1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    ANH LÀ MỘT MẢNH ĐỜI CỦA EM.
    ( haiyentran_159)Gửi riêng một người.............
    Anh là gì trong trái tim em?
    Một trái tim trăm ngăn, ngàn vách
    Một trái tim muôn vàn thử thách
    Một trái tim buồn- lữ khách tha hương
    Anh là gì? Ôi! những tình thương
    Một lần rung lên, trăm lần nhức nhối
    Cuộc sống của em trăm đen, ngàn tối
    Anh muốn là gì giữa gió phong sương?
    Em nhớ, em quên, tưởng chừng anh biết
    Em khóc, em sầu tưởng có anh bên
    Em chếnh choáng men say
    Em tự nắm bàn tay...
    Buốt giá....
    Anh lạ xa hoá ra gần quá
    Gió thoảng nhẹ nhàng đôi má em run...
    Cuộc đời em là trăm ngàn mảnh vá
    Và anh riêng là một mảnh đời của em!!!
    [​IMG]
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ........
    Được iwcotte sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 30/11/2008
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    CON ĐI NHẸ BƯỚC PHÙ VÂN,
    QUÊ HƯƠNG NÂNG GÓT SON TRẦN CHO CON,
    CON ĐI BƯỚC NGÃ MÌNH CON,
    QUÊ HƯƠNG NÂNG-ẤP TÌNH CON ẤM LÒNG......
    [​IMG]
    CỔNG LÀNG.
    (Bàng Bá Lân)
    Chiều hôm đón mát cổng làng,
    Gió hiu hiu đẩy mây vàng êm trôi
    Đồng quê vờn lượn chân trời,
    Đường quê quanh quất bao người về thôn.
    Sáng hồng lơ lửng mây son,
    Mặt trời thức giấc véo von chim chào.
    Cổng làng rộng mở. Ồn ào,
    Nông phu lững thững đi vào nắng mai.
    Trưa hè bóng lặng nắng oi,
    Mái gà cục cục tìm mồi dắt con.
    Cổng làng vài chị gái non
    Dừng chân uể oải chờ cơn gió nồm.
    Những khi gió lạnh mưa buồn,
    Cổng làng im ỉm bên đường lội trơn.
    Nhưng khi trăng sáng chập chờn,
    Kìa bao nhiêu bóng trên đường thướt tha.
    Ngày mùa lúa chín thơm đưa...,
    Rồi Đông gầy chết, xuân chưa vội vàng.
    Mừng xuân ngày hội cổng làng,
    Là nơi chen chúc bao nàng ngây thơ.
    Ngày nay dù ở nơi xa,
    Nhưng khi về đến cây đa đầu làng;
    Thì bao nhiêu cảnh mơ màng,
    Hiện ra khi thoáng cổng làng trong tre.
    .................................................................
  4. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Bạn dinhlehung ơi ! Cái ảnh cổng làng đó bạn chụp ở đâu vậy . Nếu có thể bạn cho mình xin địa chỉ với . Đẹp quá !
    Cảm ơn bạn nhiều nhé
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này không do Mình chụp....dzo tìm thấy thôi!!!....
    Đây là cổng làng THỔ HÀ thuộc tỉnh BẮC GIANG....
    Thổ Hà là một làng quê đẹp, nằm bên con sông Cầu, nổi tiếng bởi làng nghề gốm. Cách cổng làng không xa, có ngôi đình cổ được dựng vào đời Lê Hy Tông (1692) trên khu đất rộng 3.000m2, có nhiều cây cổ thụ, thuộc huyện Việt Yên.
    Bạn dùng GU-GỒ....đánh THỔ HÀ nhá.....Mình nói hông hết.....
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Bạn dinhlehung ơi ! Cái ảnh cổng làng đó bạn chụp ở đâu vậy . Nếu có thể bạn cho mình xin địa chỉ với . Đẹp quá !
    Cảm ơn bạn nhiều nhé
    Niềm vui không thể vay
    Nỗi buồn có cho đi cũng chẳng ai dám nhận
    Nên ta đành để lẫn
    Giữa cuộc đời cho gió cuốn đi
    ...............................................................
    TO: TOLATE...
    Anh lại định hỏi để du lịch àh? NHớ cho em đi mới nhé...hiiii...ngày trước em nói sẽ không bao giờ leo FAN lần thứ 2...nhưng mà giừ lại mún đi...khi nào có dịp anh em ta leo lại nhé....
  7. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn dinhlehung nhiều nhé !
    To Haiyentran : Hì ... em làm sao mà đoán giỏi thế . Oke , nếu có dịp đi anh sẽ gọi em . A cũng có ý định leo fan 1 lần nữa
  8. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đừng đẩy em về phía không anh
    Đừng đẩy em về phía không anh
    Em sợ một vòng tay khác
    Cái vòng tay như vòng tay anh thuở trước
    Trái tim đàn bà run rẩy cau non!
    Trái tim đàn bà? Em chẳng dám ví von
    Thì cau tám bổ ba như là câu hát
    Chút vôi bạc têm với trầu cay chát
    Ngỡ đá vàng nên hóa chông chênh!
    Để thơ em có nỗi buồn thiếu phụ
    Có mong manh vụn vỡ chẳng yên lành
    Đừng đẩy em về phía không anh
    Về phía ấy em không còn là em nữa!
    Võ Thị Kim Liên
  9. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Em đi về phía ấy mùa thu
    Heo may thoảng gửi lời thơ vàng úa
    Có kẻ ngu ngơ làm rối bời đám cỏ
    Có phải tại anh hay chỉ tại mùa thu
    ( ST)
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em đi về phía ấy mùa thu
    Heo may thoảng gửi lời thơ vàng úa
    Có kẻ ngu ngơ làm rối bời đám cỏ
    Có phải tại anh hay chỉ tại mùa thu
    ......................................................................
    Em đi về phía ấy... không anh
    Đông ùa về nghe tim mình rất lạnh
    Một thời ngày xưa mong manh nên vỡ
    Tại mùa đông này hay tại nỗi nhớ ai?

Chia sẻ trang này