1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ở VN thì đi tù, đi trại đưa đồ vào thì hầu như phần ngon chả còn.

    Tiền thì các ông ấy cuốn vào cái gói nilon bao thuốc lá cho bé tí rồi nuốt vào, khi nào vào trong rồi ! ra.

    Cái này thì tôi không phải nghe ai cả, vì ông chú tôi đi tù, vào trại nhiều. Giờ tạch rồi vì hỏng phổi.

    Ông chú này đẹp trai, cao to nhất nhà. Nói chuyện duyên vãi, gái theo ầm ầm. Sống rất tình cảm tử tế..nhiều lúc nghĩ thương ông ấy.

    Chơi bời các kiểu, đủ môi trường. Từng đứng trong đội tiêu binh duyệt binh Hà NỘi năm 85 đi qua các con đường Hà NỘi.
    Rồi vào các loại trại, tù tội.

    Những năm 80 đã có DD70 để đi rồi, ai ở HN hồi đó đều biết có D70 đi hồi đấy là kinh lắm.

    Cuối đời không có vợ, con. Ông chết tôi chịu tang.

    Tính cách sống rất ổn nên đi tù, vào trại đều có mấy đứa em quý nể như kiểu đại ca.

    Nói chung, nghĩ vẫn thương ông ấy.
    haglvn thích bài này.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.729
    Đã được thích:
    1.889
    Hầu như việc các đại bàng cần người thăm nom chỉ là vì nó là chính trị, cho thiên hạ biết gia đình quan tâm, em út trung thành, thế thôi chứ chẳng phải vì miếng ăn.

    Các thành phần xăng pha mi thì ăn cơm muối quanh năm.
    --- Gộp bài viết: 18/12/2015, Bài cũ từ: 18/12/2015 ---
    Cơn mưa nào không dứt
    Buồn riêng ai chẳng phai
    Lời nào không chuốt chải
    Tình nào luôn thắm hoài
    Malogs thích bài này.
  3. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Kiểu gì đêm nay nó cũng mò vào chửi cho coi :>
    DytChetChauGaiThangNam thích bài này.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.065
    Đã được thích:
    4.148
    Chú Kim biết cả xới Vịnh Ngựa cơ à? Xới đấy tan từ hơn chục năm rồi, hồi đó chú học lớp mấy?

    Anh thì không thích, và cũng không có ý định lấy số bẳng việc giao du với dân giang hồ. Tuy nhiên, do đặc thù công việc, anh từng gặp họ khá nhiều lần trong trại giam. Như anh thấy, bọn giang hồ gộc nó cũng không có kiểu hơi tí là rút dạo ra dọa xin tiết như mấy chú trẻ trâu ngáo đá đâu, còn điềm đạm là khác. Cái gì ra tiền thì chúng nó mới lăn vào.
    DytChetChauGaiThangNam thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.729
    Đã được thích:
    1.889
    Biết rõ đằng khác, em ông Vịnh là bà Hương Ngựa. Ngày xưa bé bố mẹ hay cho tôi lên đấy chơi.

    Thật ra, nó là cái tính từng người thôi.Nhiều ông già rồi vẫn trẻ con và manh động lắm. Ko cứ phải tù đâu, ở mỗi tấc đất HN này đều có dân gấu. Do bác ko chơi nên ko biết.

    Hiện nay các nhân vật cũ đã chết hoặc hết thời, không còn là dạng gấu nhất ở HN này.

    Quen rồi thì thấy cũng bình thường.
    --- Gộp bài viết: 19/12/2015, Bài cũ từ: 19/12/2015 ---
    Trên đời này môi trường khủng khiếp nhất không phải là tù mà là môi trường cai nghiện. Cai nghiện 10 phần thì tù chỉ 3.

    Những tháng điểm công an truy quét nghiện mà bọn nó còn phải giả vờ đi ăn cắp mấy cái xe đạp vớ vẩn để đi tù còn hơn là phải đi cai nghiện.

    Mà cũng không phải giao du với giang hồ là lấy số đâu. Nó vì nhiều cái, là ngoại giao, công việc, làm ăn. Không phải vô nghĩa đâu. Trí thức com lê cà vạt mà chúng nó vẫn phải chơi với lưu manh. Đấy là bác hơi bị tách bạch nó ra thôi, chứ tất cả đều thuộc chung một chữ xã hội.

