lời theo gió
    Không bao giờ còn được nói với em
    Cuộc đời này......
    ....vốn vẫn màu đen
    Bây giờ......
    nhuộm thêm sắc máu........
    Anh lại lùi về, tìm 1 nơi ẩn náu
    Lại một bức tường...
    một viên gạch nhỏ.....
    che anh
  5. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em có buồn lắm không?
    Khi chẳng còn gì được như mơ ước
    Khi anh cùng em không còn giữ được
    .....Trái tim...
    Trong ***g ngực anh
    .......nó tưởng đã bình yên
    Nhưng không...
    ..........không...
    Dù anh còn tồn tại....
    Dẫm đạp lên nhau, liệu còn gì ở lại?
    Vứt hết đi,
    Chẳng tiếc......
    Được không em?
    1 ngày cũ, anh đã rất bình yên
    Khi em phá bức tường của anh
    Bên ngoài.....
    ...........Ấm....
    1 buổi tối trời trong...
    Sao nhiều lắm
    Mình ngồi ngắm chung.......
    Và anh đã có em
    Tim anh đập, khi em đã ở bên
    Cuộc đời.... tươi sáng
    Hờn giận... nước mắt rơi,
    Buồn....hay chán
    Nhưng thế nào, mình vẫn ở bên nhau
    Và đã có lúc.... mình nghĩ chuyện về sau
    Xa lắm........
    ..................
    "Cậu ơi, hôm nay trời nhiều nắng
    Hay đi dạo phố, được không?"
    "Cậu ơi, tớ chẳng thích màu hồng
    Cậu lấy đỏ đi, tớ sẽ dùng màu trắng"
    "Cậu lại đến muộn rồi, cái đồ quá đáng
    Phạt cậu bây giờ, nộp ví ra đây"
    .........
    ........
    ......
    Chuyện của mình tớ chẳng thể quên ngay
    Tớ vẫn đang buồn......
    Nhiều, nhiều lắm.......
    "Cậu ơi, lại một đêm thức trắng
    Tớ đã ngồi nghĩ lại chuyện của mình"
    "Cậu ơi, sao cậu cứ lặng thinh
    Tớ rất thèm 1 vòng tay ôm chặt"
    "Cậu đâu rồi?
    Tớ đang cần, còn cậu thì mất mặt"
    "Cậu lại đi chơi à, đừng khuya quá được không?"
    "Mình cần nói chuyện, cậu đừng nghĩ lung tung"
    "................................."
    "................................."
    Hết... hết rồi... thôi chẳng còn cậu tớ
    Anh yêu em, dù gửi lời theo gió
    Không bao giờ còn được nói với em
    Cuộc đời này......
    ....vốn vẫn màu đen
    Bây giờ......
    nhuộm thêm sắc máu........
    Anh lại lùi về, tìm 1 nơi ẩn náu
    Lại một bức tường...
    một viên gạch nhỏ.....
    che anh
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Thức thêm 1 đêm chẳng hiểu để làm gì
    Kiếm 1 người để gào lên buồn quá
    Chẳng kẻ thân quen, quanh ta xa lạ
    Vậy mới nói được, em thấy hay không?
    Mệt mỏi rồi, sao cứ nghĩ lung tung
    Đã ghét rồi, sao vẫn còn thương hại
    Hết lối về, sao vẫn còn nhìn lại
    Lừa dối rồi, sao có thể thứ tha
    Vứt hết rồi, sao vẫn chẳng vượt qua
    Tàn bạo rồi, sao vẫn thành yếu đuối
    Phá tan rồi, sao vẫn còn tiếc nuối
    .........
    Có phải vì....
    ..................anh vẫn cố yêu em
    ...........
    Ngu thế nhỉ, sao có thể yêu thêm
    Em không còn ngây khờ như trước
    Em không còn vất vả trên từng bước
    Em không còn cô độc lúc mất anh
    Em không còn là con bé đành hanh
    Em không còn là cô nàng nhút nhát
    Em không còn đau, khi cuộc tình đã chát
    Em chẳng còn đây
    ........Khi anh cố ở đây
    Anh chẳng muốn nói chuyện chia tay
    Với 1 người không còn chân thật
    Lời chia tay phải đi cùng nước mắt
    Em chẳng có.......
