1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bananashake

    Bananashake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    12
    Hi cả nhà,

    Chuyện là em đang in relationship với một anh chàng theo đạo Sikh, quê ở Punjab. Bạn ấy nhỏ hơn em 2 tuổi. Là cảnh sát biển đang làm việc ở Chennai. Tụi em gặp nhau lần đầu ở công viên 23/9 khi bạn ấy sang đây nhân một chuyến giao lưu giữa lực lượng hai nược Việt Ấn. Hồi đầu em tán bản. Vì em bị love at 1st sight các chế à. Mới đầu bạn cũng ngại ngại vì là trai tơ vừa tròn 20, chưa yêu bao giờ. Nhưng rồi bạn đồng ý làm online boyfriend của em vì bản không muốn làm trái tim em tan vỡ, và bạn ấy cũng có cảm tình với Em. Em ok luôn vì cứ nghĩ được nói chuyên với bản là em vui rồi. Mà vui thật. Hai đứa nói chuyện với nhau rất hợp. Bản hay leo lên nóc tàu, nơi bản gọi là top of the wworld để bắt đc sóng tốt mà nói chuyện với em. Ai ngờ sau hơn 2 tháng"yêu nhao", bạn ấy bảo thôi dừng đi vì bạn ấy nhận thấy tình cảm bản dành cho em đang ngày càng stronger. Bạn ấy sợ khác biệt về tôn giáo, văn hoá,và lối sống giữa hai đứa sẽ không mang đến happy ending cho cuộc tình này. Bạn ấy nói nhiều lắm. Em chỉ im lặng nghe bản nói. Xong em hỏi một câu: Do u love me? Bạn Yes, I do một phát. Tim em đạp lạc nhịp. Em bảo thôi đi ngủ. Mai bình tĩnh nói tiếp. Hôm sau bạn ấy xin lỗi và mong em quên những lời kia đi. Thế là hai đứa lại huề và tiếp tục bên nhau. Thật em cũng sợ, tất cả những người biết chuyện của em đều không support. Ai cũng bảo dừng đi. Nhưng trái tim em không cho phép mình từ bỏ dê dàng như vậy. Giờ em cứ để mọi thứ tự nhiên xảy ra theo cách của nó. Và enjoy hết mình những giấy phút ở hiện tại. Chuyện tương lai... để mai tính! :))

    Dài dòng quá, tóm lại là nhà mình có ai yêu Sikh hoặc quen với Sikh, cho em tí thông tin về phong tục, lối sống của họ với. Em có hỏi bạn của em rồi. Nhưng em muốn tìm hiểu thông tin theo nhiều chiều. Ai trót yêu trai Ấn cũng vào đây đàm đạo cho xôm tụ luôn ạ. Queo câm!!! :))))
    MoonAnil, Benatite, bordeaux1 người khác thích bài này.
  2. Bananashake

    Bananashake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    12
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Có em ơi ơi, em @trang_inder ơi vào giúp ca này với
    Benatite thích bài này.
  4. bordeaux

    bordeaux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    21
    @Benatite ...chu choa chàng nhà chị quyết tâm cưới qúa heng...cái vụ ăn uống thì e nghĩ anh nhà chị dễ rùi, còn tiếng việt..haha nói thật để anh nói thành thạo coi bộ nghe khó lắm, riêng cái vụ xưng hô trong quan hệ họ hàng, giải thích...mấy anh này mắt to lên ngơ ngác, sao mà phức tạp thế:-).
    Nhân tiện kể thêm chuyện học tiếng cho vui, ban đầu bạn em cũng quyết tâm lắm lắm, có mấy lần đi chơi, chụp choẹt mấy con thú, gửi ảnh cho xem,còn ghi chú thích bằng tiếng việt, buồn cười nhất là cái ảnh trạm xe tàu điện thì ghi thành trạm điện, làm e hết hồn, hỏi thì bảo ai đó ko thèm dạy, nên tự học bằng google dịch=))=))=)). Thấy vậy cũng nản lòng, thui dạy vậy, ai ngờ e dạy nói câu tiếng việt đầu tiên là gọi tên em, nên giờ rành thảm, cứ lúc nào hằn ta cãi lại ko đk..hiuhiu lại xổ một tràng tên em ra:((:(( buồn cười qúa ko cãi lại đk. Để kết thúc cái màn đua đòi học tiếng việt, bảo dạy tui tiếng hindi đi=))=))=)), hắn thừa biết tính em...nên lắc đầu bảo thui thui, ko học tiếng việt nữa, ko cần phải học tiếng hindi nữa, nhà tui nói chuyện bằng tiếng anh.Thế có phải ngoan không,

