1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.715
    Đã được thích:
    1.889
    Trên đời em thấy chán nhất mấy thằng nát rượu. Ăn không nên đọi, nói ko nên lời. Chán hơn cả mấy thằng nghiện. Nghiện nó ăn nói còn đâu ra đấy hơn. :mad:
  2. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    1.915
    Chú Kim, anh gửi form cho bọn RB để hỏi rồi nhé. Anh thấy mấy con này chất ko kém gì của thằng Turan

    [​IMG]
    [​IMG]
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.715
    Đã được thích:
    1.889
    Ảnh lỗi rồi bác ơi. Mà bọn nó hồi đáp cho bác nhanh thế à.
  4. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    1.915
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.715
    Đã được thích:
    1.889
  6. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    1.915
    Nó ko bảo nhưng mà nó recommend :D
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.715
    Đã được thích:
    1.889
    recommend là sao cơ em ko hiểu
    --- Gộp bài viết: 02/12/2015, Bài cũ từ: 02/12/2015 ---
    Bọn nó ko xác định đc kính của Turan à
  8. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    1.915
    Chúng nó chưa xác định được, nhưng nó giới thiệu mấy cái đó khá giống và khá chất
    --- Gộp bài viết: 02/12/2015, Bài cũ từ: 02/12/2015 ---
    Mấy con đó cũng ko đắt, tầm ~200-300 thôi
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.715
    Đã được thích:
    1.889
    Như thế thì chắc chắn con này ko phải Rayban rồi.

    2 cái kính nó gửi kém xa kính thằng Turan :(
    --- Gộp bài viết: 02/12/2015 ---
    Chắc ko hỏi ra đc rồi.

    Inbox facebook thằng Turan thì ko bao giờ nó trả lời.
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.715
    Đã được thích:
    1.889
    Quan điểm của tôi về cuộc sống.

    Bắt buộc mình phải có một mối quan hệ xã hội thật rộng, chơi đủ mọi tầng lớp, từ công an, lưu manh, trí thức, hay kể cả những con người lương thiện.

    Trong cuộc đời có nhiều loại bạn. Bạn làm ăn thuộc loại đôi bên còn có lợi, bạn chơi xanh chín có chữ vì, và bạn tìn h cả m trong sáng.

    Bạn làm ăn để kiếm tiền, bạn sinh tử để mình xả thân, bạn trong sáng để mình tìm được những phút giây thanh thản không bao giờ phải đề phòng.

    Trí thức dựa vào lưu manh, lưu manh dựa vào trí thức.

    Mình phải nghĩ cách để tạo cho bản thân một chỗ đứng trong xã hội, và từ cái nền móng đấy mới có người quan hệ với mình. Người ta không chơi với người không cùng đẳng cấp.

    Đông anh em để không ai bắt nạt được mình. Nhưng mình tuyệt đối không được bắt nạt người. Điều đấy sẽ dẫn đến việc diệt vong.

    Lên cao quá thì gió to. Mình phải biết sống sao cho thật khéo léo để giữ được mức độ ổn định và trường tồn. Ăn thì cũng phải biết nhả. Tránh tham lam, gây nhiều tội ác.

    Hồi mới lớn tôi hay làm những chuyện ngu, phá phách nhiều, giờ cũng biết né những chuyện vớ vẩn linh tinh. Bao nhiêu tấm gương nhãn tiền rồi. Tù tội thì lãng phí hết tuổi trẻ, đời người đã ngắn mà còn tù tội thì phí một kiếp người.

    Tôi gần như không chơi với thằng nào bằng máu, chỉ chơi bằng tiền, sòng phẳng rõ ràng ngay từ đầu.

    Tuyệt đối không bao giờ khôn ăn người và không bao giờ để người ăn mình. Dập tắt những suy nghĩ khôn lỏi của người khác ngay từ ban đầu một cách khéo léo.

    Bộ đội lính tráng thì suy cho cùng cũng chỉ là những thành phần cặn bã, nhưng trong số ít vẫn có những con người có cốt cách và quân tử. Những người lý lịch trong sạch thì cũng chưa đảm bảo là người tốt toàn diện. Nên cái nhìn của tôi đối với xã hội ở mức cân đối, không ai tốt lắm và không ai xấu lắm.

    Sống với lưu manh đầu óc luôn phải đối phó và giữ khoảng cách không để nó phản. Có những thành phần cực kỳ rẻ tiền nhưng vẫn phải giao lưu. Ăn nói thì văn hóa lùn, đầu óc thì mưu mô. Trong bụng thì không tiêu hóa được. Vì thật sự lớp tôi giờ nó khác nhiều, được ăn học và văn minh hơn.

    Hầu hết những công việc trong xã hội nếu bản thân mình không cứng thì cũng phải có anh em. Ví dụ mở một quán Karaoke về cơ bản là hợp pháp làm ăn lương thiện, nhưng ko có các anh lớn bảo lãnh thì không thể làm được, bọn đầu gấu khu hơi tí đến xin đểu hay chơi quỵt thì có đi bằng đít. Chưa nói đến những công việc phức tạp hơn như tín dụng, cầm đồ, bóng bánh, lô đề, chứa bạc.

    Vì miếng cơm manh áo, bảo toàn cuộc sống cho bản thân và gia đình thì bắt buộc phải chấp nhận xuống đường rồi. Vì bản thân mình không có trình độ chuyên môn kiểu trí thức, không làm trái thì làm cái gì bây giờ.

    Dù cuộc đời tôi có làm việc gì thì luôn giữ một góc riêng trong tâm hồn và lúc đấy thấy mình lương thiện. Thật sự tôi vẫn thích những người bạn trong sáng lớn lên cùng nhau nhất.

    " Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên"

    Nói đến đây tự dưng lại nhớ đến một cô bạn tiểu học. Gần nhà nhau. Bẵng đi một thời gian dài lên cấp 3 học khác trường ít gặp và cũng tạm quên mất. Hôm lâu lâu tôi có về chỗ nhà cũ tìm thì hàng xóm bảo nó chuyển nhà đi đâu mất rồi.

    Vài dòng tâm niệm để anh em hiểu nhau hơn một tí.
    --- Gộp bài viết: 03/12/2015, Bài cũ từ: 03/12/2015 ---
    Ngày mình yêu nhau hai đứa ước mơ trầu câu
    Anh đâu có ngờ tình hai đứa xa nhau
    Đời buồn không em nếu mộng xưa chẳng thành
    Anh tin không phải mình
    Mà vì đời chia rẽ

    Chiều buồn trên mi hai đứa giữa con hè đi
    Yêu đương kéo dài ngày hai đứa chia tay
    Một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời
    Trong cơn mê đắm này làm dấu buồn ăn năn

    --- Gộp bài viết: 03/12/2015 ---
    Cuộc đời nó quá bạc phải không anh em. Hồi mới lớn tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình tốt với người ta thì không có lý do gì người ta lại không tốt với mình. Nhưng thực tế trả lời đấy chỉ là suy nghĩ của mình thôi.

    Đời tôi có lẽ không có tri kỷ và ko thật sự hợp được ai.
    --- Gộp bài viết: 03/12/2015 ---
    Ngoài thú đau thương thì tôi còn có một đam mê lớn về âm nhạc và audio ( loa , ampli, đầu CD ). Thần tượng Trường Vũ.

    Hay giao lưu với các anh già bên vnav.vn, các anh hiền và điềm đạm lắm
    --- Gộp bài viết: 03/12/2015 ---
    Ai send cho tôi cái link truyện Trong Rừng Trúc với, gôogle chưa tìm ra.

Chia sẻ trang này