    ........vậy thôi
    Anh đau lắm, chẳng viết được nữa rồi
    ........
    xin đừng ai ........
    nói nữa....
  7. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Thức thêm 1 đêm chẳng hiểu để làm gì
    Kiếm 1 người để gào lên buồn quá
    Chẳng kẻ thân quen, quanh ta xa lạ
    Vậy mới nói được, em thấy hay không?
    Mệt mỏi rồi, sao cứ nghĩ lung tung
    Đã ghét rồi, sao vẫn còn thương hại
    Hết lối về, sao vẫn còn nhìn lại
    Lừa dối rồi, sao có thể thứ tha
    Vứt hết rồi, sao vẫn chẳng vượt qua
    Tàn bạo rồi, sao vẫn thành yếu đuối
    Phá tan rồi, sao vẫn còn tiếc nuối
    .........
    Có phải vì....
    ..................anh vẫn cố yêu em
    ...........
    Ngu thế nhỉ, sao có thể yêu thêm
    Em không còn ngây khờ như trước
    Em không còn vất vả trên từng bước
    Em không còn cô độc lúc mất anh
    Em không còn là con bé đành hanh
    Em không còn là cô nàng nhút nhát
    Em không còn đau, khi cuộc tình đã chát
    Em chẳng còn đây
    ........Khi anh cố ở đây
    Anh chẳng muốn nói chuyện chia tay
    Với 1 người không còn chân thật
    Lời chia tay phải đi cùng nước mắt
    Em chẳng có.......
    ........vậy thôi
    Anh đau lắm, chẳng viết được nữa rồi
    ........
    xin đừng ai ........
    nói nữa....
  8. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không muốn em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài......
    .........
    Biết bao giờ anh có thể vui
    Đi bên cạnh 1 người tình mới
    Nhớ tới em, và lòng không tiếc nuối
    Anh với em.. đã có 1 tình yêu
    Anh sẽ không tiếc anh đã yêu nhiều
    Ném cả trái tim để bên em ngày đó
    Đã ở bên em trong những ngày sóng gió
    Giờ yên bình... anh sẽ lại ra đi
    Chẳng cần biết người khác sẽ nghĩ gì
    Nhưng trong anh, em là tất cả
    Đã bên anh khi anh gần gục ngã
    Đã yêu anh khi tất cả quay lưng
    Em chân thật, dù anh đã tưởng chừng
    .........em gian dối
    Bỏ tất cả, em đi về 1 lối
    Có tương lai, những sẽ chẳng có anh
    Anh ở lại, đi tìm lại yên lành
    .........
    và hạnh phúc......
    Sông có khúc, và người luôn có lúc
    Anh nhớ mà, anh chẳng giận em đâu
    Em vẫn thế, đã qua 1 chiếc cầu
    Bờ bên kia, anh mong em hạnh phúc
    Có những điều chẳng thể nào nói trước
    Nhưng trong lòng... anh không thể giấu đi
    Dù bây giờ, chẳng thể nói điều gì
    .........
    ....còn 1 lời..
    duy nhất.....
    Ngọn lửa tình trong anh chưa hề tắt
    Anh dụi đi rồi, sao vẫn cháy trong tim
    Dù anh chẳng muốn em phiền
    Dù anh chẳng muốn em thêm chữ sầu
    À... ơi.... tình sẽ về đâu
  9. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    khép lại một chuyện tình và bây giờ sẽ là một trang mới :
    Em chẳng yêu anh đâu
    Vì tình yêu buồn như thế
    Là đau, là lệ
    Chẳng ngọt ngào say đắm, phải không anh?
    Anh bảo rằng khi trời đã biếc xanh
    Người ta nhìn cái gì cũng sáng
    Và khi mưa dầm, mặt đường trơn láng
    Có đi đâu ... cũng chỉ sợ ngã đau....
