1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Au Pair ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi born2share, 28/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IchAbeKainenReesebass

    IchAbeKainenReesebass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Thôi sang đức đi theo con đường du học có phải nhẹ đầu ko. Theo aupair làm gì
  2. lynkim213

    lynkim213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    ừ, Aupair Vietnam sẽ đổi gia đình cho mình. thủ tục thì không có gì lằng nhằng đâu :)
  3. tthuyen7495

    tthuyen7495 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thủ tục đi du học Đức phức tạp và yêu cầu cao hơn. Đi Au pair yêu cầu thấp hơn, hơn nữa có thêm 1 năm sống ở Đức để học ngoại ngữ và quen cuộc sống, văn hóa, cũng có cơ hội tìm hiểu kỹ các trường hơn là ngồi ở VN để đọc và k được tận mắt thấy.
  4. IchAbeKainenReesebass

    IchAbeKainenReesebass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    M thấy thủ tục đơn giản mà
  5. Mymin

    Mymin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Đi qua tổ chức đi em :)
  6. ToKyOgHoUl

    ToKyOgHoUl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tớ là newbie ở đây nhé, tớ hiện tham gia aupair Mỹ và đi qua agent global vietnam aupair. Tớ ko có ý định viết lách gì về việc tớ đi aupair cả nhưng bạn tớ đang tính đi aupair và nó tìm hiểu chương trình và nó tìm được bài này. Nó đưa cho tớ đọc và tớ cảm thấy nên viết gì đó. Hồi đầu cách đây gần 2 năm tớ có tìm hiểu chương trình này và quyết định kí hợp đồng aupair với 1 công ty tên tuổi và sau đó tham gia rất nhiều khóa học sơ cứu cứu thương trông trẻ các loại. Sau đó là chờ đợi với ban đầu được hứa hẹn rất nhiều. Tớ chờ đến lúc mà tớ hiểu là bên này bỏ rơi hồ sơ của tớ rồi và tớ quyết phải move on vì tốn tiền thời gian và tâm huyết mà k có kq gì cả, họ cũng ko có một câu trả lời rõ ràng cho tớ. Tớ quyết định tìm đến global vietnam aupair. Đáng lẽ tớ nên đến đây ngay từ đầu, vì được các chị bên này cảnh báo ngay về việc khó khăn như thế nào, phải kiên nhẫn ra sao, 6 tháng sau tớ tìm được gia đình nuôi và giờ đang viết những dòng này từ Mỹ. Trong lúc tớ học mấy khoá sơ cứu cứu thương kia tớ cũng gặp nhiều em và bạn tham gia aupair Mỹ và Đức nữa, hôm trước có liên lạc với 1 bạn aupair Đức đi qua bên đó, và câu chuyện bạn ấy kể không vui vẻ gì cả, cũng giống câu chuyện không vui của tớ với agent này. Tớ không có ý định nêu tên agent này ra ở đây, tớ vẫn mong tớ là thiểu số không may mắn. Nhưng tớ khuyên các bạn nếu có ý định đi aupair và nhờ qua agent thì hãy đến global vietnam aupair nhé, vì ở đây cái tớ nhận được không phải chỉ là dịch vụ tốt mà còn là trách nhiệm và những lời khuyên chân thành. Tớ sang đến Mỹ, cả đội aupair đi cùng qua bên global vietnam aupair đều chủ động liên lạc với tớ để làm quen và giúp đỡ. Thậm chí còn nhận được lời chúc từ mấy bạn aupair Đức nữa. Tớ cảm thấy tớ biết ơn các chị ấy rất nhiều đã cho tớ cơ hội này, sát cánh cùng tớ từng buổi tớ nói chuyện với gia đinh nuôi cũng như thời gian đầu còn bỡ ngỡ khi sang Mỹ. Đó là lý do tớ viết những dòng này, vì tớ nghĩ tớ nên viết gì đó, vừa là kể lại kinh nghiệm của tớ cũng như là một cái nhìn khách quan của tớ về global vietnam aupair. Hi vọng sẽ có bạn đọc được những dòng chia sẻ này để có quyết định tốt hơn về việc chọn lựa agent nhé. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn các bạn ạ.
  7. Mymin

    Mymin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    @ToKyOgHoUI
    Mình nghĩ chắc do bạn may đấy, mình cũng có bạn đi qua global vietnam aupair vì chi phí bên đó rẻ hơn. Bạn ấy đi chương trình Mỹ. Buồn là bạn ấy phải đổi gia đình nhưng đến lúc đó họ lại chả giúp gì được cho bạn ấy cả nên bạn ấy đành phải ở lại với gia đình cũ!
    Nói thật với các bạn là cái chương trình này cũng tùy duyên lắm, không phải người kia đi được thì chắc chắn mình cũng đi được đâu. Có hàng trăm đơn au pair mỹ, cũng sẽ có cả tá người có hồ sơ đẹp hơn bạn nhiều. Gia đình nuôi bên kia cũng đâu ngốc gì mà không chọn người có profile đẹp hơn đúng không :)
  8. ToKyOgHoUl