    @Bananashake ...hóng chuyện đây...có gì vui kể đi bạn
    --- Gộp bài viết: 29/11/2015, Bài cũ từ: 29/11/2015 ---
    @23June ..kể tiếp đi chị...giờ chàng ta sao rùi, nghe mấy anh ấn hứa hẹn mệt lắm, tin làm gì...
    --- Gộp bài viết: 29/11/2015 ---
    @Vanii ...hạnh phúc bên chàng ùi, sao không thấy vào kể chuyện ta ui, hóng qúa..hiuhiu:((.
    @Benatite ngoài ra còn phải bắt mấy anh này học nấu món Việt nữa, chị không biết chứ mấy anh Ấn nấu ăn dở tệ...cuối tuần vừa rùi, hắn ta hí hửng cười toe toét, hỏi có gì mà vui vậy, bảo mới tìm ra Vietnam shop, =)) thế bảo sẽ có bất ngờ, hắn chạy đến đó mua đồ, bảo là nấu món Việt cho ăn, cũng nói trứơc là không ăn cay vs ớtt, rùi ko ăn rau nấu nhão...bla..bla...hắn tự tin lắm, bảo yên tâm đi, tui biết mà..cũng cảm động qúa chừng, nhưng mà khi hắn dọn ra, mặt em đen một nửa, tất cả nấu chung một nồi...cơm, súp lơ, đậu xanh, cà rốt:-ssnó bảo ngừơi Việt ăn cơm gạo trắng không bỏ muối vs gia vị nhé, còn tui chờ cơm chín mới bỏ rau vào nên ko nhừ...thiệt tình đã nói mà cứ thích thử thách tính dịu dàng của gái Việt.:))
    Vanii thích bài này.
  5. Bananashake

    Bananashake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    12
    @copconmisa : Hi chị, cảm ơn chị nhé. Vậy là có đồng mình rồi. hè hè!

    @bordeaux : Chuyện của em thì cũng hơi bị phiêu chị ạ. Bạn của em dễ thương lắm (mấy đứa phòng em nó cũng đắm đuối mà :)) ) tụi em hay xài Imo để video call. Bản hay mi gió. Bữa vô tình con bạn em thấy, nó chọc ảnh quê, ảnh gãi đầu gãi cổ. Nhìn cưng dễ sợ.

    Vì hai đứa mới quen được 3 tháng, nên cũng chưa thật sự hiểu nhau nhiều. Đặc thù công việc của bản lại không cho phép hai đứa nói chuyện thường xuyên. Mỗi tháng cứ vài ba lần bản phải giăng buồm ra khơi. Mỗi lần đi ít nhất cũng 4-5 ngày, nhiều thì 10 ngày. Mà vui lắm nha mấy chế, mỗi lần bản về rồi inbox em, cảm giác rất đặc biệt, không biết tả sao luôn. Chỉ biết là em rất yêu cảm giác ấy. Mặc dù ở nhà mình ên chờ bạn thì không được vui cho lắm.

    Bạn ấy hay bảo là "I hate my job, cuz of it, I cannot take time to be with my girl." Bản cũng hay yếu đưối lắm nha. Kiểu cứ nghĩ về tương lai mù mịt, rồi lại thấy hoang mang. Những lúc vậy, em vừa thương mà vừa tủi. Nhưng nén lòng mà làm bờ vai cho bản. Vì em nghĩ, lúc bản yếu đưối, mình phải mạnh mẽ. (chứ thực ra lòng mềm èo cả rồi =)) )

    Về chuyện hai đứa, không một ai biết chuyện mà ủng hộ hai đứa hết. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghe một lời phản đối là em càng thêm quyết tâm. Kiểu như mình quyết tâm phải chứng minh rằng họ sai, rằng đâu phải Ấn đứa nào cũng vậy. Không biết mình có quá hiếu thắng hay bồng bột không. Nhưng em cứ kệ, quyết tâm bảo vệ cho tình yêu này! haha. Em không sợ họ ko support, em chỉ sợ bạn em muốn give up thôi. Nên cứ hai đứa còn thương nhau là ok. :))

