1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipngong

    chipngong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  2. chipngong

    chipngong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  3. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Vô tình rơi một nụ cười
    Này ai nhặt được xin người trả cho
    Vô tình bỗng chợt âu lo
    bật cười thầm nghĩ dại khờ trẻ con
    Vô tình một mảnh trăng non
    đem buồn lén thả vào hồn mắt đêm
    Vô tình nỗi nhớ không tên
    để mười tám tuổi tóc mềm bờ vai
    Vô tình ai chạm mắt ai ....
    hê ! bài thơ này em cũng không nhớ đọc được ở đâu nữa , nhưng em thấy nó hay quá , các bác cho phép chép lên nha !
  4. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Vô tình rơi một nụ cười
    Này ai nhặt được xin người trả cho
    Vô tình bỗng chợt âu lo
    bật cười thầm nghĩ dại khờ trẻ con
    Vô tình một mảnh trăng non
    đem buồn lén thả vào hồn mắt đêm
    Vô tình nỗi nhớ không tên
    để mười tám tuổi tóc mềm bờ vai
    Vô tình ai chạm mắt ai ....
    hê ! bài thơ này em cũng không nhớ đọc được ở đâu nữa , nhưng em thấy nó hay quá , các bác cho phép chép lên nha !
  5. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tuổi học trò trôi theo cơn gió hạ

    Gót thời gian cho kí ức bạc màu .................!
  6. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tuổi học trò trôi theo cơn gió hạ

    Gót thời gian cho kí ức bạc màu .................!
  7. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Khoảng Cách

    Chưa bao giờ em thấy hết yêu anh
    Dù 1 phút, 1 giây, hay chỉ dù khoảnh khoắc
    Dù ngày vẫn qua và chúng mình im lặng
    Bỗng vô tình trở thành sự thách thức trong nhau
    Chỉ là niềm kiêu hãnh rất không đâu
    Mà em không nhận về phía mình có lỗi
    Em cũng như anh chúng ta cùng chờ đợi
    Một sự mở lời từ phía trái tim kia
    Rồi mọi chuyện bỗng hoá xa xưa
    Em không tin trái tim mình có lỗi
    Tất cả chỉ từ một lần giận dỗi
    Mà chúng mình vĩnh viễn mất nhau
    Nếu có một lần chạm phải nỗi đâu
    Xin anh đừng nhận về phía mình là ngưới có lỗi
    Bởi trong chúng ta ai là nguời nặng lỗi
    Chỉ có khoảng cách vô hình ......
    làm nhân chứng cho 2 niềm kiêu hãnh cô đơn
  8. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Khoảng Cách

    Chưa bao giờ em thấy hết yêu anh
    Dù 1 phút, 1 giây, hay chỉ dù khoảnh khoắc
    Dù ngày vẫn qua và chúng mình im lặng
    Bỗng vô tình trở thành sự thách thức trong nhau
    Chỉ là niềm kiêu hãnh rất không đâu
    Mà em không nhận về phía mình có lỗi
    Em cũng như anh chúng ta cùng chờ đợi
    Một sự mở lời từ phía trái tim kia
    Rồi mọi chuyện bỗng hoá xa xưa
    Em không tin trái tim mình có lỗi
    Tất cả chỉ từ một lần giận dỗi
    Mà chúng mình vĩnh viễn mất nhau
    Nếu có một lần chạm phải nỗi đâu
    Xin anh đừng nhận về phía mình là ngưới có lỗi
    Bởi trong chúng ta ai là nguời nặng lỗi
    Chỉ có khoảng cách vô hình ......
    làm nhân chứng cho 2 niềm kiêu hãnh cô đơn
  9. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0


    Điều Em ước chưa trở thành hiện thực
    Một mùa đông Em đứng ngắm tuyết rơi
    Anh theo gió mang tới Em hoa tuyết
    Màu trắng diệu kì mơ hồ mãi trong Em
    Em ngồi đếm qua bao mùa đông giá
    Anh lặng mình chờ nắng ấm tim Em
    Em không biết hay vô tình không hiểu
    Có một người chờ giọt nắng hồn Em
    Một mùa nữa trôi qua không đổi khác
    Em vẫn chờ điều kì diệu ghé thăm
    Anh hoá đá nghe gió đông giày xé
    Lớp lớp mưa phùn nhoè dòng lệ mi Em
    Tim Anh đau nhói thầm trách than thượng đế
    Tạo hoá vô tình nên hai kẻ mộng du
    Em chẳng biết Em đã là Hoa tuyết
    Anh mãi đi tìm ..............bông tuyết giữa trời Thu.!!!!!!!!!!!!!!
  10. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0


    Điều Em ước chưa trở thành hiện thực
    Một mùa đông Em đứng ngắm tuyết rơi
    Anh theo gió mang tới Em hoa tuyết
    Màu trắng diệu kì mơ hồ mãi trong Em
    Em ngồi đếm qua bao mùa đông giá
    Anh lặng mình chờ nắng ấm tim Em
    Em không biết hay vô tình không hiểu
    Có một người chờ giọt nắng hồn Em
    Một mùa nữa trôi qua không đổi khác
    Em vẫn chờ điều kì diệu ghé thăm
    Anh hoá đá nghe gió đông giày xé
    Lớp lớp mưa phùn nhoè dòng lệ mi Em
    Tim Anh đau nhói thầm trách than thượng đế
    Tạo hoá vô tình nên hai kẻ mộng du
    Em chẳng biết Em đã là Hoa tuyết
    Anh mãi đi tìm ..............bông tuyết giữa trời Thu.!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này