    ToKyOgHoUl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình biết bạn nói đến ai rồi, đội aupair Mỹ bên này chúng mình đều biết hết lẫn nhau mà. Mà bạn ấy đâu phải buồn vì đành ở lại gia đình cũ lắm đâu ấy ơi?? Những gì ấy chia sẻ thì có nghĩa là ấy không biết mình tìm gia đình thế nào rồi. Về hồ sơ đẹp hay không, có được gia đình chọn hay không, trong khi mình chờ bên kia 2 năm mình không được biết cậu ạ. Đi bên này tớ cũng thấy khó khăn, nhưng tớ thay đổi hồ sơ để cho nó đẹp hơn cũng như ít nhất tớ có tương tác với các gia đình nuôi, họ từ chối tớ, tớ cũng biết, chứ không phải là gần 2 năm trời (mất cả tiền) mà không hiểu là đến bao giờ mới có gia đình chịu nói chuyện cho mình. Về chi phí, khi tớ có gia đình nuôi nhận và kí vào bản hợp đồng với gia đình nuôi, khoản phí tớ đóng đúng với chi phí mà bên global vietnam aupair yêu cầu, mà thực ra họ hoàn toàn có thể đòi gấp đôi y như bên cái agent cũ tớ từng nộp hồ sơ kia yêu cầu. Phải có trải qua mới thấy ấm ức. Không phải tự nhiên mà tớ lại lên diễn đàn nói thế này, có trách thì trách những người làm dịch vụ ko có tâm, chỉ nghĩ đến tiền trước mắt và hứa suông linh tinh để lấy tiền.
    Lần cập nhật cuối: 03/12/2015
  9. Herzen

    Herzen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Mình là aupair ở đức được 3 tháng rồi. Mình đi qua Global Vietnam Aupair. Nói là đi qua đó thì cũng không hoàn toàn đúng, vì mình chỉ nhờ bên họ làm thủ tục thôi. Mình đã ký hợp đồng với bên họ trước, sau đó ít lâu thì lại được bạn mình giới thiệu gia đình nuôi. Vì vậy mình đã không sử dụng dịch vụ giới thiệu gia đình của bên họ nữa. Lúc đó thì chị Thịnh bên Global Vietnam Aupair đã vui vẻ ngay lập tức chuyển mình sang dịch vụ Semi của bên họ, nghĩa là chỉ thu 1/2 phí dịch vụ của mình thôi, mà vẫn nhiệt tình giúp mình mọi thủ tục và vấn đề visa và mọi giấy tờ cá nhân khác.
    Sau khi sang Đức được 3 tháng, mình mới nhận thấy sự lựa chọn của mình là sai lầm, vì mình và gia đình không thật sự hợp nhau. Trong khi tất cả các bạn của mình được Global Vietnam Aupair giới thiệu gia đình nuôi thì đều rất hạnh phúc và hòa hợp. Các chị ấy là những người đi trước có kinh nghiệm, nên mình thấy các bạn mình được giới thiệu những gia đình rất tốt và phù hợp. Mình thấy hối hận vì lúc trước đã không nhờ các chị ở Global VN Aupair tư vấn tìm gia đình cho.
    Khi mình nói về khó khăn của mình với gia đình nuôi, chị Thịnh bên Global Vietnam Aupair đã lại 1 lần nữa nhiệt tình hỗ trợ mình đổi gia đình mới mà không thu thêm bất cứ phí gì cả, nhưng mình lại muốn tiếp tục cố gắng vì tuy đứa nhóc nhà mình rất hư nhưng ông bà thì lại rất tốt, nên mình đã không đổi gia đình nữa. Mình thật sự cảm kích và biết ơn các chị ấy nhiều lắm, mình cũng không biết lấy gì đền đáp, nên có chủ động bảo các chị ấy thoải mái sử dụng hình ảnh của mình để đăng quảng cáo lên trang của các chị ấy.
    Và mình cũng muốn viết những dòng này để mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn về Global VN Aupair. Mình thật sự biết ơn các chị ấy lắm. Dù trong hoàn cảnh nào mình cũng không cảm giác mình bị bỏ rơi, mỗi khi có vui buồn hay khó khăn gì mình đều nhắn tin hỏi các chị và vẫn luôn được sự tư vấn tận tình kỹ càng không đòi hỏi và vụ lợi gì cả, mặc dù số tiền mình từng phải trả cho họ chỉ bằng 1/2 so với các bạn khác.
    ToKyOgHoUl thích bài này.
  10. nhinhikem

    nhinhikem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sao các bạn Global Vietnam Aupair vào đây quảng cáo nhiều thế =))) chỗ nào tốt thì người ta sẽ tự biết mà tìm đến thôi =))) Mà mình khuyên thật, các bạn đi du học đi cho tiết kiệm thời gian. Đi au pair thì đi chơi thôi!

Chia sẻ trang này