1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    bi la te tua vì cái tội đi chơi quá nhìu và kô ăn cơm ở nhà....ưh! kô hỉu mình dạo này có vấn đề gì kô mà đi dã man vậy...Thấy mọi thứ vẫn như thế mà..Sis kô cho online đêm nữa,cái tội tối nào cũng lọ mọ..sis còn nói: " có quen với ai thì phải đem về nhà sis cho điểm nghe hông?mi là cứ im im thui hà...sis đâu biết gì đâu mà báo cáo với mum chứ"..hehhe..mắc cừ! sis còn hỏi đến bạn..gặp cóa 1 lần mà sis có vẻ quan tâm quá chừng.Cũng chỉ bình thường...hum qua nhắn tin cho bạn...tưởng bạn chỉ đọc mà kô nhắn lại(hết xièn mừh)...nhắn tin lại..hehhe..thấy bạn hình như coá cí gì đóa khác khá với mình rùi nhá..mà bạn lạnh lùng quá..mình kô dám hỏi..cứ nhìn thấy bạn là mình lại im im.Bạn bịnh, chỉ dám nt hỏi còn hay hết và bảo nên ún thuốc..vậy thui,cố kô mún để bạn biết mình quan tâm đến bạn...Vi tính mà!Có bao h mình chịu nhườn ai cí rì đâu..bạn cũng kô ngoại lệ! Lại nt hỏi thăm vụ phòng ốc ở VT cho cả nhà..nt qua nhắn lại..1 lúc..nghe mình nói là thích bạn mày nọ thì im lun..chơi gì kì cục vậy.Có lẽ là kô biết mình thích ai,mặc dù là cũng quen nhau đấy.Mình kin đáo thế mà,sao biết đc....chỉ có thể kô qua mắt dc sp mà thui..còn lại thì qua hết..sp mình bao h cũng lo lắng và hỉu mình mà...Sp tâm lí phải biết!
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    bi la te tua vì cái tội đi chơi quá nhìu và kô ăn cơm ở nhà....ưh! kô hỉu mình dạo này có vấn đề gì kô mà đi dã man vậy...Thấy mọi thứ vẫn như thế mà..Sis kô cho online đêm nữa,cái tội tối nào cũng lọ mọ..sis còn nói: " có quen với ai thì phải đem về nhà sis cho điểm nghe hông?mi là cứ im im thui hà...sis đâu biết gì đâu mà báo cáo với mum chứ"..hehhe..mắc cừ! sis còn hỏi đến bạn..gặp cóa 1 lần mà sis có vẻ quan tâm quá chừng.Cũng chỉ bình thường...hum qua nhắn tin cho bạn...tưởng bạn chỉ đọc mà kô nhắn lại(hết xièn mừh)...nhắn tin lại..hehhe..thấy bạn hình như coá cí gì đóa khác khá với mình rùi nhá..mà bạn lạnh lùng quá..mình kô dám hỏi..cứ nhìn thấy bạn là mình lại im im.Bạn bịnh, chỉ dám nt hỏi còn hay hết và bảo nên ún thuốc..vậy thui,cố kô mún để bạn biết mình quan tâm đến bạn...Vi tính mà!Có bao h mình chịu nhườn ai cí rì đâu..bạn cũng kô ngoại lệ! Lại nt hỏi thăm vụ phòng ốc ở VT cho cả nhà..nt qua nhắn lại..1 lúc..nghe mình nói là thích bạn mày nọ thì im lun..chơi gì kì cục vậy.Có lẽ là kô biết mình thích ai,mặc dù là cũng quen nhau đấy.Mình kin đáo thế mà,sao biết đc....chỉ có thể kô qua mắt dc sp mà thui..còn lại thì qua hết..sp mình bao h cũng lo lắng và hỉu mình mà...Sp tâm lí phải biết!
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet iu, hỏi vậy thôi chứ chị chưa biết ngày nào ra mừ hôm nào đến HN sẽ pm sau .
    À, còn nhớ ngày trước hứa với bé con xí xọn sẽ gửi quà mừng sinh nhật, nhưng ứ biết địa chỉ làm sao bây giờ ? hay để hôm nào về Đà nẵng tặng luôn thể , hí hí
    Nhóc ui, click vào đây đi :
    http://www.ttvnol.com/danang/44939/trang-49.ttvn