    Quanh nhà bác ko có bộ đội cộm cán thì chắc cũng đầy mấy thằng đầu gấu khu vớ vẩn nhiễu nhương hàng xóm. Nó là bình thường thôi mà.

    Quen người nọ người kia để khi nào khúc mắc công việc, tiền nóng thì người ta dàn xếp hộ. Cứ gì là phải đâm chém.

    Thân cô thế cô ở cái đất HN này không sống nổi. Nhiều khi chả làm gì còn bị chúng nó đánh cho vô cớ.
    --- Gộp bài viết: 19/12/2015 ---
    Các bác nhiều khi cứ sợ trẻ trâu. Bọn nó chẳng có cái vẹo gì đâu. Đánh nhau một thằng nhồng là cả lũ nhồng hết theo ngay ấy mà.

    Tuổi đời, kinh nghiệm, bản lĩnh còn ít. Đâm con dao còn chưa ngọt. Tôi ra đường ko bao giờ biết sợ mấy cái thể loại này.
    --- Gộp bài viết: 19/12/2015 ---
    Bác có vài ông bạn gấu gấu thì có thể mở rộng thêm mảng họ hàng ở khu vực nhà bác
    DytChetChauGaiThangNam thích bài này.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    TÔi cũng nghe ông chú tôi nói đi cai nghiện còn kinh hơn ở tù, vì ông này vào trại cai nghiện khá nhiều lần.

    Năm 2012 năm tuổi (ông tuổi thìn sn64), ông kêu chán rồi chả muốn cái gì nữa tu tỉnh cai được nghiện rồi, tưởng là được hưởng những ngày tháng yên bình ai ngờ bị CA hốt đi trại cai nghiện. Đi khoảng 2 năm về xong năm 2014 về, hỏng phổi và mới mất tháng 7 năm ngoái (tháng cô hồn).

    Đúng là cái số khổ, mà nói khổ thì cũng vô cùng. Vì về khoản ăn chơi nếm trải đủ mùi đời thì ông nếm đủ loại cả.

    Ông còn biết ngày mình chết luôn, hoặc chuẩn bị sẵn hoặc ông biết trước. Trước ngày mất ông đi thăm hàng loạt anh em, họ hàng ở quê (thời giăn cuối đời ông về quê ở ẩn).

    Trước cái rào đầu ngõ vào nhà bị cây cối chắn hết, ông phạt hết đi sơn lại số nhà. CÓ lẽ là để mai sau còn nhớ đường về nhà. Hôm sau thì ông mất.

    Tôi có nhiều ký ức không thể quên về ông chú này, hồi nhỏ ông quý chiều suốt ngày cho tiền và mua đồ chơi cho. Tính tình phóng khoáng vô cùng. Là như thế nhưng chưa 1 lần dụ dỗ hay muốn đưa các cháu mình đi theo con đường tù tội, xấu xa.
    Tâm sự thì bảo bàn tay có ngón dài ngón ngắn, chú chịu hạn thay cho cả nhà. Giờ mất thì gửi lên chùa.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.729
    Đã được thích:
    1.889
    Đời tôi là của tôi. Đời lãng tử.
    DytChetChauGaiThangNam thích bài này.
  8. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    1.915
    Hehe, nhắc lại chuyện hồi trẻ này thú vị phết. Tôi từ bé học toàn trường chuyên lớp chọn nhưng lớn lên và đi học võ với toàn hổ báo nên cũng bị nhiễm, từ bé đến lớn toàn học sinh cá biệt. Hồi cấp 2 đánh nhau với bọn Cát Linh bị chém 1 nhát vào lưng may ko sao. Lần khác một thằng ôn mượn cái băng xxx của thằng bạn ko trả nên đến trường nó đập nó, xong có một thằng em trong khu phản bội, dẫn bọn kia phục trước của nhà tí thì đâm được minh 1 phát, chiều ra sân bóng đập thằng phản bội kia, cứ đánh nhau qua lại cuối cùng đến tai 2 ông già phải gặp nhau giải quyết, mà ông già 2 thằng lại là bạn bè đồng nghiệp.

    Ông già thằng đó năm trước tí vào bộ chính trị, còn nó thì nghiện ngập dặt dẹo hinh như ra đi rồi, thằng ôn phục kích mình cũng đã ra đi.

