1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào dám lấy vợ đã mất trinh không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Gnuhlehcimm, 26/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALI3

    ALI3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    mình biết yêu năm lớp 1 nhưng chưa biết gì cả về xác thân nên có lẽ mối tình đầu là năm một đại học và đến giờ vẫn không quên bạn ạ
  2. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Cốc nước
    Nước tinh khiết đổ ra từ chai mới bóc, chưa ai uống thì nó vẫn nguyên sự tinh khiết. Sau đó có người uống 1 ngụm rồi tiện nhổ 1 bãi nước bọt vào đó, nước ko còn tinh khiết vì pha vào đó nước bọt người kia, kẻ khác sau đó cũng uống 1 ngụm, cảm thấy cái mùi vị này khó chịu và nhổ lại nước vào trong cốc, chỗ nước kia giờ pha bởi 2 thứ nước bọt, rồi sau đó có kẻ không biết, tưởng nước sạch nên cũng làm 1 ngụm và thấy cái vị nước ghê quá bèn phun ra và cũng phun luôn vào chỗ nước kia, vậy là nước trở thành dung dịch pha 3 loại nước bọt cùng vi trùng vi khuẩn của cả 3 người. Nước đó trông bên ngoài vẫn có độ trong và vẫn có thể uống được nhưng không thể so với nước tinh khiết. Đến kẻ thứ N, vì cần uống nước, biết cái nước kia không sạch sẽ gì rồi, vì không có sự lựa chọn nên cũng đành phải uống nhưng cũng biết mình đang uống là thứ nước gì và mùi vị nó thế nào. Uống 1 vài lần thì đã đành, nếu cả đời phải uống thứ nước bọt pha loãng của nhiều người thì cũng khó vui vẻ, trong tâm vẫn mong được uống nước tinh khiết . Nước bây giờ cũng ô nhiễm nhiều rồi.
    Lần cập nhật cuối: 01/12/2015

Chia sẻ trang này