1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển tập các bài viết về Trịnh Công Sơn (mục lục tra cứu: trang 1)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ATC, 02/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoihoiquangtruong

    cuoihoiquangtruong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    1
  2. emoihanoipho

    emoihanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn rất nhiều !
    --- Gộp bài viết: 14/11/2014, Bài cũ từ: 14/11/2014 ---
    Nhạc Trịnh rất hay nghe đi vào lòng người chứ không như nhạc thị trường hiện nay
  3. dongmaudatviet

    dongmaudatviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    112
    thích nhất là nhạc trịnh đấy
  4. daotran19

    daotran19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Mình còn trẻ nhưng đôi lúc buồn hay ngồi suy nghĩ hay nghe nhạc trịnh
  5. hogirl9xyz

    hogirl9xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Hay quá nhỉ! Nghe nhạc trịnh vào ngày mưa thế này thì quá chất rồi!
  6. thietbigiadinh

    thietbigiadinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2015
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất bài diễm xưa và một cõi đi về
  7. theblue95

    theblue95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    2
    Mình thấy nhiều người đã hát nhạc trịnh, nhưng có lẽ có hai người đã hát và khiến mình thấy thấm nhất là khánh ly và bé huyền trân
  8. diep_oggy

    diep_oggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2018
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bạn. sắp đến 1.4 rồi :((

    "Có những bản tình ca một thời tôi đã viết cho một người. Người ấy sẽ ra đi hết đời mình và biến mất. Tôi cũng sẽ biến mất. Bản tình ca kia ở lại với ai?"

    Mười bảy năm đã trôi qua, kể từ ngày Trịnh Công Sơn trở về cõi thực. Ông chọn ngày cá tháng tư - ngày nói dối toàn thế giới để ra đi. Hóa ra, tin Ông đi khỏi cuộc đời này, về thực chất là một tin bịa đặt. Bịa đặt là bởi hiện tại, hàng ngày, hàng giờ. Ở khắp mọi nơi, từ những thành phố lớn đến kiệt cùng các nơi xa hẻo lánh mọi người đang hát nhạc của Ông, bàn luận ca từ và nhắc đến Ông. Đâu phải ai rời bước đi xa cũng được nhớ và nhắc nhiều đến vậy? Cho nên, tôi coi đó là hiện hữu của sự bất tử!

    Tôi ngồi giữa Hà Nội phố, lặng yên trong chòm ngõ những ngày đầu tháng 4 nhớ Trịnh, để nghe nỗi buồn khô queo, tỉnh thức úp mở những quanh quẩn ngôn từ… “Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui” ... Đời là cõi tạm . Vậy thì phải sống sao cho đáng sống, để kết thúc một kiếp người còn mỉm cười chào nhân thế, mỉm cười nhẹ lòng mà đi nữa chứ! Vậy thì hà cớ gì ta không sống và yêu như Trịnh đã nói: "Sống trên đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi duỡng tình yêu, để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời".
  9. yduoctaman

    yduoctaman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2018
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    4

Chia sẻ trang này