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 30/09/2004
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet iu, hỏi vậy thôi chứ chị chưa biết ngày nào ra mừ hôm nào đến HN sẽ pm sau .
    À, còn nhớ ngày trước hứa với bé con xí xọn sẽ gửi quà mừng sinh nhật, nhưng ứ biết địa chỉ làm sao bây giờ ? hay để hôm nào về Đà nẵng tặng luôn thể , hí hí
    Nhóc ui, click vào đây đi :
    http://www.ttvnol.com/danang/44939/trang-49.ttvn

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 30/09/2004
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    không hỉu như thế nào..mà sao mình lại thấy tủi thân kinh khủng.Lịa làm sp bùn vì mình,trc giờ chỉ quen đc mọi người nuông chìu..bao h cũng vậy..bây h bạn ấy vào nhà,mình cứ sợ mình sẽ kô còn đc nuông chìu như vậy nữa..mình lo sợ vị trí của mình sẽ mất đi..bình thường mình có ích kỉ như vậy đâu,,mà sao bi h lại thế..Hư thật đó!tự nhiên ngồi chat với sp mà nước mắt cứ chảy dài...tủi thân quá chừng..ở đâu mình cũng thấy cảm giác đó xâm chiếm lấy mình..Mà thui,có bạn ấy cũng kô sao,đông vui mà... Bạn ấy ũng dễ thương đó chứ.Dù sao mình cũng xin lỗi bạn ..mình ích kỉ quá..ai lại đi ganh tị với bạn bè bao h..bạn nhỉ!Nhanh quá..còn mấy ngày nữa là SN mình rùi...Thấy cái lúc ở nhà...nhớ mọi người..nhớ bạn bè quá đỗi ... mình vốn là đứa sống tình cảm nên cứ đụng 1 chút là lại bùn..chả bao h cứng rắn đc.Thèm được măm cơm ở nhà như hum SN mình năm ngoái..bùn cười!Anh 2 cứ nói..cả đời anh 2 chắc chẳng bao có cái Sn giống như của mình ..giờ mới hỉu,kô phải anh 2 ganh tị mà anh 2 thương mình nên mới nói như vậy...Cái quần bò anh 2 mua vẫn còn trong tủ..rất ít khi mặc nó..sợ cũ đi mà... Mấy con chó bông mỗi lần anh 2 mua cho Sn vẫn còn ở nhà...kô mún đem vào đây vì cứ sợ lỡ đâu mình về nhà ai trong nhà lấy đi mất( vớ vẩn )..để ở nhà...chắc bị anh 2 và má mi um te tua rùi..hix..hix...Không ngờ cái con bé như mình lại có lúc nhớ anh 2 ..ở nhà..toàn gấu ó nhau..toàn đuổi khéo nhau đi..vậy mà...Cứ nghĩ đến cái chuyện xưa cũ về Sn mình và SN anh 2..ngày xưa..trẻ con đến phát ớn..bao lần làm anh 2 bùn vào đúng SN của mình..chả biết tử tế với anh ấy bao h ... GIờ thấy thương anh ấy quá!
