1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình sai ở đâu và con cơ hội nào không xin cao nhân chỉ giáo!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Phai_Lam_Sao, 17/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phai_Lam_Sao

    Phai_Lam_Sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    Chào các bạn!

    Mình biết đến diễn đàn này cũng đã lâu nhưng nay mới có dịp lên đây nhờ các cao thủ tư vấn giúp. Mình kể chi tiết chuyện của mình hy vọng các cao nhân chỉ ra giúp mình xem mình mắc những sai lầm nào để sau này rút kinh nghiệm. Bài hơi dài hy vọng các bạn bớt chút thời gian đọc bài.

    Bối cảnh: nước ngoài, bọn mình là du học sinh

    Nhân vật:

    - Mình: hiện vừa học vừa làm cũng khá bận. Ngọai hình bình thường, cao, gầy, kinh nghiệm tình trường rất ít nói chung là rất gà, được đánh giá là vui tính, nói chuyện hài hước nhưng gặp người lạ thì thường ít nói, không mạnh về giao tiếp (đang cố cải thiện)

    - Gái: kém mình 5 tuổi, cũng vừa học vừa làm. Ngọai hình khá, ưa nhìn dễ thương, được đánh giá là dễ nói chuyện, cởi mở, theo mình cảm nhận thì khá cáo.

    - Q: chị e khá thân của gái và là bạn cùng trường với mình

    - Thằng local: thằng này người lai ấn, đức, úc….gì đó, mới xuất hiện chen ngang, có nhà và công việc ổn định ở đây.

    Chuyện của mình như sau:

    - Cách đây 3 tháng, mình và gái gặp nhau trong 1 buổi liên hoan, mình khá ấn tượng về gái. Hôm đó mình và gái nói chuyện không nhiều, nói chung cũng chỉ biết sơ qua về nhau.

    - Sau đó 1 tháng, mình nhờ Q giới thiệu và có số đt của gái và nhắn tin làm quen. Trong giai đoạn này mình vs gái nhắn tin khá nhiều, gái tiếp chuyện khá nhiệt tình và cởi mở, chưa bao giờ ko reply tin của mình cả. Có đôi lần gái chủ động nhắn tin cho mình. Mình cũng nắm được khá nhiều thông tin cũng như hoàn cảnh gia đình gái. Nhưng mình rủ gái đi uống nước hoặc đi ăn mấy lần đều bị từ chối hoặc là đòi rủ cả Q đi cùng nhưng mình không đồng ý. Sau này mình hỏi lại gái thì gái bảo cảm thấy ngượng ngùng không tự nhiên khi đi chơi riêng với mình và sợ bị người quen chung của bọn mình bắt gặp thì bị trêu….

    Sau đó (Đoạn này mình kể chi tiết vì có xuất hiện nv mới):

    - Thứ 5: tự nhiên gái nt cho mình và hỏi có muốn làm … của gái ko. Mình nghĩ gái đang trêu nên cũng trả lời đùa cợt, gái bực và bảo thôi để gái nhờ người khác mình cũng ậm ừ cho qua. (sau này mới biết gái bật đèn xanh:-()

    - Thứ 6: gái nt bảo hqua say nt nhảm nhí, bảo mình đừng để ý, mình cũng uh.

    - Thứ 7: gái nt bảo mới quen đc 1 thằng (chính là thằng local) và bảo khá kết nó và đã đưa nó về gặp chú dì gái ở đây. Mình cũng ầm ừ và tưởng gái đùa nên bảo là chú dì kết là ok rồi thì gái bảo chưa biết được, mấy bà chị ở chỗ gái làm đang cá chỉ đc tối đa 2 tuần. Mình cũng ko nói gì nữa.

