1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời cấp 3 !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Dodunghiep, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thời cấp 3 !

    Mỗi mùa đông đến đều đem lại cho ta rất nhiều kỉ niệm, mùa đông mà đi ăn ngô nướng thì hay tuyệt vời, nhất là box 87-89 thì đang còn là học sinh cấp 3, đi chơi kiểu đó thì rất vui mà cũng không tốn kém gì lắm, nói chung thì có nhiều cách thưởng thức mùa đông và mỗi người chọn cho mình một cách riêng. Mùa đông khi còn học cấp 3 thì rất là vui, tuổi học sinh thì chỉ vui nhất trong khoảng thời gian này, lên đại học thì cũng vui nhưng mà nhiều cái phải lo, với lại bắt đầu phải lo cho cuộc sống của mình, chơi với nhau không còn được như trước vì còn quá nhiều tính toán. Mỗi ai đi qua thời cấp 3 có lẽ là đều nhớ những kỉ niệm mà mình đã đi qua, nhớ những gì bồng bột tạo cho chúng ta một cái gì đó ngồ ngộ. Nhiều lúc ngồi với nhau kể chuyện cấp 3 đã đi qua....



    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Đúng thực là mùa đông thì có khá nhiều kỉ niệm... Hihi, nhưng em vẫn thích hồi cấp 2 hơn, có lẽ là do em gắn bó với lớp hồi cấp 2 hơn. Nhớ ngày trước, trời lạnh ơi là lạnh, chui ra khỏi cái chăn ấm ấp là cả một vấn đề khó khắn đấy.... Phi như bay đến trường, trời thì lạnh ơi là lạnh. Nhưng mà hễ cứ leo lên tầng 2, chui vào trong lớp một tí là nóng hết cả người. Sau đó thì cả lũ con gái thường hay đứng tụ tập nơi cửa sổ chỗ ban công lộng gió, đứng buôn chuyện, rồi ăn quà vặt, đủ thứ luôn.... Riêng em thì chăm chỉ đứng đó lắm vì, hihi, có "người ấy" thường chơi ở dưới sân, chỗ ban công trông ra...
    Mùa đông thì sau đó cả lũ lại kéo nhau đi ăn chè nóng ở Trần Quốc Toản, cầm bát chè thổi phù phù sau mà sướng thía không bít. Lũ con gái yếu chút thì toàn lấy áo của bọn con trai mặc vào. hihi, công nhận con trai lớp mình cũng ga-lăng phết nhỉ?
    Buổi tối còn rủ nhau đi chơi nữa chứ... Vui ơi là vui, là năm thi tốt nghiệp mà cả lũ đi chơi cứ như điên ấy, chẳng để ý đến chuyện học hành gì cả. Nhưng mà đến lúc thi thì đỗ hết mà!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  3. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    phù... chẳng có gì thú vị... có lẽ mình sống trong một tập thể k đc gắn bó lắm, đến bây h mỗi đứa một nơi, chẳng ai nhớ ai
    nhưng dù sao thì hồi cấp 2 cũng khá hơn một tẹo... cũng tàm tạm... có lẽ tính mình k thích hợp với bọn nó, đúa nào cũng trẻ con, nhìn mọi việc thật quá đơn giản...
    đôi khi cũng tự hỏi mình là tại sao mình luôn nghĩ mọi việc theo cái cách chẳng giống những đứa = tuổi nghỉ.... hix, khổ thật, đi đâu cũng bị chê là già muốn trẻ con cũng chẳng nổi nữa.... huhu
    Your smile is the most important thing you wear........
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hic.....tớ chưa biết cấp 3 là như thế nào??? Làm sao bây giờ???Nghe kể mà thèm quá này......Nói tạm về cấp 2 thôi có được không???
    .............................................xxx...................................................
  5. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù lớp cấp 3 của mình cũng khá là vui nhưng nếu nói về kỉ niệm thì thời câp2 nhìu hơn, nhất là hồi lớp 9....Nhớ cái hồi cuối năm, sắp chia tay nhau, lớp vui dã man.....Hay nhất là mấy cái trò oánh tập thể..... Hix...cái bọn dã man, cả lũ cả con trai lẫn con gái xúm vào, lôi 1 đứa ra, ấn lưng nó vào tường, xong lại kếo ra, lại ấn lưng nó vào tường, cho đến bao h nó chịu ko nổi nữa thì thui......Hix cũng may mình mới chỉ bị đâu có 1-2 lần....Hix. con gái mà bọn nó cũng ko tha, đúng là ...... Nhưng đc cái trò đấy thể hiện tinh thần tập thể đoàn kết Lại còn cái trò con trai đi giật dây buộc tóc con gái làm hôm ý cả lũ con gái trong lớp, ko đứa nào ko thả tóc cả....Lại còn đc cả lũ con trai lớp bên cạnh, thấy lớp mình quậy vui wá, kéo sang xem nữa chứ....Hihi....đúng là.....Kỉ niệm cấp 2 thì kể mãi ũng chả hết....Nhưng bi h phải đi họp box Ngô Quyền rùi....Tẹo nữa về kể típ nhá.....
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    uh.hình như đa số mọi người đều thấy vui vẻ khi còn ở cấp 2,cấp 3 toàn học sinh mới,bát nháo,riêng lẻ,bây giờ nhắc lại mới thấy nhớ tụi nó,năm lớp 9 đúng là năm wậy nhất,chúng nó vào công viên cầu hôn với Bạch Tuyết,rùi vác mí chú lùn mà chạy,bị bác bảo vệ la chói lói....cười đau bụng,ngày cuối cùng,chẳng đứa nào muốn về,làm lễ ra trường lúc đó mới thấy,lớp nó dễ thương quá,nhớ quá....
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  7. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui thi có nhiều trò lắm của cấp 3, một lần trời mưa lũ con trai kéo từng đứa con gái một ra ngoài trời hứng mưa


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...
  8. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa biết cấp 3 ở Vn nó thế nào cả ? Thế nên chẳng biết nói .


  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Để bây giờ gặp lại bạn ấy...Nhiều chuyện vui xẩy ra,Trill nhỉ...
    .............................................xxx...................................................
  10. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Vui cái rè?? Chơi tui à?? Vui là vui cái hồi ý thui chứ....

Chia sẻ trang này