1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Hôm nay nhận được tin nhắn của KCB thấy bất ngờ quá,
    Không ngờ KCB vẫn nhớ tới mình,
    KCB giúp mình học tập được một thói quen tốt là chủ động liên lạc lại với bạn cũ,
    Chúc KCB một mùa đông ấm cúng và hạnh phúc!
    Weisske_chien_bai thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Không ngờ @khanhgzh giỏi ghê ý. :P
    Giờ này đang ở biển. Khá lạnh và thỉnh thoảng mưa. Sóng cuộn ầm ầm. Biển động.
    Mấy loại cây gieo hạt, mới mọc lá dài dài một chút là chuột cắn cụt. Chỉ mới che được mấy chậu, còn chậu to chưa biết che thế nào. Nhìn cây nảy mầm, thấy vui, lâu lâu cứ bị cắn nên chưa thấy vui thêm, tuần rồi lại bị mất điện thoại nên hơi bị bực mình...Giờ mới hào hứng một chút. Mình đang ở biển. Biển mùa đông. Đi ra biển buổi đêm, nước dâng lên cao và sóng vỗ. Buổi sáng dậy đúng lúc bình minh, vầng dương bắt đầu nhô lên. Chút sắc vàng đầu ngày, sau đó mưa và âm u. Trời không có nắng.
    Ngay gần chỗ này, năm xưa, mình bước trên cát, đốt những mảnh giấy cuối cùng. Gần ngày này, năm xưa, mình mặc chiếc váy màu xanh da trời, mà mình mới mặc có 3 lần...
    Thời gian trôi rất nhanh.
    Mình thích ngồi ngay trong nhà, thả chân ra hồ nước và ngắm biển.
    Mai, trời lạnh hơn, âm u. Nhưng không có mưa.
    Weiss thích bài này.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Có những lúc cứ thấy ngậm ngùi vì chuyện không đâu.
    Ngày thằng bé 5 tuổi, đang học ở trường tư thục. Bà nội bảo nghỉ đi, vì lớp vắng quá, học với các em bé không được, cho nó đi học chữ. Thằng bé đang đi học, chơi bạn bè vui vẻ, giờ nghỉ học. Thấy thương nó kinh khủng.
    Ngày thằng bé học lớp 1, nó đi học năng khiếu ở cung. Vẽ và Tiếng Anh.Nó thích học. Năm lớp 3, đổi lịch, nó không theo học vẽ được nữa. Gọi điện cho cô: "Cô ơi, con không đi học được, con phải học ở trường vào thứ 7 rồi. Có thể năm sau đổi lịch, con lại đi". Giọng nó buồn thảm, mình lại thấy ngậm ngùi.
    Tháng 11, trên fb vài người có thông tin sự tồn tại của rạp Dân Chủ sẽ chấm dứt. Hẹn nhau đi xem, nhưng muộn mất, không thể xem được lần cuối cùng. Mọi người nuối tiếc tuổi thơ, nuối tiếc những kỷ niệm gắn bó. Dù gì, nó đã tồn tại, một thời. Mai này, sẽ không còn thấy nữa.
    Tháng 11, cung sửa chữa, nghe nói sắp chuyển ra chỗ mới. Lớp học tiếng Anh của thằng bé lại đổi lịch. Nó không học cô giáo cũ nữa. "Chia tay, cả lớp selfie với cô." Lịch học của nó cũng không thuận lợi để tiếp tục. Cảnh thay đổi, người thay đổi. Thấy nó buồn...
    Một ngày, trên fb lại nói lời chia tay với yahoo messenger. Phần mềm mất, mình vào qua mail, gọi lại vài người bạn cũ. Dù cứ báo lỗi liên tục, back rồi f5 liên tục. IM, thế là cũng mười mấy năm...
    Có một ngày chưa xa lắm, mình giữ trong tay một thứ của người khác. Lôi lại từ chiếc hộp mình từng cất vào. Rồi một ngày, chợt nhận ra từ lúc nào, nó đã không còn nữa. Mất hẳn. Thứ không phải của mình, mình không giữ được nó nữa. Mình báo cho chủ nhân của nó. Nước mắt lại chợt rơi.
    Như nó, mình rất ghét sự chia ly, sự thay đổi. Lạ kỳ, phải chăng những bạn Libra đều quá đa cảm?
    Đáng nhẽ hôm nay là 3 năm sau Ngày tận thế. Giáng sinh sắp đến. Năm mới sắp đến.Nhiều thứ sắp đi qua. Nhiều thứ mất hẳn.
    Cuối năm...Mùa đông... Ngậm ngùi...Ngậm ngùi...
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Sắp pha một cốc cafe, ăn với chocolate, đón chào năm mới. Chắc sẽ chuẩn bị nghe Happy New Year của ABBA như mỗi năm. Lúc này, chẳng biết mình đang mong muốn điều gì...
    Ngày này năm xưa, 990 năm Thang Long- Hà Nội,... tao nhớ mình mong gặp một ai đó, chẳng phải để nói điều gì. Tao nhớ một chiếc áo len màu hồng, nhớ một nỗi đau ngấm dần ngấm dần. Tao đến nhà mày, rồi đi ra Bờ Hồ..., chúng mình ăn que kem qua 2 thiên niên kỷ... Bây giờ, mày đang ở đâu?