    Về bạn em, tính bản hiền, hài hước (hay làm em phun nước và màn hình điện thoại lắm). Nhìn mặt thì già mà tính hơi trẻ con. Đặc biệt, bạn ấy quấn mẹ lắm. Chắc nghe lời mẹ răm rắp quá. =)) Mẹ bản lúc nào cũng là 1st priority. Hai đứa cũng hay kể cho nhau nghe về gia đỉnh mỗi đứa. Hiện bản đang on leave, vừa về tới nhà tối qua. Em chọc bảo, tối này tranh thủ ôm mẹ ngủ đi nha. Bản đòi cắn em rồi cười hì hì. =))

    Ôi, em dài dòng rồi! Thôi em gác phím tại đây, hẹn mấy chế lần sau tám tiếp.

    Tiện thể cho em lót dép hóng chuyện của mấy chế, đặc biết là @Vanii@Benatite . À, Punjab quê bạn em là hàng xóm với Pak đó chị. :P

    Well, cho em chào thân ái và quyến gũ tất cả mọi người nhe! :D
    --- Gộp bài viết: 30/11/2015, Bài cũ từ: 30/11/2015 ---
    Ah, mà bạn em không có cái chuyện hứa hẹn hay bảo thủ gì đâu nghen. Bản hay bảo: tuy mình yêu đất nước Ấn Độ, nhưng thực sự, văn hóa và tôn giáo nơi đây vẫn còn nhiều điều bất cập, nhiều điều không được tốt cho lắm.

    Nên em lướt lướt thấy mọi người hay bảo, trai Ấn bảo thủ, cái gì cũng khăng khăng bảo Ấn tốt, Ấn đẹp, rồi hay hứa hẹn này nọ, em thầm nghị bụng: "chắc chừa bạn ấy ra" =))
  6. Mia2812

    Mia2812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    33
    Các chị em nhà mình ơi. Em tàu ngầm topic nhà mình hơn tháng nay rùi. Nhiều lúc ngứa ngáy muốn post bài kể về chuyện của mình mà nặn chưa ra ý lại thôi, vs lại bạn e ra Tết hắn mới sang VN ( hắn mới join army nên mất 6 tháng traning, khó để ra nước ngoài. Theo lời hắn nói :( ) nên e để dành khi nào gặp nhau chính thức mới kể chuyện mình cho cả nhà nghe.
    Nhưng hnay e phải ngoi lên vì có việc hơi gấp muốn hỏi các chị e thân iu. Tình hình là bạn ấy đang rủ e sang chơi Sunburn-Goa festival diễn ra 27-30/12 này. Sau vụ mời e đến dự tiệc dành cho new navy officer của army k thành (lý do là gái ngoại quốc k đc dự bữa tiệc đó). Hắn bảo k dự tiệc đó thì mình tự tạo tiệc của bọn mình, thế là bảo e đi chơi Sunburn vs hắn. E vào fb đọc về cái bữa tiệc âm nhạc hoành tráng đó mà thèm đi quá nhưng k rủ đc đứa bạn nào đi cùng, bọn nó sợ đi nguy hiểm. Hu hu. Em muốn đi phiêu lưu 1 chuyến cơ mà 1 mình cũng hơi hốt. Các chị em nhà mình có ai ở Mumbai k ạ? Nếu có mọi người join cùng bọn e được k hoặc có bạn nào bên này đang có ý dịnh du hí Mumbai- Goa 1 chuyến thì đi cùng mình nhé.
    Hic, mặc dù tin tưởng bạn e nhưng e nghĩ vẫn nên phòng ngừa rủi ro tốt đa. Tiệc đó e thấy nhiều bạn trẻ khắp nơi đến vui chơi lắm. K đi được e cũng tiếc. Cả nhà ơi, trả lời e nhé. E hóng tin mọi người lắm :D
    Ps: chị Cọp ui, e nt k thấy c rep. Chắc c bận rùi. Hì. E cảm ơn c vì những lời khuyên nha
    MiaNguyen310 thích bài này.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Mia2812 sorry everyone that I am typing in English since my phone does not support Vietnamese.
    Dear em, I don't know why Skye did not notify me of your msg. I have just checked it now. Hope you have done well with your job.