    Khi tình yêu đã biến hết sắc màu
    Khi tình yêu đòi hiến dâng tất cả
    Khi dòng đời đã tối tăm nghiệt ngã
    Ta vẫn đòi, mãi mãi một tình yêu
    Khi đã nghĩ từng bữa sáng, bữa chiều
    Tình yêu nào còn nồng nàn, say đắm
    Ta chẳng thể không lo, và tình yêu chết lặng
    Khó lắm phải không?
    Anh ước gì được có trái tim hồng
    Để dễ dàng hoà nhịp
    Anh ước gì tất cả đều quên hết
    .....Một nỗi đau
    Nhưng ước mơ vẫn chỉ mãi trong đầu
    Trái tim anh đã 1 lần mất sắc
    Mối tình đau trong anh vẫn nhắc
    .....Chẳng quên
    Anh vội vàng đã nói chuyện tình duyên
    Khi trong em trái tim chưa dám gửi
    Anh vội vàng, không chờ, không đợi
    Vì em...
    Anh chẳng chối rằng anh đã không quên
    Tất cả những gì... cuộc đời anh đã sống
    Hạnh phúc
    Niềm đau
    Trong tim anh vẫn động
    Chẳng hận gì, chẳng nuối tiếc....
    cứ đi
    Nhưng trái tim anh đâu có tội tình gì
    Trót yêu rồi, anh làm sao cho phải
    Đã biết rằng lại yêu là oan trái
    Nhưng gió thổi rồi, và chiếc lá đã rơi
    Chẳng bao giờ, chẳng phải em ơi
    Anh bắt trái tim làm theo lời lý trí
    Chẳng bao giờ anh làm điều có lý
    Chẳng hiểu vì sao....
    ....chắc tại yêu em
  10. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    khép lại một chuyện tình và bây giờ sẽ là một trang mới :
    Em chẳng yêu anh đâu
    Vì tình yêu buồn như thế
    Là đau, là lệ
    Chẳng ngọt ngào say đắm, phải không anh?
    Anh bảo rằng khi trời đã biếc xanh
    Người ta nhìn cái gì cũng sáng
    Và khi mưa dầm, mặt đường trơn láng
    Có đi đâu ... cũng chỉ sợ ngã đau....
    Khi tình yêu đã biến hết sắc màu
    Khi tình yêu đòi hiến dâng tất cả
    Khi dòng đời đã tối tăm nghiệt ngã
    Ta vẫn đòi, mãi mãi một tình yêu
    Khi đã nghĩ từng bữa sáng, bữa chiều
    Tình yêu nào còn nồng nàn, say đắm
    Ta chẳng thể không lo, và tình yêu chết lặng
    Khó lắm phải không?
    Anh ước gì được có trái tim hồng
    Để dễ dàng hoà nhịp
    Anh ước gì tất cả đều quên hết
    .....Một nỗi đau
    Nhưng ước mơ vẫn chỉ mãi trong đầu
    Trái tim anh đã 1 lần mất sắc
    Mối tình đau trong anh vẫn nhắc
    .....Chẳng quên
    Anh vội vàng đã nói chuyện tình duyên
    Khi trong em trái tim chưa dám gửi
    Anh vội vàng, không chờ, không đợi
    Vì em...
    Anh chẳng chối rằng anh đã không quên
    Tất cả những gì... cuộc đời anh đã sống
    Hạnh phúc
    Niềm đau
    Trong tim anh vẫn động
    Chẳng hận gì, chẳng nuối tiếc....
    cứ đi
    Nhưng trái tim anh đâu có tội tình gì
    Trót yêu rồi, anh làm sao cho phải
    Đã biết rằng lại yêu là oan trái
    Nhưng gió thổi rồi, và chiếc lá đã rơi
    Chẳng bao giờ, chẳng phải em ơi
    Anh bắt trái tim làm theo lời lý trí
    Chẳng bao giờ anh làm điều có lý
    Chẳng hiểu vì sao....
    ....chắc tại yêu em

Chia sẻ trang này