    - Chủ nhật: có thằng nào đó ở lớp gái lấy số lạ gọi điện cho gái dọa cancel visa của gái, ******* cho mình nhưng lúc đó mình bận ko thấy cuộc gọi, sau khi xong việc mình gọi lại cho gái thì gái bảo đã biết là bị trêu và đã giải quyết xong và bọn mình buôn chuyện 1 lúc nữa rồi kết thúc.

    - Mấy hôm sau: sau khi xong việc mình gọi điện buôn chuyện với gái và hỏi dò về thằng local kia. Gái bảo giờ đang quen nó nhưng nói chung gái thấy tính cách của gái vs nó không hợp nhau và chê nó không ga lăng. Qua điện thoại mình thấy gái đang bị ho, lên đề nghị hôm sau sẽ mang thuốc đến chỗ làm cho gái và rủ gái đi chơi. Gái cũng đồng ý nhưng tỏ ra lưỡng lự vì ko muốn bắt cá 2 tay.

    - Sáng hôm sau, trước khi đi làm gái có gọi điện cho mình (lúc đó mình đang ngủ) và bảo thôi đừng mang thuốc nữa vì trời mưa. Mình bảo ko sao chiều tạnh mình vẫn đi. Đến chiều, khi mình đến nơi thì gái không ra và bảo mình là sáng gái đã bảo mình đừng đi rồi, vs cả gái chưa chuẩn bị gì cả (makeup….) nên không tự tin vs cả trời mưa nữa nên ngại đi chơi và hẹn mình tuần sau đi. Mình cũng ậm ừ rồi phi về chỗ thằng em đi liên hoan với bọn nó.

    - Chủ nhật: mình gọi cho gái để hẹn gái đi ăn vào thứ 4 thì gái bảo để gái suy nghĩ và t4 sẽ trả lời lại. Đại khái ý gái nếu là chính thức hẹn hò thì gái đang lưỡng lự vì ko muốn bắt cá 2 tay còn nếu đi chơi như bạn bè thì ok nhưng phải rủ cả Q đi nữa rồi đề nghị làm anh em thôi nhưng mình không đồng ý và muốn chính thức hẹn hò với gái vào t4. Mình hỏi gái là nhận lời yêu thằng kia rồi ah thì gái ừ nhưng gái vẫn kể xấu về thằng kia (cho đến nay gái quen thằng local kia chưa đến 2 tuần @@), rồi gái bảo đã bật đèn xanh cho mình rồi nhưng mình ko đồng ý nên giờ gái ko muốn bật lại nữa:-(.

    - Hôm sau: Mình gọi điện rủ lại gái 1 lần nữa để chốt kế hoạch cho t4 và có phần cố nài nỉ gái, gái ầm ừ nhưng cuối cùng không đồng ý với lý do không muốn bắt cá 2 tay thì mình bảo gái chia tay thằng kia đi thì gái ko nói gì. Rồi gái bảo mình quen người khác đi. Cuối cùng mình hỏi gái là mình hết cơ hội rồi phải không thì gái ừ. Sau đó, mình nhắn tin bảo gái xem có chị em gái nào xinh xinh thì giới thiệu cho mình thì gái đồng ý rồi nói chuyện linh tinh 1 lúc thì dừng.

    Xin các cao nhân chỉ giáo giúp mình xem mình còn cơ hội nào không? Và mình nên làm gì tiếp? Cảm ơn các bạn đã đọc bài :D
    phoenix_px2002 thích bài này.
  2. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    ăn mày tình cảm.
    bơ 1 thời gian để tu luyện.
    nguoi_ve_noi_dauPhai_Lam_Sao thích bài này.
  3. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    cái cơ bản của thằng đi cưa gái, là ko đc để gái biết là mình đang cưa nó nhé, đòi hẹn hò công khai ư? trừ phi gái nó cũng có cảm tình với top thì nó sẽ ok, nhưng để gái thích thì top ko nên vồ vập đc, lần sau nhớ chú ý nhé, mình có số gái rồi, ừ nt với gái, gái rep đều nó là lợi thế, nhưng mình ko nên ờ hôm nào rảnh mình hẹn hò nhé, cái đó chưa hay, mình cứ để gái muốn gặp mình cái đã, nt liên tục 1 tháng cũng được, để gây sự tò mò cho gái, nói chung tán gái nó cũng nhiều bài nhiều chương, nhiều chấm đầu dòng lắm, nhưng chung quy lại là " không đc tỏ ra quá thích gái nếu như đang tán, và cũng đừng đòi hỏi phải có đặc ăn trong vấn đề cho đi ko nhận lại cũng đc "
    phoenix_px2002Phai_Lam_Sao thích bài này.
  4. Phai_Lam_Sao