    There have been several Vietnamese girls in this forum going to India to see their "friends". When are you planning to go? I have several contacts in Mumbai who can help you out if you want a back up plan. Just let me know.

    I do not think anything wrong if you make a move first. Just make sure that he will pick you up. If not who will take care of you there? Don't just land in India with your eyes blind

    @Bananashake dear em that girl is no longer involved in this forum. If you wish to know more abt the Sikh religion just find her posts here. They are very informative and practical
    jasmine102Benatite thích bài này.
  8. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Punjab theo mình biết là tên của 1 tỉnh gần Pak. Còn Punjabi là race (tức là có Hồi và Hindu luôn). Bạn nhà mình cũng là Punjabi luôn nên đen đen mà cứ đòi sau này đẻ con phải trắng cái mình mới nói trắng cỡ ly cappucino hay latte?????
    Nhắc đến Sikh thì cho phép mình nói về cái khoản ăn uống nhé!Mình dễ ăn dễ nuôi nên người cứ tròn lăn. Vậy mà hum bữa đi Indra market (tức chợ Ấn nằm ở khu Pratunam trung tâm Bangkok, Thailand), bọn mình ăn trưa ở food court luôn. Bình thường thì ăn Biriyani gà hay đậu gran ăn với nan hay rotti cái tự nhiên ổng thấy cái shop của ông người Ấn đầu quấn khăn đứng bán thế là bay lại order 1 lèo. Mấy món đó ngoài cái kebab gà là OK (tức mình ăn được!) còn lại thì....Họ có 1 cái món là bột khoai Tây chiên lên thành bánh sao cho có lỗ rỗng để nhé khoai Tây trôn curry và pickle (tức đồ chua...ai đau bao tử ăn vào coi chừng!) rồi nhúng vào cái nước lạnh lạnh chua chua (gọi là nước me chua lạnh hay j j đó). Ôi mẹ ơi, mình ăn đúng 1 miếng rồi nhìn anh ấy mỉm cười 1 cái trìu mến ý là lỡ mua thì ăn dzọng cho hết nghe chưa. Mà ổng ăn ngon lành luôn!!!!
    Các bạn yêu Ấn-Pak hay j j đó cũng nen quan trọng cái khâu ăn uống tí chứ ko cũng khó hoà nhập. Anh nhà mình bữa về mẹ cho ăn cá lóc chiên chấm nước mắm ăn kèm cơm trắng. Không biết ngon quá hay sao mà quay ra hỏi nhỏ mình sau này nhớ học mẹ cách chiên cá rồi nấu cho chồng ăn nghe hơm!!!!!!Nói chung dễ nuôi trong điều kiện ko có yếu tố cari cơm nị nếu có sự xuất hiện của các món chiên như trứng chiên, cá chiên, tôm chiên và gà đã bỏ da nhúng bột chiên.
    ^_^
    Vanii, Bananashakebordeaux thích bài này.
  9. bordeaux

    bordeaux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    21
    @copconmisa , @Benatite ...thật sự khi viết điều này e suy nghĩ rất nhiều, hoang mang nữa. Em là người rõ ràng, lãng mạn có đấy, nhưng liệu có nên đặt chân vào mối tình việt ấn không, sẽ rất nhiều vấn đề xảy ra nếu hai người đến với nhau từ hai nền văn hóa khác nhau, người ta nói ở trong chăn mới biết chăn có rận, làm bạn một thời gian dài onl, gặp nhau chính thức ở pháp khi vừa sang, bạn ấy vẫn quan tâm chăm sóc, ngọt ngào, rùi bạn ấy ngỏ lời muốn tiến xa hơn tình bạn, lúc làm bạn vui vẻ thoải mái qúa chừng,nếu yêu nhau rùi...cũng mệt em ko muốn tốn thời gian nếu biết con đường đó đầy khó khăn, có lẽ lần này tạm biệt box Ấn thật, cũng tạm biệt luôn bạn Ấn, vì sợ với cái tính lì lợm của mấy anh thì thích thành yêu, với từ bạn thành bạn trai mong manh lắm. Thui tránh càng xa...đỡ phải mệt nếu lỡ yêu.
    Cuối cùng chúc mọi người hạnh phúc vs tình yêu của mình, nhưng yêu mấy anh Ấn thì phải dung hòa cả lí trí vào nhịp đập con tim nhé:x
    VaniiBananashake thích bài này.
  10. Bananashake

