1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Có rất nhiều truyền thuyết về loài hoa này anh à . Anh có thể search google ạ ^^ .
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vậy đấy.
    Nhưng mà đc Mad2310 trực tiếp viết bài bình luận về nó thì vẫn thích đọc hơn.:-)
  3. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    [Em]

    [​IMG]

    Sáng nay thức dậy thấy mình ốm đau , xin nghỉ và tự pha cho mình một tách trà cúc mật ong . Mấy khi được thảnh thơi dù là ốm . Nhưng chỉ được ốm 1 ngày thôi , mai lại phải vùi vào công việc .

    Nhận được cuộc gọi từ Anh , cảm ơn về bó cúc hôm qua . Còn vài điều khác nữa , nhưng có lẽ để lúc khác viết , hôm nay mệt chỉ lết được như vầy thôi .

    Em cần an trú
    Em cần yêu thương.
    --- Gộp bài viết: 20/11/2015, Bài cũ từ: 20/11/2015 ---
    Vậy thì em cáo lỗi rồi ạ . Thấy mình ít ỏi sức quá ^^
  4. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    [Bao giờ cho tới bao giờ]

    Share cho các bạn !

    [​IMG]

    [​IMG]

    HOA HƯỚNG DƯƠNG 2015
    xin cập nhật một số thông tin vỉa hè như sau:
    - Hoa mới chớm nở, có nghĩa là các bạn chưa vội
    - Hoa kéo dài bao lâu: rút kinh nghiệm vụ trước, vụ này TH đã chia làm nhiều đợt nên đảm bảo hoa kéo dài khoảng 2 tháng nữa tính từ hôm nay.
    - TH đã tiến hành điểu chỉnh về nông học nên hoa không quá cao, các bạn không quá bận tâm về thang.
    - Nếu muốn đông vui, các bạn đi thứ 7, chủ nhật, muốn yên tĩnh thưởng ngoạn, đi buổi sáng và các ngày làm việc.
    - Địa điểm: Tại đường mòn HCM, cách Vinh 90km, cách Xuân Mai 200km.
    Về ăn, ngủ:
    - Nếu các bạn muốn đặt ăn, xung quanh đây có nhiều nhà hàng bình dân, Bạn nào từ Vinh lên có thể liên hệ với AD hiện đang ở Thái Hòa qua số đt 0993999393. ( AD sẽ hỗ trợ thông tin về ăn nghỉ, đi lại và chụp ảnh ).
    - Đi lại: Từ HN có thể đi xe khách Văn Minh (xuống bến 19-5) sau đó đi bộ khoảng 600m về hướng Tân Kỳ. Tuy nhiên các bạn nên đặt vé về cho chắc.
    - Người thường trực trên cánh đồng là chị Tạ Phị Phúc đội trưởng đội sản xuất cho vùng đất 300 ha trong đó có gần 100 ha hướng dương, cac bạn có thể cập nhật thông tin,
    - Đề nghị các bạn không đi xe vào lô để ảnh hưởng đến người khác và đừng xin hoa vì như thế sẽ không còn cho người sau.
    - Mong các bạn hãy cùng với nhau để làm nên một nét riêng, một niềm tự hào của vùng đất đỏ Tây Xứ Nghệ như ông cha đã từng nói Nam Đắc Lắc, Bắc Phủ Quỳ.
    - Nhớ Share cho mọi người nữa nhé !!!!

    Nguồn: Vinh.vn
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Mình xin lỗi các bạn trên này. Mình là phụ nữ đã có chồng rồi nhé. 2.5 năm trc mình trao đổi thư từ với 1 nick là NỮ ở trên này rồi 1.5 năm rồi ko liên lạc. Trong 1.5 năm đó, mình có qua lại "lằng nhằng" với 1 nick trên này và "bị" 1 nick trên này thích. Nói chuyện lằng nhằng qua yahoo rồi thôi.

    Hiện tại, mình đã có chồng và còn tương lai ở phía trc, mong các CHỊ/ các bạn đừng làm phiền ...!! :(
    --- Gộp bài viết: 22/11/2015, Bài cũ từ: 22/11/2015 ---
    Mình chỉ muốn đc an lành/ an toàn. Mong các chị, các bạn đừng làm phiền :(
  6. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    [Cho em : Mưa]

    Sống trong đời sống , cần có một tấm lòng . Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi ...
    --- Gộp bài viết: 23/11/2015, Bài cũ từ: 23/11/2015 ---



    [Ghi lại]

    “Ai cũng biết cuộc sống đầy bi kịch. Ngay cả những người giàu có nhất cũng có những bi kịch riêng. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến cái xấu, mà chỉ nghĩ đến những cái tốt của con người.
    Tôi không bao giờ “thắc mắc” về ý đồ của người đến với tôi hay người bỏ tôi mà đi cho dù họ đi hay đến. Ðến thì vui, đi thì buồn. Tôi chẳng hề một thoáng nghi ngờ về tình cảm của người đi kẻ đến. Tôi cũng không oán giận ai. Tôi thanh thản với sự cô đơn của mình.
    Hiện nay, mỗi ngày tôi ngồi trong phòng uống rượu và nhìn nắng từ sáng đến chiều tối. Nắng cũng giống như đời người: có bình minh, chiều tà, hoàng hôn. Ngày xưa tôi vẫn nghĩ: mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết nắng còn buồn hơn mưa.“

    Trịnh Công Sơn
    --- Gộp bài viết: 23/11/2015 ---


    When I was just a little girl
    I asked my mother, what will I be
    Will I be pretty, will I be rich
    Here's what she said to me.