    -----------------
    sis ui...em đọc rùi,cảm ơn sis nhìu nha...cảm ơn món quà tinh thần sis tặng em . Dù sao vẫn còn có ng nhớ đến em là tốt rùi.Hy vọng sẽ đc gặp sis ở ĐN..chị em mình vẫn chưa có dịp đi chơi và nói chuyện với nhau nhìu mà...sis nhỉ!
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    không hỉu như thế nào..mà sao mình lại thấy tủi thân kinh khủng.Lịa làm sp bùn vì mình,trc giờ chỉ quen đc mọi người nuông chìu..bao h cũng vậy..bây h bạn ấy vào nhà,mình cứ sợ mình sẽ kô còn đc nuông chìu như vậy nữa..mình lo sợ vị trí của mình sẽ mất đi..bình thường mình có ích kỉ như vậy đâu,,mà sao bi h lại thế..Hư thật đó!tự nhiên ngồi chat với sp mà nước mắt cứ chảy dài...tủi thân quá chừng..ở đâu mình cũng thấy cảm giác đó xâm chiếm lấy mình..Mà thui,có bạn ấy cũng kô sao,đông vui mà... Bạn ấy ũng dễ thương đó chứ.Dù sao mình cũng xin lỗi bạn ..mình ích kỉ quá..ai lại đi ganh tị với bạn bè bao h..bạn nhỉ!Nhanh quá..còn mấy ngày nữa là SN mình rùi...Thấy cái lúc ở nhà...nhớ mọi người..nhớ bạn bè quá đỗi ... mình vốn là đứa sống tình cảm nên cứ đụng 1 chút là lại bùn..chả bao h cứng rắn đc.Thèm được măm cơm ở nhà như hum SN mình năm ngoái..bùn cười!Anh 2 cứ nói..cả đời anh 2 chắc chẳng bao có cái Sn giống như của mình ..giờ mới hỉu,kô phải anh 2 ganh tị mà anh 2 thương mình nên mới nói như vậy...Cái quần bò anh 2 mua vẫn còn trong tủ..rất ít khi mặc nó..sợ cũ đi mà... Mấy con chó bông mỗi lần anh 2 mua cho Sn vẫn còn ở nhà...kô mún đem vào đây vì cứ sợ lỡ đâu mình về nhà ai trong nhà lấy đi mất( vớ vẩn )..để ở nhà...chắc bị anh 2 và má mi um te tua rùi..hix..hix...Không ngờ cái con bé như mình lại có lúc nhớ anh 2 ..ở nhà..toàn gấu ó nhau..toàn đuổi khéo nhau đi..vậy mà...Cứ nghĩ đến cái chuyện xưa cũ về Sn mình và SN anh 2..ngày xưa..trẻ con đến phát ớn..bao lần làm anh 2 bùn vào đúng SN của mình..chả biết tử tế với anh ấy bao h ... GIờ thấy thương anh ấy quá!
    -----------------
    sis ui...em đọc rùi,cảm ơn sis nhìu nha...cảm ơn món quà tinh thần sis tặng em . Dù sao vẫn còn có ng nhớ đến em là tốt rùi.Hy vọng sẽ đc gặp sis ở ĐN..chị em mình vẫn chưa có dịp đi chơi và nói chuyện với nhau nhìu mà...sis nhỉ!
  7. angmaybuon

    angmaybuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hix...dạo này mình bị làm sao thế này...ko được yếu đuối,phải mạnh mẽ lên chứ...cứ tự nhủ với mình như thế nhưng ...tình cảm của con người dễ dàng thay đổi đến thế sao?Đã có lúc mình tưởng nó sẽ bền vững mãi mãi nhưng ko ngờ nó mong manh quá...chỉ cần 1 va chạm nhẹ..đã vỡ tan thành muôn ngàn mảnh vụn bay mất....bạn đã bảo với mình thật nhiều bạn có nhớ ko?có thể bạn sẽ quên,ko nhớ nhưng với mình thì đó là những lúc mình thấy vui nhất...cô bạn ngày xưa của mình đâu rồi??...giờ đây hình như mình ko còn nhận ra người bạn mà mình từng iu quý nữa...có lẽ nào lại thế...nhìn mưa rơi mình lại thấy nhớ bạn nhiều hơn,nhớ những lúc chúng mình cùng đi ăn quà,cùng đùa nghịch..mình sẽ nhớ mài những kỉ niệm ấy và cất vào 1 góc của trái tim...dù sao với mình bạn luôn là 1 người bạn mà mình thật sự iu quý...hãy tin thế...
  8. angmaybuon

    angmaybuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hix...dạo này mình bị làm sao thế này...ko được yếu đuối,phải mạnh mẽ lên chứ...cứ tự nhủ với mình như thế nhưng ...tình cảm của con người dễ dàng thay đổi đến thế sao?Đã có lúc mình tưởng nó sẽ bền vững mãi mãi nhưng ko ngờ nó mong manh quá...chỉ cần 1 va chạm nhẹ..đã vỡ tan thành muôn ngàn mảnh vụn bay mất....bạn đã bảo với mình thật nhiều bạn có nhớ ko?có thể bạn sẽ quên,ko nhớ nhưng với mình thì đó là những lúc mình thấy vui nhất...cô bạn ngày xưa của mình đâu rồi??...giờ đây hình như mình ko còn nhận ra người bạn mà mình từng iu quý nữa...có lẽ nào lại thế...nhìn mưa rơi mình lại thấy nhớ bạn nhiều hơn,nhớ những lúc chúng mình cùng đi ăn quà,cùng đùa nghịch..mình sẽ nhớ mài những kỉ niệm ấy và cất vào 1 góc của trái tim...dù sao với mình bạn luôn là 1 người bạn mà mình thật sự iu quý...hãy tin thế...
  9. muong82

    muong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Con người thật hay thay đổi, một người đã tưng xẻ chia với nhau bao ngọt ngào cũng như cay đắng trong cái cuộc sống phức tạp này, vậy mà đến giờ thì sao đây ?? biết là anh của người đang nằm viện cấp cứu nguy hiểm lắm, anh bị thương trong một lần làm nhiệm vụ, (nhiệm vụ của một người đi quét sạch rác rưởi trong cái xã hội của chúng ta đang sống và tồn tại này). Và cũng khó khăn lắm mới cầm máy lên để bấm số cho người,định rằng sẽ hỏi thăm anh. Cuối cùng thì sao chứ, người lại bảo rằng mọi việc vẫn bình thường , ko có chuyện gì xảy ra cả. Thế là sao đây ??? chẳng lẽ người chẳng coi một ai đó là một người bạn nữa sao ? dù biết rằng ai đó đã biết chuyện của anh vậy mà người vẫn có thể nói dối như vậy được ư . Đúng là cuộc sống đầy những sự dối trá. Dối trá với cả ng mà người yêu mến .
    Bạn có nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó , người mà bạn yêu quý đặt trọn niềm tin vào lại có ngày có thể nói dối bạn như vậy không. Nếu may mắn bạn sẽ không rơi vào hoàn cảnh này, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự sụp đổ niềm tin về một người là như thế nào.
  10. muong82

    muong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Con người thật hay thay đổi, một người đã tưng xẻ chia với nhau bao ngọt ngào cũng như cay đắng trong cái cuộc sống phức tạp này, vậy mà đến giờ thì sao đây ?? biết là anh của người đang nằm viện cấp cứu nguy hiểm lắm, anh bị thương trong một lần làm nhiệm vụ, (nhiệm vụ của một người đi quét sạch rác rưởi trong cái xã hội của chúng ta đang sống và tồn tại này). Và cũng khó khăn lắm mới cầm máy lên để bấm số cho người,định rằng sẽ hỏi thăm anh. Cuối cùng thì sao chứ, người lại bảo rằng mọi việc vẫn bình thường , ko có chuyện gì xảy ra cả. Thế là sao đây ??? chẳng lẽ người chẳng coi một ai đó là một người bạn nữa sao ? dù biết rằng ai đó đã biết chuyện của anh vậy mà người vẫn có thể nói dối như vậy được ư . Đúng là cuộc sống đầy những sự dối trá. Dối trá với cả ng mà người yêu mến .
    Bạn có nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó , người mà bạn yêu quý đặt trọn niềm tin vào lại có ngày có thể nói dối bạn như vậy không. Nếu may mắn bạn sẽ không rơi vào hoàn cảnh này, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự sụp đổ niềm tin về một người là như thế nào.

Chia sẻ trang này