    Bananashake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    12
    vậy là sis @bordeaux quyết định gác kiếm rồi :'( Không biết em viết những dòng này, chế có đọc được không? Nhưng thôi, cứ viết coi như giãi bày tâm sự, cũng chỉ là quan điểm cá nhân của em - một con bé không biết sợ gì, chỉ sợ ngủ một mình =))

    Em hơi khác chị chút xíu. Em sống hơi bị thiên về tình cảm. Và khá chủ động trong vấn đề này. Một khi em đã có tình cảm với ai, và chắc chắn đối phương cũng feel the same way với mình. Thì em sẽ cố gắng hết mình để nuôi dưỡng cho mầm non ấy, dĩ nhiên là rất cần sự hợp tác chân thành của phía kia. Dẫu biết rằng giông tố phía trước sẽ rất nhiều, thậm chí không có gì đảm bảo mầm non ấy sẽ lớn thành cây xanh và cho quả ngọt. Nhưng em vẫn "ngây ngô" tin rằng, không thử sao biết. Với lại, dù sau này có ra sao đi nữa, em cũng sẽ mỉm cười tự nhủ " alright, dù gì mình cũng đã cố gắng hết sức". Em không sợ lỡ yêu rồi mà không thành sẽ đau khổ sao? Sợ chứ sao không! Nhưng sẽ đau hơn nếu mình để tình cảm ấy chết đi khi mình chưa một lần toàn tâm vun tưới. Em không sợ những rào cản do sự khác biệt giữa hai bên nếu quyết định tiếp tục? Em sợ chứ, nhưng em nghĩ cái cảm giác sau những nỗ lực của đôi bên để những khác biết ấy được dung hòa, nó tròn đầy biết bao nhiêu! Đấy, ý kiến của quan của em.

    Tối qua em có hỏi bạn em : Sẽ ra sao nếu bố mẹ cậu sẽ sắp đặt chuyện hôn nhân cho cậu?. Câu hỏi đó đã đặt gạch cho một honest conversation giữa hai đứa. Bản bảo không biết nữa. Nhưng hình như theo thông tin của một gián điệp mà bạn có được, song thân của bản đã chọn dâu cho mình rồi. Và chuyện này cự kỳ phổ biến ở Ấn. Khỏi phải nói, tim em như rã rời. Nhưng thôi, ráng tỏ ra mạnh mẽ. Bản hỏi ngược lại em: Nếu tớ lấy vợ theo sắp đặt thì sao? Em bảo: Chẳng lẽ tớ đi cướp chú rể? =)) Rồi bạn ấy bảo em là làm ơn đừng có "ghiền" bạn như vậy (bản dùng từ addicted á). Vì bản thân bạn không thể đảm bảo sẽ dành trọn đời bên em. Lúc này bạn không thể hứa bất cứ một điều gì, vì điều tối kỵ của một army man là không giữ lời. Tự nhiên, em thấy thương bạn lạ luôn. Kiểu như em thấy đây đúng là những gì mình tìm kiếm ở Mr. Right của mình. Xong em mới hỏi bản: Ủa, nếu cậu bảo với bố mẹ là có người yêu rồi thì sao? Bản bảo: có thể họ sẽ thay đổi ý định. Em mới nói: coi bộ cơ hội mong manh quá hen. =)) Rồi một thôi một hồi sôi nổi "cãi nhau", cuối cùng bản kết: Ủa chứ cậu định lấy tớ thật đấy hả? Tự nhiên bị đứng hình, xong em cười trừ rồi đánh trống lảng. Hết chuyện. :))

    Dài dòng vậy thôi, ý em là em đang dấn thân vào một cuốc phiêu lưu không thể đoán trước kết quả. Nhưng em chắc chắn là em, và bạn em, rất enjoy những giây phút hiện tại của hai đứa, và cùng cố gắng vì một tương lai "mù mịt. =)) Vậy là khá đủ (với em) rồi. :)

    Chúc các chị ngày mới thiệt là rực rỡ nhoé!
    Hope to hear from you soon. :)

    From Bananashake with hugs...
    meomit2012, Vanii, jasmine1022 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này