1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatduy1975

    nhatduy1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    BÙA YÊU
    Có một mùa thu
    Vàng trong vòm lá
    Có một lời ru
    Bên đời rất lạ
    ******
    Nhặt từng chiếc lá
    Kết thành bùa yêu
    Để rồi say đắm
    Và rồi thương yêu
    ******
    Anh ngồi nhớ lại
    Từ khi quen em
    Trước mình là lạ
    Sau rồi thành quen
    *******
    Nỗi lòng của anh
    Nén vào sâu thẳm
    Cho đến bây giờ
    Vẫn còn trong trắng
    *******
    Một chiếc bùa yêu
    Đặt vào ký ức
    Cho những đam mê
    Trong lòng rạo rực./.

  2. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ......... Trời từ đây chẳng xanh mầu xứ sở
    Xa nước rồi càng hiểu nước đau thương
    .....................................
    Chế Lan Viên ( Người đi tìm hình của nước )
  3. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hoa ?oanh ơi? Xuân Diệu
    Hoa này là hoa ?oanhơi?
    Là hoa một buổi đẹp trời, ta đi
    Nắm tay trò chuyện thầm thì
    Bỗng nhiên em thốt: ?oHoa gì? anh ơi?
    Cây thanh một tán lácười.
    Một vùng hoa nở hồng tươi một vùng
    Sắc đào như thể rung rung
    Toàn cây là một nỗi lòng nở hoa
    Anh tìm tên mãi không ra
    Phải anh đào? Hoặc như là ô môi? (1)
    Biết bao yêu mến trong lời
    Thốt kêu hai tiếng từ nơi ruột rà
    Từ rày xin đặt tên hoa
    ?oHoa anh ơi? một chiều ta nở dầy.
    (1) Hoa ô môi ở NamBộ, nở đầy cả một tán cây. Anh đào ở Nhật Bản
    17-6-1962
    Được nguyenminhluat sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 03/05/2007
  4. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè sắp đến rồi , tớ sưu tầm được mấy bài thơ nói về những loài hoa... Bạn nào có thời gian và công cụ có thể biên tập lại những bài thơ và những bài bình trong topic này rồi tạo thành một tập tin share cho tớ với - tớ thích lắm nhưng ...nó dài quá, mấy chục trang lận !
    http://filesly.com/upload/20:05:41Thohoa.doc Trong đây có bài hoạ bài thơ Hai sắc hoa Tigôn của nhà thơ T.T.Kh Bạn nào biết tiểu sử hoặc đôi điều về nhà thơ này post lên tớ coi với nha ! Thanks
    http://filesly.com/uploadimages/20:05:53Thocaco.rar Với các File dạng HTML các bạn tìm những File.index rồi đọc
    http://filesly.com/upload/20:05:56Thocandai.rar
    http://filesly.com/upload/20:05:09Thohiendai.rar
    http://filesly.com/upload/20:05:24Thotheotacgia.rar
    ...... còn mấy bản nữa
  5. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    T.T.Kh : Tớ không biết .
    Cậu vào đây đọc 1 tí xem sao , dài quá , tớ ngại copy .
    http://www3.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2005/10/23/126594.tno
  6. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Của chua ai nấy cũng thèm
    Em cho chị mượn chồng em vài ngày
    Chồng em đâu phải trâu cày
    Mà cho chị mượn cả ngày lẫn đêm
  7. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    tí đang ngồi học
    gặp bài quá hóc
    ngồi nghĩ nát óc
    gái đầu bứt tóc
    bỗng có chú cóc
    nhảy nhót ở góc
    đến đây thì hết
    phải về ăn cơm
    kính chào cả nhà
    he he
  8. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mới 7h sáng mà trời đã lấp lóa đầy nắng, nắng chói chang. Mệt quá! How about you know, my dear?
    Anh đừng nhìn khi em hát vu vơ
    Để phía thẳm sâu tâm hồn em bật khóc
    Đừng bắt em cảm nhận điều cháy bỏng
    Trong mắt anh nồng nàn.
    Lý trí đã là bức tường ngăn cách
    Em không thể vượt qua anh đừng đem đam mê phá vỡ
    Anh hãy cứ là mặt trời rực rỡ
    Để em mãi là cánh chim nhỏ mong manh
    Đừng cố hiểu nhé anh !
    Về những điều em chưa bao giờ nói
    Hãy mặc em những lặng lẽ thoáng qua rất vội
    Em đã quen, đã quen và ... sẽ quen.
    Anh đừng làm con sóng dội về em
    Hãy kiêu hãnh đến thờ ơ như ngày đầu xa xưa ấy
    Đừng nói lời say đắm, đừng yêu thương nồng cháy
    Hảy để cho em vẫn thật là mình
    Hãy để cho em được bình thản bên anh
    Đến và đi bằng nụ cười lơ đãng
    Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát
    Vì em biết, em chẳng thể giấu mình...
    ... niềm cay đắng khát khao?
    (st)​
  9. amasawa

    amasawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Giọt lệ buông trên mi nay em lại ra đi
    Nước mắt ấy trong lòng anh thật buồn
    Tình là gì khiến cho con tim anh luôn héo gày từng đêm từng đêm anh mong nhớ em... nhớ em ....
    Hok phải thơ đâu nhé !!! trích 1 đoạn trong " cry in.....night của li''knight ý mà" hay hemk ?
  10. amasawa

    amasawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Giọt lệ buông trên mi nay em lại ra đi
    Nước mắt ấy trong lòng anh thật buồn
    Tình là gì khiến cho con tim anh luôn héo gày từng đêm từng đêm anh mong nhớ em... nhớ em ....
    Hok phải thơ đâu nhé !!! trích 1 đoạn trong " cry in.....night của li''knight ý mà" hay hemk ?

Chia sẻ trang này