1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 3):
  2. ,
  3. donkisot2711
  1. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    495
    vì ngải làm cho mình thích nghi với rừng thiêng nước độc, giống thú rừng hoang dã, vào rừng tìm trầm, đối mặt với đủ loại nguy hiểm thú dữ rắn độc, dần dần người cũng phãi hoang dã theo để tồn tại, có 1 truyện nổi tiếng từ lâu, 1 anh vào rừng tìm trầm, đi lâu quá, biến thành hổ, nhớ con về thăm nhà, ko còn nói duoc nữa, chỉ có gầm thôi !
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Có cả ngưòi xem bói thờ ma cơ. Cứ chiều chiều là nấu cháo chay cho bọn nó ăn. Rồi còn bị chúng nó phản vật chết.

    Bà già tôi từng đi xem bói của những người thờ ma rồi.
  3. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    495
    hai bác sole và nuadieuthuoc đang chém phai ko hihi:-p
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Em có đọc đâu đó những người vào rừng mà bị hổ ăn thịt thì thành cái vong phải phục tùng con hồ và chỉ điểm người sống cho nó ăn thịt, chừng nào nó ăn được người mới thì sẽ được giải thoát và người vừa chết sẽ thế chỗ
    --- Gộp bài viết: 26/11/2015, Bài cũ từ: 26/11/2015 ---
    Chém thì có được ăn thưởng ăn phạt cái gì đâu bác
  5. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    495
    hi hi, đùa chút thôi, lâu lâu cũng phải làm anh hùng bàn phím chứ bác nhỉ, ae minh ai chả đào hoa, :rolleyes:, chỉ có vợ là ko biết haha, nói xong thì nhớ quay lựng lại nha...;-)
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Các bác cho tôi hỏi chủ đề này nhé. Tính ra từ lúc dậy thì tới giờ có bao nhiêu em qua tay các bác, kể cả rau, hàng họ nhé. Tôi thì có khoảng 40 em đủ loại các bác ạ
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Ko phải sĩ diện đâu, cái hào hoa của tôi bác ko thể tưởng tượng nổi. Con nào bị dính ánh nhìn thôi miên của tôi là nó bị hớp hồn ngay.

    Còn chuyện anh hùng bàn phím thì, nếu ngoài đời thì lại chẳng bao giờ khoe khoang làm gì vì người ta tự biết rồi. Còn trên mạng thì cũng có biết ai là ai đâu nên bốc phét cũng chả oai hơn đc tí nào. Chất lượng thực sự mới là quan trọng mà cái đấy chỉ mình mình biết, đúng thì hưởng vào thân mà bốc phét thì đáng tội nghiệp.

    Tôi nói thật nhiều khi bị những thái độ hằn học của anh em bạn bè nhiều trường hợp người yêu của chúng nó tỏ ra thích mình thái quá lộ liễu hoặc đi chơi với gái mới quen bọn nó chỉ quan tâm mỗi mình mình.

    Sống đến từng này tuổi tôi cũng hiểu mình là người như thế nào và mình cần gì rồi. Tôi sinh ra chỉ để yêu thôi. Mà dân dã hơn nữa thì là chỉ để đóng gạch.
    --- Gộp bài viết: 26/11/2015, Bài cũ từ: 26/11/2015 ---
    Hàng họ là mấy con dịch vụ ấy hả. Vấn đề này thì còn phải bàn kĩ hơn. Rau hay dưa gì thì cũng phải phân biệt đẳng cấp. Chứ hàng lởm thì 140 con cũng tính là 1 thôi. Chất lượng> số lượng. Còn vừa chất vừa lượng thì mỹ mãn.
    --- Gộp bài viết: 26/11/2015 ---
    Nghĩ lại vài chuyện mình từng làm mà đôi khi ở một mình mà mặt đỏ bừng lên :mad::oops:
    Malogs thích bài này.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Tôi tin bác đẹp trai, nhà khá giả có quyền lực, đào hoa.

    Nhưng hàng bác nhỏ đúng ko.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Có ai biết gì về chuyện trùng tang ko. Tôi thấy cái này cũng kinh sợ.

    Bên Bắc Ninh có chùa Hàm Long chuyên giữ vong trùng. Chỉ có ở đây mới trị đc mấy con mãnh quỷ quyệt này. Chiều chiều các sư sãi vẫn nấu cháo chay cho bọn nó ăn.
  10. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Mịe. Toàn rau chứ có mất tiền đâu mà giữ lấy tiền. Nhịn các em cả tháng cũng có ra đc đồng nào đâu.

Chia sẻ trang này