    Phai_Lam_Sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bạn!
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    Ca này kinh điển.
    Đọc đến đoạn chủ nhật mình phán luôn là tạch.
    Bạn top tỏ ra kết gái trong giai đoạn này là sai sách rồi, trừ phi gái kết mình lắm thì may ra còn cửa.
    Thôi rút kinh nghiệm lần sau nhé. Đời còn dài, gái còn nhiều.
    Phai_Lam_Sao thích bài này.
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    Bạn này phán chuẩn
    Mình mở rộng ý của bạn này. Làm thế nào để không tỏ ra thích gái:
    - không tỏ ra sẵn sàng với gái. Tức là khi gái nhờ ta giúp việc gì thì không được giúp ngay hoặc không giúp cũng được. Hãy nói lý do thật hợp lý để từ chối.
    - khi gái gán ghép ta với nó hãy chuyển hướng chủ để ngay. Coi như ta ko quan tâm đến vấn đề đó.
    - hạn chế tặng quà. ( chủ thớt mua thuốc cho nó cũng là một sai lầm) .
    - khi gái giúp ta cái gì thì cảm ơn như bình thường. Đừng tỏ ra vừa ý quá.
    Phai_Lam_Sao thích bài này.
  7. Phai_Lam_Sao

    Phai_Lam_Sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bạn!
    Hôm qua gái lại gọi cho mình kiếm cớ nói chuyện linh tinh, rồi gái lại kể về thằng kia, gái kêu ko hợp nhau rồi khác biệt văn hoá này lọ, gái ko trả lời tin nhắn vs điện thọai của thằng kia mấy hôm nay rồi, gái còn hỏi mình nên làm thế nào. Mình cũng trả lời cho qua rồi nói việc khác. Vậy ý gái là sao và mình nên ứng xử thế nào tiếp?
    nguoi_ve_noi_dau thích bài này.
  8. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    hi. " đừng tin lời gái nói ".
    tiếp tục tán. tránh mấy sai lầm trước đây đi bạn nhé
    Phai_Lam_Sao thích bài này.
  9. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Đừng có hy vọng nhiều top ak, khi top suy nghĩ chưa thông, chưa tự vứt gái ra khỏi đầu thì đừng vội rep, thường thì những cái ta sợ mất ta hơi run tay, nhất là top đã từng bị từ chối rồi,
    Phai_Lam_Sao thích bài này.
  10. Phai_Lam_Sao

    Phai_Lam_Sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    Theo bạn mình nên làm gì tiếp? mình tính rủ gái đi chơi nhưng gái có vẻ phòng thủ kỹ quá, cứ đòi rủ cả Q nữa :(
    Mà gái kể đã cắt đứt thằng kia mấy lần rồi nhưng nó cứ níu kéo gái lại quay lại (éo hiểu con này nghĩ gì nữa) ----> việc này thì kệ mẹ bọn nó thôi nhỉ
    --- Gộp bài viết: 26/11/2015, Bài cũ từ: 26/11/2015 ---
    Cảm ơn bạn! Mình cũng đang cố tập trung vào việc khác. Căn bản mình thấy cay quá, tự nhiên thằng kia ở đâu nhảy vào, dm nó :(

Chia sẻ trang này