    Ngày này, năm trước. Tao nghỉ làm và vào một quán cafe bên Hồ Tây. Hình như trời nhiều gió, gió thổi nên nước mắt rơi. Hình như hôm đó, đáng nhẽ tao có một cuộc gặp. Mà vì nó, tao đã làm gì nhỉ...Mày biết, đúng không? Tao ngồi quán, gọi nhiều cuộc điện thoại. Chỉ là như mỗi cuối năm, tao chỉ muốn có ai đó bên cạnh, dù chẳng nói một câu nào. Ai cũng bận, và với ai tao cũng thản nhiên: ừ, bận thì thôi. Không sao, không sao, không bao giờ tao sao cả.
    Ngày này, năm nay. Tao có một giấc ngủ chập chờn. Tao có một mong muốn kỳ quái. Tao ngây thơ nhỉ. Giả vờ quá giỏi, nhỉ. Rồi tao lại thản nhiên ngồi quán, thản nhiên đọc sách với vô vàn gió xung quanh. Bàn tay rất lạnh. Lại một cuộc hẹn. Cuối năm. Rồi cái gì đã đi qua, cái gì sẽ còn ở lại?
    Gửi một email, cuối năm.
    Cuối cùng, sau 16 năm... Rồi cái gì đã đi qua?
    Chỉ là...ngày hôm qua thôi...
    Đúng, mày nhỉ.
    V à, mong những điều tốt đẹp, cho những người vẫn còn ở lại.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Trời đã có vẻ đẹp lên. Ấm hơn, không mưa. Đầu năm, không khí,...mọi thứ có vẻ tốt đẹp. Nhưng đầu óc mình không ổn tẹo nào. Có gì đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Thật sự... không hiểu.
    Cách đây mấy hôm, mưa lạnh. Nước mưa rơi trên màn hình. Từng giọt. Dự báo 13-16 độ, trời mưa. " Ngày mưa như một món quà". Dù thích mưa, đã bao giờ ta nghĩ ngày mưa như một món quà? Cafe ngày mưa thì hay hơn nhỉ...Đi trong mưa, điều ngày xưa mình bỏ lỡ.
    Đầu năm, mồng 4. Mình đưa ra một câu hỏi- điều cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Hỏi xong, nghe xong rồi thôi. Chẳng biết hỏi để làm gì. Để biết? Thế rồi, mình lại lặp lại một việc. Trắng.
    Mình nhận được một món quà. Có blue nhỉ.
    Còn một việc cần làm.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Một ngày...
    Thời tiết rất đẹp, có nắng, gió, lá rơi rơi. Như mùa thu, lòng vui phơi phới. Nên là đã định làm cái gì ý, thế mà quên béng luôn.
    Lúc sau, chiều về. Tự nhiên trời đổi u ám, gió lành lạnh. Thấy đầu đau. Chắc là gió độc. Nhưng chưa giảm cái hứng khởi của thu trong đông. Linh tinh nhờ.
    Chưa bao giờ avatar fb, viber và ảnh nền điện thoại của mình lại cùng một ảnh như vừa rồi, thay đúng vào ngày 1-1. Con bé nó bảo...chị dùng 360 hơi quá. Nhưng mà mình dùng photo wonder, mà cũng đổi mỗi màu ảnh thôi, chứ có sửa gì đâu. Ông anh ngó vào điện thoại, bảo ... teen quá cơ. Chứng tỏ là ảnh đẹp, nhờ. :)). Định để lâu hơn , nhưng tự nhiên thấy bất an, nên giờ mỗi thằng một kiểu.
    Bạn ý gọi trên fb hỏi thăm, nói ban tím nở rồi. Với lại kể chuyện hôm trước có người nhờ... Bảo...Ừ, tớ quên rồi.
    Mới kiếm được trò trồng hoa trên androi, giống hệt như iphone hồi xưa. Nên ngày ngày, mình trồng hoa. Mỗi tội mua thêm gì cũng đắt. Cây thật thì cứ lên cây nào là rồi cũng đi. Chuột, nắng, mưa... Vài hôm nữa gieo lại đợt mới.
    Dạo này hay đau đầu quá. Trước kia ngày nào cũng đau đầu, đến quen. Rồi phải 10 năm không bị lại. Giờ lại đau. Hôm nay người choáng, đầu óc đơ đơ, không nhớ chuyện gì, là mình làm rồi hay chưa, cũng không điều khiển được hành động của mình. Rất sợ.
    Không biết thế nào mà ttvn ngày xưa giờ bỗng có nhiều người trở thành nhà văn quá đi. Giỏi thật. Bạn ý bảo: Em tìm cái bút đi, rồi anh viết sách. Ừ...:))
    Chợt nhớ câu truyện của một người bạn cũ. Rất hay. Liệu có kiếp sau?
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Có một ngày lại được bình yên đi dạo trên những con đường Hà Nội yêu thương
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ngày ấy có lạnh và mưa không?
    :)
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chắc phải tuỳ thời tiết Bại ạ. Nhưng có lẽ là có lạnh ở bên ngoài, còn ấm áp ở bên trong :). Bất cứ khi nào cũng thế, mùa đông HN bao giờ cũng ấm áp với tớ...
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Chỉ là để xác định cái trên kia là hiện tại hay tương lai thôi ấy mà. :)
    Tớ thích mùa đông, dù bàn tay bàn chân hay lạnh buốt.

Chia sẻ trang này