1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Giá mà được chết đi một lúc
    Giá mà được chết đi một lúc
    Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
    Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
    Lên thiên đường sợ chả gặp ai
    Giá mà được chết đi một lúc
    Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
    Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
    Làm ma có sướng hơn làm người?
    Giá mà được chết đi một lúc
    Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
    Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
    Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao ...
    (Nguyễn Thế Hoàng Linh)
    Hôm nay lang thang đọc được bài thơ này, thấy cũng hay hay. Thật ra, tớ thích 2 khổ đầu, còn khổ cuối thì? các cậu biết rồi đấy, tớ vốn dát chết và siêu sợ ma .
  2. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ! Mình là thành viên mới , mình rất ngưỡng mộ bạn winter82 ,Bạn đã là người lập ra Topic này và bạn cũng là người có nhiều bài rất hay . Mình ở HN nhưng rất muốn được vào sinh hoạt trong diễn đàn này . Mong được mọi người ủng hộ
    KHÔNG ĐỀ
    Bong bóng ơi trôi về đâu
    Tôi muốn giữ nhưng em quá mỏng
    Sợ tan biến giữa làn mưa bong bóng
    Nên âm thầm tôi chỉ đứng nhìn thôi .

  3. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
  4. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn anh nhặt đó đây
    Mùa thu nhặt ít mưa bay nhặt nhiều
    Đem ra hong nắng buổi chiều
    Để cho nhạt bớt tình yêu đầu đời ​
  5. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Đổi yêu để bớt dại khờ
    Đổi cô đơn lấy bến bờ lệ rơi
    Nỗi niềm như muối biển khơi
    Đổi tương tư lấy những lời lặng câm ​
  6. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn tìm trên cỏ
    Một giọt nước mắt rơi
    Tặng em làm kỷ niệm
    Mặn nỗi buồn chia phôi
    Em không là cơn gió
    Tôi chẳng phải mùa thu
    Biết rằng không thể đợi
    Điều chưa đến bao giờ
    Thà chỉ là cổ tích
    Thà chỉ là heo may
    Nhắm mắt làm trẻ nhỏ
    Mơ sao giữa ban ngày
    Giữ mùa đừng rụng lá
    Để khỏi gom sắc vàng
    Giữ lòng đừng lửa cháy
    Tránh một mai tro tàn
    Thà chỉ là cổ tích
    Thà chỉ là heo may
    Thà chỉ mùa thu hỏi
    Gió có buồn chia tay . ​
  7. quanghe

    quanghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bác totle mít ướt quá. hi
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Khúc mùa thu
    Hồng Thanh Quang

    Đã biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Chẳng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng
    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Có điều chi em mải miết đi tìm ?
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
    Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
    Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời
    Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi ?

  9. thanglong10

    thanglong10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ winter82 quá.
    Mình cũng rất yêu thơ. Mình cũng có một thời để nhớ. Yêu người ấy, yêu HN, nhưng rồi...
    Tặng các bạn bài thơ này:
    MŨI TÊN
    Chẳng hiểu tại sao em lại thấy nhớ anh
    Những giọt nắng ban mai tràn vào
    Phòng em cũng trở nên lóng lánh
    Em hôn nắng trong lòng bàn tay
    Nắng thơm nhơ mật
    Nhắm mắt em thấy anh cười
    Nụ cười nhạo - vì sao em thổ lộ
    Điều bí mật của lòng mình
    Với một ngươời chươa chắc đã tin em
    Nhưng em biết làm gì với nỗi nhớ
    Nhẹ nhàng lan vào tim em
    Thành những giọt nước mắt trong đêm
    Nỗi nhớ làm cho em trẻ trung và cô đơn đến thế
    Thôi , Điều bí mật em đã nói ra
    Như mũi tên gắn vào dây cung
    Chưa một lần tập bắn
    Dẫu mũi tên có đi chệch hươớng
    Thì anh ơi, tên ấy đã bắn rồi ./.
  10. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì ... Tớ vốn là người lãng mạn mà

Chia sẻ trang này