1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi trường hợp này cô ấy đang nghĩ gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oh_zia, 08/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_zia

    oh_zia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào anh chị em !
    Mình quen em ấy cũng một thời gian rồi. Chúng mình cùng chỗ làm, tính cách em hay cười, dễ thương nhưng cũng khá chừng mực - chắc vì làm chị trong nhà.
    Mình để ý em cũng khá lâu, và tình cảm đến lúc nào chẳng biết nữa.
    Dù rất thích em nhưng chỉ đến khi biết cô ấy còn chưa có ny mình mới quyết đến tìm hiểu.
    Nhưng mà, dù mình có dùng đủ cách gợi chuyện, nói bóng gió gần xa mà vẫn ko hiểu được tâm lý của em.
    Dù trong những đoạn chat hay nói chuyện với nhau e thể hiện ra là 1 cô gái nhanh nhạy, thường hỏi móc mình. Thế mà mình lại chẳng làm e lộ ra được cảm xúc. Em vẫn cười, vẫn thoải mái nhưng cũng hồn nhiên lảng tránh câu trả lời. Với những câu hỏi về tình cảm hay đả động đến tâm lý là em lại cứ nói "Em không biết", " chuyện ấy a biết chứ sao e biết đc " ... làm mình gợi chuyện ra để đó mà ko triển thêm được.
    Mình ko biết thế này gọi là đèn vàng hay gì nưã. Làm sao đây !
  2. oh_zia

    oh_zia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bác vô rồi để lại cho e vài lời chứ ạ. Mình năm nay 23 nhưng đây là tình đầu đó
  3. peasantleader

    peasantleader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    3
    Cũng đơn giản thôi :
    Thứ nhất vì chú còn gà, nó nói câu này (mấy thằng hotboy nó vẫn hay nói với bé nào đang nhăm nhe nó) : " chuyện ấy a biết chứ sao e biết đc ". Có 2 nghĩa, 1 là né tránh, lập lờ không dứt khoát để vờn con mồi. 2 là chính bản thân chú phải là người thể hiện ra bằng hành động, mà mục đính chính vẫn là làm cho chú phải lụy nó nếu có tán được, muốn giành lại thế cờ này thí chú phải ở level cao hơn. Vậy nên trước mắt cứ làm rồi rút kinh nghiệm dần.
    Thứ hai, em chưa thích chú đến mức để nó muốn có bằng được chú. Không nên hỏi nữa mà cố gắng trau dồi bản thân, rèn các kỹ năng xã hội nhiều hơn.

    Còn giải quyết thế nào thì để mời các bác vấn sau tiếp lời.
    oh_zia thích bài này.
  4. oh_zia

    oh_zia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em này thuộc tuýp thỉnh thoảng tối hay giao lưu tụ tập mà e điều tra qua bgai của e ấy thì ko hiểu sao học CĐ xong vẫn chưa có ny.
    Chắc không phải vờn, mà coi giống như a trai hơn :((
  5. peasantleader

    peasantleader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    3
    Ko phải là anh trai mà trường hợp này cảm xúc của nó còn ít trên mức bạn bè 1 tí nhưng chưa đến mức yêu. Chú nghĩ chú nói bóng gió mà nó ko hiểu là sai lầm đấy nhé vì phụ nữ đàn bà là chúa hay bóng gió khi so sánh hoặc trách móc gì đó. Thế nên chú dừng hẳn việc bóng gió đi nhé.
    Mà tôi vẫn cho rằng sớm muộn chú cũng tán được thôi, ca này ko hề khó khăn mà trái lại. Chỉ có cái là nó đang giành thế chủ động hơn, sau này có gì chú sẽ phải chiều chuộng nói rõ hơn là luỵ nó thế thôi.
    Tóm lại bây giờ dẫn dắt bằng "ngôn từ" không có tác dụng thế nên cứ hành động thôi, chờ thời cơ đụng chạm mới nắm tay chỉ tay bắt chân... xem nó phản ứng thế nào mới hành động tiếp được.
    Nên nhớ tháng này rất nhiều sự kiện hay với những nơi vui chơi nhiều cơ hội thể hiện thì nên kết thúc.
    Nhớ update tình hình thường xuyên.
    oh_zia thích bài này.
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    trình tán gái cao nhất là "để cho gái nó tán mình".

    Không phải xấu mà không áp dụng được đâu nhá, xấu cũng được nhưng căn bản phải giàu.

    Không giàu cũng được, nhưng chú phải đẹp trai.

    Không đẹp không giàu cũng không sao, nhưng bố chú phải làm to.

    Không có bố làm to, không đẹp không giàu cũng không sao, nhưng chú phải có tài.

    Không có tất cả những thứ trên cũng không sao, vì vẫn có chó nó mới tán chú.

    Éo đùa đâu, chú muốn tán gái, trước tiên chú phải tìm hiểu gái nó thích cái gì (trong mấy thứ trên), nếu chú có cái phù hợp thì khuếch trương nó lên cho gái nó tự ngã vào, còn éo có gì phù hợp thì thánh mới cứu được chú.
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    Mình chưa đủ trình để vấn cho bạn. Nhưng xin có đôi lời với bạn thế này.
    -Do tình cảm của gái chưa đủ lớn để có thể tâm sự với bạn chuyện tình cảm.
    - bạn trình bày thiếu thông tin nhiều quá. Thế này anh em chỉ phán chung chung được thôi chứ ai vấn chuẩn Được.
    Bác công phán thế thì thằng em này ế vợ mất. Còn vấn đề gái thích gì? Xin thưa với các cao nhân ở cốc này. Gái nó thích đàn ông ( trừ mấy em les).rõ ràng anh em ta là đàn ông. Nhưng khi gặp phải gái mình thích, anh em tỏ ra mình như thằng trẻ con chạy theo đòi ti, à nhầm đòi tình cảm vậy. Thế thì gái nào nó yêu nổi.
    Lần cập nhật cuối: 08/12/2015
    oh_zia thích bài này.
  8. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    ý nó nói chú gà quá, "em không biết nữa" "cái đó thì anh hỏi anh ý" nghĩa là cái chiêu của anh chẳng có gì đặc biệt, mười thằng cua em mười thằng đều như vậy, chẳng bù với ảnh.
    nguoi_ve_noi_dau thích bài này.
  9. SaiGon195

    SaiGon195 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2015
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    :-D Tình yêu hoa gió là đây.
  10. oh_zia

    oh_zia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khi mà gợi chuyện ra cô ấy chỉ cười nói dạ vâng có phải chẳng để ý gì.
    Còn nói chuyện qua zalo thì lại khá lém.

    Buồn lắm, thỉnh thoảng mới kiếm được lúc vắng người ngồi chơi cùng nhau, tối nay lại thế.
    Chán nữa !
    ps:
    tối qua có đề cập đến đi chơi noel, sau lí do bận đi với bgái thì e ấy cũng lấp lửng với đề nghị.

Chia sẻ trang này