    Nhớ nhất là hồi lớp 9 có thằng lớp 12 ở Phú Thọ lên HN học Lương Thế Vinh nhìn nó ngứa mắt nên lấy bơm xe đạp Phượng Hoàng đập nó, nó gọi một hội lớp 12 vào quây mình chạy như vịt, đến tối phục chém nó phát rách mũi, đuổi chém nhau chạy vòng quanh khu mà ông bà già ngồi ko biết gì luôn.

    Cấp 3 vào Ams vẫn bố láo, tuần đầu tiên đi học đi cùng 1 thằng đánh mấy thằng khoá trên vì nhìn nó ngứa mắt. Xong rồi chẳng hiểu sao do bận học hay thế éo nào mà ngoan dần. Nhớ lại vẫn thấy sợ bạn bè xã hộinngày xưa ra đi gần một nửa rồi.

    Nhưng như chú Kim nói cũng đúng, có nhiều anh em rất có lợi. Vào đại học chỉ còn lo đi làm và lo việc cty, ko tụ tập gì nhưng đi đá bóng từ sân Y đến sân Long Biên chả bao giờ phải lo phải sợ bố con thằng nào.
    DytChetChauGaiThangNam thích bài này.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.729
    Đã được thích:
    1.889
    Hồi đầu năm tôi sang nhà bà dì ở khu tập thể Văn Chương chơi. Dựng cái xe dưới cầu thang, đang chuẩn bị đi lên thì một thằng đầu gấu khu nó chửi ngay : Đị,t m,ẹ thằng kia ai cho mày để xe ở đấy. Chửi lại ngay : B ố mày cho có làm sao ko.

    Nói xong lao vào đánh luôn. Thằng này cũng to gần bằng tôi, nên lúc đầu ko vít nó xuống được ngay mà đánh vờn trước. Cứ hai con mắt tôi đấm choách choách, cậu ý đấm lại không trúng phát nào. Đc mấy phút nó mệt tôi lao vào ôm vít cổ xuống cứ quai hàm lên gối phát nào kêu ối ! ối ! phát đấy. Đang đánh thì hai thằng em nó ở đâu chạy vào táp lô tôi. Mà đen cái là chỗ đấy nó hẹp mà lại nhiều xe, đang lùi lùi thì vấp mẹ vào cái xe đạp điện đằng sau ngã ngửa ra thế là bị bọn nó đấm bao nhiêu vào mặt. Đ,éo kêu câu nào. Biết đé,o ăn đc nên đi về đã, bảo chờ b ố mày quay lại.

    Về ông bà già nhìn mắt tôi như thế, alo người rồi đi sang. 3 thằng kia biết va phải ai rồi nên mặt cắt không còn hột máu.
    Tôi bắt 3 thằng quỳ xuống, cứ búa thúc vào mặt mỗi thằng 5 phát. Xong bắt chắp tay lậy mới cho về.

    Cuối cùng bọn nó phải đền 30tr tiền bồi thường thương tích.
    --- Gộp bài viết: 19/12/2015, Bài cũ từ: 19/12/2015 ---
    Thúc mạnh đến nỗi mà đang quỳ bật ngửa người ra đằng sau luôn.
    --- Gộp bài viết: 19/12/2015 ---
    Mấy thằng này mà gấu hẳn thì tôi rạch mặt từng thằng.
    --- Gộp bài viết: 19/12/2015 ---
    Hôm đấy cả thư sinh sát thủ cũng sang. Đánh tụt cả răng 3 thằng.
    --- Gộp bài viết: 19/12/2015 ---
    Cách đây không lâu xã hội ầm ĩ vụ một đại ca thế lực mạnh nhất VN đương thời đang trong tù ra xã hội dí súng vào đầu một đại ca cũng giá cả khác ở giữa phố. Có cả ông Sơn BT ngồi bên cạnh.

    Nguyên nhân là ông dí súng đánh bóng ông kia thua 2 tỷ chưa trả, bọn trẻ con nhà ông bị dí súng chửi láo thế là ông này ra ngoài dằn mặt luôn. Ông kia cũng giá trị lắm nhưng mà không dám bật. Câu chuyện kết thúc là đánh bóng thua quỵt luôn tiền lại còn dọa ngược lại bên chủ bóng mà không làm gì được.
    DytChetChauGaiThangNam thích bài này.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ơ, xưa bác ở khu nào đấy ? Tôi dân Cát Linh, Giảng VÕ.
    DytChetChauGaiThangNam thích bài này.

Chia sẻ trang này