1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ấy có phải là ích kỷ và tính toán không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi emnhoanhmaimai, 25/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy có phải là ích kỷ và tính toán không nhỉ?

    Tôi làm cô giáo, cho nên mỗi dịp 20-11 đến thì thật là vui, vì được tặng rất nhiều hoa mà.
    Tuy vậy 20-11 vừa rồi tôi rất buồn vì người ấy của tôi không hề đả động gì cả, dù chỉ là một bông hoa hay một lời chúc mừng, anh ấy cũng chẳng hề cho tôi. Tôi và anh ấy nhận lời yêu nhau mới được nửa năm nay.
    Anh ấy sao vậy nhỉ, có phải là quá ích kỷ, tính toán và coi tôi chẳng ra gì?
  2. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Người ta ko tặng hoa cho bạn vì người ta ko muốn nghĩ rằng bạn sẽ là cô giáo của người ta
  3. bbbquan

    bbbquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy lại nghĩ rằng ngày này bao nhiêu người đã tặng hoa cho bạn rồi thì bó hoa của anh ấy liệu có ý nghĩa lắm không ? Tại sao bạn không dành một bó hoa của minh để tặng cho anh ấy nhỉ !
    Chúc hai bạn luôn vui vẻ,

    Pendulum
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    hay bạn làm gì ng` ta à mà kiến ng` ta làm như thế!
    ko cứ phải có lời chúc hay tặng hoa đâu bạn!
    còn nhìu dịp để ng` ta thể hiện mà! xem xem tình cảm của hai ng` thế nào chứ kể ra thế này thì bùn thật

    ***em ko cau ba`i!^_^!em ko cau ba`i******
    yeu la` ma't trong nha` mo.t i't
    vi` ma'y khi yeu ma` cha'c duo.c yeu


  5. menvui

    menvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ke ra thi cung hoi buon that day, nhung hai nguoi hieu nhau la chinh phai ko ban?
    Va ban nen tang anh y 1 bo hoa trong khi ban co rat nhieu. Ban dung nen nghi ngo tinh cam cua anh ay danh cho ban. Chuc ban co mot tinh yeu dep.
  6. 1080

    1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    quá đáng trách! nhưng hãy nghĩ lại xem. Có thể anh ý đã làm một điều gì đó cho bạn thật ý nghĩa mà bạn chưa nhận ra! Là con trai nên tôi phải bảo vệ cánh mày râu chứ. Con gái thật khó hiểu. Khi nghe người ta nói "Anh yêu em" thì phớt lờ hay chẳng thèm nói gì nhưng khi người ta không nói nữa thì lại trách. Bó tay luôn
    Trước khi muốn tin một điều gì đó, hãy nghi ngờ nó !
  7. linhphan

    linhphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy nghĩ lại xem là bạn nói anh ta như vậy có quá vội vàng hay không.Bạn và người ấy quen nhau đã được nửa năm vậy trong thời gian qua anh ta có thờ ơ như vậy đối với bạn hay không. Nếu từ lú đầu quen nhau đã như vậy rồi thì đúng là anh ta không tốt rồi, còn nếu anh ta từ trước đến giờ vẫn đối xử tốt với bạn thì bạn nên tìm hiểu xem vì sao hôm ấy anh ta lại đối xử như vậy. Biết đâu anh ta cho chuyện gì thì sao.
    Chúc cho cả hai bạn lại vui vẻ như xưa!
    [:D
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hic...Trái tim đâu phải đặt ở trên bó hoa đâu...20/11 cũng là dịp để anh ý có thể tặng bạn 1 chút gì đấy thể hiện tình cảm...Nhưng có thể anh ý còn bận nhiều chuyện không thể quán xuyến hết được..Thông cảm cho anh ấy đi..Để cho anh ấy có cơ hội khác thể hiện...Tình cảm là những gì anh ý làm và dành cho bạn hàng ngày..Hàng giờ..Mỗi khi ở bên nhau chứ không phải những bó hoa hay đồ trang sức mắc tiền...Buồn 1 chút thôi nhưng cố lên..Coi nó nhẹ nhàng thôi...Rồi hôm nào gặp có thể trêu anh ý " Quà 20-11 của em đâu ..Hoa đâu..Tiền lương tháng vừa rồi đâu "...HeHe...Mà quên sau này mình cưới vợ chắc hàng tháng cũng phải biển thủ công quỹ đi chơi chứ không sống làm sao được....Nhà bác Nokìa..Bác gái thì đanh đá..Bác trai thì cao to đẹp trai làm Cảnh sát hình sự hẳn hoi thế mà đần đần..Ngày lĩnh lương..Vừa về đến nhà..Vợ sờ túi.." Anh..Tiền để đâu rồi.." HaHa...Ông chồng rút hết ra " Cho anh ít tiền đi uống bia đi "...Bà vợ rút ra tờ 50.000 " Đấy..Đi uống bia bét nhè nhé..." HaHa...50.000 chả đủ mấy cốc bia thường nữa là Bia ôm... Tội nghiệp wá.....
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    hoa hay ko hoa đâu quan trọng gì ,có gì tối nay bắt đền hắn
    Đại ca của các đại ca .
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể , trong anh ấy bạn vẫn không thực sự có ý nghĩa lắm, nhưng với mình đôi khi mình quên mất những điều mà chính mình trước đó không lâu muốn thực hiện. Con trai thường vô tâm là thế. Người ta vẫn bảo con trai ích kỉ và chẳng nghĩ đến ai. Nhưng quả thật là con trai luôn có rất nhiều chuyện để bận tâm và không được chu đáo như phụ nữ, nên nhiều khi họ quên đi những cái rất đơn giản , gần gũi mà chính họ muốn làm. Bạn hãy đừng quá thất vọng, và nếu như nhiều lần như thế thì cũng hơi đáng buồn. Chứ còn chuyện tính toán, thì tôi nghĩ chẳng ai tính toán mấy cái nhỏ nhỏ ấy đâu, bó hoa hay tấm thiếp cũng đâu có đắt tiền mà
    hungdo

Chia sẻ trang này