    Que Sera, Sera,
    Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera
    What will be, will be.

    https://www.facebook.com/bo.xanh.9/videos/1292862366975/?l=7210287378671265070
  7. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    [Anh : Người của mười năm cũ]

    Anh về , Hà nội bỗng chốc lại đau đến khó thở .
    "Người thì gần mà bờ môi chưa ấm , tình thì đau mà lòng chưa xa . Nghiêng vai trăm năm đã qua ."
    Anh gọi , nói "Anh chờ em ở Cuối Ngõ ."
    Phải , em đã không còn chạy tới bên anh như ngày trước nữa . Bởi lựa chọn block em là anh , lựa chọn "không muốn liên lạc một thời gian" là anh . Nói vậy , là không phải em hờn giận , mà em tôn trọng lựa chọn ấy . Quan trọng hơn , em biết , Duyên mình rất rất mỏng . Chúng ta , là hai thế giới , quá đỗi xa . Anh nhận biết điều này không ? Có , ít nhiều chứ . Đó vốn là nghề cũ của anh mà .
    Đó cũng là lý do em lấy lại ảnh mình trong ví anh , là lý do em quậy để anh giận mình tới giờ .
    Em đau , chỉ muốn biến mất khỏi Hà nội .
    Em phải làm nên không thể qua được . Chắc anh lại đang uống rượu . Chắc anh lại đang mong manh . Em qua thì anh đã về rồi .
    Anh đã không thể chờ em .
    Chúng ta đã lạc nhau một lần từ mười năm trước . Kẻ nam người bắc . Giờ vì giận dỗi mà xa . Trái đất tròn , nhưng đã quay lưng đi là đi mãi .
    Duyên mình chỉ có thế . Có thể lần này sẽ là xa mãi . Em sợ . Nhưng làm sao đây , bởi em không thể nắm giữ điều gì hết . Đành ....
    Chỉ thương anh , không bao giờ chịu chăm sóc bản thân , toàn lo cho người khác .

    Điều ngọt ngào nhất của em là biết Anh đã yêu em , từ ngày ấy .

    * Dù sao thì , cũng sẽ qua thôi . Em vẫn phải sống cuộc đời của em . Không có anh , không có ai ở bên , chia sẻ .
    * Em muốn đi xa .
    Lần cập nhật cuối: 23/11/2015
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Thấy cũng chông chênh quá đấy.
    Câu màu đỏ: Có thể ko có anh; nhưng nhất định sẽ có những ai đó ở bên, chia sẻ. Ko lẽ cuộc đời này lại đã lạnh lẽo đến thế hay sao?:-)
  9. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    [Người bạn lớn]

    Cuộc đời , lúc lạnh lẽo lúc an vui nhưng đôi lần là vì con người sống với nhau quá rẻ rúng . Trong triệu triệu người ta gặp , có ai là máu thịt của ta ? Trong "Triệu người quen có mấy người thân" ?
    Anh à .
    Em đã không còn tin , mỗi người đều có một mảnh ghép của riêng mình . Chúng ta gặp nhau là do Duyên - Nghiệp - Nợ - Phước Phần . Mỗi người đi qua đều để lại cho mình một điều gì đó , rồi đi .
    Cuộc đời , cứ vậy mà ra đi , về với cái Chết .
    Còn Người thì đau .

    Trong từng sát - na , thì , chúng ta vốn dĩ chỉ có hơi thở của bản thân mình , không ai bên cạnh . Chỉ là con người phù phiếm , cuộc đời phù phiếm ... mà thành nỗi đau .

    Đôi khi , cũng có những tri kỷ . Đó là Phước Phần của người , là an vui trong đời . Chỉ là em không có đủ Phước Phần ấy . Nên cứ mãi dặt vặt cô đơn là vậy .
    Em thương những người Bạn trong đời hơn , anh ạ !


    [Xin em giữ niệm vô thường
    Xin cho em sức mạnh.]
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Nếu sự dụng những thuật ngũ trong giáo lý Nhà Phật mà em đã viện dẫn ở trên thì anh thấy rằng, Duyên - Nghiệp - Nợ - Phước Phần cũng là do chính chúng ta tạo ra là chính thôi mà. Mà chúng do chúng ta, từ chúng ta thì chúng ta có thể đổi thay chúng chứ? Không đủ Phước Phần thì mình phải làm sao cho nó đủ. Từ đấy, muốn an nhiên thì mới mong có an nhiên; muốn ko còn cô đơn nữa thì mới mong sẽ ko còn cô đơn nữa chứ!

    Cho nên, dù nói theo lý thuyết của Nhà Phật hay là theo lối khoa học thông dụng thì vấn đề chính còn lại chỉ là, mình có muốn cô đơn và mình có đủ khả năng đổi thay theo con đường mình mong muốn hay ko mà thôi. :-)

Chia sẻ trang này